TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
An Lợi ơi! ba mươi năm trời trở lại
Cánh đồng xưa ta đứng giữa biển xanh
Trời sắp sang xuân mưa như cám vãi
Mặt trời đi trốn còn lại mình ta.
* * *
Người xưa đâu đây hàng hàng nấm mộ
Lòng nhẹ lòng tưởng nhớ Mẹ nhớ Cha
Hồn quanh quẩn bao quanh con đứng giữa
Nén nhang tàn con chạnh nhớ năm xưa.
Đôi bò vàng kéo cày Cha hăm hở
Mồ hôi ngắn dài áo ướt như mưa
Diều con thả Cha ơi thấy cao chưa
Hồn thơ trẻ con lên trời góp mộng.
Gió nam lào con biến thành bão tuyết
Rét cắt da con hóa nguyệt đêm đông
Ngày lũ về con ngăn dòng Thạch Hãn
Nhà liêu xiêu con dựng thẳng năm từng.
Thời gian trôi giấc mơ còn là mộng
Nhớ chao ôi da diết nhớ trong lòng
Phương trời nam con góp từng giọt nắng
Mùa đông về xin gửi tặng quê hương.
* * *
Hôm nay đây ta đứng giữa đời thường
Gió lành lạnh mà lòng ta ấm áp
Cánh đồng quê ngọt ngào hương bát ngát
Ôm chặt ta ! An Lợi – đẹp quá chừng!
2-2010.
Hạnh Kim.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94606/A01A26811C78470AB2C148C71B71770E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 15:00:57 bởi Hạnh Kim. >