Thu Sớm+ bài thơ của Hà Trọng Ngọc

Tác giả Bài
cuadongpro
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.10.2010
Thu Sớm+ bài thơ của Hà Trọng Ngọc - 07.10.2010 12:12:16
Thu sớm
Tôi gặp em từ đầu thu năm ấy?
Trong tim em: không gợn hình bóng tôi!
Tôi đau đớn khi nhìn qua kẽ lá
 Bóng hình em…hoa sữa…thơm nồng
 
Thu đến sớm trong lòng buồn vô hạn!
Lá thu rơi … rơi mãi…
Như sau thẳm tim tôi
Chạm vào vô cực!
 
Tôi yêu em: tim tôi đâu có tội
Sao lá vàng rụng xuống rồi bay đi
Theo gió mới, em vô tình hờ hững
Tình yêu tôi! Em theo gió mang đi
 
Lá vẫn rơi khi bóng em dần khuất
Chuyến xe chiều, em đã bỏ tôi đi
 Đầu nghoảnh lại, lá vẫn rơi, rơi mãi...
Em xa rồi còn nỗi buồn trong tôi
 
 
Không có lỗi! đúng, em không có lỗi
Tim tôi đau!  em đâu có lỗi gì
Không phải em làm tim tôi đau nhói
Có thể vì thu sớm, lá vàng rơi!