Thơ tình Mai Ngan
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Lâu quá gần nửa năm MN không vào nhà mình ...May là tìm lại được . Vào đọc những lời các bạn viết MN cảm động vô cùng . Sẽ cố gắng quay lại cùng các bạn , Thương chúc tất cả các bạn an lành , hạnh phúc nha. Thương mến . 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                       LÀM THƠ ...       
           Làm thơ ru gió , ru mây 
           Làm thơ vỗ những cơn say của mình 
           Làm thơ khóc những cuộc tình 
           Đã tan tác mộng - chùng chình nắng mưa                        
             Làm thơ vỗ giấc ban trưa 
             Xin rơi hạt nắng để đưa tôi về 
             Một cơn mơ quá não nề 
             Thôi tôi xếp lại lời thề với thơ .    
                         Thôi tôi xếp lại mộng mơ ! 
                            Thôi tôi xếp lại mộng mơ ! 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lathuphai 
   
   
   
  Lâu rồi không thấy cô về 
  Cháu thương cháu nhớ lê thê lệ trời 
  Cô ơi về lại đi thôi 
  Cháu mong cháu ngóng giao thời tuyết pha 
  Buốt lòng tê tái thịt da 
  ... 
  
  
 
  
          Thu Phai ...cô lại về nhà 
      Đọc lời của cháu lệ nhòa thật đây 
     Cách xa ...năm tháng thật dài 
     Mà tình cháu vẫn đong đầy cho cô  
        Cảm động lắm . Cảm ơn Lá Thu Phai nhiều nha. Chúc cháu luôn thành công và hạnh phúc. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Khúc Niệm Từ và Hồng Hạc ơi ! 
     MN cảm ơn hai bạn nhiều đã gửi vần thơ thăm hỏi. MN sẽ cố gắng vào nhà lại để giao lưu cùng các bạn . Chúc vui vẻ , an lành , hạnh phúc nhé . Thân mến . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                  LẲNG LƠ        
       Lá lẳng lơ với gió 
       Để người ngắm vi vu 
     Rồi đến lúc thiên thu 
     Lá im lìm rơi khẽ ...    
        Cá lẳng lơ với nước 
        Cứ bơi trong mông mênh 
       Dù ngoi ngóp buồn tênh  
       Uống từng ngụm không quên ...    
      Sóng lẳng lơ với bờ 
      Khi thì thầm nhẹ chạm 
       Lúc dử dội cách xa 
       Cuối cùng là tan rã ...    
      Em lẳng lơ với anh 
      Để trời như thêm xanh 
     Vì đời mãi quẩn quanh 
      Yêu và không ...yêu anh !  


 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                       HƯƠNG THU     
          Xin mùa một chút hương Thu 
        Đem về mắc võng Tôi ru giữa đời 
       Ơi à ! một chiếc lá rơi 
       Như là bỏ dở cuộc chơi nửa chừng  
      Hương Thu ơi ! hãy chậm dừng 
     Để tôi thêm tuổi dửng dưng với người 
      Đêm nay đốt nến cầu Trời 
     Xin cho tuổi mới tuyệt vời ... 
     Quên nhau  !  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          ĐÔNG CANBERRA       
       Hoàng hôn chia nửa thực hư 
       Một bờ ảo vọng nhớ người rất xa 
       Rực vàng màu cỏ như hoa 
       Bờ hồ sương khói nhạt nhòa không anh 
       Lá cây trút hết màu xanh 
       Cành khô lạnh toát vắng tanh nụ cười ... 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Rất hay, nhưng khổ cuối bài VÔ THƯỜNG thì sự mơ hồ đúng là không giải thích được 
   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: