Chùm Thơ Đường 2    
                 Hạ 1    
  Gửi trọn vào đây một chút thơ    
  Thêm màu sắc thắm đượm đời mơ    
  Xuân đi cánh én tung trời khuất     
  Hạ đến  phượng hồng rợp đất phơi    
  Nắng sớm  hong hanh vờn lá cọ    
  Mưa chiều rả rít nhỏ lơ thơ     
  Hỏi ai khéo vẽ chân trời tím    
  Để nhớ một thời chẳng thể vơi .          
                 Hạ 2     
  Ngơ ngẩn chiều nay trước cổng trường 
  Nhìn nhành phượng vĩ dạ tơ vương 
  Ngày xưa cấp sách bạn bè mến 
  Bây giờ dạy chữ học trò thương 
  Lối cũ rêu phong tường ngói đỏ 
  Ngõ nay mới sáng gạch tươi hường  
  Hạ đi rồi đến người xa cách 
  Phượng tím rơi rơi rợp cuối đường 
  Một chút hương lan thoảng gió xa    
           Ti Gon    
  Một chút hương lan thoảng gió xa 
  Ti Gon  màu nhớ tím hồng da 
  Mưa giăng kín đất đài xanh nở 
  Nắng trải rợp trời nhụy tím ra 
  Hai mảnh tim đan lồng ghép lại 
  Một tình yêu chảy cuộn trường ca 
  Mong cơn bĩ cực trôi trôi mãi 
  Lắng đọng nụ cười khoé mắt hoa .    
          Nỗi Lòng    
  Người mãi mong chờ một ánh trăng 
  Mà sao trĩu nặng những băn khoăn 
  Trên trời trăng sáng soi muôn hải 
  Dưới nước nguyệt mờ rọi vạn vân 
  Bảo dạ đừng buông cung ai oán 
   Nhủ lòng cứ nhã nhạc khúc ngân 
  Nhớ quê khắc khoải ngày năm tháng 
  Mong được về thăm chỉ một lần . 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2011 05:26:14 bởi PEARL >