CHÌM ...       
       Cảm ơn đời ta đã có nhau 
       Dù cay đắng , buồn vui , lận đận 
       Ta chia sẽ chìa vai gánh vác 
       Bao nhiêu năm , mưa nắng nhọc nhằn    
       Đã có lúc buông mình mệt mỏi 
       Đường đua dài thắm thía cơn đau 
       Ta khắc khoải cứ hoài tự hỏi 
       Hạnh phúc không hay đọa đày nhau    
       Tạo ra chi trò chơi mái ấm 
       Để hai ta hụt hẩng cả đời 
       Cứ trôi dạt , cứ bơi ra bể 
       Bám víu nhau thêm gánh nặng - chìm    
       Đến một ngày tan nát con tim 
       Không cùng nhịp , không tìm nhau nữa 
       Ta buông tay , mỗi người một ngã 
       Đi về đâu , đời đã xế mùa !