không lẽ chờ đợi với time
cuongbuiquang 07.10.2010 22:20:34 (permalink)
0
lang thang phố sài gòn ?
chiều nhạt nhòa ánh nắng ?
mùa đông đến rồi nhĩ ?
em nơi ấy biết không ?
cái thành phố mùa hè ?
cũng có nơi lạnh giá ?
lạnh đến cả tim can ?
em nơi ấy biết không
anh nơi đây vẩn đợi ?
đợi đợi mãi đợi hoài ....
có những lúc anh ngẩm suy ?
có phải hạnh phúc là ?
chờ mãi cả cuộc đời ?
những buổi chiều nhớ em ?
anh lang thang khắp phố
tìm một chốn bình yên
cho tâm hồn anh tỉnh lặng
cho vơi nổi nhớ em
rồi một thoáng một giây ?
anh tìm được cảm xúc ?
cái cảm giác lâng lâng
khiến cho anh bưng tỉnh
chỉ là một con gió
một con gió mùa đông
thổi nhẹ vào lòng anh ?
một ý niêm xôn xao ?
time hãy còn dài ?
đừng mãi hoài chờ đợi ?
chờ đợi với thời gian ?......
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9