thơ lê công
congnknb 06.10.2010 10:53:50 (permalink)
0
1.ĐÀ LẠT YÊU:
Nắng vàng dệt thảm Hoa Lư
dường như Đà Lạt đến từ trong mơ
Ngàn hoa gợi mở tứ thơ
cao nguyên sương phủ ảo mờ mướt xanh
Đất trời ùa chảy vào tranh
ngón tài hoa khéo thêu thành thiên thu
Em cười, thoảng vọng lời ru
rượu mời chưa uống, lòng như đã tràn
Giao nhau, đốm lửa nhân gian
lời yêu thầm gửi non ngàn vời xa
Hương trà thơm quyện sắc hoa
dịu êm em đã đưa ta về nguồn...
Hoa Lư khoảnh khắc hoành hôn
Đà Lạt yêu, đã thổi hồn vào thơ./.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9