TẬP THƠ:GỬI CHÚT YÊU THƯƠNG
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
Hạnh Kim. 12.10.2010 16:52:05 (permalink)
0



GIÁ TRỊ NỖI ĐAU

Gia tài tôi là một két nỗi đau
Tôi chắt chiu gom nhặt từng mảnh vỡ
Tôi len lén dấu trong từng hơi thở
Nâng niu như bảo vật của riêng tôi.

Một ngày kia nghe tiếng gọi a lô
Tai lắng nghe ,tay gỏ nhịp hửng hờ
Ai ngã giá bạc vàng chia phân nửa
Nhưng dễ gì đáng giá để tôi trao.

Bạn bè đến nằn nì mãi xiết bao
Vẫn thái độ hững hờ môi mím chặt
Vì chắc gì trái tim bạn rắn chắc
Đủ can đảm nhìn đời qua lẽ thật.

Bạn đời ư! Tôi sẽ chia- dè dặt
Khi đêm về giọt lệ vương khóe mắt
Cái liếc nhìn hờn giận và trách móc
Còn lại gì tôi ôm vào giấc ngủ.

Gia tài tôi biết bao nhiêu cho đủ
Tôi hiên ngang kiêu hãnh giữa đường đời
Bởi nỗi đau là niềm tin vững chải
Để trong tôi chiêm trải lớn hơn người.

Chính nỗi đau là hương vị cuộc đời
Là trái đắng để dành khi miệng nhạt
Ly chanh đường thỏa lòng trong cơn khát
Dễ mấy ai gom góp đủ nỗi đau.
10-2010.
Hạnh Kim.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/30F99A4DDE2B4057A13258465A7EACA0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 13:37:17 bởi Hạnh Kim. >
Attached Image(s)
#1
    Nguyệt Ánh 12.10.2010 18:36:03 (permalink)
    0
    Chào bạn,
    Sao bạn kg bấm vào ô trả lời để đăng tiếp bài như mọi người đã làm ,như thế ai vào cũng đọc được tất cả bài của bạn mà khi bạn cần xem cũng dễ,bạn rải ra vậy kg thấy hỏng giống ai sao nè. thêm vài bài nữa chắc chỉ toàn thấy tên bạn wá
     
     
     
    > Cô vdn vào sửa chính tả chữ "...NỖI...".
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 19:43:27 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Nguyên Đỗ 12.10.2010 20:54:55 (permalink)
      0

      Chào mừng Hạnh Kim đã gia nhập vào Vườn Thơ Việt Nam Thư Quán. Như Nguyệt Ánh, chị Bảy Việt Dương Nhân, chị Huyền Băng đã nhắc, Hạnh Kim chuyển mọi bài của mình vào một mối, một tiêu đề, để sau này dễ tìm, nhiều bài quá như một bầy con, chạy lung bung, dễ thất lạc, Hạnh Kim nhớ coi phần Hướng Dẫn Cho Mọi Người Mới Vào Trước Khi Đăng Thơ nhá!


      Đường Về Bình An, Chân Thiện Mỹ

      Khi tất cả đã lùi vào quá khứ
      Trong trái tim, còn giữ lại giọt thơ
      Từ trái tim, như mạch máu bất ngờ
      Phun, tuôn chảy trào ra nuôi sự sống

      Thơ đưa đến khung trời xa cao rộng
      Gặp bạn bè, thi hữu khắp muôn phương
      Chia sẻ nhau, những xúc động tơ vương
      Những hy vọng, những khó khăn, mơ ước

      Thơ, bạn ạ, cũng như là thánh dược
      Cứu hồn ta trong những lúc cô đơn
      Cũng dịu dàng như khúc nhạc tiếng đờn
      Băng hồn ta, chữa vết lòng ray rứt

      Thơ nhẫn nại đưa ta về đích thực
      Cõi bình an, chân thiện mỹ dài lâu
      Ôi thi ca là thế giới muôn mầu
      Bạn hãy đến tô điểm thêm sắc mới


      Nguyên Đỗ
      #3
        Hạnh Kim. 15.10.2010 11:43:08 (permalink)
        0
        CÀ PHÊ
        Rượu và cà phê thằng nào hơn!
        Hai đứa phân bua suốt đêm trường
        Thằng rượu say mèm lăn ra ngủ
        Cà phê thong thả cứ bông lơn.

        Đèn mờ nhấp nháy khuya mõi mắt
        Hay vì tiền điện nay quá đắt
        Chủ nhà cúp nhẹ không cần báo
        Tiếp viên ưỡn ẹo lướt qua mặt.

        Quê em lũ lụt lắm anh ơi!
        Duyên nợ gì anh , ghé chút chơi
        Vai đây em ngã nhờ đôi phút
        Qua đêm ai biết chỉ có trời…

        Ba tháng qua rồi mau anh nhỉ
        Em là ai ! anh không nhớ kỉ
        Anh chính là tác giả bào thai
        Không không không thật là phi lí.

        Tính tới tính lui sợ vợ ghen
        Tính lui mắc kẹt A D N
        Tính tới đôi đường kham không nổi
        Thôi thì liều mạng chỉ một phen.

        Vợ nhà phận bạc đành lòng thôi
        Than oán trách ai cũng lỡ rồi
        Năm ba trăm triệu mà không đáng
        Đáng ở chổ - Em bắt đền … ôi!!!
        9-2010
        Hạnh Kim .

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/1737AAD46C6144D291E82C23ACFBC44B.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 13:38:55 bởi Hạnh Kim. >
        Attached Image(s)
        #4
          Hạnh Kim. 15.10.2010 11:51:08 (permalink)
          0
          RƯỢU 1 !

          Cưới nhau chai rượu khay trầu
          Giổ ông ly rượu để cầu hồn thiêng.
          Đình làng rượu thịt liên miên
          Rượu đầy tình nghĩa gửi niềm niềm vui.
          Ai người không rượu thử coi
          Ra đời chẳn tháng rượu mời biết ơn.
          Rượu nồng cũng biến từ cơm
          Độc đâu chưa thấy khuyên lơn chi hoài.
          Lời rằng ai biết cho ai!
          Chiều chiều chén rượu lai rai ba thằng.
          Dĩa mồi mấy thứ lăng nhăng
          Có hôm cóc ổi có chăng hay là.
          Ăn vào chưa kịp … ói ra.
          Chó chê mèo mữa vợ nhà trốn chui.
          Ba tháng một bữa thì thôi
          Mỗi ngày một cử ấy đời đảo điên.
          Ai người say rượu liên miên
          Lắng nghe đời rủa đới nguyền thử coi.
          Người mà nghe được ta vui
          Mấy đời ai dám gọi người bằng ông!
          Ngã nghiêng ai cũng gọi thằng
          Đứng ngay ngồi thẳng ta rằng - Thưa ông.
          9-2010.
          Hạnh Kim.

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/7FD3E79219E14EC9932D779839AB89C2.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 20:11:15 bởi Hạnh Kim. >
          Attached Image(s)
          #5
            Hạnh Kim. 15.10.2010 12:05:19 (permalink)
            0
            BÀI CA DANH VỌNG

            Sừng sững nằm giữa trời cao
            Cái đài danh vọng ai nào lạ chi!
            Người giàu kẻ khốn khó bì
            Giàu năm tầng lửng ,nghèo thì trại thôi.
            Giàu sinh cậu ấm cô chiêu .
            Nghèo sinh chân đất thế rồi phải leo
            Cố leo đâu phải cứ leo
            Cái đài danh vọng ai nào lạ chi!
            Đầu tiên tài trí thông minh
            Kế thêm cơ hội lại thêm tinh thần.
            Trèo lên tụt xuống mấy lần
            Lân la tới đỉnh ngại ngần mấy quan.
            Quan nào ngồi ghế chẳng ăn!
            Qua ba cửa ải sạch trơn trong nhà.
            Lỡ rồi khổ Mẹ khổ Cha
            Đất không có bán bán nhà để theo.
            Hết nhà suy tính khỏi leo
            Được quan rồi lại hại dân vô tình.
            Phải chi có cữa công minh
            Quyết làm tử sỉ để cầm cán cân.
            8-2001.
            Hạnh Kim.

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/7963F2DDCCEE4BCC8CD46367EFEBF0D7.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 10:29:52 bởi Hạnh Kim. >
            Attached Image(s)
            #6
              Hạnh Kim. 15.10.2010 12:49:44 (permalink)
              0
              TÂM SỰ
              DÒNG SÔNG VÀ CHIẾC CẦU

              Quê ta có một dòng sông
              Chiếc cầu nho nhỏ soi dòng quanh năm.
              Bởi xưa duyên nợ tiền căn
              Kiếp nầy gặp lại huyền han phượng rồng.
              Hay là nước đã mở lòng
              Nên cầu soi bóng để không lổi thề.
              Đêm buồn cầu lại tỉ tê
              Đừng theo trăng gió mình về với ta.
              Ngày lên sông vỗ bài ca
              Dù ai xuôi ngược hai ta vẫn hoài.
              Dù cho nắng sớm mưa mai
              Cầu oằn lưng nhé mình dài sông ra.
              Lũ về cầu nhớ níu ta
              Bão về ta chở cầu qua nối bờ.
              Cầu nuôi chí lớn trẻ thơ
              Giúp người đi sớm về trưa mỗi ngày.
              Qua bao năm rộng tháng dài
              Dáng cầu nho nhỏ ta hoài nhớ thương.
              Cầu đây cũng nổi vấn vương
              Nghiêng mình cam chịu triều cường sớm hôm.
              Qua thu nước đục sóng dồn
              Hè sang biển mặn lại hờn dỗi sông.
              Hai ta chung một tấm lòng
              Trăm năm cầu vẫn qua sông chẳng dời.
              Nếu mai cầu gãy làm đôi
              Sông nầy vô nghĩa chẳng người tới lui.
              9-2010.
              Hạnh Kim.

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/5CED3022483F4862936B1DE2802C3385.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 19:32:17 bởi Hạnh Kim. >
              Attached Image(s)
              #7
                Hạnh Kim. 15.10.2010 12:55:22 (permalink)
                0
                ĐI TÂY
                Đi Tây mới biết thiệt là Tây
                Nửa vòng trái đất biết thêm hay
                Tiền tình thêu dệt cao thành mộng
                Ý chí ngất trời tận ngàn mây.

                Một cặp uyên ương đôi trí thức
                Thế gian thiên hạ mấy ai bằng
                Chàng chốn thương trường nàng số phận
                Ví tiền vào tận chốn năm canh.

                Trách nàng không nói rõ chử yêu
                Tiền tình đổi chác thật là phiêu
                Trách chàng quên lẽ thường tạo hóa
                Dệt mối duyên tình thật trớ trêu.

                Càng thương càng hận trách làm chi
                Biết đâu duyên nợ một mai kia
                Kiếp nầy không răng long tóc bạc
                Tiền chất ngất núi chàng đừng đi.
                3-2001.
                Hạnh Kim.

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/7147BF5D6D2B4E3CB11F32C1617CF81C.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 13:44:45 bởi Hạnh Kim. >
                Attached Image(s)
                #8
                  Hạnh Kim. 15.10.2010 13:04:23 (permalink)
                  0
                  TẢN MẠN CHỮ TRINH...
                  Tặng chi em Phụ nữ
                  Nhân ngày 20-10 (PCBLGĐ)

                  KHUYÊN CON GÁI
                  (Thơ vui)
                  Con ơi khéo giữ chữ trinh!
                  Chữ trinh lắm nghĩa phân minh cho rành!
                  Máu đào một chút tanh tanh
                  Thắm tô muôn vạn nghĩa tình phụ phu.
                  Đừng lầm chuyện cổ tích xưa
                  Thanh cao cho kẻ biết tu lấy mình.
                  Trao nhầm chẳng khác mất trinh
                  Ngàn người chọn một xứng tình mới trao.
                  10-2010
                  Hạnh Kim.

                  LẦM !
                  (thơ vui)
                  Ngàn vàng thiếp đã xin trao
                  Hiền nhân ,Quân tử ,Máu đào sánh ngang.
                  Làm người lòng sói dạ lang
                  Thiếp đây xin chuộc ngàn vàng lại thôi.
                  Cầm bằng bèo dạt mây trôi
                  Bến không ra bến bèo xuôi giữa dòng.
                  Cuối đường về tới biển đông
                  Dang tay sãi cánh vẩy vùng hả hê.
                  10-2010.
                  HẠNH Kim.

                  TỰ TIN
                  (thơ vui)
                  Thương nhau lắm cắn nhau đau!
                  Đành rằng cất bước qua cầu gió bay.
                  Gió bay thì mặc gió bay
                  Se sua chi chút cho tày người ta.
                  Trời trao cho một đóa hoa
                  Dễ gì thiếp để trao qua tay người.
                  Thuyền neo bến đổ đó thôi
                  Của chàng thiếp đã dấu rồi chàng ơi!
                  10-2010.
                  Hạnh Kim.



                  CHÀNG HIU KIỆN TRỜI
                  (thơ vui)
                  Người đời quý một chữ trinh
                  Sắt son ôm giữ cho mình cho ai?
                  Một mình đau mãi không phai!
                  Một mình sung sướng vạn ngày hả hê.
                  Ngày mai hoa héo ong chê
                  Thân cò lặn lội sớm khuya một mình.
                  Thiên đình xử chẳng phân minh!
                  Lên trời thắng kiện tử hình mày râu.
                  10-2010.
                  Hạnh Kim.



                  CÔNG BẰNG
                  (thơ vui)
                  Chữ trinh đem trả cho trời
                  Ôkê che chắn ai lời hơn ai?
                  Nhụy hồng dẩu rữa không phai
                  Lòng anh chung thủy nay mai em bù.
                  Chữ trinh muôn nẽo đường tu
                  Trầu cau cho thỏa xuân thu khôn lường.
                  Khom lưng chịu cảnh tai ương
                  Chồng em như thế tìm đường thoát ngay.
                  10-2010.
                  Hạnh Kim.

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/CFD61C0B04384C9C963C131723B85F3A.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 10:32:53 bởi Hạnh Kim. >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Hạnh Kim. 15.10.2010 13:12:37 (permalink)
                    0
                    VÈ CON RỐI

                    Nghe vẽ nghe ve
                    Nghe vè con rối
                    Quần áo bểnh bao
                    Mặt vênh mày váo
                    Lương bổng tràn trề
                    Nhà nhỏ thì chê
                    Gà cơm dân góp
                    Ăn no thậm thụt
                    Việc thiện không làm
                    Tham gia việc ác
                    Nhân cách thoái thác
                    Quan lại nhất thời
                    Thần dân vạn đại
                    Lúc la lúc lắc
                    Xin nhắc con rối.
                    1-2010.
                    Hạnh Kim.

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/A48674CFA3334D68B9C2DACB43D367A7.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 13:50:52 bởi Hạnh Kim. >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Hạnh Kim. 15.10.2010 13:34:21 (permalink)
                      0
                      MUỘN !

                      Thương cho cái nghiệp đàn ông
                      Trời cao chẳng lẽ bất công hởi trời!
                      Hơn thua chi chút ở đời
                      Tay cầm điếu thuốc- mới người đàn ông.
                      Lý nào nghe cũng không xong
                      Anh nằm vắt vẽo sa long phì phà.
                      Lim dim mắt dõi trần nhà
                      Hồn anh thả với Tiên sa giáng trần.
                      Chữ O anh nhả khéo vần
                      Chữ E anh cứ tần ngần tới lui.
                      Hứa lèo với vợ cho vui
                      Tối nay mở tiệc để tui ăn thề.
                      Vợ mừng anh thiệt giỏi ghê
                      Ba mầy bỏ thuốc xôi chè tui lo.
                      Sáng ngày con gái la to
                      Nhà cầu bốc cháy khói tro mịt mù.
                      Mở ra một đống lù lù
                      Thôi mà ! một điếu anh bù hôm qua.
                      Cười ra nước mắt cả nhà
                      Vợ ơi xuân tới chắc là bỏ ngay.
                      Tết ra chưa được mấy ngày
                      Vợ ơi thân thể hôm rày bất an
                      Đây đây cuốn sổ lam lam…
                      Chiều về tá hỏa mấy ngàn độc nguy
                      Bốn ngàn bảy chất thế kia
                      Một ngày thế giới chết ghi mười ngàn.
                      Ung thư, tai biến tràn lan
                      Hiểu ra ôi đã muộn màng vợ ơi!
                      Ngày mai anh lỡ chết rồi
                      Đề trên bia mộ “thuốc mời đừng vương”.
                      9-2010.
                      Hạnh Kim.







                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/71909C15202148B4A91D93D03AB20474.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 15:17:01 bởi Hạnh Kim. >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Hạnh Kim. 15.10.2010 13:36:58 (permalink)
                        0








                        XIN LỔI EM

                        Phải không em chúng ta loài người
                        Sinh ra từ bào thai của Mẹ
                        Mẹ chúng ta là Mẹ vủ trụ
                        Mẹ yêu thương che chở muôn đời.

                        Có khác nhau chỉ là màu da
                        Và xa xa muôn trùng địa lý
                        Mang cái tên Mẹ đặt Châu mỹ
                        Phương đông này Mẹ gọi Á châu.

                        Thế gian này huyền diệu biết bao
                        Hãy cùng nhau thắm tình nhân loại
                        Tình yêu thương Mẹ đồng ban trãi
                        Mẹ trách ai làm điều ngược lại.

                        Buồn lắm ư em hỏi vì ai
                        Cướp đời em cướp mất tất cả
                        Xác không hồn lê la quằn quại
                        Bởi con người đánh mất lương tri.

                        Ngày định mệnh cuộc chiến xưa kia
                        Giặc đã đến gieo mầm tai họa
                        Thỏa lòng tham tồi tàn cặn bả
                        Đành dang tay rải thảm đi ô xin.

                        Mẹ buồn rầu cơn giận nổi lên
                        Bão dập vùi lũ lụt triền miên
                        Đất chấn động địa cầu rung chuyển
                        Hãy tìm ra công lý đúng tên.

                        Hởi lương tri của một con người
                        Cao thượng lên đứng trước vành đai
                        Trả cho em chút gì còn lại
                        “Xin lổi em”Dù chỉ một lời.
                        10-8-2010.
                        Hạnh Kim.

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/59F1AFDFA73949518D33F27CDB0BADD2.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 17:57:04 bởi Hạnh Kim. >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Hạnh Kim. 15.10.2010 13:39:50 (permalink)
                          0
                          TỰ TÌNH

                          Cuộc đời là một bộ phim
                          Mổi thời mổi cảnh ấy xem như là
                          Cảnh người chẳng giống cảnh ta
                          Vui ta ta biết buồn ta ta đành.

                          Cuộc đời như cái sông Danh
                          Khúc cong uốn lượn khúc quanh chẳng dừng
                          Trời mưa nước đục sóng dâng
                          Trời quang mây tạnh nước xanh xanh làn.

                          Cuộc đời như một cái quan
                          Chở chầy trăm nổi gian nan đi về
                          Bình yên là cảnh đường quê
                          Gian lao là cảnh sơn khê ấy mà.

                          Cuộc đòi như hạt mưa sa
                          Rơi trên biển mặn chẳng thà đừng rơi
                          Thà rằng làm hạt sương mai
                          Đêm về sương phủ cho đời nở hoa
                          8-2010.
                          Hạnh Kim.

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/92B8E1E9E4984AF7A033DF151FBFE97B.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 13:42:23 bởi Hạnh Kim. >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Hạnh Kim. 15.10.2010 13:42:25 (permalink)
                            0
                            TÂM SỰ SAO KHUYA
                            Đêm hè ngữa ngắm trời xanh
                            Không mây gió lặng vắng tanh như tờ
                            Trăng liềm vắt vẽo tre thưa
                            Ngàn sao lấp lánh như chờ hội xuân
                            Đi đâu yến yến oanh oanh
                            Cùng loan cùng phụng cùng tranh sắc tài
                            Sao khuya ai tỏ cùng ai
                            Vây quanh êm ấm nhưng ngoài ý thơ
                            Ước gì như được trong mơ
                            Cùng chàng kết tóc xe tơ bạc đầu
                            Dù cho mưa nắng dãi dầu
                            Đêm về sao tỏ muôn màu chàng yêu
                            Nào ngờ một phút liêu xiêu
                            Chữ tình sao phải lắm điều oái oăm
                            Trăm dâu tất đổ đầu tằm
                            Phải chi chàng biết đã lầm cái ta
                            Tay mình khép lại oan gia
                            Sao khuya lấp lánh ngân hà cùng sang.
                            3-2010.
                            Hạnh Kim.

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/41731869CA0A445FA68E75FEDACBFC8C.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 17:29:55 bởi Hạnh Kim. >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Hạnh Kim. 15.10.2010 13:45:50 (permalink)
                              0
                              LÝ DẠ NGỌC QUỲNH

                              (Tặng cháu ngoại)

                              Con cứ thử chiều nay không có ngoại
                              Đến đầu đường con tưởng lạc lối ai
                              Lòng muốn bước mà sao chân khựng lại
                              Tay run run mỡ cữa cứ then cài.

                              Vào đến nhà chiều nay sao lạnh quá
                              Nhà mấy mét con bước đến thênh thang
                              Trăm nổi buồn với câu hỏi miên man
                              Có lổi gì ngoại xa con như thế!

                              Thử thế thôi –đời luôn thay đổi nhé
                              Dù ngoại còn hay mất cũng không sao
                              Con cứ giữ lời ngoại dặn hôm nao
                              Đó chính là ngoại theo con mãi mãi .

                              Ngoại thương con bởi làm thân con gái
                              Nết vẹn toàn ngôn hạnh với công dung
                              Con có biết thấp thỏm đã bao đêm
                              Đặt cho con tên Ngọc Quỳnh –Lý Dạ.
                              8-2010.
                              Hạnh Kim.

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/4DA0E933F1794EB6BF9A68657AB8A2B9.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 18:02:04 bởi Hạnh Kim. >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9