Thơ tình Mai Ngan
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  halethuong 
   
   
  VỀ LẠI TÌNH THƠ 
   
  Dạo này cô có khoẻ không 
  Mà dòng thơ ít cháu mong cô nhiều 
  Tính cô hiền nết đáng yêu 
  Lời hay lẽ phải mọi điều quý tôn 
  Kính cô từ phố đến thôn 
  Xinh người đẹp nết tiếng đồn vang xa 
  Nhớ cô cháu về thăm nhà 
  Nhưng cô đi vắng... cháu ra ngỏ chờ 
  Tình thơ vần mộng ước mơ 
  Cháu trông cô bước đường tơ Hạ vàng 
  Thu về vần đợi Xuân sang 
  Có cô có cháu cả làng cùng vui 
  Nép mình bên cô cháu cười 
  Trông cô như thể tiên trời hiền - thương                                            Lời thơ làm dạ vấn vương 
                          Mịt mờ xa lạ vẫn thương nhau nhiều 
                       Câu thơ chở hết mọi điều 
                        Cháu làm cô cảm, cô yêu cháu rồi 
                  Cho dù mình có xa xôi 
                    Vẫn luôn thăm viếng ...đơn côi lui dần 
                      Lâu ngày tình sẽ thêm thân 
                     Khoảng cách rút ngắn ta gần nhau hơn 
                     Trên đây có đóa hoa thơm 
                     Ấy là cháu đó ...cho cô quí nhiều !         
                    Chào halehuong ! bài thơ cháu làm cô vui và cảm động quá ! Mấy hôm nay bận nên cô ít vào . Cô cháu mình làm quen nhé ! Chúc cháu luôn vui khỏe và hạnh phúc . Thân mến !    
                                         
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trời ơi.. 
  MN khỏi  làm quen voi HLT ,  
  quen roi từ lâu.Quen voi tui nhỏ quỷ này mau chết lắm 
  ksn 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Kính ạ vâng ạ  
  Chú gọi thì dạ 
  Chú bảo thì vâng 
  Sẩy cha còn chú 
  Đấy là tình thân 
  Cháu giống chú Nguyên 
  Giống như khuôn đúc 
  Một lò mà ra 
  Chỉ vui thơ thà 
  Sáng trong thi phú 
  Việt Nam nước lũ 
  Chú có thương dân 
  Tình xa cũng gần 
  Nửa vòng trái đất 
  Cháu luôn tất bậc 
  Gửi nhắn niềm tin 
  Bạn nhỏ xa gần 
  Lời an ủi đấy 
  Tình người đẹp mãi 
  Chú Kỳ Song Nguyên 
  Chú giống cha hiền 
  Vần thơ thương lý 
  Chú gửi thơ đi 
  Giống cháu vầy nè 
  Hỏi thăm Việt Nam 
  Lũ lụt sao he? 
   
   
   
  @ He he he...  
   
   
   
  THƠ HAY 
   
  Gặp chú về rồi 
  Thơ chú hay ơi 
  Trường ca tâm khúc 
  Như nhạc vang lời 
   
  Thơ tuyệt tuyệt vời 
  Chú thả thơ rơi 
  Cháu về lượm nốt 
  Cất vào bao trời 
   
  Chị Hằng chú cuội 
  Thiên hoàng nương mẫu 
  Ngọc Nữ Tiên Đồng 
  Thơ chú đầy nôi 
   
  Thơ hay để đời 
  Lưu danh Thi tứ 
  Vào viện kinh thư 
  Kỳ Nguyên chú mừ 
   
  Tuyệt như tuyệt như ! 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 19:52:29 bởi lathuphai >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ky song nguyen 
   
  Trời ơi.. 
  MN khỏi  làm quen voi HLT ,  
  quen roi từ lâu.Quen voi tui nhỏ quỷ này mau chết lắm 
  ksn 
  
 
   
  Chú ơi ! Cháu mừng chú ạ ! Cô mai.ngan ơi, ra chào thơ chú đi cô, vui lắm, chú hiền và lịch sự lắm, chú lại rất thương người tốt. Chú là người rất tốt đấy cô. Hi hi hi  
   
  Có cô có chú cháu vui mừng 
  Reo hò chạy nhảy khắp ngoài sân 
  Kính cô quý chú thường ban bảo 
  Thơ ca tôn trọng tình xa gần    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ==Mời bạn coi bài Trường Tương Tư theo thể Tứ tuyệt  
  ========            
Trường Tương Tư…… Dịch từ nguyên tác Bach Cư dị            Nhớ ai tháng chín lộng tây phong  
  Sương đẫm mù giăng ánh nguyệt lồng  
  Chàng hỡi đêm thu chờ hóa mộng  
  Hồn này chín cõi lạc thành không  
   
  Tháng hai gió nhẹ uớm mùa đông  
  Vườn cỏ trăm hoa vạn sắc hồng  
  Nỗi nhớ nhung ghì xuân bất động  
  Ngày dài chàng có biết hay không 
   
  Thiếp hứng đầu cầu Lạc bắc sương 
  Chàng cầu xa lắc Lạc Nam phương 
  Mười lăm năm chẵn duyên giao phượng 
  Tám bóng thu vàng ngập nhớ thương 
   
  Một mãnh thân gầy lá  cỏ vương 
  Đã  sinh trót phận bách tùng nương 
  Khổ theo nhánh lớn  xin cam hưởng  
  Sẽ đợi   oanh  về lại bến tương 
   
  Lời hứa  trời cao nguyện ước mong 
  Người trao  người nhận  chặt trong lòng 
  Làm  chân dã thú  hình theo bóng 
  Làm  nhánh chung cây tỏa hướng đông         Ky song nguyen          
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 17:35:50 bởi ky song nguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      Chào Ky Song Nguyen . 
                    Bài thơ quá tuyệt vời - MN bái phục vì không làm được các loại thơ như thế -xin KSN nhận làm học trò nha....[sm=3.gif] 
                    MN bận quá nên ít vào nhà - gửi KSN và các cháu trông hộ nha. Chúc bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc . Thân mến ! 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       halethuong và lathuphai thương mến !     
                Cô đọc thơ và lời hai cháu rất vui và cảm động . Thơ chú KSN hay lắm và thuộc tay cao thủ ...huuu...cô không dám họa theo đâu ! Đọc và ngưỡng mộ thôi . Cuối tuần chúc hai cháu vui và hạnh phúc nha. Bên VNTQ cô chưa rành về phong chữ hay màu sắc ...nên hạn chế nhiều hai bạn nhỏ đừng buồn nha. !  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                            HẠNH PHÚC LANG THANG...       
               Hãy vui cho hết ngày này 
         Bên nhau những phút sum vầy ngắn thôi 
          Qua rồi về lại đơn côi 
         Một người một nẻo , một tôi , một buồn .    
               Hãy vui một phút thật đầy 
           Mắt chìm trong mắt cơn say mơ màng 
        Hình như hạnh phúc lang thang 
       Làm sao giữ lại - hoang man tay gầy ...    
               Chỉ còn giây cuối là đây 
               Chúng ta phải trả tháng ngày đã vay 
       Về thôi , chôn lại tình này 
       Nào môi , nào mắt ...ta say rã rời !    [sm=heart-arrow.gif] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    RU...   
     
         Trưa nồng tôi quạt ru tôi     
         Ai phơi thương nhớ héo hon giữa trời   
         Người đi tôi mãi đợi chờ   
         Bướm kia, ong nọ lượn lờ khóm hoa   
     
         Trưa nồng mong hạt mưa sa     
         Mưa cho thắm đất tình ta vun trồng   
         Như xưa anh tặng nụ hồng   
         Vụng về gai nhọn làm lòng tôi đau   
     
         Trưa nồng tôi quạt mây trôi     
         Bay về phương ấy thay tôi tỏ lời   
         Tình này như đã qua đời   
         Tôi không còn nữa rạng ngời nén hương.   
     
    ngan     
     
         
       
    Bác Ngạn là con gái à ! Tên bác đẹp quá ! Bác Trần Mai Ngạn à? Hi hi hi... Thơ bác rất hay và cũng rất buồn !   
       
       
       
   RU MỘNG TÀN CANH    
       
    Đêm buồn trăn trở đơn côi   
    Giấc mơ mộng dở Trăng vơi đỉnh sầu   
    Bạt ngàn gió cuốn về đâu   
    Mây trôi bảng lảng trời sầu mưa rơi   
    À ơi ... ru giấc lẻ loi   
    Hồn ta về với ngậm ngùi với ta   
    Tàn canh lệ vẫn mãi nhoà   
    Sương pha đầu núi ngã già trăng tan   
    Buồn gì tiếng quốc kêu vang...   
       
    NGOCMAI99   
       
    ( Cháu là đứa nhóc con trai cơ ! Hi hi hi...)   
       
   
  
                Ta mãi ru ta với ngậm ngùi  
    Những niềm thương nhớ chẳng yên nguôi  
    Tình ta chồng chất thêm nhiều tuổi  
    Nhiều những xa xôi, những đoạn trường ...  
     
     * NgocMai oi! vào nhà cháu đọc thơ hay quá , họa theo 1 chút cho vui.. Chúc cháu sức khỏe và hạnh phúc nhé .  
     
   tranmai.ngan  
     
     
     
   Ru mãi ru thương giấc mộng đời  
   Ngỏ hồn kí ức lòng chơi vơi  
   Biển xanh xa thẵm dâng triều nhớ  
   Rừng lắng hồn Thu mấy đợi chờ  
     
   NM  
     
    @ Đã gần 1 năm cháu mới về lại đọc thơ cô mai ngan và xin phép hoạ cùng  ạ ! Kính cô lời chúc khoẻ, vui và luôn thành công, đại thành công     
             		              					 					 			 		          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            Chào Ngoc Mai ! Lâu quá cô mới gặp lại cháu - cô rất vui . Cô là Mai Ngân...bài thơ họa của cháu rất hay cô cảm ơn cháu nhiều lắm . Chúc cháu vui khỏe và an lành nha. Thân mến !   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                   SINH NHẬT             
                  Lại con nước vỡ đê 
                 Và vầng trăng đê mê 
         Tháng chín sinh nhật về 
      Anh nơi xa có nhớ ?    
                      Mừng anh thêm tuổi mới 
             Em cầu nguyện an lành 
           Và hạnh phúc ngát xanh 
                  Mãi về đậu bên anh                                
                       Mấy mươi năm qua rồi 
         Tình vẫn trang giấy mới 
                  Không lấp đầy nỗi nhớ 
                    Đời ơi ! sao thờ ơ  !        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                            QUẢ BÓNG    
               Quả bóng tròn 
               Lăn 
               Qua các chân cầu thủ    
                Quả bóng tròn 
                Lăn 
                Xoay vòng - không dừng lại ...    
                Quả bóng tròn  
                Lăn 
                Vượt đường biên - Về em ! 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  tranmai.ngan 
   
   
    
                         QUẢ BÓNG 
   
               Quả bóng tròn 
               Lăn 
               Qua các chân cầu thủ 
   
                Quả bóng tròn 
                Lăn 
                Xoay vòng - không dừng lại ... 
   
                Quả bóng tròn  
                Lăn 
                Vượt đường biên - Về em ! 
  
            LỆ LĂN 
   
  Chim sáo tung tăng 
  trên đồi sườn rộng 
  Ánh vàng trưa lộng 
  ngọn gió vi vu 
  Núi mơ sương mù 
  thiên thu mộ lạnh 
  Đường chiều trống vánh  
  mưa rài hạt buồn 
  Khóe lệ chảy tuôn 
  thắm môi giọt mặn 
  Đắng chát in hằn ... 
  giọt nhớ mãi lăn ... 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 18:49:46 bởi ANVIEN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         An Viên thân mến ! 
        Cảm ơn bạn vào nhà đọc và họa thơ nha. Rất vui được quen biết bạn . Chúc bạn luôn vui khỏe an lành và thành công trong cuộc sống . Thân mến !  [sm=flower.gif] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  tranmai.ngan 
   
  An Viên thân mến ! 
        Cảm ơn bạn vào nhà đọc và họa thơ nha. Rất vui được quen biết bạn . Chúc bạn luôn vui khỏe an lành và thành công trong cuộc sống . Thân mến !  [sm=flower.gif] 
  
         So vai An thấp trủng à 
  Đo vế Viên bé tí là 9 gang 
  Ngang bằng bạn hữu lỡ làng 
  An Viên thun xuống tuốt hàng chắt chi 
   
  Hi hi hì 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 01:44:25 bởi ANVIEN >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: