THÔI YÊU

Tác giả Bài
quansan09
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.10.2010
THÔI YÊU - 13.10.2010 22:24:56
trời sinh tôi mang chi kiếp đa sầu .
buổi xế chiều , sao vẫn muốn được yêu .
tôi lang thang nhân gian tìm nắng ấm  .
kiếm chữ  tình thanh thoát tựa trong mơ .
 
tình yêu đến tôi hân hoan đón nhận .
góc hồn hoang giây phút  bỗng dại khờ .
say hương yêu tim tôi như mở hội .
rồi mong chờ rồi khắc khoải miên man .
 
mãi đắm say mải quên cả đường về .
sợi ân tình trói chặt thú đi hoang .
cho con tim không tháo cũi sổ lồng .
nửa   đời   rồi  hồn như còn thơ trẻ .
 
tình bỏ đi tôi ngẩn ngơ tiếc nuối .
dù chỉ là mộng mị là trong mơ  .
sao tôi mãi quẩn quanh vòng tục lụy .
phận con  người sao cứ mãi vương mang .
 
yêu mà chi dẫu biết yêu là khổ .
kiếp làm người  ai cũng muốn được yêu .
cứ ruổi rong cứ mãi mãi kiếm tìm .
dù vẫn biết khi yêu hồn rơi lệ  .
 
tôi mơ hồ tình tôi là ngộ nhận .
tôi yêu mình ? tôi ích kỷ  ? tham lam  ?
tôi đang yêu hay tôi đang bất hạnh  ?
nỗi đau này đâu phải chỉ riêng tôi .
 
tôi nhủ mình sẽ thôi không yêu nữa .
không ưu tư hụt hẫng lúc chia lìa .
không nhớ nhung cũng không hề vương vấn .
sợi tơ lòng cắt gởi lại người đi  .
 
tình không đến , không tàn , không vỡ mộng .
khi không yêu , không cay đắng phũ phàng .
sẽ không  mất những gì mình không có  .
nhưng sao lòng vẫn ước   mãi được yêu . ...............
 
                                                                tặng một người  !!!!!!!!!!!!!!
 
                                                                                 quansan
 
 

Thảo Lê
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.10.2010
RE: THÔI YÊU - 31.10.2010 10:25:55
Người ấy bâu giờ đang ở đâu?
Cho lòng chờ đợi đợi chờ trông
 
 
 

ngoalongtrieu
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2010
RE: THÔI YÊU - 01.12.2010 18:44:16
ngay trươc mắt mà làm như xa lắc
bởi gần người chứ có dược trái tim đâu
doc hanh nhan

Độc Cô Hành
  • Số bài : 15
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2010
RE: THÔI YÊU - 27.12.2010 02:44:21
Buồn rịu rã sau lần yêu không trọn
Sầu man mác cho những tháng năm sau
Rồi thương nhớ sẽ theo từng hơi thở
Làm lòng ta ôm mãi kỷ niệm người ! 
Đường đời vạn nẻo còn độc bước
Đường tình trăm mối vẫn đơn côi