quê hương
truongtryuen 04.10.2010 23:01:10 (permalink)
0
Tôi đi giữa quê hương
Một chiều thu trong xanh
Bên hàng cây chim hót
Con đường hoa ngát hương
 
Tôi đi giữa quê hương
Mùa gặt!
Bông lúa vàng trĩu hạt
Như nụ cười cô thôn nữ đôi mươi
 
Quê hương tôi!
Giọt mồ hôi thấm trong lòng hạt gạo
Những người mẹ tháng ngày tần tảo
Khi nắng lửa
Khi mưa dầm
Còng lưng nhặt cỏ.
Trông cây lúa mười ngày uốn câu trĩu quả
Như mong con khôn lớn thành người
 
Đất quê tôi một thời trận mạc
Những đường cày vẫn thẳng dưới đạn bom
Tóc mẹ bạc dần theo tháng năm
Chúng tôi lớn lên-chân trời vẫy gọi 
Nay đi gữa quê hương mùa lúa mới
Sao thấy lòng rạo rực chiều thu.
 
                     truơng truyện
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9