TẬP THƠ ( HUYANDRICS )
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
huyandrics 11.06.2012 20:54:27 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM NGÀY ĐÃ MẤT

Ngày ta mượn nơi em không còn nữa
Nên vội vàng trả gió những cơn mơ
Rồi một chiều viết lại những vần thơ
Treo nhung nhớ tháng ngày ta trót mượn

Đời như thể không biết đâu bờ bến
Đến và đi như gió thoảng qua nhau
Rồi một hôm ngồi đếm giọt thương đau
Nghe mưa khóc hay tiếng lòng ta khóc?

Ai đã bước qua quãng đời khó nhọc
Treo thương yêu hờ hững chiếc môi hôn
Nhốt tơ vương vào tận đáy tâm hồn
Sầu như thể cho trăng tròn khuyết nửa

Em đã đến để rơi vài câu hứa
Cuốn phim đời ta ghi khắc tên em
Rồi một hôm ngồi gậm nhấm nỗi niềm
Buồn như thể chưa bao giờ hơn thế

Em đã đi bỏ cuộc tình dâu bể
Và yêu thương cứ thế mãi sầu theo
Ta lang thang trong kiếp số bọt bèo
Tìm đâu nữa bóng em giờ đã mất

Đã có lúc không tin vào sự thật
Nên niềm đau theo nỗi nhớ trào dâng
Ta lại về chốn củ nhặt bâng khuâng
Tìm trả lại cho em hoài niệm ấy

Ta sẽ đi về với mùa yêu dấu
Trả cho người năm tháng mãi dần xa...

          Huy andrics
#76
    huyandrics 11.06.2012 20:55:47 (permalink)
    0
    NỬA VẦNG TRĂNG ĐỢI


    Em không về bên một nửa trăng anh
    Nụ hồng thơm nhớ em buồn rã cánh
    Nửa trăng anh đi vào thơ thêm lạnh
    Đêm trăng tình nghe vỡ trái nhân duyên

    Em không về trăng anh nhớ dáng em
    Còn soi xuống trần gian thêm mờ ảo
    Không còn em trăng với anh phiền não...
    Lối đi nào...yêu dấu đã xanh rêu !

    Nụ hôn nào em gửi gió mang theo
    Còn ướp mật áng mây bay hờ hững
    Anh say sưa thả hồn trong mộng tưởng
    Có một lần môi chạm khẽ môi em...

    Em không về cho lối nhỏ buồn thêm
    Mùa xanh lá trong anh vàng phai úa
    Không còn em anh chỉ còn một nửa
    Một nửa trăng tình treo hờ hững trên cao

    Để một lần anh hỏi những vì sao
    Em đã đi về nơi nào em hỡi
    Em đã xa trong anh ngày chờ đợi
    Mảnh trăng tình gửi lại nỗi thương đau...

    Tháng năm dài gợi nhớ...

             Huy andrics
    #77
      huyandrics 11.06.2012 20:57:36 (permalink)
      0
      MÙA CHƯA NGỎ...


      Anh viết cho em bài thơ và mùa thu
      Có chiếc lá vàng rơi trải lên bờ cỏ úa
      Gói cả yêu thương anh gửi vào lời gió
      Có hoa dã quỳ chớm nở chiếc môi hôn

      Là một ngày trời không có mây bay
      Anh như thấy màu xanh trong mắt em hy vọng
      Có một phút bình yên nghe tim mình xao động
      Dưới ánh thu vàng anh như đẫm men say

      Bài thơ mùa thu anh vẫn giữ trên tay,
      Vẫn ở trong anh những điều chưa dám ngỏ
      Em biết không anh sợ rồi mai đó
      Có một chuyện tình tan vỡ cuối thu xa...

      Và một lần anh đứng ngắm em qua
      Chỉ vu vơ thôi gửi yêu thương với gió
      Rồi giữ lại những lời anh muốn ngỏ...
      Để thu tàn đâu đấy vẫn còn em !

      Em có nghe trong anh mùa thu êm
      Nắng dịu vai em một sắc vàng chờ đợi
      Em đi qua rớt lại mùa nỗi nhớ
      Anh đứng thẩn thờ trông cuối nẻo thu phai

      Cất tiếng gọi cố giữ mùa thu lại...
      Hoa dã quỳ rực rở tựa môi xinh !
               
                           Huy andrics
      #78
        huyandrics 11.06.2012 20:58:43 (permalink)
        0
        KIẾP PHÙ SINH


        khi trao em một tình yêu duy nhất
        nghĩa là ta mất cả trái tim mình
        nếu một ngày bên ta bỗng lặng thinh
        không còn có một bóng hình hiện hữu
        và ta chẳng biết... ta sẽ là chi nữa
        những vần thơ, câu hứa cũng ra đi...
        và đêm đêm với ta chẳng nghĩa gì
        không nỗi nhớ cũng hết rồi hy vọng
        đêm không khóc thì nào đâu ảo mộng
        tâm hồn ta có hoá đá khô cằn...
        ngồi một mình ngơ ngẩn ngắm vầng trăng
        lòng tự hỏi có không Hằng Nga hỡi
        và cuội kia có chăng là giả đối
        cõi trần gian ai thêu vẽ mà nên
        nhìn xa xăm khe suối với thác ghềnh
        ôi vô vị bao điều ta thấy được
        không còn em chưa hẳn là đã chết
        chỉ có một điều Xuân Diệu chẳng còn thơ
        và nơi kia cảm xúc của tâm hồn
        sẽ vĩnh viễn không còn ghi dấu nữa
        không còn em ta chỉ còn một nửa
        " khảo sát tâm hồn " ta cũng chẳng làm chi
        đời không yêu với ta có nghĩa gì
        ta vẫn sống mà khác gì thực vật
        không cảm xúc, không yêu không gì tất...
        tồn tại trên đời...ta một kiếp phù sinh...
        có một hôm cúi mặt ngẫm lại mình...
                 mất rồi niềm cảm xúc !

                   Huy andrics
        #79
          huyandrics 11.06.2012 20:59:56 (permalink)
          0
          EM CÓ HAY...



          Ta xin đời một phút để yêu thương
          Về góp lại bài tình thơ dang dở
          Đời cho ta cả hồn thơ rộng mở
          Của lửa tình chớm nở nụ tơ duyên...

          Và ta xin một chút tình nơi em
          Thưở mười bảy vẹn nguyên màu tuổi mới
          Áo trắng tung tăng...những bước đời mời gọi
          Ta thẩn thờ ngóng đợi buổi em qua !

          Có một lần ta thấy ta trong em...
          Một chút thơ ngây tuổi ngày tròn mười tám
          Chưa đi qua những lối tình ảm đạm
          Chưa vướng sầu thao thức mãi cùng đêm...

          Ta muốn hoá mình thành ngọn gió thu êm
          Để tung tăng theo em vào cửa lớp
          Vờn lọn tóc bay bay em tuổi lớn
          Giữa sân trường nắng đổ những mùa thi!

          Ta muốn làm ngọn lửa những đêm thâu
          Sưởi ấm cho em những canh dài thao thức
          Hay giản đơn chiếc đồng hồ tích tắc
          Gõ nhịp điểm giờ gọi em mỗi ban mai

          Hay một lần trời xanh không gợn mây
          Bỗng trút hạt mưa trái mùa trên mái tóc
          Ta bỗng ước làm chiếc ô bao bọc
          Đưa bước em về qua phố nhỏ mưa bay...

          Ta đứng lặng nhìn em...em có hay !

                     Huy andrics
          #80
            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9