NIỆM DI ĐÀ       
         Bỏ phố, bỏ đời ta xuống tóc 
         Khoát lên mình chiếc áo màu ni 
         Không vấn vương người ơi đừng khóc 
         Ta xa nhau chẳng sớm muộn gì    
         Cả đời này ta đã hiến dâng 
         Cho con cái, cho người tất cả 
         Ta không tiếc, không đòi phải trả 
         Những ngày xuân ta sống muộn phiền 
         Nay ta còn một chút khoảng riêng 
         Khi bóng xế cuộc đời sắp tắt 
         Cho ta sống một mình hiu hắt 
         Dù thật buồn lòng thấy bình an 
         Ở nơi đây yên ả không gian 
         Không ganh tị không đời dối trá 
         Không xa hoa phấn hương nhạt nhẽo 
         Chỉ mùi thơm của đóa sen hồng 
         Và mỗi ngày ta bước thong dong 
         Tay lần chuỗi quên đi quá khứ    
         Khi mắt khép lòng ta thanh thản 
         Có nhớ ta hãy niệm di đà... 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 19:53:37 bởi tranmai.ngan >