Niềm riêng
Bangha 05.08.2005 23:18:45 (permalink)
0
Gửi người viễn xứ

Gặp gỡ đây cũng là ngẫu nhiên
Con đường ảo nhưng tấm lòng chân thật
Hai phương trời dù xa xôi ngăn cách
Tấm lòng thành gắn kết nghĩa muội huynh

Vì xa quê nên thiếu một chữ tình
Anh lưu lạc còn em thì viễn xứ
Tìm quê hương qua những dòng quá khứ
Chút ân tình còn giữ lại bấy lâu

Cuộc sống luôn không thiếu những nhiệm mầu
Hình ảnh quê lại hiện về trước mắt
Qua mắt anh bầu trời quê trong vắt
Trong mắt em đồng xanh ngát mùa vui

Quê anh, quê em dù là ở hai nơi
Nhưng yêu thương miềm quê nào cũng thế
Cũng tuổi thơ bên những câu chuyện kể
Cũng lời ru âu yếm cạnh vành nôi

Cuộc sống vô tình đưa đẩy xa xôi
Đâu ngăn được tình yêu thương quê mẹ
Anh và em dẫu muôn đời vẫn thế
Nhớ thương hoài chuyện mẹ kể, lời ru!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9