Buồn cuối thu
Thủy Sinh 07.08.2005 16:19:57 (permalink)
0
Buồn cuối thu

Hình thơ ủ rũ gió ngừng ru,
Côn trùng than thở giữa sương mù
Oanh yến gối co lòng không hát
Đông lại không chờ buổi cuối thu...

Mộng tan và vẫn rót chiêm bao
Để màu mắt xưa chợt thì thào
Để đôi dòng nước thôi ngưng tụ,
Để lòng nhung nhớ phút tiêu dao.

Mới hay chiều về trên phố cũ
Có gánh hàng rong buổi đêm thâu,
Gánh lê từng bước niềm cô quạnh
Cùng đôi vai rã xác xơ đau.

TS 15/7/2005
#1
    Ct.Ly 07.08.2005 21:49:58 (permalink)
    #2
      Thủy Sinh 07.08.2005 21:56:57 (permalink)
      0


      Trích đoạn: ct.ly

      Hè chưa đi, sao thu sang sớm thế
      Tê tái lòng, nhìn nắng hạ dần phai
      Biển sanh, rợn sóng....tình nặng trĩu
      Ai đó bên ni, thấy nhớ..... nhiều


      Phá Thủy Sinh nè, bây giờ...chạỳỳỳỳỳỳỳỳy nhen


      Hihi lâu rồi không "được" chị Ly phá, bây giờ chị phá xong rồi chạy ỳ sao? Không được, ở lại nhậu nhẹt với em 1 bữa đã...
      #3
        Ct.Ly 07.08.2005 22:02:14 (permalink)
        #4
          Thủy Sinh 10.08.2005 00:47:15 (permalink)
          0
          Hihihi cám ơn chị Ly, bánh ngon quá, em ko cần ăn kiêng nữa, nhào dzô bụp vậy
          Hoa đẹp lắm chị ạ, giống như cái bông cài trên mái tóc chị đó,
          Nếu chị có gặp Nguyễn Đình và SBC đại gia thì nhắn dùm em, chừng nào có đi xực thịt cầy thì nhớ rũ em 1 tiếng, hihi...
          #5
            Thủy Sinh 11.08.2005 00:32:56 (permalink)
            0
            Buồn chớm thu

            Rồi có một lần đêm không trăng,
            Trời cao thở gấp xua mây ngàn.
            Vùi ngọn thu phong rồi tự thú
            Gửi lời hấp hối đến sao băng.

            Chua chát reo then trong khoảnh khắc,
            Ươm từng bụi gai từng giọt cay
            Lửa chưa kịp bùng mà vội tắt
            Ý vị buổi đầu trót thương vay...

            Nửa niềm yêu thương trao người ấy
            Nửa phần nhạt nhẽo để mình tôi.
            Cho một chút buồn không tồn tại,
            Cho tình ngây ngây vị chia phôi...

            Man mác trời mây chớm thu về
            Cũng là khi tiễn một người đi
            Sóng nghẹn quay cuồng trong nhịp đập
            Đợi chờ một thoáng hương đê mê.

            Tên tôi khắc trong mộ tim người,
            Mỗi vết ngọt ngào tình lên khơi
            Mỗi khi tha thứ là phai nhạt,
            Mỗi độ thu tàn là chóng vơi.

            TS 8/8/2005
            #6
              Thủy Sinh 13.08.2005 04:30:18 (permalink)
              0
              Tâm sự của ngư ông

              Thuyền về cổ lý dọc miền xuôi
              Hoa cỏ phơi màu trông nước trôi.
              Giọt mưa vắt vẻo trên cành trúc,
              Lén nhìn đôi chim đang ngủ vùi.

              Hoàng hà bâng khuâng in bóng rũ,
              Thuyền chở ngư ông một chiều thu.
              Lòng ai cô tịch chờ ai đó?
              Trăm nẻo đường về thoáng suy tư...

              Kìa dáng thiên tiên bước ngập ngừng
              Lưng ong mềm mại tóc vờn hương
              Không mưa không sóng giam chân khách,
              Chẳng ngóng đợi ai, buồm chẳng giương...

              TS đêm 10/8/2005
              #7
                Thủy Sinh 13.08.2005 04:36:04 (permalink)
                0
                Nhớ mẹ

                Mẹ có nghe,
                Tiếng con bập bềnh
                Tiếng thở dòng kênh
                Tiếng rền mương rạch?
                Vầng nguyệt bạch
                Soi bước mẹ đi
                Âm thầm khuya vắng
                Khơi nguồn chia ly
                Con dế già,
                Men theo ghềnh đá
                Rón rén hát ru
                Đi vào âm u...
                Con không nỡ,
                Để rừng thay lá
                Để sầu đưa hoa
                Theo về xứ lạ
                Cũng thờ ơ,
                Mang đi giấc mơ
                Thay cho lời nhớ
                Một lần tuổi thơ...

                TS 12/8/2005
                #8
                  Ct.Ly 16.08.2005 07:18:52 (permalink)
                  #9
                    Thủy Sinh 19.08.2005 00:19:12 (permalink)
                    0
                    Cám ơn chị Ly nhìu

                    Chị Ly hun em mạnh thế không sợ em cắn lại à?
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9