thơ dại
thơ dại 09.10.2010 14:35:18 (permalink)
0
thơ dại em ngồi ta ngồi
em đi ta cũng đi rồi bỏ quên
 
thơ dại những cao ốc buồn
bẻ ra cám vụn những lời cám ơn
gửi cho gió nhặt van lơn
gửi cho thơ những dại dùng yêu em
gửi cho người những mông thiền
gửi cho ta những môi điên tình cuồng
gửi cho nhau những ngày hoang
gửi cho thơ dại nát tan ngày đầu
 
thơ dại những hoàng hôn buông
những khi tối mặt đời buồn ngó nhau
những khi lòng ngỡ ngàng trao
đôi ba trầm tích cho nhau gai gườm
vút loang lếnh loáng thời gian
bàn tay sinh khí hố toang hoang buồn
 
thơ dại là những muôn trùng
xưa sau vắng thế, em còn nhớ không
thơ dại bên em đồi non
khi anh cúi xuống ôm đồm tử sinh
 
thơ dại là những khôn ngoan
những bụi gai ngải cứu buồn chết đi
chết sau những bụi trưa hè
chết sau những bốn mùa lê lết về
có khi những bước đi qua
giật mình, như biết dại thơ thoáng vừa
có khi những bước đi vào
đớn đau như biết em còn xa xăm
có khi những bước đi lên
run run hai gối như vừa mới xong
có khi những bước ngập ngừng
váy em ngắn quá... em buồn không em?
 
thơ dại là khúc đường thi
phiên âm nôm nả bên đàng dâng hương
thơ dại ngôn ấp, ngữ úng
nghĩa ta lắp bắp ngượng ngùng câu em
thơ dại lác đác lổ đổ
sương mù thu phát trầm trồ trổ ra
thơ dại chếnh choáng phôi pha
dại thơ sống chết vào ra cõi này
 
cho ta trút mấy mẩu mình
hút em cho hết những bình minh qua
cho ta ngập ngụa chất đời
từng lần tay vuốt từng lần hồn tê
 
cho ta quỳ trước bộn bề
cất lên lời nói thật thà thơ ơi ...
 
td
#1
    thơ dại 09.10.2010 15:01:05 (permalink)
    0
    Em ngồi đâu đó trong ta thở
    hứng hộ thời gian giữa buổi chiều.
    Chắt lọc hình dung ta cuối bữa
    gặm nốt một mẩu xương cuối cùng.
     
    Ta nằm trong ruột em yêu đương.
    Hít như voi hút những đoạn trường.
    Em nói, tình đâu phải trò vui.
    Sao anh thở như thế? Em sợ.
     
    Ừ, thì đời là tình đó. Đền thiêng !
    4000 năm vẽ một tấm bùa.
    Cho nhau trong máu chảy lạ lẫm,
    mỗi ngày, anh lại quên mặt em.
     
    Ta nói điều chi, ngày hôm qua?
    Em có còn không trong tiếng vọng.
    Âm cầm hay dương thi hú họa,
    đùa nhau, vui một kiếp thôi mà !
     
    Nụ cười ta mua trên môi em.
    Nó nghe cay xé phải không em?
    Thôi thì, ta nói ta van đấy
    em hãy vì ta, cho không đi.
    Cho gió về trên những áng mây,
    âm thanh xoáy lại trong lỗ tai,
    từng thơm tho đến từng mặn mặn,
    cỏ ngòai kia cho đến cỏ trong em.
     
    Thôi nhé, ta bẻ em thiết tha.
    Như đời sống cán ta da diết.
    Những mẩu bột mềm từ muôn kiếp
    xá gì những gần nhau, xa nhau...
     
    Thôi nhé, đây đôi môi đam mê.
    Em hãy cất đi trong áo ngực.
    Để nghe sờ soạng từ bến cũ,
    để biết ban sơ cuối lối còn
    đào hoa thủy hạnh áng hồng miên
    cô phi viễn tọa độc sơn cước
    một lần chỗ sáu vách vui thôi !
     
    ***
     
    Em ngồi.
    Đầu đó trong ta...
    Rồi rơi những buổi chiều da diết buồn.
    #2
      thơ dại 10.10.2010 04:29:55 (permalink)
      0
      Đi vào buổi sáng ngát ngày
      từng con mắt rụng lắt lay ghèn nhoài.
      Để nghe êm ả tiêu sai
      từ nơi xe cộ phố phường đang đi.
       
      Để nghe rất rất nhiều khi
      từ trong nắng sớm đã li bì rồi.
      Để nghe thơ dại từ hồi
      em khuya khoắc khóac áo đời ta đi.
      Để nghe buổi sáng từ li
      buổi trưa từ tạ, buổi chiều từ tâm.
       
      Lặng thầm nghe buổi sáng thầm
      thì ra lạ lẫm đang làm quen nhau.
       
      Nghe muôn trước đến muôn sau
      đâu đâu thăm thẳm bỗng ào ạt dâng.
      Hơi mây gió, hơi lá cành
      mạch rung rung mạch, người long lanh người.
       
      Rộn ràng từ những đến đi
      thơm tho mới dậy bình minh em hề.
      #3
        thơ dại 12.10.2010 07:56:40 (permalink)
        0
        Những lời mênh mông bờ vai
        viết lên trên gió bay, rồi ngẩn ngơ.

        Nghe từ người, tận bơ vơ
        chỗ ta học lại tình chờ nghìn chương.

        Chương đầu chợt vỡ muôn phương
        những chương sau nữa, nhớ thương nhạt nhòa.
        Như đêm sâu nỗi xanh xao
        như hờn dỗi nghiến trong nhau u sầu.

        Vỡ rồi, lăn một thiên thu
        em trao giọt đắng ngật ngừ môi ta.
        #4
          thơ dại 12.10.2010 10:19:32 (permalink)
          0



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 10:27:19 bởi thơ dại >
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9