mùa đông...nhớ
lãng_khách 07.10.2010 13:18:50 (permalink)
0

mùa đông nhớ I


câu hát xưa vẫn còn trong kí ức
mùa đông xưa dường như đã đến rồi
nụ hôn xưa còn ấm ở trên môi
mà giờ này anh đã quá xa xôi

em ở lại có còn trái tim cũ
hay vầng trăng .. một nửa đơn côi
anh nơi này .. phương trời ..
......................................xa lạ
vẫn nhớ em _ nhớ tình cũ ... đã xa

chuyện tình ta và những tháng ngày qua
có bao giờ trái tim em chợt nhớ
những tháng ngày hạnh phúc đã xa xôi
đã trôi nhanh_ đã phai tàn... cùng năm tháng
................................................
anh vẫn giữ trái tim cũ ngày xưa
vẫn nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ
#1
    lãng_khách 12.10.2010 14:23:40 (permalink)
    0
    thơ mình làm không hay hay sao ma không có ai vào nói gi nhỉ thôi co post bài mùa đông nhớ nữa...sắp mùa đông rùi mừ....


    mùa đông nhớ III

    em không về lại mùa đông nữa
    đường cũ _ lá rơi _ cũng rất buồn
    kỉ niệm ấy đã chìm vào quên lãng
    để cơn gió nào mãi lang thang

    cho anh viết tiếp " mùa đông nhớ "
    gom cả về đây những ước thề
    đứng lặng mình trước đông buốt giá
    cơn gió dỗi hơn khóc tỉ tê

    đông còn về muộn huống gì em
    phố cũ buồn hiu lại lên đèn
    hoa sữa cũng sầu nên chẳng nở
    yêu thương nào sao vẫn thân quen

    em phương trời ấy .... nhớ bao nhiêu ?
    đông ở nơi này vẫn cô liêu
    dòng sông trở lại , em không lại
    chỉ tiếc ngày xưa yêu quá nhiều
    #2
      Diễm An 12.10.2010 19:53:50 (permalink)
      0

      thơ mình làm không hay hay sao ma không có ai vào nói gi nhỉ

       
      Chào Người Thơ Lãng_Khách,
       
      Thơ bạn làm hay lắm chứ - DA ghé vào thưởng thức đây. Mong đọc thêm những vần thơ "mùa đông" tiếp nhen !
      Thân
      DA 
       
       
      #3
        galaxies 12.10.2010 20:34:46 (permalink)
        0


        thơ mình làm không hay hay sao ma không có ai vào nói gi nhỉ thôi co post bài mùa đông nhớ nữa...sắp mùa đông rùi mừ....


        mùa đông nhớ III

        em không về lại mùa đông nữa
        đường cũ _ lá rơi _ cũng rất buồn
        kỉ niệm ấy đã chìm vào quên lãng
        để cơn gió nào mãi lang thang

        cho anh viết tiếp " mùa đông nhớ "
        gom cả về đây những ước thề
        đứng lặng mình trước đông buốt giá
        cơn gió dỗi hơn khóc tỉ tê

        đông còn về muộn huống gì em
        phố cũ buồn hiu lại lên đèn
        hoa sữa cũng sầu nên chẳng nở
        yêu thương nào sao vẫn thân quen

        em phương trời ấy .... nhớ bao nhiêu ?
        đông ở nơi này vẫn cô liêu
        dòng sông trở lại , em không lại
        chỉ tiếc ngày xưa yêu quá nhiều

        Lãng _ Khách



        GIÁ BUỐT ĐÔNG VỀ

        Em không về... mưa nghiêng triền dốc...nhớ
        Em không về....Đông buốt giá....tái tê
        Em không về...mưa buồn trắng cơn mê
        Em không về để vần thơ ai nối

        Gió Đông sang trùng dương ai hờn dỗi
        Sóng rì gầm nghiêng lối cánh buồm phăng
        Đông vừa về...em có về lại chăng
        Hay còn mãi để trăng rằm dang dở

        Đông đã về...em có nghe tiếng thở
        Cành hoa mơ đong ướt giọt chờ mong
        Đông sang rồi... ai dắp ấm đôi lòng
        Em có nhớ quê hương trông...lữ thứ

        Lời anh nhắn lá mùa đông em giữ
        Hẹn ngày về cánh gió nói còn xa
        Ngày ấy cho em hương ngát vườn hoa
        Đông này nữa tình xa... vẫn còn xa mãi

        Mùa Đông này anh hỏi em có về lại
        Em chỉ nhìn từng mảng áng mây bay
        Đông có chờ em... bước nhỏ đường may
        Hay đong lối... chắn hoài... mưa băng tuyết

        Lá thư xưa băng vùi nơi đáy huyệt
        Lịm hồn thơ... trăn trở ngỏ Đông về
        Lịm hồn mơ ... ai hẹn một trời quê
        Hương hoa lạc lữ hành ... buồn sa mạc

        Galaxies

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 12:35:38 bởi galaxies >
        #4
          lãng_khách 29.10.2010 11:59:22 (permalink)
          0

          GIÁ BUỐT ĐÔNG VỀ

          Em không về... mưa nghiêng triền dốc...nhớ
          Em không về....Đông buốt giá....tái tê
          Em không về...mưa buồn trắng cơn mê
          Em không về để vần thơ ai nối

          Gió Đông sang trùng dương ai hờn dỗi
          Sóng rì gầm nghiêng lối cánh buồm phăng
          Đông vừa về...em có về lại chăng
          Hay còn mãi để trăng rằm dang dở

          Đông đã về...em có nghe tiếng thở
          Cành hoa mơ đong ướct giọt chờ mong
          Đông sang rồi... ai dắp ấm đôi lòng
          Em có nhớ quê hương trông...lữ thứ

          Lời anh nhắn lá mùa đông em giữ
          Hẹn ngày về cánh gió nói còn xa
          Ngày ấy cho em hương ngát vườn hoa
          Đông này nữa tình xa... vẫn còn xa mãi

          Mùa Đông này anh hỏi em có về lại
          Em chỉ nhìn từng mảng áng mây bay
          Đông có chờ em... bước nhỏ đường may
          Hay đong lối... chắn hoài... mưa băng tuyết

          Lá thư xưa băng vùi nơi đáy huyệt
          Lịm hồn thơ... trăn trở ngỏ Đông về
          Lịm hồn mơ ... ai hẹn một trời quê
          Hương hoa lạc lữ hành ... buồn sa mạc

          Galaxies


          ---------

           
          mưa mùa đông

          là cơn mưa của chúng mình thuở ấy
          em che nghiêng tuổi mười sáu _ nhớ nhiều
          đông giá buốt thổi bao cơn gió lạnh
          ta trao nhau hết những yêu thương

          là lành lạnh ấm vòng tay kỉ niệm
          nhớ không em hay quên hết mất rồi
          trong giấc mơ có bao gương mặt lạ
          lời yêu x­­ưa biết có xa xôi



          có khi nào bước chân em về lại
          hoàng hôn xưa cùng lối cũ vẫn chờ
          đông ở lại với bụi mưa vương vãi
          vè làm gì ... hỡi những ước mơ ....?
          #5
            galaxies 29.10.2010 12:41:05 (permalink)
            0

            GIÁ BUỐT ĐÔNG VỀ

            Em không về... mưa nghiêng triền dốc...nhớ
            Em không về....Đông buốt giá....tái tê
            Em không về...mưa buồn trắng cơn mê
            Em không về để vần thơ ai nối

            Gió Đông sang trùng dương ai hờn dỗi
            Sóng rì gầm nghiêng lối cánh buồm phăng
            Đông vừa về...em có về lại chăng
            Hay còn mãi để trăng rằm dang dở

            Đông đã về...em có nghe tiếng thở
            Cành hoa mơ đong ướct giọt chờ mong
            Đông sang rồi... ai dắp ấm đôi lòng
            Em có nhớ quê hương trông...lữ thứ

            Lời anh nhắn lá mùa đông em giữ
            Hẹn ngày về cánh gió nói còn xa
            Ngày ấy cho em hương ngát vườn hoa
            Đông này nữa tình xa... vẫn còn xa mãi

            Mùa Đông này anh hỏi em có về lại
            Em chỉ nhìn từng mảng áng mây bay
            Đông có chờ em... bước nhỏ đường may
            Hay đong lối... chắn hoài... mưa băng tuyết

            Lá thư xưa băng vùi nơi đáy huyệt
            Lịm hồn thơ... trăn trở ngỏ Đông về
            Lịm hồn mơ ... ai hẹn một trời quê
            Hương hoa lạc lữ hành ... buồn sa mạc

            Galaxies


            ---------

             
            mưa mùa đông

            là cơn mưa của chúng mình thuở ấy
            em che nghiêng tuổi mười sáu _ nhớ nhiều
            đông giá buốt thổi bao cơn gió lạnh
            ta trao nhau hết những yêu thương

            là lành lạnh ấm vòng tay kỉ niệm
            nhớ không em hay quên hết mất rồi
            trong giấc mơ có bao gương mặt lạ
            lời yêu x­­ưa biết có xa xôi

            có khi nào bước chân em về lại
            hoàng hôn xưa cùng lối cũ vẫn chờ
            đông ở lại với bụi mưa vương vãi
            vè làm gì ... hỡi những ước mơ ....?

            Lãng _ Khách




            LẠNH GIÁ GIẤC MƠ

            Thu chưa qua mà sao Đông mãi chờ
            Để vần thơ chạnh lạnh cả giấc mơ
            Mưa rơi tí tách ngoài hiên nhịp gõ
            Đọng mãi tim sầu dạ buồn tái tê

            Ngày ấy xa nhau... ai hẹn ngày về
            Ai còn lưu bút...nhớ dáng hương quê
            Xa nhau đôi ngả...phương trời ai nhớ
            Mưa nhoà mi mắt ... lệ giọt u hoài

            Ai có về đâu...Ai có đợi đâu
            Trăng xưa nay khuất tận đáy sông sầu
            Đò ngang lỡ chuyến...người không về bến
            Cho Em ngày ấy Tình Xa...lảng quên

            Thôi nhé từ nay tách biệt lối sầu
            Người về biển nhớ... kẻ ở thương đau
            Xa nhau vẫn mãi xa nhau mãi mãi
            Một chút bâng quơ giấc mộng bao ngày

            Galaxies

            @ Bác Lãng Khách ơi ! Thơ hoạ của bác rất hay ! Hi hi hi... Cháu vào chơi thơ với bác ạ ! Hì hì hì... Bác là con gái à ? Giọng thơ bác giống thơ Cô Cô của cháu quá ! Hic...hu hu hu...nhớ Cô Cô lắm cơ...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 01:59:08 bởi galaxies >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 29.10.2010 16:20:17 (permalink)
              0
              Chào mừng Lãng khách cùng Diễm An đến vui cùng dd VNTQ nha, chúc vui và thơ sáng tác đều nha. Chắc mọi ngưòi bận rộn chưa kịp vào hoạ thơ với LK đó thui, đừng vội bùn và nản chí sáng tác nha.




              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2C5E58FA0B8843CEB91EF0FC110234A7.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                P.M.T 30.10.2010 08:27:32 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Diễm An

                thơ mình làm không hay hay sao ma không có ai vào nói gi nhỉ


                Chào Người Thơ Lãng_Khách,

                Thơ bạn làm hay lắm chứ - DA ghé vào thưởng thức đây. Mong đọc thêm những vần thơ "mùa đông" tiếp nhen !
                Thân
                DA 


                Trên cao gió bạt
                Vườn hát ca dao
                Chiều đông thơm ngát
                Đôi ta nguyện cầu
                ...

                #8
                  lãng_khách 30.10.2010 14:27:52 (permalink)
                  0
                  LẠNH GIÁ GIẤC MƠ

                  Thu chưa qua mà sao Đông mãi chờ
                  Để vần thơ chạnh lạnh cả giấc mơ
                  Mưa rơi tí tách ngoài hiên nhịp gõ
                  Đọng mãi tim sầu dạ buồn tái tê

                  Ngày ấy xa nhau... ai hẹn ngày về
                  Ai còn lưu bút...nhớ dáng hương quê
                  Xa nhau đôi ngả...phương trời ai nhớ
                  Mưa nhoà mi mắt ... lệ giọt u hoài

                  Ai có về đâu...Ai có đợi đâu
                  Trăng xưa nay khuất tận đáy sông sầu
                  Đò ngang lỡ chuyến...người không về bến
                  Cho Em ngày ấy Tình Xa...lảng quên

                  Thôi nhé từ nay tách biệt lối sầu
                  Người về biển nhớ... kẻ ở thương đau
                  Xa nhau vẫn mãi xa nhau mãi mãi
                  Một chút bâng quơ giấc mộng bao ngày

                  Galaxies

                  trả lại giấc mơ

                  ném trả về kí ức thời gian
                  chút mặn nồng tháng ngày yêu cũ
                  chút ấm áp ... trong tim
                  vừa đủ
                  tìm giấc mơ...
                  quay quắt nụ hôn đầu

                  ném trả về....cuộc sống muôn màu
                  nhưng ngây thơ .. khi..
                  em.. tròn mười tám
                  giờ gã trai giữa cuộc đời phiêu bạt
                  hoàng hôn về .. vương tóc rối qua nhau

                  ném trả về kỉ niệm đã lâu
                  ước mơ xa .. nhưng .... chẳng ngoài tầm với
                  ánh mắt ai dường như biết nói
                  hạnh phúc quen .. ngỡ sẽ ..lâu dài

                  ném trả về trước những sớm mai
                  giọt lệ rơi .. ngày ta xa mãi
                  bao tháng năm_ tình yêu còn khờ dại
                  vẫn trở về nhức nhối .. giấc mơ



                  to Galaxies :mình là con trai thui,không phải con gái..:d nghe từ cô cô mình cung thay hay hay...hi...thơ bạn họa cũng rất hay mừ...
                  bạn DA ơi vào làm thơ cùng mình nhé



                  #9
                    galaxies 31.10.2010 10:50:46 (permalink)
                    0

                    trả lại giấc mơ

                    ném trả về kí ức thời gian
                    chút mặn nồng tháng ngày yêu cũ
                    chút ấm áp ... trong tim
                    vừa đủ
                    tìm giấc mơ...
                    quay quắt nụ hôn đầu

                    ném trả về....cuộc sống muôn màu
                    nhưng ngây thơ .. khi..
                    em.. tròn mười tám
                    giờ gã trai giữa cuộc đời phiêu bạt
                    hoàng hôn về .. vương tóc rối qua nhau

                    ném trả về kỉ niệm đã lâu
                    ước mơ xa .. nhưng .... chẳng ngoài tầm với
                    ánh mắt ai dường như biết nói
                    hạnh phúc quen .. ngỡ sẽ ..lâu dài

                    ném trả về trước những sớm mai
                    giọt lệ rơi .. ngày ta xa mãi
                    bao tháng năm_ tình yêu còn khờ dại
                    vẫn trở về nhức nhối .. giấc mơ



                    to Galaxies :mình là con trai thui,không phải con gái..:d nghe từ cô cô mình cung thay hay hay...hi...thơ bạn họa cũng rất hay mừ...

                    lãng_khách



                    TRÊU

                    Bạn nói mình "hay mừ"...
                    là mình có đến số đếm mười cái hay
                    Tới cái hay mười một mình là đứa con trai,
                    bạn cũng là đứa con trai...
                    cùng "hay = giỏi" một trăm điểm hoài hoài đấy
                    Vui vần thơ giăng nắng và có gió tung bay
                    Đẹp thay...
                    vui thay !

                    Bạn là "con trai thui"
                    Nghĩa là màu da đen không trắng
                    Mình thì da không bao giờ rám nắng
                    Luôn trắng không bao giờ đen
                    Từ bé thường mum sữa nên quen
                    Da chẳng đen mà luôn một màu trắng
                    Dù đi dưới trưa vàng trong ánh nắng
                    Màu da sao cứ mãi trắng không bao giờ đen
                    Bạn "con trai" và màu da luôn rám nắng...
                    ai cũng khen
                    Vững chãi dãi dầu phong sương...
                    Rường cột chủ nhân...tướng phương phi đó nghen
                    Bạn có đi đâu cho bọn mình đi theo hén ?
                    Núp sau bóng bạn không ai dám lén phén trêu mà
                    Không ai dám bắt nạt trẻ nít đâu ha ?
                    Và bọn con nít không tủi thân sợ hãi khóc tu oa...oa...
                    Mình vui mừng lắm khi được kết bạn với ĐẮNG ẤY đó mà
                    Tự nảy giờ mình nói cho bạn vui đó à
                    Bạn đừng có mắng mình là : THẰNG QUỶ NHỎ thấy ghét đó nha
                    Mà phải chưởi là : THẰNG QUỶ NHỎ hổng ưa chút nào ạ !
                    Ha ha ha...
                    (Em nói giỡn...anh đừng la há? Hôn lên tóc muối tiêu của anh trước giờ từ giã...như con cháu hôn tôn kính mẹ cha - ông bà ----> Trêu xong co giò chạy nhanh kẻo anh oánh em què cẳng , rớt răng sữa , bỏ mum đó nha !... cứu với bới MÃ TÀ ! Anh Lảng _ Tránh oánh em đau giò cẳng quá a ! Hu hu hu ... )

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 11:40:37 bởi galaxies >
                    #10
                      galaxies 31.10.2010 11:35:30 (permalink)
                      0


                      mùa đông nhớ I


                      câu hát xưa vẫn còn trong kí ức
                      mùa đông xưa dường như đã đến rồi
                      nụ hôn xưa còn ấm ở trên môi
                      mà giờ này anh đã quá xa xôi

                      em ở lại có còn trái tim cũ
                      hay vầng trăng .. một nửa đơn côi
                      anh nơi này .. phương trời ..
                      ......................................xa lạ
                      vẫn nhớ em _ nhớ tình cũ ... đã xa

                      chuyện tình ta và những tháng ngày qua
                      có bao giờ trái tim em chợt nhớ
                      những tháng ngày hạnh phúc đã xa xôi
                      đã trôi nhanh_ đã phai tàn... cùng năm tháng
                      ................................................
                      anh vẫn giữ trái tim cũ ngày xưa
                      vẫn nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ

                      Lãng_khách


                      mùa đông nhớ III

                      em không về lại mùa đông nữa
                      đường cũ _ lá rơi _ cũng rất buồn
                      kỉ niệm ấy đã chìm vào quên lãng
                      để cơn gió nào mãi lang thang

                      cho anh viết tiếp " mùa đông nhớ "
                      gom cả về đây những ước thề
                      đứng lặng mình trước đông buốt giá
                      cơn gió dỗi hơn khóc tỉ tê

                      đông còn về muộn huống gì em
                      phố cũ buồn hiu lại lên đèn
                      hoa sữa cũng sầu nên chẳng nở
                      yêu thương nào sao vẫn thân quen

                      em phương trời ấy .... nhớ bao nhiêu ?
                      đông ở nơi này vẫn cô liêu
                      dòng sông trở lại , em không lại
                      chỉ tiếc ngày xưa yêu quá nhiều

                      Lãng _ Khách




                      MÙA ĐÔNG NHỚ II ( GIỮA HAI MÙA ĐÔNG)

                      Ta đứng giữ hai mùa Đông buốt giá
                      Mùa Đông thứ nhất...
                      Cánh chim mỏi...vẫn biệt ngàn xa
                      Mùa Đông thứ ba...
                      ta chưa kịp...trở về lại quê nhà...

                      Pháo đỏ hồng ngỏ nhà ai đang trải hoa !
                      Bao người vây quanh chia vui...
                      Chỉ một người _ đứng lặng...
                      thầm đưa tiễn _ mắt lệ chan hoà...
                      ngậm ngùi !

                      Chiều Đông hôm nay _ Gió cứ rít vang...
                      từng hồi...
                      vui hay là buồn tiếc nuối ?
                      Từng giọt mưa rơi nặng trĩu lên lá rừng trút nước suối
                      Màu trong veo _ ngày ấy quá thơ ngây
                      Cánh phượng hồng còn đỏ thắm Hạ bay bay
                      Mà Đông vội sương cay bờ mắt biếc !

                      Lật trang lưu bút...
                      cánh phượng hồng vẫn màu đỏ huyết
                      Thắm tim non đôi mảnh kề đôi
                      Vần thơ còn màu mực tím chưa phai phôi
                      Mà gió nỡ mang mùa Đông đến vội ...

                      Mùa Đông thứ nhất (I) hẹn ngày về _đôi mắt tìm nhau vời vợi
                      Mùa Đông thứ ba (III) ta thật sự đã xa nhau rồi !
                      Mồ hoang ai đành chôn lấp đôi cánh bướm_phượng rơi
                      Để sân vắng bóng người về thăm một dạo !!!

                      Và cứ thế mùa Đông nay... Đông nào có còn vần vũ bão ?
                      Gió rít từng hồi _ Tàn Đông tuồn áo não...khóc Tình Xa !

                      Tiết  trời sang...mùa Đông lại trở về...
                      Và tiếng mưa rơi vẫn rả rít ... vỡ oà...
                      lan xa ...

                      Galaxies

                      @ Anh Lãng _ Tránh ơi ! Mùa Đông nhớ thứ II sao anh không nhớ ? Khiến em phải thêm vào cho đủ 3 mùa Đông đấy ! Hi hi hi... Em chỉ góp chút vần thơ vào Topic cho vui ! Nếu không vừa ý anh , thì pm cho em vào xoá nhé !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 21:52:53 bởi galaxies >
                      #11
                        galaxies 31.10.2010 12:20:52 (permalink)
                        0


                        trả lại giấc mơ

                        ném trả về kí ức thời gian
                        chút mặn nồng tháng ngày yêu cũ
                        chút ấm áp ... trong tim
                        vừa đủ
                        tìm giấc mơ...
                        quay quắt nụ hôn đầu

                        ném trả về....cuộc sống muôn màu
                        nhưng ngây thơ .. khi..
                        em.. tròn mười tám
                        giờ gã trai giữa cuộc đời phiêu bạt
                        hoàng hôn về .. vương tóc rối qua nhau

                        ném trả về kỉ niệm đã lâu
                        ước mơ xa .. nhưng .... chẳng ngoài tầm với
                        ánh mắt ai dường như biết nói
                        hạnh phúc quen .. ngỡ sẽ ..lâu dài

                        ném trả về trước những sớm mai
                        giọt lệ rơi .. ngày ta xa mãi
                        bao tháng năm_ tình yêu còn khờ dại
                        vẫn trở về nhức nhối .. giấc mơ

                        Lãng _ Khách





                        TRẢ CHO MAU MÀU KÍ ỨC

                        Ta trả cho nhau màu kí ức
                        Màu tím buồn mực vẫn thắm mắt cay cay
                        Ta trả hết những kỉ niệm mơ dài
                        Vùng trời mộng bên lâu đài dấu ái

                        Trả hết chưa?... Sao lòng còn ái náy
                        Vần thơ buồn gửi gió chiều heo may
                        Cứ lảng đảng...
                        mưa ray hạt bụi

                        Chiều nay kí ức đi về lầm lũi
                        Trong tâm tư... nhân ảnh có phai mờ ?
                        Luồn vào thơ vần lệ ướt trơ vơ
                        Hằn lên mắt tháng năm chờ...
                        xa thẵm !

                        Đông chưa về mà sao lòng lạnh cóng
                        Mưa mờ giăng màn trắng lịm hồn tang
                        Cảnh chiều tà vệt nắng chia đôi đàng
                        Miền thương nhớ...miền ngỡ ngàng li cách

                        Ném trả cho nhau ... còn lời nào oán trách
                        Trả hết cùng một lúc để rồi xa

                        Màn đêm buông...vần nguyệt khuyết la đà
                        Chênh chếch quá ! ... Sóng biển loà vỡ vụn
                        Ném trả hết chưa...
                        màn đêm đen dần vào tàn lụn

                        ...

                        Galaxies
                        #12
                          lãng_khách 02.11.2010 10:09:47 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: galaxies



                          mùa đông nhớ I


                          câu hát xưa vẫn còn trong kí ức
                          mùa đông xưa dường như đã đến rồi
                          nụ hôn xưa còn ấm ở trên môi
                          mà giờ này anh đã quá xa xôi

                          em ở lại có còn trái tim cũ
                          hay vầng trăng .. một nửa đơn côi
                          anh nơi này .. phương trời ..
                          ......................................xa lạ
                          vẫn nhớ em _ nhớ tình cũ ... đã xa

                          chuyện tình ta và những tháng ngày qua
                          có bao giờ trái tim em chợt nhớ
                          những tháng ngày hạnh phúc đã xa xôi
                          đã trôi nhanh_ đã phai tàn... cùng năm tháng
                          ................................................
                          anh vẫn giữ trái tim cũ ngày xưa
                          vẫn nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ

                          Lãng_khách


                          mùa đông nhớ III

                          em không về lại mùa đông nữa
                          đường cũ _ lá rơi _ cũng rất buồn
                          kỉ niệm ấy đã chìm vào quên lãng
                          để cơn gió nào mãi lang thang

                          cho anh viết tiếp " mùa đông nhớ "
                          gom cả về đây những ước thề
                          đứng lặng mình trước đông buốt giá
                          cơn gió dỗi hơn khóc tỉ tê

                          đông còn về muộn huống gì em
                          phố cũ buồn hiu lại lên đèn
                          hoa sữa cũng sầu nên chẳng nở
                          yêu thương nào sao vẫn thân quen

                          em phương trời ấy .... nhớ bao nhiêu ?
                          đông ở nơi này vẫn cô liêu
                          dòng sông trở lại , em không lại
                          chỉ tiếc ngày xưa yêu quá nhiều

                          Lãng _ Khách




                          MÙA ĐÔNG NHỚ II ( GIỮA HAI MÙA ĐÔNG)

                          Ta đứng giữ hai mùa Đông buốt giá
                          Mùa Đông thứ nhất...
                          Cánh chim mỏi...vẫn biệt ngàn xa
                          Mùa Đông thứ ba...
                          ta chưa kịp...trở về lại quê nhà...

                          Pháo đỏ hồng ngỏ nhà ai đang trải hoa !
                          Bao người vây quanh chia vui...
                          Chỉ một người _ đứng lặng...
                          thầm đưa tiễn _ mắt lệ chan hoà...
                          ngậm ngùi !

                          Chiều Đông hôm nay _ Gió cứ rít vang...
                          từng hồi...
                          vui hay là buồn tiếc nuối ?
                          Từng giọt mưa rơi nặng trĩu lên lá rừng trút nước suối
                          Màu trong veo _ ngày ấy quá thơ ngây
                          Cánh phượng hồng còn đỏ thắm Hạ bay bay
                          Mà Đông vội sương cay bờ mắt biếc !

                          Lật trang lưu bút...
                          cánh phượng hồng vẫn màu đỏ huyết
                          Thắm tim non đôi mảnh kề đôi
                          Vần thơ còn màu mực tím chưa phai phôi
                          Mà gió nỡ mang mùa Đông đến vội ...

                          Mùa Đông thứ nhất (I) hẹn ngày về _đôi mắt tìm nhau vời vợi
                          Mùa Đông thứ ba (III) ta thật sự đã xa nhau rồi !
                          Mồ hoang ai đành chôn lấp đôi cánh bướm_phượng rơi
                          Để sân vắng bóng người về thăm một dạo !!!

                          Và cứ thế mùa Đông nay... Đông nào có còn vần vũ bão ?
                          Gió rít từng hồi _ Tàn Đông tuồn áo não...khóc Tình Xa !

                          Tiết  trời sang...mùa Đông lại trở về...
                          Và tiếng mưa rơi vẫn rả rít ... vỡ oà...
                          lan xa ...

                          Galaxies

                          @ Anh Lãng _ Tránh ơi ! Mùa Đông nhớ thứ II sao anh không nhớ ? Khiến em phải thêm vào cho đủ 3 mùa Đông đấy ! Hi hi hi... Em chỉ góp chút vần thơ vào Topic cho vui ! Nếu không vừa ý anh , thì pm cho em vào xoá nhé !


                          mùa đông nhớ IV

                          đã đi qua ba mùa đông "buốt giá"...
                          ba mùa đông lạnh đủ hồn ta
                          chim mỏi cánh nơi trời viễn xứ
                          bước cô đơn_bốn bể là nhà...

                          "pháo hồng đỏ nhà ai trải hoa"
                          để kẻ cô đơn thấm đẫm buồn
                          trời lặng lẽ gửi giọt mưa tuôn
                          cho ướt mãi tim người cô độc....

                          mái thời gian đã phủ rêu cong
                          cho nhớ quên ba mùa đông cũ
                          cho tình yêu xưa chỉ còn..bụi phủ
                          tàn phai theo gót cũ đi về...

                          Galaxies khách sáo quá,bạn vào làm thơ cùng minh mình cám ơn còn chưa được nữa là .... nhưng mỗi hai thằng con trai làm thơ thì hơi buồn nhỉ ?hi...có bạn gái nào vào họa thơ cùng .. thì tốt hi






                          #13
                            lãng_khách 12.11.2010 14:06:00 (permalink)
                            0
                            mùa đông nhớ IV

                            anh về lại thành phố mùa đông
                            để một mình lạc loài nỗi nhớ
                            cơn gió lạnh ngày xưa than thở
                            cho tháng năm _ năm tháng .... dần trôi

                            về tìm lại cái lạnh tê môi
                            của nụ hôn ấm giấc mơ hồng
                            tình yêu cũ giờ còn lại hư không
                            mộng ước kia tàn phai rồi có phải ?

                            trăng trên cao có gì còn lại
                            ước thề xưa chạy trốn đâu rồi
                            lữ khách nào nơi lạ xa xôi
                            ngày hôm nay tìm về nỗi nhớ
                            .............
                            mùa đông mang tình yêu trắc trở
                            gió thổi về ... bay cả giấc mơ
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9