KHÔNG CÒN J..

Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
KHÔNG CÒN J.. - 25.10.2010 20:11:10
Hôm nay là ngày (phải mở dt ra coi mí biết) ... 25.10.2010.

Ngày xưa có 1 topic mà theo thói quen mình ghi sự kiện nhật ký, chỉ cần nhìn vào ngày đăng bài viết... thế mà mình cũng tự tay xoá hết. Hôm nay thì ko có cố ý nhưng những tin nhắn từ dt mấy năm trời lưu giữ bây giờ cũng ko biết bay đi phương nào. Hòm thư trắng xoá , vì cái click nhầm giữa xoá và xoá hết. Những tin chúc mừng sn, chúc mừng valentine , chúc mừng ngày phụ nữ, chúc mừng lễ, tết đã sạch sành sanh. Những tin nhắn nồng nàn thương yêu đến giận dữ cuồng nộ đã ko còn. Thế cũng hay, ai biểu hằng ngày mình đọc qua đọc lại ko nỡ xoá, bgio nó đã tự ra đi ko lưu luyến gì nữa rồi, thôi thì coi như nó nhường chỗ cho một sự mới mẻ mới băt đầu. Có phải vậy không?


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 03.11.2010 11:34:38
Chuyện ...



CHUYỆN PHÙ PHIẾM MÙA ĐÔNG


Anh bảo chúng ta chỉ là phù phiếm
Hãy cố ý quên để tìm một ông chồng,
Dằn lồng ngực lại, nghiêm trang mặc niệm
Vâng, vì tất cả cũng đã đảo vòng ..

Mình đang đứng trên hai phương diện khác
Mùa đông không còn mang nỗi nhớ chung
Cách nói chuyện bây giờ cũng nhạt
Chỉ có trăng còn khóc rưng rưng .

Chuyện tình ảo còn hơn trang cổ tích
Hướng ngàn năm ta đảnh lễ nguyện cầu
Khâu từng hạt yêu thương tàn tích
Trưng bày rồi hôm sớm thắp hương nhau.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hàn Nhân
  • Số bài : 110
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
  • Nơi: Miền ký ức
RE: KHÔNG CÒN J.. - 03.11.2010 14:23:16
Tiếng vọng vào đêm nghe não nùng
Có ai nghe thấu nỗi niềm không?
Hai người hai ngả - âu duyên phậnTiếc nuối mà chi xót nỗi lòng... Người về một bóng bước đơn côiTa giấu vào tim nỗi bồi hồiNgăn dòng lệ đắng trên môi mắtNén chặt lòng đau quay bước lui... ( thơ thẩn cùng BN chút nha)
Hạnh phúc mong manh thật dễ vỡ, em chi ly góp nhặt những ngọt ngào!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 04.11.2010 14:13:25
Cảm ơn HN ghé đây chơi nè nha, chúc vui nhiều nè ..


04.11.2010

Ngày bình thường nắng hanh hanh
Chào người bên ấy ..nhé anh ...



Tạnh

Tàn tro bay tản phương nào ?
Gió mùa đông sớm làm đau tăng nhiều
Hư không mà chữ đứng điêu
Oằn tâm ngọng nghịu,, thơ tiêu nghiểu nằm .
Đốt lên ba nén hương trầm
Để nghe phẳng lặng cõi trầm ngâm ta .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 14:23:47 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 30.06.2011 20:41:06
Bầu trời cũ
 
 
Mở lòng xem ngày cũ
Phiêu phẳng đến lạ lùng
Thương yêu nào đã cạn
Sao vắng vùng trời chung.
 
Ngắm đôi tà áo tím
Mắt dõi tận vô cùng
Ai người em làm khổ?
Khổ ai mang tặng em?
 
Thương yêu nào đã cạn..
Sao vắng vùng trời chung.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 07.08.2011 00:49:42
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ CHO NHAU


Không còn gì dành tặng nhau
Như ngày xưa ngày đôi lần thăm hỏi
Trăng gọi ...
tháng mười vu quy .

Không còn gì như từng khóc nhau
Ngày cuồng vọng, nộ từng cơn sấm sét
Mưa thơ thất mà quất hồn đau thét
Cơn mê dài
đã tỉnh rất lâu .

Không còn gì mình dành tặng nhau
Xưa có hẹn ..trăng vu quy
Người sẽ về đưa lối .
thiệp cưới
tên cô dâu và ... vị khách mời .

Không còn gì
không còn còn nữa ..
thì
thôi .


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 22.11.2011 21:20:39
TỪ MỘT THẾ GIỚI KHÁC


Từ hôm tóc bới hoa cài
Em duyên dáng lại...sánh vai nhân tình
Nhưng sâu trong cõi vô hình
Còn nhan nhãn hiện chút bình nguyên xưa,
Nhớ, thôi cứ nhớ cho vừa,
Hương yêu phảng phất ai đưa ta về..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: KHÔNG CÒN J.. - 23.11.2011 07:15:52








Băng Nguyệt mến,
NH chúc BN một mùa lễ Thanksgiving thật bình an với gia đình.


Vui, khoẻ luôn nha.
NH


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 04.05.2012 22:01:48
Cảm ơn Nguyệt Hạ ...Chừ mới về thăm nhà, chúc NH mùa trăng tháng 4 soi sáng những vùng trời mơ ước nha.




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: KHÔNG CÒN J.. - 10.05.2012 02:28:05


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn Nguyệt Hạ ...Chừ mới về thăm nhà, chúc NH mùa trăng tháng 4 soi sáng những vùng trời mơ ước nha.

Trăng tháng tư có gì lạ kìa ??? Talk nhớ hình như trăng tháng 4 là trăng lạ của riêng Bn mà.. phải hông ta !!! Sinh nhật vào tháng 4 mà
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 11.05.2012 00:18:08
SN từ tháng 4 mà bạn bè tháng 5 mới về nói nhớ hic hic hic ....

Nói nghe nè.. khi nào bn wa đó nhổ het củ hồng của Talk hihihi



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: KHÔNG CÒN J.. - 13.06.2012 04:31:46
......

Ừ... SN thì nhớ, nhưng trước khi sinh nhật thì nhớ, mà đến ngày sn thì không nhớ, sau ngày sinh nhật mới nhớ trở lại...hình như người ta nói, ủa hông phải, là talk nói "trời sinh talk thông minh vậy rồi, sẽ nhớ trước ngày sinh nhật, và nhớ sau ngày sinh nhật" ... thông minh hông!! cho talk 10/10 đê.....

Chúc BN vui khoẻ



..................
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: KHÔNG CÒN J.. - 28.06.2012 21:47:08
Chòi woi...........





Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:KHÔNG CÒN J.. - 22.03.2013 23:14:22
Nếu còn có mai sau!
 
Trăng già về vườn cũ
Rưng rưng giữa đêm sâu
Mờ mờ từng con chữ
Mười năm là bao lâu?!
 
Bầu trời thay áo mới
Lịch sử nơi bắt đầu
Duyên xưa trao người khác
Chỉ là nhoi nhói đau!
 
Đôi ta đều yên phận,
Giữa thế giới muôn màu
Nguyện cầu thôi an-nhẫn.
Nếu còn có  mai sau?
 
Nếu còn có mai sau,
Nếu còn có mai sau..
Nếu còn có mai sau?
Nhìn nhau như thế nào?!
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
Re:KHÔNG CÒN J.. - 29.03.2013 06:15:38
.............
 
Nếu còn có mai sau,
Nhìn nhau quen mà lạ.
Ồ ! thì ra kiếp khác,
Lại bắt đầu yêu nhau
...
 

Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:KHÔNG CÒN J.. - 04.08.2013 18:40:59
Kinh Phat^. day. ddung*` nen^ hen. ho` kieu? nay` nghen Talk ...
 
Con dduong*` dda~ bat(' ddau^` bang(` phang(? ....... yeu^ thuong* ko nguyen^ hinh`, cai' bong' mo*` trong ddem^ , canh' buom^` cang( gio' luot*' ...
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:KHÔNG CÒN J.. - 22.07.2014 15:40:35
BĂN KHOĂN CHÚT BUỒN



Giá đừng ngoái Lại nhìn nhau
Thì đâu đau xót vết khâu vá nào,
Tình đầy như biển đã sao,
Mất nhau cũng mất, chứ nào vì sao.

Ngoài căn nhà ấm thuở nào
Hoa trồng chắc đã leo cao lắm rồi,
Chỉ không còn bóng song đôi
Nghe hương yêu toả ánh ngời đêm trăng.

Em đi, còn nợ dấu hằn
Đa đoan nên cứ băn khoăn gợn buồn.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
Re:KHÔNG CÒN J.. - 15.02.2015 21:56:52
hi BN, dạo này thế nào rồi?
Năm mới sắp đến, chúc mọi việc như ý nhé.
 

Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:KHÔNG CÒN J.. - 14.09.2016 11:02:28
Có một chút vui len về rất nhẹ
Bước vô thường ta khẽ gặp lại nhau
Cảm ơn Người cất câu Chào,
Để ta có cớ đi vào đi ra...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:KHÔNG CÒN J.. - 22.07.2017 03:16:09
CHẲNG CÓ LÀ GÌ ĐÂU



Lời kinh cầu sanh vãng
Nương gió về nơi đâu
Lá hoa nào ai rải
Lợi danh với công hầu.

Bước vào hè tháng bảy
Hạ tuần trắng trời ngâu
Còn gì đâu thôi hãy,
Buông tay với công hầu

Sóng vốn đã bạc đầu,
Gió đẩy nhiều hơn nữa,
Cũng là điều muôn thuở
Chẳng có là gì đâu.

Chớp mắt đã rất lâu
Trăm năm hơn rồi vậy,
Gió vẫn là như vậy
Mây đã ngừng ở đâu?!

Kinh vẫn vang kinh cầu
Vọng vào nơi vô vọng,
Duyên dày sao sức mỏng
Chưa Ngộ chút gì đâu.

Giữa thế giới muôn màu
Tâm thành tâm an vọng
Ai động mình không động
Thì yên có gì đâu!

Ai động mình không động
Thì yên có gì đâu,
Ai động mình đừng động
Thì yên có gì đâu!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2017 03:29:45 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:KHÔNG CÒN J.. - 26.08.2017 22:51:54
VÌ CUỘC TÁI SINH

Có niềm vui nhỏ hôm nay
Gặp lại nhau qua bao ngày tất bật,
Lây lất..
....vì cuộc tái sinh.
Thấy Anh.. Như gặp lại mình..
....hôm xưa.

Chưa gặt trái yêu thương Giữa mùa...
Ta phải xa niềm hẹn hò bỏ dở
Thơ..
Ngủ yên phía đó
Đôi lần trở giấc.. Khô khan.

Dung nhan..
Đêm thành cơn bão,
Gặp lại mình... Bỗng dạo bình yên
Hiền...
Như ánh trăng mười bốn.
Từ tốn...
An nhiên..
Duyên.
Lại gặp.
Thắp..
Chiếu sáng thơ về..

260717
(Tặng Anh trai)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu