Tìm về khát vọng
phamvietvu 07.10.2010 16:27:56 (permalink)
0





Tôi lại tìm về khát vọng đời tôi.
Những mong mỏi, khát khao đang dần tắt.
Hạnh phúc ấy, niềm vui giờ đã hết.
Nổi nhớ cuộc tình buồn, trôi theo mỗi ngày qua.

Một tấm chân tình mang bao nỗi xót xa.
Yêu chỉ biết có em, giờ chỉ mình đau khổ.
Phố cũng vắng tênh, nhớ ngày xưa hờn dỗi.
Em bắt tôi chờ, nay một góc tường xanh.

Em đã xa rồi,…em đã xa anh !.
Xa hàng dương reo, góc chiều phố biển.
Sông Hàn gọi tàu về trong nắng sớm.
Ngày vẫn trôi, dáng nhỏ…bóng anh về.

Kỹ niệm trong tôi như lưu giữ lời thề.
Gom hết vào tim, trao những gì đã hết.
Vần thơ buồn, viết đi cùng năm tháng.
Bến đã vắng con tàu hay đời anh vắng em ?.

Giọt mưa đầu mùa cứ rả rích thâu đêm.
Khát vọng đời hoa. Nay bao mùa xuân cũ ?.
Em đã theo chồng, thuyền đã sang bến khác.
Hạnh phúc phải đợi chờ ?.
Giờ chỉ có mình anh !.

00:54, Friday, October 01, 2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/37509/2201858C13D04EA1A211B88BEB85029C.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9