CHÂN DÀI
Là Dân 12.10.2010 05:42:32 (permalink)
CHÂN DÀI

Trời phú cho em cặp chân dài
Em thi hoa hậu lọt vòng hai
Hôm kia ra biển thi áo ngắn
Bầu sữa nửa trong nửa bên ngoài

Mấy ông giám khảo khen em đẹp
Tay đo sóng vỗ nắng sớm mai
Hôm qua em lại thi quần ngắn
Quần ngăn nên em đoạt chân dài

Chiều nay mặc vậy em về xóm
Họ nói măc gì chả giống ai
Em nghĩ lắm người sao lạ thế
Bỡi lẽ thua em cái chân dài

Trời đã cho em sắc lẫn tài
Em thi hoa hậu lọt vòng hai
Hôm nay bác sỵ khuyên vô viện
Vô tiếp một vòng thuốc tránh thai

Người khôn phải biết lo toan trước
Nước đến chân rồi biết nhờ ai
Mẹ em tấm tắc khen em giỏi
Năm tháng àu ơ chãng phí hoài

Là Dân

Các bạn hãy cùng tôi làm thơ cho vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 08:15:59 bởi Là Dân >
#1
    Chan Tinh 12.10.2010 13:46:07 (permalink)

    Trích đoạn: Là Dân

    CHÂN DÀI

    Trời phú cho em cặp chân dài
    Em thi hoa hậu lọt vòng hai
    Hôm kia ra biển thi áo ngắn
    Bầu sữa nửa trong nửa bên ngoài

    Mấy ông giám khảo khen em đẹp
    Tay đo sóng vỗ nắng sớm mai
    Hôm qua em lại thi quần ngắn
    Quần ngăn nên em đoạt chân dài

    Chiều nay mặc vậy em về xóm
    Họ nói măc gì chả giống ai
    Em nghĩ lắm người sao lạ thế
    Có lẽ thua em cặp chân dài

    Là Dân

    Các bạn hãy cùng tôi làm thơ cho vui nhé


    Tiếp theo nhe...


    CHÂN DÀI

    Trời phú cho em cặp chân dài
    Không khoe thiên hạ quả là sai
    Hoa hậu thời trang em thi tuốt
    Thành này tỉnh nọ cứ thế bay
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Tặng thêm cái dáng đi hàng hai
    Bước Đông bước Tây hông ngúng nguẩy
    Tay cong vung vít xỉa ngang mày
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Tóc tai lẽ nào hổng nhiều “line”
    Xanh đỏ tím vàng chen xả láng
    Tưởng trên sân khấu diễn tấu hài
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Lại còn khuyến mãi đôi mắt nai
    Hỏi chi em cũng ngơ ngác chớp
    Lắc lắc khỏi sợ hớ với sai
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Ô hay em được tật lãng tai
    Ai mắng ai la em điếc đặc
    Ngày ngủ đêm chơi, thế mới oai
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Tính em thích mới, khoái đổi thay
    Mỗi chàng chìu chuộng dăm ba bữa
    Phủi tay buông gọn “Okey, bye!”
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Thiệt may em lại có biệt tài
    Mèo lười, nai tơ, chồn, cọp, cáo
    Cỡ nào em cũng thủ tròn vai
     
    Trời phú cho em cặp chân dài
    Chuyện này nhiều tập nói đến mai
    Ai thấy vui thì xin tiếp nhé
    Phần tui, gửi lời chúc Good Night

    Tía Lia * 12/10/2010



    #2
      saoxanh17 12.10.2010 15:57:39 (permalink)

      Trời phú cho em cặp chân dài
      Thiệt may em lại có biệt tài
      Mèo lười, nai tơ, chồn, cọp, cáo
      Cỡ nào em cũng thủ tròn vai

      Trời phú cho em cặp chân dài
      Chuyện này nhiều tập nói đến mai
      Ai thấy vui thì xin tiếp nhé
      Phần tui, gửi lời chúc Good Night

      Tía Lia * 12/10/2010



      Quả khổ làm sao bởi chân dài
      Tất nhiên cũng có cái hơn ai
      Khéo nổi không được ai công nhận
      Xót xa bàn tán cứ rõ tài,

      Thế nên phải thủ tất cả vai
      Chồn, cáo, mèo, sư tử hoặc nai
      Đôi khi rút lại khi bung vuốt
      Tự vệ bản thân, lắm bi hài.

      Được đẹp đôi khi cũng là sai
      Ông trời sinh vậy biết trách ai
      Chấp nhận điếc câm cho yên tịnh
      Không thôi thiên hạ bàn tán hoài.


      #3
        Chan Tinh 12.10.2010 18:46:28 (permalink)

        Trích đoạn: saoxanh17


        Trời phú cho em cặp chân dài
        Thiệt may em lại có biệt tài
        Mèo lười, nai tơ, chồn, cọp, cáo
        Cỡ nào em cũng thủ tròn vai

        Trời phú cho em cặp chân dài
        Chuyện này nhiều tập nói đến mai
        Ai thấy vui thì xin tiếp nhé
        Phần tui, gửi lời chúc Good Night

        Tía Lia * 12/10/2010



        Quả khổ làm sao bởi chân dài
        Tất nhiên cũng có cái hơn ai
        Khéo nổi không được ai công nhận
        Xót xa bàn tán cứ rõ tài,

        Thế nên phải thủ tất cả vai
        Chồn, cáo, mèo, sư tử hoặc nai
        Đôi khi rút lại khi bung vuốt
        Tự vệ bản thân, lắm bi hài.

        Được đẹp đôi khi cũng là sai
        Ông trời sinh vậy biết trách ai
        Chấp nhận điếc câm cho yên tịnh
        Không thôi thiên hạ bàn tán hoài.




        Tình thiệt tui cũng khoái chân dài
        Vô tình bỡn cợt, lại đùa dai
        Trời cho đẹp người, đà diễm phúc
        Dồi trau nết tốt, ngán chi ai [sm=10_point.gif]


        #4
          Là Dân 12.10.2010 22:03:17 (permalink)
          Mới gặp thôi mà vội good night
          Người ở chung vui với chân dài
          Đêm nay thi tiếp trên sàn diễn
          Tiếng nhạc dập dìu bước khoan thai

          Biết đâu mai mốt ôm vương niệm
          Lắm kẽ chết thèm dưới mắt nai
          Người ơi đừng vôi chê TUI điếc
          Rồi giống như ai hối hận hoài

          Là Dân
          #5
            Là Dân 13.10.2010 15:47:03 (permalink)
            xóa
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 08:12:46 bởi Là Dân >
            #6
              Chan Tinh 13.10.2010 16:13:19 (permalink)

              Trích đoạn: Là Dân

              Mới gặp thôi mà vội good night
              Người ở chung vui với chân dài
              Đêm nay thi tiếp trên sàn diễn
              Tiếng nhạc dập dìu bước khoan thai

              Là Dân


              Goodnight dưỡng sức đêm còn dài
              Dốc cạn một lần chắc lăn quay
              Đằng ấy nếu còn lưu luyến giữ
              Thì thôi sàn diễn thử gót hài [sm=3.gif]


              Chan Tinh 13/10/2010

              #7
                Chan Tinh 13.10.2010 16:29:44 (permalink)

                Trích đoạn: Là Dân

                CHÂN DÀI

                Trời phú cho em cặp chân dài
                Em thi hoa hậu lọt vòng hai
                Hôm kia ra biển thi áo ngắn
                Bầu sữa nửa trong nửa bên ngoài

                Mấy ông giám khảo khen em đẹp
                Tay đo sóng vỗ nắng sớm mai
                Hôm qua em lại thi quần ngắn
                Quần ngăn nên em đoạt chân dài

                Chiều nay mặc vậy em về xóm
                Họ nói măc gì chả giống ai
                Em nghĩ lắm người sao lạ thế
                Có lẽ thua em cặp chân dài

                Là Dân

                Các bạn hãy cùng tôi làm thơ cho vui nhé




                Trích đoạn: Chan Tinh

                Tiếp theo nhe...


                CHÂN DÀI

                Trời phú cho em cặp chân dài
                Không khoe thiên hạ quả là sai
                Hoa hậu thời trang em thi tuốt
                Thành này tỉnh nọ cứ thế bay
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Tặng thêm cái dáng đi hàng hai
                Bước Đông bước Tây hông ngúng nguẩy
                Tay cong vung vít xỉa ngang mày
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Tóc tai lẽ nào hổng nhiều “line”
                Xanh đỏ tím vàng chen xả láng
                Tưởng trên sân khấu diễn tấu hài
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Lại còn khuyến mãi đôi mắt nai
                Hỏi chi em cũng ngơ ngác chớp
                Lắc lắc khỏi sợ hớ với sai
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Ô hay em được tật lãng tai
                Ai mắng ai la em điếc đặc
                Ngày ngủ đêm chơi, thế mới oai
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Tính em thích mới, khoái đổi thay
                Mỗi chàng chìu chuộng dăm ba bữa
                Phủi tay buông gọn “Okey, bye!”
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Thiệt may em lại có biệt tài
                Mèo lười, nai tơ, chồn, cọp, cáo
                Cỡ nào em cũng thủ tròn vai
                 
                Trời phú cho em cặp chân dài
                Chuyện này nhiều tập nói đến mai
                Ai thấy vui thì xin tiếp nhé
                Phần tui, gửi lời chúc Good Night

                Tía Lia * 12/10/2010



                Thử hỏi sao hổng thích chân dài
                Tốt khoe xấu đậy có gì sai
                Nhờ thi hoa hậu thời trang suốt
                Cái dáng hai hàng mất nay mai
                 
                Thử hỏi sao hổng thích mắt nai
                Ở đời biết tất, chẳng có ai
                Rõ thì thưa thốt, không thì chớp
                Còn hơn lớn giọng, lãnh tát tay
                 
                Thử hỏi sao hổng thích tóc “line”
                Đủ màu đâu có nghĩa chẳng “nice”
                Áo quần dép giầy xanh tím đỏ
                Nào có thấy ai bảo diễn hài
                 
                Thử hỏi sao hổng thích lãng tai
                Bị mắng bị la vẫn cười dài
                Thời nay một câu đâm với chém
                Mấy người nín nhịn chịu nghe nhai
                 
                Thử hỏi sao hổng thích đổi thay
                Ngày nào còn rảnh cứ thử xài
                Xào qua xốc lại chọn của tốt
                Ván mục đóng thuyền thôi bó tay
                 
                Thử hỏi sao hổng thích có tài
                Đời như là kịch thật chẳng sai
                Với Phật… cà sa, ma… áo giấy
                Suốt đời một kiếu chán lắm thay


                Emgaihonguyen 13/10/2010




                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9