Thơ tình Mai Ngan
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 188 bài trong đề mục
tranmai.ngan 05.01.2011 22:15:16 (permalink)
0


Trích đoạn: Nhật Tương Thanh


Dáng Xưa
 
Lời thơ ai óan xót xa
Xin chia  một nửa, để ta ngậm ngùi
Cùng ta tìm lại niềm vui
Uốn ly nước mắt, chôn vùi đau thương
 
Theo ta về lại con đường
Có hàng cổ thụ dọc trường phổ thông
Sáng chiều thấp thoáng bóng hồng
Bên song cửa lớp, ai trông ngóng chờ
 
Thả hồn vương vấn mộng mơ
Trò “ban tóan” cộng “ban thơ” bằng gì?
Hai cuộc đời, một lối đi?
Hay là đáp số “biệt ly nghìn trùng”?


Xin mời bạn hãy cạn chung
Nhắp đời cay đắng để cùng nhau say
Ta say để kể chuỗi ngày
Bạn ta trộm ngưỡng dáng ai tới trường 
 
 
 Nhật Tương Thanh
 



CẠN LY


Mời nhau một chén rượu xuân
Hồng trần ta xuống bâng khuâng tháng ngày
Nhửng thân, những xác hình hài
Trái tim đau khổ đọa đày thân ta
Uống đi cạn chén rượu hoa
Ta chung tâm sự nhâm nhi nổi sầu
Nhớ chi mãi mối tình đầu
Ta người rót cạn chung sầu khôn nguôi...


Chào NHẬT TƯƠNG THANH . Rất cảm mến vầng thơ chia sẽ của bạn. Mai Ngân sẽ mãi nhớ. Chúc bạn năm mới an lành và hạnh phúc.
#61
    tranmai.ngan 07.01.2011 20:23:59 (permalink)
    0


    THỨC CÙNG NGÔI SAO

    Đêm nay bà thức cùng sao
    Ngồi trông con ngủ chiêm bao giấc lành
    Con đau canh cánh lòng bà
    Đứt từng đoạn ruột thương là thương con

    Cầu trời bà khóc nỉ non
    Cho con hết bệnh ăn ngon bà mừng
    Ngôi sao đã hết canh chừng
    Bà còn thức mãi ngập ngừng lo âu ...

    ( Sài Gòn đêm 3-1-2011)
    #62
      tranmai.ngan 10.01.2011 20:31:25 (permalink)
      0


      LƠ MƠ XUÂN VỀ


      Dường như một chút hanh hao
      Dường nhu một chút Mai , Đào vừa sang
      Dường như một chút hoang mang
      Ồ mùa Xuân đến nghênh ngang giữa trời

      Mọi người hối hả chào mời
      Mừng nhau ly rượu dệt đời thật thơ
      Mùa xuân đến ngở trong mơ
      Ừ thôi ta cũng ... lơ mơ Xuân về !
      #63
        tranmai.ngan 11.01.2011 20:03:11 (permalink)
        0
        TRƯỚC KHI...

        Trước khi về chỗ suối vàng
        Cho tôi gởi lại trần gian ưu phiền
        Cửa trăm năm mãi triền miên
        Đớn đau khắc khoải nỗi niềm xa xăm

        Mai tôi về chỗ tôi nằm
        Nhớ quăng nắm đất âm thầm nhớ thương
        Tôi đi- hồn ở tơ vương
        Thương người một kiếp về nương bóng buồn ...
        #64
          tranmai.ngan 14.01.2011 21:11:20 (permalink)
          0
          CUỐI NĂM


          Cuối năm rót rượu một mình
          Rót nghiêng năm tháng rót tình vào ly
          Mắt buồn nổi nhớ tràn mi
          Rót đầy băng giá nhâm nhi đắng lòng

          Rót đời vào những hư không
          Gần xong một kiếp long đong phận người
          Rót ta với bóng khóc cười
          Ngất ngư rót mãi chần chừ thế nhân

          Rót đầy như lá vàng sân
          Nửa u mê tỉnh , nửa phân vân buồn
          Ta ngồi uống những điên cuồng
          Ta người một thuở- hết tuồng yêu đương !

          Năm đi bỏ lại phố phường
          Bỏ ta ngồi rót vấn vương trĩu sầu !
          #65
            tranmai.ngan 18.01.2011 20:49:16 (permalink)
            0
            TRỞ VỀ


            Trở về nơi chốn năm xưa
            Cũng trăng, cũng biển người chưa thấy về
            Nơi đây chốn cũ đê mê
            Dấu chân trên cát , lời thề bỏ rơi


            Chim trời mỏi cánh tả tơi
            Bay ngang biển lớn đánh rơi cuộc tình
            Đêm nay trăng biển một mình
            Đưa tay vớt mãi bóng hình ngày xưa ...
            #66
              tranmai.ngan 20.01.2011 20:22:51 (permalink)
              0

              NHẶT XUÂN

              Tôi đi nhặt mùa Xuân
              Trong rừng mai vàng rực
              Chỉ xin một bông hoa
              Nhưng sẽ là tất cả

              Tôi đi nhặt tình người
              Bỏ quên rơi vương vãi
              Với tôi là mãi mãi
              Một tình yêu êm đềm

              Tôi đi trên cỏ mềm
              Mùa Xuân và nhớ thương
              Cứ vướng chân vấn vương
              Bóng hình Xuân xưa cũ...
              #67
                tranmai.ngan 22.01.2011 19:00:49 (permalink)
                0


                TƯƠNG TƯ...


                Ông già lên mạng làm thơ
                Lâu lâu ông gõ chữ 'Khờ' cười vang
                ... Ông làm trai trẻ sang nàng
                Lân la , thơ thẩn vài hàng thư Xuân

                Ra về lòng lại bâng khuâng
                Ông mơ, ông tưởng lâng lâng trong lòng
                Biết là như bắt bóng bay
                Mà sao ông vẫn đêm ngày nhớ thương

                Tình yêu có phải vô thường
                Trên Yahoo mạng lắm đường si mê
                Nhưng mà là ảo, chi hề
                Mà sao ông vẫn đi về tương tư ...
                #68
                  khucniemtu 22.01.2011 22:16:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: tranmai.ngan

                  TƯƠNG TƯ...


                  Ông già lên mạng làm thơ
                  Lâu lâu ông gõ chữ 'Khờ' cười vang
                  ... Ông làm trai trẻ sang nàng
                  Lân la , thơ thẩn vài hàng thư Xuân

                  Ra về lòng lại bâng khuâng
                  Ông mơ, ông tưởng lâng lâng trong lòng
                  Biết là như bắt bóng bay
                  Mà sao ông vẫn đêm ngày nhớ thương

                  Tình yêu có phải vô thường
                  Trên Yahoo mạng lắm đường si mê
                  Nhưng mà là ảo, chi hề
                  Mà sao ông vẫn đi về tương tư ...



                  He he he... Cô ơi ! Bài thơ cô hay và vui quá ! Ngộ nghĩnh chi lạ ! He he he... cháu đọc mà cười nôn cả ruột ạ ! ka ka ka ! Kính chúc cô luôn vui và thành công lớn đấy !
                  #69
                    tranmai.ngan 24.01.2011 13:55:43 (permalink)
                    0

                    Chào Khúc Niệm Từ lâu quá mới gặp cháu. Gần tết cô bận nhiều việc quá , không đi nhiều được ...buồn lắm...Chúc cháu và gia đình đón xuân mới thật vui, an khang thịnh vượng . Thân mến.
                    #70
                      tranmai.ngan 26.01.2011 14:36:36 (permalink)
                      0

                      CHÚC XUÂN


                      Đầu xuân năm mới chúc Bình An
                      Chúc luôn tuổi trẻ chúc An Khang
                      Chúc sang năm mới nhiều Tài Lộc
                      Công thành danh toại chúc Vinh Quang

                      Kính chúc tất cả các anh, chị ,em và các bạn trên diển đàn một năm mới hạnh phúc , vạn sự như ý.
                      #71
                        Nhật Tương Thanh 28.01.2011 00:10:25 (permalink)
                        0

                        Cánh Thiệp Đầu Xuân
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/1DEFA15C639A44F4AF11EFC5E2F3A4CC.jpg[/image]


                        Thân gởi Mai Ngân ...
                         
                        Tân niên vui vẽ ba ngày Tết
                        Tống cựu, nghênh tân đa phúc lành
                        Hạnh phúc đong đầy, đời phú quí
                        An nhàn hưởng thú thả thơ văn
                         
                        Trang Nhật Tương Thanh
                        (Xuân Tân Mão  - 2011)




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 00:13:42 bởi Nhật Tương Thanh >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          tranmai.ngan 28.01.2011 20:45:35 (permalink)
                          0


                          Nhật Tương Thanh thân mến !

                          Mai Ngân rất cảm ơn bạn. Chúc bạn một năm mới an lành , hạnh phúc vạn sự như ý. MN cũng muốn làm thiệp tặng mà không biết ( bạn đừng cười nhe ... )
                          Mình mãi là bạn nhau bạn nhe.
                          #73
                            tranmai.ngan 08.02.2011 13:25:28 (permalink)
                            0


                            THẬT.

                            Tôi đi tìm
                            Trong hư ảo cuộc đời
                            Một trái tim chân thật
                            Chỉ biết mỗi yêu thương
                            Trái tim
                            Yêu hết mọi người - trong đó có tôi
                            Và tình yêu từ đó sẽ lên ngôi
                            Sẽ thánh thiện
                            Và không hề tội lổi ...
                            #74
                              tranmai.ngan 11.02.2011 19:37:51 (permalink)
                              0


                              XOAY


                              Ta ôm mãi vòng xoay định mệnh
                              Kiếp luân hồi ta lại là ai
                              Là ai , là ai ta sầu mãi
                              Kiếp này , kiếp nữa vẫn nghiệp xoay.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9