khởi điểm một tình yêu - thơ diên vỹ
diên vỹ 07.10.2010 03:40:38 (permalink)









khởi điểm một tình yêu

thiên hạ không có cái chi là bình đẳng ...
chỉ có thời gian ...dành riêng cho mỗi một con người ...
anh có 24 giờ để sống
em có 24 giờ để vui ...

một ngày kia các tinh tú chuyển dời ..
anh đến từ mũi tên của thần tình ái  ...
một ngày 24 giờ của em không còn tồn tại ..
anh đã cướp sạch trơn ...

mặc cho em dỗi hờn
mặc cho em chìm trong nỗi nhớ
24 giờ của em chỉ còn là cái cớ ...
để em chìm mình trong một thứ tình yêu ...

tình yêu :
- cái thứ mà thiên hạ từ nghìn năm xưa đã nói đến nhiều ...
nhưng hình như chẳng có ai thấu hiểu ..
em kẻ sống nửa đời trong thế gian - buồn vui chẳng thiếu ...
gặp tình anh ...em bổng hoá trẻ con ...

ngoài kia trời đất vào thu đáng lẻ cành lá phải héo hon
sao em thấy dường như xuân về trên nhân thế ....
em thấy cả những đóa hoa màu rực hồng ngạo nghễ
vương mình trong cái ấm áp ngày thu ...

anh có nghe không từng điệu gió ru
hương ngào ngạt của bản tình ca trỗi dậy
anh có nghe trong lòng vạn đóa hoa tình ái ...
nở rực mỗi ngày khi anh đến bên em ...

24 giờ qua nhanh một cách dịu êm
cái nhớ về anh càng chứa nhiều  khát vọng
những kẻ yêu nhau biến thế gian thành giấc mộng
như anh và em say mãi hoài say ...

tình yêu của mình ..không dừng lại ở nơi đây
vì em chỉ mới viết trang thứ nhất ...
....

sep. 26, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 04:01:03 bởi diên vỹ >
#1
    Bé Lười 09.10.2010 12:01:43 (permalink)
    Hai giọng đọc truyền cảm quá....
    #2
      dzuylynh 13.10.2010 11:33:28 (permalink)


      Trích đoạn: beluoi

      Hai giọng đọc truyền cảm quá....



      đơn xin làm wen .

      người từ lòng đất lên đây
      hai mươi bốn tiếng _lấy tên bé lười !
      thế sao lại bảo là lười ?
      rất hân hạnh biết người lười bé ưi .
      nói ra hỏng sợ bé cười
      anh là người lớn còn lười hơn em
      bởi vì thiên địa nhá nhem
      bời vì bóng tối lấm lem mặt trời
      câu thơ thốt vội nên lời
      cũng từ thi tứ cảm đời giọng buông
      " khởi đầu cho một tình yêu "
      bao nhiêu nắng sớm ? bấy nhiêu mưa chiều !
      đến khi hồn phách phiêu diêu
      trời trăng mây nước cũng liều mình Yêu !

      hai mươi bốn giờ cũng đủ ... tiêu !
      - dolanchy -
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9