Thơ tình Mai Ngan
tranmai.ngan 25.10.2010 21:21:18 (permalink)
0
GÓP NHẶT

Tôi nhặt lá cho mùa thu vàng lại
Tôi nhặt mây cho trời mãi mãi xanh
Tôi nhặt tình rơi vãi xung quanh
Và góp lại cho tôi tội nghiệp !





NẮNG MƯA

Anh là nắng khát em là mưa
Khi anh đến thì em phải trốn
Dù đôi ta muốn quyện vào nhau
Cho mưa nắng chung đời hối hả

Anh là nắng chói em là mưa
Cùng ở bên nhau một bầu trời
Mà như xa thẳm, xa không gặp
Bởi vì mưa nắng chẳng chung đôi.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9