TẬP THƠ ( HUYANDRICS )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
huyandrics 17.10.2010 21:35:51 (permalink)
0

                                   TƯƠNG TƯ

           Anh ước mơ một ngày thôi không xa...
          Được nắm bàn tay, dìu em qua phố nhỏ,
         Đặt làn môi lên môi em bở ngỡ...
         Tóc em dài buông xoã tựa vai anh !
          Anh ước mơ một ngày thôi không xa...
         Được ngồi bên em ngắm ngàn vì tinh tú,
         Trong màn đêm bóng tối đang bao phủ...
         Em ...! Một vì tinh tú giữa lòng anh !
           Có nghĩa là anh đã trót tương tư...
        Trộm nhớ, thầm thương bóng hình người con gái,
        Đã nhiều đêm anh cứ thao thức mãi...
        Tự hỏi lòng ...anh chẳng hiểu vì đâu !
            Chỉ biết rằng lòng anh trót yêu thôi!
         Trót nhớ thương em qua những cơn mơ vội...
        Giật mình trong đêm anh vẫn thường tự hỏi ,
        Tự cõi lòng....Anh hiểu đã yêu em...!
                      
                                   Đêm mơ : 16/10/2010
                                           Huyandrics
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 21:38:15 bởi huyandrics >
#16
    huyandrics 19.10.2010 18:25:46 (permalink)
    0
                           NỔI NHỚ QUÊ HƯƠNG.
                      Mấy năm rồi không về lại quê xưa
                      Hàng trăm bầu có vàng hoa trước ngõ,
                      Cây hoàng hậu trước nhà hoa có nở...
                      Mấy cội mận già có đỏ trái bờ ao ?

                      Nhớ hôm nào còn ở chốn quê xưa...
                      Những chiều buồn ra trảng đồng hóng gió,
                      Ngắm hoàng hôn tím dần trên thảm lúa;
                      Chợt thả hồn đâu đó cõi hư vô....!

                                                     Ôi quê nghèo sao bổng thấy nên thơ !
                                                     Mái nhà tranh ẩn mình trong khói tỏa...
                                                     Màn đêm buông nhòa dần trên lối nhỏ,
                                                     Ánh trăng vàng chợt tỏ những vòm cây.

                                                     Ơi quê nghèo vẫn còn mãi đâu đây ?!
                                                     Giữa lòng tôi nỗi niềm người xa xứ...
                                                     Đứa con xa mang trong lòng nổi nhớ,
                                                     Một miền quê nơi ấy tuổi thơ hồng !

                     Ơi quê nghèo ! Chốn ấy vẫn chờ trông...
                     Với lời hứa... một ngày tôi trở lại...
                     Giữ trong tim một khoảng trời thơ ấy,
                     Chốn quê nghèo... sống lại tuổi thơ tôi....!

                                                      Nhớ quê xa! 20/10/2010
                                                                Huyandrics
    #17
      huyandrics 23.10.2010 09:01:10 (permalink)
      0
      CUNG TRẦM ( THI HỨNG)

      Đêm buồn thả bước ra bến vắng
      Cung trầm ai buông nhẹ...hồn thơ
      Lữ khách tha hương...hồn sâu lắng,
      Quê hương ẩn hiện giữa sương mờ.
      Cung trầm...ai buông nhẹ hồn thơ !

                 Thi hứng :viết tặng cho một người bạn có biệt danh " Cung Trầm "
                            Huyandrics
      #18
        huyandrics 23.10.2010 14:08:44 (permalink)
        0

             LỜI NGƯỜI SAY...
        Chếnh choáng hương nồng men rượu cay
        Rượu tình chưa uống đã chừ say,
        Ngồi cạnh bên  ta là mỹ nữ...
        Đối ẩm cùng ta trong đêm nay...

        Này em chung rượu hãy đầy vơi,
        Uống cạn đi em thấm men đời.
        Rượu tình em cạn cùng ta nhé...
        Ta quyện hồn em trong cơn say...!

        Ta muốn em ngồi lại cùng ta,
        Nói rằng ân ái chữa phôi pha;
        Nói rằng bên ta còn em đấy...
        Men tình... năm tháng chẳng hao gầy...!

        Ta muốn em là của riêng ta,
        Đêm nay dài thêm tháng năm qua...;
        Đừng xa ta nhé, đừng xa nhé...
        Đừng để ta ngồi... say với ta...!

                       SG: 22/10/2010
                  lời của người say: Huyandrics    
        #19
          huyandrics 26.10.2010 11:19:26 (permalink)
          0
                 CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ ĐÃ ĐI QUA!

          Có một ngày như thế đã qua đây,
          Con phố quen bỗng trở nên rất lạ;
          Chim  muôn ca trên cành cao rộn rã...
          Anh thẩn thờ... trông bóng một người qua.

                          Nét dịu dàng trong tà áo thướt tha
                          Đôi môi xinh... em cười tươi trong nắng,
                          Nét mi cong,ánh mắt long lanh sáng...
                          Mái tóc dài trong gió khẽ bay bay... !

                                                    Có một ngày như thế đã qua đây...
                                                     Anh ngẫn ngơ...muốn níu thời gian lại
                                                     Nghe trong tim hương tình đang trổi dậy...
                                                     Bóng hình em đọng lại giữa hồn anh,
                                                    Có một ngày... con phố bỗng thêm xanh...!

                                                                Sáng Sài Gòn: 26/10/2010
                                                                            Huyandrics
          #20
            huyandrics 28.10.2010 21:08:04 (permalink)
            0
                     ĐỜI...CHIẾC LÁ PHÔI PHA...

            Chợt nghe gió lùa qua khung cửa...
            Gió lay tàn cây, lá vàng ủ lá.
            Hanh hao giọt nắng chiều phai
            Gió cuốn hồn mây bay bay, phủ kín
                                              khung trời mộng ảo...
            Sương lòng chợt trào dâng...
                          đôi mắt biếc... chiều phai...
            Cõi hồn lạc chốn tơ vương,
            Nghe bước chân ai đi về khu phố nhỏ.
            Những dấu chân mang hình hài lá úa...
                               nhòa dần dưới cơn mưa...
            Một nữa đời ủ dột với nỗi nhớ hoang sơ,
            Ta với đời ta...
                     đuổi bắt bóng hình quá khứ ;
            Nắm bàn tay chiếc bóng...
                   kéo dài lê thê qua năm tháng cuộc đời...!
            Ta nhìn lại ta...    
                thân tàn ủ rủ.....
                            núp bóng thời gian trôi....
            Chợt buồn...đưa mắt nhìn về xa xôi
            Trong cơn mưa ,đôi mắt nhòa ...hai hàng lệ ứa
            Ta khóc hay mưa khóc?
             Cho đời hay cho ta...?
            Giọt sầu rơi....cho lá úa phôi pha...!

                       Suy tư, SG: 28/10/2010
                                     Huyandrics
            #21
              huyandrics 12.11.2010 10:46:35 (permalink)
              0

              CHỢT NGHĨ!


              Trong đêm
              Nỗi nhớ ta và em
              Dài thêm nỗi mong chờ
              Ngày tháng...
              Kéo theo niềm nhung nhớ
              Ngủ bụi bến bờ xa
              Còn lại với ta mảnh tình hoang 
              Héo tàn thêm năm tháng
              Em hỡi!
              Ta chờ ôi duyên số...
              Ta chờ trong nỗi nhớ ta.

              Có một lần với giấc mơ hoang
              Ta chợt trông thấy dáng em
              Ước mơ đêm đừng bao giờ tắt
              Bình minh ơi
              Đừng ló dạng
              Cho ta còn...nỗi nhớ dịu êm !

              Có một lẽ rất thường của tự nhiên
              Đêm sẽ tàn và bình minh ló dạng
              Giấc mơ ơi
              Đêm hoang
              Tìm không thấy
              Se thắt lòng theo nỗi nhớ về em !

              Ngày lại qua ngày ta như một gã điên
              Say mảnh tình vụng dại
              Chìm đắm trong cơn mê tình ái
              Mong tìm...
              Xoa dịu nỗi cô đơn !

              Tháng ngày cứ thế trôi
              Kéo dài thêm cô đơn và nỗi nhớ...
              Cô đơn ơi ...!
              Phải chăng còn vướng nợ?!
              Nợ duyên tình,
              Nợ em,
              Nợ cả đời ta...!
              Ôi duyên tình cõi mộng thêm xa...!

                                    SG: 10/11/2010
                                       Huyandrics
              #22
                huyandrics 22.11.2010 13:48:39 (permalink)
                0
                CHÙM THƠ TRĂNG VÀ TÌNH!

                TRĂNG MƯỜI BẢY

                Dù mai đây nhân ảnh có lu mờ
                Trăng vẫn tỏ những đêm tròn mười bảy
                Cho nhân thế phút yêu thương nồng cháy
                Say mộng tình, hồn quyện ánh trăng mơ...!


                   TRĂNG TƯƠNG TƯ


                    Trăng vàng thêm cánh hoa xinh
                Hoa cười dưới ánh trăng hồng xa xa
                   Người say dưới bóng trăng ngà
                Tương tư... ai để... trăng ta chợt mờ...!


                    TRĂNG KHUYẾT


                Cho tôi gửi lại vầng trăng khuyết
                Lời yêu tha thiết mộng tinh khôi
                 Trăng kia một nữa bên trời
                Trăng lòng tôi cũng nữa đời nhẹ trôi...!


                        TRĂNG  KHUYA ...NHỚ!

                    Em đi trăng biết anh buồn
                Ánh vàng soi bóng qua thềm ngẫn ngơ
                    Khóm hồng ngoài ngõ bơ vơ
                Nhớ em cánh rũ bên bờ tương tư...!

                        Huyadrics
                #23
                  huyandrics 22.11.2010 13:52:47 (permalink)
                  0
                  MONG CHÚT BÌNH YÊN!


                  Trôi nổi thân này về đâu
                  Còn đây thân xác hanh hao
                  Đêm tối xanh xao vàng vỏ
                  Ngày buồn lận đận lao đao

                  Thôi đành thả trôi duyên số
                  Tìm về một cõi hư vô
                  Mong chút bình yên đâu đó
                  Giữa đời vội vã sóng xô...

                  sg: 08/11/2010
                    Huyandrics
                  #24
                    huyandrics 22.11.2010 13:54:17 (permalink)
                    0
                    NHỚ QUÊ


                        Lặng lẽ
                    Ngoài hiên mưa rơi
                        Ta ngồi
                    Ngẫm lại đời mình
                        Chợt thấy
                    Lòng bâng khuâng lạ
                        Tuổi thơ
                    Những ngày xa thẳm...
                        Quê hương
                    Đọng lại lòng ta !
                       



                     MẮT BUỒN !

                    Đêm không ngủ
                    Mắt nhìn xa
                    Trong mưa phủ
                    Phố say ngà.

                    Em ngồi đấy
                    Đôi mắt buồn
                    Như chờ đợi
                    Bóng hình ai ?!

                    BÓNG NƯỚC
                    ĐỜI NGƯỜI...

                    Mưa bay
                    Mưa bay
                    Ngoài sân
                    Bóng nước
                    Chợt phồng
                    Vỡ tan...
                    Vỡ tan...
                    Vỡ tan...
                    Một kiếp người...!

                     Huyandrics
                    #25
                      huyandrics 22.11.2010 13:55:41 (permalink)
                      0
                      CÕI MỘNG TÌNH
                      (THAY LỜI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ )


                      Cứ tưởng quên rồi ngày củ
                      Hương xưa nhè nhẹ thoảng qua
                      Đọng lại đâu đây kỷ niệm
                      Vương trong nỗi nhớ tình ta

                      Một thưở yêu thương vụng dại
                      Cứ ngỡ quên rồi tình xưa
                      Một thoáng chạnh lòng nhớ lại
                      Đâu đây một chút ân thừa

                      Thôi đành vùi chôn kỷ niệm
                      Vào trông cõi nhớ xa xôi
                      Mộng tình giờ đây đã nguội
                      Còn chi mộng ước bên người

                      Bất chợt chiều nay lại nhớ
                      Cõi tình lạc nẻo chơi vơi
                      Mảnh tình ngày xưa đã nguội
                      Về theo mộng ước trong đời
                      Cõi tình...mong đợi ...xa xôi !

                            Huyandrics
                      #26
                        huyandrics 22.11.2010 13:57:17 (permalink)
                        0
                        ĐÊM...NỖI NHỚ VÀ EM!



                        Em hỡi !
                        Gối mộng về đâu
                        Vòng tay
                        Nghiêng sao yên giấc?!
                        Không anh
                        Đêm mơ khói tỏa
                        Tình yêu
                        Trong lòng vẫn cháy
                        Mùa đông
                        Vẫn xanh cỏ dại
                        Nảy mầm
                        Giữa trái tim hoang
                        Phập phòng
                        Lạc giữa mênh mang
                        Khoảng trống
                        Dường như bất tận
                        Cô đơn
                        Một mình với bóng
                        Trong đêm
                        Giấc mộng chập chờn...
                        Đêm....đêm...
                        Nỗi nhớ thoáng qua...
                        Nỗi nhớ...
                        Nỗi nhớ...
                        Nỗi nhớ và em !

                             Huyandrics
                        #27
                          huyandrics 22.11.2010 13:58:34 (permalink)
                          0
                          XIN ĐỪNG CHỜ ĐỢI
                          ( MÃNH TÌNH HỜI )

                          Bóng ngã hoàng hôn tím
                          Anh giờ chốn xa xôi,
                          Em vẫn ngồi em đợi...
                          Giọt sầu rơi bên đời .

                          Tình anh như thuyền nhỏ
                          Trên sóng tình xa khơi
                          Em vật vờ bến đợi...
                          Mảnh tình hời em ơi !

                          Những vần thơ em viết
                          Anh đọc để em vui !
                          Tháng năm dài xa cách,
                          Anh đã quên mất rồi.

                          Chiều nay đông lạnh giá
                          Mình em ngồi chơi vơi...
                          Riêng anh thời êm ấm,
                          Hạnh phúc bên một người !

                          Chỉ một lần gặp gỡ
                          Vậy mà em yêu anh...
                          Chỉ một lần gặp gỡ ,
                          Em nhớ anh suốt đời !

                          Thôi chờ chi em hỡi...
                          Mãnh tình hời em ơi !

                            Huyandrics
                          #28
                            huyandrics 22.11.2010 13:59:53 (permalink)
                            0
                            CẠN CHÉN MEN TÌNH

                            Lặc lè rách nát
                            Còn chăng hồn ơi
                            Mình... nghe em nói
                            Không thốt ra lời

                            Xa thật, xa rồi
                            Gụt đầu anh hối...
                            Đơn côi đuổi bóng
                            Gạt lệ mười năm

                            Chùng chân cơn mê
                            Đi về kín lối
                            Ngăn đôi vực thẳm
                            Lấp nỗi vui buồn

                            Ngậm ngùi cay xót
                            Ai thấy khóe môi
                            Trôi xuôi giọt buồn
                            Mắt sầu là vậy...!

                            Không phôi phai tình
                            Lắc ly dốc ngược
                            Độ nồng đủ say
                            Cạn tình ly rượu
                            Anh say rượu tình...!

                            Huyandrics
                            #29
                              huyandrics 22.11.2010 14:04:08 (permalink)
                              0
                              NẾU MỘT NGÀY SẼ ĐẾN!


                              Nếu đến một ngày... người bỏ ra đi,
                              Bao yêu dấu hôm nào tràn mi mắt.
                              Yêu thương ấy sẽ hóa thành sâu đậm,
                              Còn lại đây , tôi khóc ...khóc vì ai...

                              Xin một lần hôn lên tóc ngủ say ,
                              Một lần thôi đùa vui với nàng mây...
                              Một lần thôi dìu em qua lối ấy,
                              Xa em rồi tim nhuốm lệ ngủ say...!

                              Em giờ đây đi đâu về đâu?!
                              Xin nhớ về nhau nối lại nhịp cầu,
                              Giữa đôi bờ yêu đương và nỗi nhớ...
                              Giấc mộng ngàn thu...nghìn năm đời tôi!

                              Em xa rồi chìm trong thương nhớ...
                              Mái tóc mây xưa ...xa vời...xa vời,
                              Trong bao nhớ nhung...đêm buồn ngóng đợi...
                              Nếm giọt sầu rơi...khóc đời lẻ loi !

                                                    phúc chạnh lòng!
                                                  SG: 12/10/2010
                                                     Huyandrics
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9