Sóng Biển

Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 111 trang, bài viết từ 2611 đến 2640 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Tác giả Bài
PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 29.09.2020 23:29:20
0
LÀM THƠ

Làm thơ cũng chỉ giải sầu
Túi thơ , bầu rượu cho ngầu - thế thôi!
Thiệt tình rượu chẳng nhấp môi
Túi thơ tưởng tượng để ngồi viết thơ.

Chỉ là vẽ cảnh vu vơ
Chỉ là gieo chữ ngu ngơ - ấy mà!
Chỉ là ý tứ mượt mà
Đọc nghe trôi chảy vậy là thơ rơi.

Gặp mưa , thơ ướt tả tơi
Đợi khi trời nắng, đem phơi - để dành!
Cất dưới chiếc gối - để dành
Trước khi đi ngủ liếc nhanh
- vội vàng!

Thơ vào giấc mộng muộn màng
Thành đôi bướm mảnh khẽ khàng tung bay.
Bay vào khung trời tương lai
Dệt bao khát vọng ngày mai cháy bừng.

Viết thơ sáng tạo không ngừng
Để làm tươi đẹp, thơm lừng ý thơ.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.10.2020 07:13:01
0
MIỀN KÝ ỨC (6)

Xin trả tôi về miền ký ức
Có tuổi thơ trung thực , ngô nghê
Bắt con dế lửa ven đê
Hái Lục Bình tím , say mê ngắm nhìn.

Trả tôi về sân đình rợp nắng
Cùng bạn bè tập trận đùa vui
Kỷ niệm nhớ mãi khôn nguôi
Mỗi khi nhắc lại bùi ngùi trong tâm.

Trả tôi về cây râm lợp bóng
Buổi trưa hè ngồi hóng gió qua
Kể chuyện tíu tít, hát ca
Tụ năm, tụm bảy, la cà rong chơi.

Trả tôi về căn nhà thuở bé
Sống yên lành bên mẹ và ba
Chị em quấn quýt chẳng xa
Cảm tình quyến thuộc sáng loà không lu.

Trả tôi về mùa Thu xưa cũ
Rước đèn lồng, vui thú điền viên
Phá cỗ hạnh phúc vô biên
Được ăn bánh dẻo, bên thềm trăng rơi.

Tôi về kỷ niệm đầy vơi
Ký ức bừng tỉnh tuyệt vời làm sao!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.10.2020 07:15:30
0
MIỀN KÝ ỨC (7)

Mỗi lần ngồi nhắc lại chuyện cũ
Ngôi đình làng lưu trú trong tôi
Chợt bừng lên sáng rạng ngời
Thiếp vàng chạm trổ ngẩn ngơ nét nhìn.

Cây cổ thụ sân đình nghiêng bóng
Ngày hội làng tiếng trống ngân vang
Nam thanh, nữ tú trong làng
Trẻ, già tụ tập liên hoan rộn ràng.

Kỳ yên đến nghiêm trang lễ vật
Nào chè xôi tất bật bưng bê
Đoàn hát biểu diễn lê thê
Ba ngày liên tiếp, say mê nhạc đàn.

Thích nhất được phá dàn mâm cỗ
Bánh, kẹo ngon - tay cố giựt giành
Chen nhau là để đua tranh
Đều là con nít lanh chanh thôi mà.

Nhớ những buổi chiều tà sinh hoạt
Đội thiếu niên ca hát vui ghê
Sân đình trăng sáng tràn trề
Tiếng cười vang vọng, ngô nghê chuyện trò.

Miền ký ức - xin cho trở lại
Ngôi đình nay rêu mái ngói xưa
Theo làn hương toả lưa thưa
Mặc trầm thành kính sao vừa trang nghiêm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.10.2020 07:18:07
0
MIỀN KÝ ỨC (8)

Ngược ký ức - tìm về dĩ vãng
Nhớ mái trường - bè bạn, thầy cô
Một thời cắp sách nghê ngô
Nghĩ suy chưa chín, ngây thơ, thật thà.

Không viền quanh bởi hoa ngũ sắc
Trường nằm trên mảnh đất đồi cao
Phơi mình dưới nắng hanh hao
Mùa mưa đất lở - nước trào ngập sân.

Nhớ quắt quay những lần trống tiết
Ra vườn điều - chơi thiệt là vui
Hái sim - ăn củ khoai lùi
Bây giờ còn nhớ vị bùi, ngọt thơm.

Cứ Hạ đến - Phượng đơm áo đỏ
Ve tấu đàn - vò võ buồn tênh
Nhặt cánh phượng kết thành tên
Tặng nhau để thấy vẫn bên bạn hiền.

Rằng rất nhớ về miền ký ức
Đã khắc trong tiềm thức đậm sâu
Dù cho có phải đi đâu
Mái trường thơ ấu vẹn màu - chẳng phai.

Dẫu nay trường đã đổi thay
Dáng trường xưa ấy nhớ hoài ngàn năm.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.10.2020 07:20:35
0
MIỀN KÝ ỨC (9)

Ngôi nhà xưa - tường vôi rêu phủ
Mái vẹo xiêu, ngói cũ nhạt phai
Bên hiên vết nứt in dài
Trên nền gạch lót lung lay , gập ghình.

Chúng tôi sống thanh bình ở đó
Với mẹ, cha lúc nhỏ dại khờ
Học tập rồi lại vui chơi
Biết bao kỷ niệm đọng nơi đáy lòng.

Nhớ sao vừa bếp hồng toả khói
Nồi bánh chưng nóng hổi thơm lừng
Đêm ba mươi tết hoa chưng
Bàn thờ Nội Tổ sáng trưng lư đồng.

Trên cánh võng bềnh bồng mát rượi
Mẹ già buồn nằm đợi các con
Về thăm viếng - Mẹ cười giòn
Nhìn con ăn được món ngon Mẹ làm.

Ngôi nhà chứng kiến đàn con lớn
Mẹ còng lưng, trán gợn nếp nhăn
Cha " đi xa " - đau muôn phần
Mẹ cũng vậy - thêm một lần biệt ly.

Về miền ký ức nhớ gì?
Ngôi nhà thuở bé - thầm thì gọi tên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 01.10.2020 15:38:36
0
MƠ ƯỚC TRUNG THU

Vành vạnh bóng trăng - dáng chị Hằng
Áo voan nhẹ gót bước xuống trần
Vui cùng em nhỏ - lồng đèn thắp
Rước hội đêm rằm , tiếng trống ngân.

Chú Cuội ngồi dưới gốc cây Đa
Ngắm trời trong vắt - ánh trăng ngà
Cuội cũng say mê nhìn bọn trẻ
Cùng với chị Hằng vui hát ca.

Nhớ lại thì ta cũng một thời
Lồng đèn , áo mới , chạy khắp nơi
Nghịch đùa , ca hát và nhảy múa
Ngắm trăng thỏa thích - cười rạng ngời.

Giờ đây đã qua tuổi thiếu niên
Muốn được trẻ lại để thêu viền
Khuôn trăng ngày tết trung thu đẹp
Đi rước đèn cùng bao bạn hiền.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.10.2020 07:40:22
0
VỀ ĐI HỠI NGƯỜI !

Muốn về tìm lại quê hương
Bao năm rong ruổi trên đường mưu sinh.
Tìm lại con suối lung linh
Nước xanh , trong vắt soi hình chim muông.

Tìm lại ô ruộng, mảnh vườn
Đường làng rợp bóng tre vươn ngất trời.
Tìm lại ký ức tuổi thơ
Trưa hè đánh đáo - cướp cờ , đá banh.

Tìm khung trời tím viền quanh
Chiều trên triền núi hái nhành hoa sim.
Tìm về quá khứ êm đềm
Tìm nguồn cảm xúc bên thềm thanh xuân.

Về đi , đừng có ngập ngừng
Quê hương ngóng đợi người rưng rức - sầu.
Về đi - người hãy về mau
Một lần để thấy được nhau... hỡi người!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 02.10.2020 16:34:36
0
THĂM MẸ


Con về thăm Mẹ sáng nay
Hàng cây trước ngõ lất lay vẫy chào.
Sạch trơn mảnh sân dẫn vào
Ngôi nhà xưa cũ, ngày nào dấu yêu.

Mẹ già ra đón - thương nhiều
Đứa con xa xứ - sớm chiều nhớ mong.
Nụ cười tô nét môi hồng
Nhìn Mẹ tươi tắn - trong lòng con vui.

Mẹ ơi! Con nhớ khôn nguôi
Thân cò lặn lội dưỡng nuôi con khờ.
Vai gánh nặng trĩu đôi bờ
Đảm đang , vén khéo , bao người ngợi khen.

Mắt cay ươn ướt - mi hoen
Mỉm cười - con biết Mẹ quen thế rồi.
Về chơi rồi lại đi thôi
Để Mẹ trông ngóng , đứng ngồi không an.

Chắt chiu khoảnh khắc thời gian
Được ở bên Mẹ vô vàn quý - trân.
Nắng tắt - hoàng hôn xuống dần
Tạm biệt Mẹ - hẹn đến lần thăm sau.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.10.2020 00:44:43
0
TÌNH TRĂNG - BIỂN

Sông nằm thao thức nhớ vầng trăng
Mãi miết đi đâu nửa tháng gần
Trăng cứ lang thang miền xa lắc
Để sóng bạc đầu dỗi trắng ngần.

Trăng về - dâng mực nước lênh đênh
Trăng ghé môi hôn biển bập bềnh .
Nụ hôn ướt át , dạt dào gió
Nâng cánh Hải Âu bay vút lên.

Trăng giờ còn trẻ - thích la cà
Biển biết ngày kia trăng sẽ già
Có còn rong ruổi theo quy luật
Hay khuyết câu liêm - vành trăng tà.

Trăng nằm trên biển ngắm hoàng hôn
Lồng ngực biển đang thở dập dồn
Con tim lạnh lẽo - sao mà ấm !
Bởi ánh trăng thanh sưởi tâm hồn.

Chuyện tình trăng biển mãi muôn đời
Hợp tan , dâu bể, đầy lại vơi
Trăng đến rồi đi - mang nỗi nhớ
Của biển đợi chờ trăng - ngẩn ngơ !

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 04.10.2020 22:15:18
0
MƯA ĐÊM

Từng đợt mưa gào thét trong đêm
Giọt tung bay - giọt rớt bên thềm
Giọt dội vào lòng - buồn quay quắt
Giọt thẩm thấu sâu tận con tim.

Nước ngập ngụa đường như khúc sông
Quyện bàn chân mãi còn long đong
Lời rao đẫm ướt vì mưa thấm
Khàn giọng , mỏi mòn gánh hàng rong.

Nước vẫn vô tình xoáy bàn tay
Những tờ vé số - mang vận may
Cố nấp kín để khỏi bị ướt
Tìm người thương tình - giúp mua ngay.

Quán xá chong đèn ngắm mưa sa
Không gian ướt át ngập căn nhà
Đâu đó tiếng ca dài não ruột
Vài ba vị khách - thật xót xa.

Ngẫm mình hạnh phúc được bình yên
Bên mâm cơm tỏa khói dưới hiên
Thương ai đó còn đang vật vã
Với trận mưa đêm chẳng chút hiền.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2020 05:47:43 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.10.2020 05:46:53
0
HIẾU

Mẹ, Cha - người đã sinh ra ta
Nuôi nấng, nâng niu ta tựa hoa
Vạn Kiếp ghi lòng ơn nghĩa Mẹ
Muôn đời khắc dạ công lao cha
Thường xuyên về lại thăm cha yếu
Thỉnh thoảng tới lui viếng mẹ già
Thân phận làm con giữa bạch nhật
Vẹn gìn hiếu với mẹ cùng cha.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 05.10.2020 23:06:45
0
MỘT TÔI

Một tôi rất đỗi bình thường
Con nhà dân dã miệt vườn , nghề nông
Một tôi theo nghiệp làm công
Gọi là giáo chức cũng không nỗi nào.

Một tôi đâu dám trèo cao
Quanh năm vui với bờ ao , hoa màu.
Một tôi cũng theo phong trào
Văn minh đón bắt, tiến mau với đời.

Một tôi sống cảnh thảnh thơi
Bỏ buông khổ ải , cho vơi bể sầu.
Một tôi thao thức đêm thâu
Đa đoan nặng gánh qua cầu trĩu vai.

Một tôi hương nhạt, sắc phai
Hoàng hôn chạm ngõ mà quay quắt lòng
Một tôi má thắm, môi hồng
Nụ hoa hàm tiếu càng nồng say thêm.

Một tôi thi vị đi tìm
Một tôi hoang hoải bên thềm nhân sinh.
Một tôi lạc quan , chân tình
Một tôi hạnh ngộ chính mình - một tôi !

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2020 23:19:02 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 07.10.2020 03:50:46
0
SỐNG

Ung dung nhịp bước giữa đời
Sân si xa lánh, buông lơi muộn phiền.
Quá khứ ở lại bên hiên
Ngôi nhà ký ức, thêu viền tương lai.

Nếu đời cơn sóng quắt quay
Làm con đò nhỏ vững tay chống chèo.
Vượt ghềnh, xoáy thác cheo leo
Bằng bao nghị lực khổ nghèo nào than.

Không là ngọn nến tỏa lan
Cũng xin làm đóm giữa màn đêm giăng.
Giữ tâm trong sạch, trắng ngần
Sống sao cho xứng - một lần được sinh.

Nguyện cầu thế giới hòa bình
Nhân sinh hạnh phúc , gia đình an vui.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 08.10.2020 18:36:55
0
ĐÔI KHI

Đôi khi cần một không gian để thở
Hít khí trời tràn bờ ngực căng tròn
Có quá nhiều ô nhiễm vẫn đang còn
Đã bào mòn sức khỏe đi từng tí.

Đôi khi cần một người bạn tri kỷ
Kể nhau nghe những thi vị đời thường
Lúc buồn có thể khóc để được thương
Vui san sẻ , nhường nụ cười thân thiện.

Đôi khi muốn bước lang thang thăm viếng
Làng quê xưa nay đã biến đổi nhiều
Tìm khúc sông, bờ ruộng lúc trời chiều
Và hoàng hôn , đàn cò liêu xiêu bóng.

Đôi khi thèm nghe lời ru vang vọng
Tiếng võng đưa , em thơ ngủ say nồng
Chái bếp nhà ánh lửa sáng rực hồng
Mùi khoai lùi , sực nức thơm ngai ngái.

Đôi khi muốn được cha , mẹ răn dạy
Chuyện nhỏ to rất vụng dại thường ngày
Sẽ chẳng buồn tranh luận lẽ đúng sai
Bởi mơ ước chỉ mãi là mơ ước.

Đôi khi thèm được trở về thuở trước
Tuổi hoa niên chưa chiêm nghiệm cuộc đời
Chưa biết gì những trăn trở đầy vơi
Vô tư sống như thời còn con nít.

Đôi khi muốn làm những điều mình thích
Mà chẳng thể nào thực hiện một lần
Để mai kia khi về chốn phong vân
Không nuối tiếc , băn khoăn và khao khát.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.10.2020 01:35:04
0
HOÀI NIỆM THÁNG MƯỜI HAI


Ta tìm lại gì ở Tháng mười hai
Khi kỷ niệm đã trượt dài - rơi vãi
Quá khứ xưa ngủ trong miền hoang hoải
Ta tìm ta còn nguyên mãi nỗi buồn.

Tháng mười hai xưa - khi tím chiều buông
Nơi bến đợi - mình ta tuôn dòng lệ
Mưa nghịch mùa làm hoen câu nguyện thệ
Người xa rồi - ta chẳng thể nào quên.

Dưới đáy cốc - đọng nỗi niềm không tên
Đắng đót hơn rượu say mềm - chao đảo
Tìm hoài niệm - hồn ta đi trong bão
Gặp vết thương lòng một dạo - còn đau.

Thời gian tưởng là liều thuốc nhiệm mầu
Chữa lành mọi nỗi đớn đau, sưng tấy
Nhưng đâu ngờ - ký ức xưa, sống dậy
Nguyên hình hài từng dấu ái trong nhau.

Ta - lặng, nghe Tháng mười hai lao xao
Tiếng chim ngân, nước ngã nhào chân suối
Ta tận hưởng chút an lành ngắn ngủi
Lại một lần ta lầm lũi - lang thang.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 10.10.2020 15:06:44
0
ĐỘC HÀNH

Ta vẫn ta - một mình rong ruổi
Đôi hài xưa tà mũi lâu rồi
Chông chênh từng chiếc sụt trồi
Đường xa ngai ngái - không nguôi chạnh lòng.

Ta tự hỏi màu hồng cuộc sống
Còn mỉm cười ru mộng hồn ta?
Khu vườn hạnh phúc đươm hoa
Chim muông ríu rít hay là lặng thinh ?

Ta cố vịn lòng tin để hiểu
Những ân tình kỳ diệu ngày xưa
Sao giờ phai nhạt sớm trưa
Chỉ vì cách nghĩ vẫn chưa tận tường.

Ta bước tiếp con đường đã chọn
Dẫu dáng cong, già khọm cũng đành
Nếu hàng cây phủ đường xanh
Thì khi trút lá vàng thành thảm xinh.

Ừ thì ta vẫn một mình
Độc hành trên những đăng trình - buồn tênh!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.10.2020 06:16:32
0
EM LÀ GÌ TRONG TIM ANH

Ừ thì anh cứ vui lên đi!
Giữa rừng hoa, anh - thanh gươm quý
Kệ em với nỗi buồn uỷ mị
Quan tâm làm gì - bởi không yêu.

Mặc em với nỗi nhớ liêu xiêu
Ngả nghiêng những đêm buồn tĩnh mịch
Trăng vỡ sao ghép vào vừa khít?
Anh bây giờ - xa tít - còn đâu!

Em bây giờ, chao đảo - đảo chao
Chôn sầu tận đáy tim sỏi đá
Mà người đời cho là rất lạ
Mê muội yêu anh - hoá điên rồ

Trước mặt con đường đời nhấp nhô
Và xô bồ vết chân xuôi ngược
Anh, làm sao em nhận ra được
Đâu vết chân anh để bước theo.

Ký ức xưa theo gió bay vèo
Rồi anh tìm thấy người vừa ý
Anh sẽ gọi đó là tri kỷ
Còn em là gì trong tim anh?

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.10.2020 12:19:01
0
BUỒN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Ta ngược lên cao nguyên
Rừng nằm nghiêng than thở
Cây dần thưa trăn trở
Đất xói mòn dung nhan.

Muôn thú sợ buôn làng
Có người không thân thiện
Săn bắn luôn tuỳ tiện
Chặt, đốt rừng tràn lan.

Xuôi biển rộng thênh thang
Cát nhiễm chì thành xám
Cá da sần sùi nhám
Rác thải phủ bãi bờ.

Ý thức quá hững hờ
Tích cực vờ quên lãng
Ô nhiễm trở thành bạn
Đồng hành cùng nhân gian.

Thả suy nghĩ đi hoang
Bắt gặp dòng nước cuộn
Giữa phố - khi mưa xuống
Bì bõm - người xe qua.

Nước háo hức ngập nhà
Người dân buồn quay quắt
Bắt cá tôm - là thật
Trên chính đại lộ dài.

Kẹt xe - tái diễn hoài
Những cây cầu hoang hoải
Oằn mình nâng quá tải
Đâu biết ngày hư hao.

Bao chuyện tưởng tào lao
Nhắc đến lòng đau nhói
Muốn nói mà bối rối
Buồn không của riêng ai.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 12.10.2020 15:56:01
0
THU CALI

Thu phủ mặt hồ chiếc khăn voan
Lung linh sương khói, nước lênh loang
Mây choàng qua núi trôi lơ lững
Cây khoác áo vàng , gió miên man.

Phong cảnh hữu tình níu chân ai
Phiêu lưu tìm nét đẹp trang đài
Của nàng Thu mãi người trong mộng
Mơ ước được nhìn ngắm mê say.

Thu ở Cali có khác gì?
Mùa Thu nơi cất bước ra đi
Quê hương tràn ngập trong nỗi nhớ
Một cảnh hai quê - nẻo phân kỳ.

Thu ở Cali - thoảng sương mù
Chạm trổ rạng ngời , mây lãng du
Qua ống kính tài hoa người bấm
Để lại cho đời tuyệt tác Thu.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 15:33:22 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 13.10.2020 05:57:25
0
LỜI NÓI

Nói lời ngọt dịu dễ thương
Trong lòng nở đóa nghê thường đẹp xinh.
Nói lời nghiêm túc, đinh ninh
Trong lòng bỗng hóa trăm nghìn niềm tin.

Nói lời chân chất, thật tình
Trong lòng chung thủy lung linh chói loà.
Nói lời giả dối, điêu ngoa
Trong lòng cay độc, gian tà khó phân.

Nói lời than phận, trách thân
Trong lòng ngại khó, phong trần không ưa.
Nói lời lúc nắng khi mưa
Trong lòng tráo trở , dư thừa đổi thay.

Nói lời buồn bã, ưu hoài
Trong lòng thất vọng, quắt quay phiền hà.
Nói lời thứ lỗi, vị tha
Trong lòng nhân ái, bao la tột cùng.

Nói lời nhòa nhạt, lạnh lùng
Trong lòng sắt đá, ngại ngùng, khó thân.
Nói nhiều gấp mấy trăm lần
Trong lòng nghi hoặc , băn khoăn , lọc lừa.

Lời nói như tấm vải thưa
Che ngang mắt thánh, nắng mưa đổi dời.
Lời nói như một con cờ
Trên bàn cờ đã đến giờ thấp cao.

Lời nói như một con dao
Vết cứa sâu - cạn , lành - đau suốt đời.
Con dao hai lưỡi bén ngời
Khắc vào một nhát - tơi bời tâm can.

Suy đi, nghĩ lại kỹ càng
Trước khi lời nói khẽ khàng thốt ra.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.10.2020 05:00:54
0
THU

Hạ lướt nhẹ qua khung trời mộng
Lá đổi màu phiến mỏng vàng hoe
Thu choàng hờ hững áo the
Trên từng góc phố hàng me trở mình.

Mưa đỏng đảnh chùng chình nghiêng ngả
Nước giận hờn ngập cả con đường
Heo may thổi mát màn sương
Hạt rơi trên đá , hạt trườn mặt sông.

Còn đâu nữa nắng nồng nàn sưởi
Hanh hao ngày , hương bưởi tỏa loang
Hồng hào đôi má thêm giòn
Gót hài lả lướt eo thon áo dài.

Bất chợt thấy hình hài Thu hiện
Rất tinh khôi hòa quyện tuyệt vời
Mây bay bảng lảng chân trời
Mùa mới cởi mở yêu đời hoan ca.

Thu quyến rũ , chan hòa tình nghĩa
Thu mê say , thấm thía giọt đời
Thu hiền chẳng dám cất lời
Chỉ là đứng đó rạng ngời sắc hương.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 15.10.2020 20:07:54
0
TA VỀ QUÊ XƯA

Ta về hong khói đốt đồng
Mùi thơm rạ mới bềnh bồng loang xa.
Cái thời chân đất la cà
Trên đê bắt bướm hái hoa ùa về.

Ta về nghe gió tràn trề
Hôn lên tóc rối , vân vê tay gầy
Ngõ xưa Dâm Bụt rụng đầy
Giờ xơ xác lá đổi thay mất rồi.

Ta về thăm lại chiếc nôi
Chôn nhau cắt rốn là ngôi nhà thờ.
Trải qua hầu hết tuổi thơ
Với bao kỷ niệm ngu ngơ, thật thà.

Ta về viếng mộ Mẹ, Cha
Hai thân nằm giữa ta bà vọng vang.
Đồi cao nắng đổ chang chang
Mắt ta bỗng hóa mưa tràn ngập mi.

Ta về rồi ta lại đi
Mang theo nỗi nhớ ôm ghì hằng đêm.
Dòng đời cứ chảy êm đềm
Bóng quê vẫn mãi trong tim - tìm về.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 16.10.2020 23:04:27
0
HỠI MẸ THIÊN NHIÊN!

Mẹ thiên nhiên ơi! Chớ dỗi hờn
Bão bùng giận dữ quét từng cơn
Lũ lụt nước dâng tràn khắp nẻo
Nhà cửa, đền đài cuốn sạch trơn.

Xin Mẹ thiên nhiên hãy hiền từ
Miền Trung vốn cực , khổ có dư
Nay quằn mình gánh cơn hoạn nạn
Đau đớn triền miên , vắng nụ cười.

Mẹ thiên nhiên ơi! Rũ lòng thương
Con cháu lạc hồng ở bốn phương
Thiên tai ngừng lại , mưa hòa thuận
Nắng ấm chói chang giữa đời thường.

Mẹ thiên nhiên ơi ! Mẹ thiên nhiên!
Bình tĩnh lại nha, thật dịu hiền
Cưu mang như thể là con đẻ
Để thế giới này được bình yên.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.10.2020 00:10:07
0
THÁNG MƯỜI

Rồi tháng mười cũng đến đấy thôi
Khi thiên nhiên trở mình dữ dội
Những cơn bão nước dâng cao vọi
Tận mái nhà - đau nhói buồng tim.

Tháng mười mà ai cũng kiếm tìm
Hoa nắng rơi trên thềm lóng lánh
Gió lao xao trăng tròn vành vạnh
Đêm an bình , ngày sóng sánh vui.

Một tháng mười sao quá ngậm ngùi
Muốn khóc - cố đẩy lùi phiền não
Bởi như thế chẳng khác chi bão
Ở trong lòng cứ chực trào ra.

Tháng mười ơi! ba tiếng thiết tha
Vỡ òa theo đôi dòng cảm xúc
Ta lắng nghe tim mình rưng rức
Nửa yêu thương , nửa tức - giận hờn.

Chào tháng mười - ta chợt buồn hơn
Đóa hoa nở , hương ngào ngạt tỏa
Khi tháng mười mở toang lối - ngõ
Ta bước vào - nhớ tháng mười xưa.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2020 04:00:15 bởi Ct.Ly >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 18.10.2020 01:20:55
0
CHẠNH LÒNG

Đêm nay con nhớ mẹ hiền
Ra đi từ độ lệ viền vành mi.
Nỗi nhớ con mãi ôm ghì
Gối đầu giấc ngủ, thầm thì gọi tên.

Đêm nay mưa giọt chênh vênh
Nỗi nhớ ướt sũng , bồng bềnh trong tâm.
Tranh sáng tối rất lặng thầm
Bóng hình của mẹ tháng năm chẳng nhòa.

Con mong mẹ ở chốn xa
Mỉm cười mãn nguyện như là ngày xưa.
Ngày xưa mẹ dạy - con thưa
Bây giờ ai dạy , con thưa - mẹ à!

Chạnh lòng dâng đóa liên hoa
Khói hương loang tỏa làm quà - mẹ yêu!

PEARL

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Sóng Biển - 18.10.2020 08:12:02
0
MỘT   TÔI

Một tôi rất đỗi bình thường
Con nhà dân dã miệt vườn,  nghề nông
Một tôi theo nghiệp làm công
Gọi là giáo chức cũng không nỗi nào.

Một tôi đâu dám trèo cao
Quanh năm vui với bờ ao, hoa màu.
Một tôi cũng theo phong trào
Văn minh đón bắt,  tiến mau với đời.

Một tôi sống cảnh thảnh thơi
Bỏ buông khổ ải, cho vơi bể sầu
Một tôi thao thức đêm thâu
Đa đoan nặng gánh qua cầu trĩu vai.

Một tôi hương nhạt, sắc phai
Hoàng hôn chạm ngõ mà quay quắt lòng
Một tôi má thắm, môi hồng
Nụ hoa hàm tiếu càng nồng say thêm

Một tôi thi vị đi tìm
Một tôi hoang hoải bên thềm nhân sinh.
Một tôi lạc quan, chân tình
Một tôi hạnh ngộ chính mình - một tôi!

PEARL


HAI NGƯỜI MỘT TÔI

Hai người ở cách hai nơi
Hai công hai việc hai thời thế hai
Hai năm qua lại văn từ
Giao lưu bằng trắc, cảm người đồng quê

Hai ba năm bảy mùa về
Trăng Thu đủ ấm... giữ lề thói xưa?
Giữ trong gia đạo an hòa
Hai người hạnh phúc cũng từ một tôi

Sự đời nhiễu loạn nổi trôi
Thói xưa nhân nghĩa xóa phai lạc loài
Bôn ba bươi trải kiếm mồi
Đặt lờ lên liếp ... mong Trời Đất thương!

Mấy năm sông nước bất thường
Ai xây đập? Ai phá dòng Cửu Long?
Một tôi chắc nhớ nằm lòng
Giặc Phương Bắc, máu xâm lăng trực chờ
Yêu quê xin chớ hửng hờ
Chớ ham bánh vẽ mà lờ tay cung

Một tôi trải vị thơ lòng
Một tôi nghe điệu Tiên Rồng lên ngôi
Trăng Thu vằng vặc sáng ngời
Tình trăng tỏa ấm hai người một tôi...

Lãngthi
Hạuydi
Oct 2020

Chúc chủ nhà vui, khỏe để sáng tác đều đều nha!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2020 09:51:56 bởi langthi >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 20.10.2020 23:11:40
0
Chào Lãng Thi,

Rất vui khi Lãng Thi ghé thăm góc thơ nhỏ của P và lưu lại bài họa ấn tượng. P cảm ơn Lãng Thi về lời chúc.

Mời Lãng Thi đọc bài thơ này cho vui nha.




ĐIỀU ƯỚC

Nếu phép mầu là điều có thật
Ước đời mình đẹp nhất hoa Sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem
Hương thơm toả ngát, say mềm lòng ai.

Nếu phép mầu đổi thay số phận
Ước phong trần, lận đận qua mau
Hạnh phúc gõ cửa vẫy chào
Niềm vui tươi rói, hồng hào làn môi.

Nếu phép mầu - chiếc nôi nuôi dưỡng
Đắc nhân tâm - độ lượng vị tha
Ước đời là bản trường ca
Bổng trầm hoà quyện, sol la nhịp nhàng.

Nếu phép mầu hoá thang thuốc bổ
Ước không còn khốn khổ bệnh đau
Xã hội tiến bộ, mạnh giàu
Văn minh, phồn thịnh - tự hào quốc gia.

Nếu phép mầu mở ra cơ hội
Cho mọi người được nói tiếng yêu
Tình thương cao vút cánh diều
Vùng trời mơ ước ít nhiều vui hơn.

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.10.2020 01:03:21
0
NGẪM VỀ FACEBOOK NHÂN 20/10/2020

Một vòng Facebook rong chơi
Trước đọc tin tức, sau thơ..
thẩn đời
Năm nay - hai mươi tháng mười
Không khí ảm đạm đến rơi lệ - buồn !

Miền Trung tiếng khóc trào tuôn
Trời gieo lũ lụt , đầu nguồn lở đê.
Đại lộ dòng nước tràn trề
Dân tình khốn đốn , tái tê lòng người.

Thay vì tiền mua hoa tươi
Hay tổ chức tiệc hát cười ngã nghiêng.
Đóng góp giúp đỡ những miền
Ngập sâu, cô lập trên triền tử - sinh.

Cộng đồng mạng sống nghĩa tình
Nhiều đoàn từ thiện quên mình xông pha.
Cứu trợ đúng lúc - gọi là
Tương thân tương ái , cho qua khổ nàn.

Cầu mong quốc thái dân an
Mưa hòa gió thuận nắng vàng hanh thông.
Môi cười tươi như nụ bông
Tâm hồn tỏa sáng tấm lòng từ bi.

Ngẫm rằng Facebook khác gì
Thế giới hiện thực diệu kỳ - đấy thôi!

PEARL

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.10.2020 02:32:06
0
CÓ MÙA THU NÀO ĐANG Ở LẠI?

Ai bảo Sài Gòn không có mùa Thu ?
Sao những chiếc lá trở mình vàng vậy
Uốn cong theo cánh gió như nhún nhảy
Rồi rơi vèo vào khoảng rộng ngái xa.

Có mùa Thu nào ở lại trong ta?
Hồ rêu phủ màn sương mờ bay lả
Nắng vốn dĩ hâm nồng nàn tất cả
Nay khẽ khàng nho nhã phết màu bơ.

Có mùa Thu nào rất đỗi nên thơ
Góc cà phê chiều vu vơ quán cũ
Điệu nhạc quen sao mà nghe quyến rũ
Thấm đẫm lòng theo từng giọt chạm ly.

Có mùa Thu nào theo cánh chim di
Dứt áo sinh viên , đi vào cuộc sống
Tà tim tím nào thẩn thờ mong ngóng
Một cánh thư mà không nhận bao giờ.

Có một mùa Thu lạc bước hững hờ
Heo may bỗng chở cánh diều rong ruổi
Bầu trời phút chốc hóa thành trần trụi
Mây kết thành một nỗi nhớ mênh mông.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2020 11:51:04 bởi PEARL >

PEARL
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.10.2010
  • Nơi: TP HCM
Re:Sóng Biển - 21.10.2020 03:38:08
0
KHI NÀO TIM ĐÁ NỞ HOA

Ta góp nhặt chút xuân thì sót lại
Sửa tóc bồng từng sợi chảy bờ vai
Tô thuyền môi che lấp nét hồng phai
Thoa má phấn , điểm trang mài ngài nhạt.

Trong gương soi đâu bóng hình phờ phạc
Vết thâm quầng viền mắt bởi khép hờ
Quá nửa đêm giấc ngủ lạc chốn mơ
Còn ta mãi ghép vần thành thơ... thẩn.

Ta cố níu những phút giây sâu lắng
Nghe tiếng lòng chầm chậm rót vào tim
Những tin yêu mà ta mãi kiếm tìm
Giờ có nghĩa lý gì thêm nữa chứ.

Sầu thì cũng đã buồn rồi - tư lự
Ngẫm tình đời sao quá bạc - hơn vôi
Cố bỏ buông mà trước sau không dời
Đành quay mặt - hững hờ mà vui sống.

Có đôi lúc lòng ta như biển động
Đợt sóng cuồng muốn quét hết bãi bờ
Nhưng lại thương loài thủy sinh dại khờ
Mà êm ả khẽ khàng lay bờ vực.

Và ta lại ru mình trong góc khuất
Những buồn vui duy nhất chỉ mình ta
Đến khi nào tim đá sẽ nở hoa
Ta lại hát khúc hoan ca huyền thoại.

PEARL

Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 111 trang, bài viết từ 2611 đến 2640 trên tổng số 3324 bài trong đề mục