Thơ tình Mai Ngan
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 188 bài trong đề mục
tranmai.ngan 02.04.2011 20:43:08 (permalink)
0


Chào LẺ BÓNG . Em họa thơ thật hay , cảm ơn em vào nha . Chắc em là cậu bé dể thương. Bác là Mai Ngân làm quen với cháu nha. Chúc cháu an lành , vui khỏe và thành công trong cuộc sống.
#91
    tranmai.ngan 06.04.2011 22:04:20 (permalink)
    0



    SÁM HỐI


    Một trời độ lượng van em
    Cho ta quay lại bên thềm xa xưa
    Trở về một chỗ không thừa
    Ngồi im lặng lẻ đủ vừa ăn năn

    Đôi ta hạnh phúc mong manh
    Mới vun đã chết mầm xanh eo xèo
    Buồn như nửa mảnh trăng treo
    Tình ta thuở ấy tan theo gạo tiền...

    Bây giờ cuộc sống triền miên
    Em về nơi ấy gieo duyên an lành
    Đôi ta mộng đã không thành
    Xin em mãi mãi - thôi đành phụ nhau

    Còn đây một chút vở đau
    Cho nhau sám hối - bạc màu câu kinh.
    #92
      tranmai.ngan 08.04.2011 19:53:34 (permalink)
      0
      NẮNG


      Nắng vàng chi lắm nắng ơi
      Cho mùa hè cháy chơi vơi giữa trời
      Một con Bướm lạc tơi bời
      Khát vườn hoa tím , khát trời cơn mưa

      Nắng ơi ! cho đủ cho vừa
      Cho màu vàng chói - cho từng cơn thiêu
      Cho trưa một nét tiêu điều
      Cho Hoa cho Bướm thật nhiều yêu đương.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 22:07:18 bởi tranmai.ngan >
      #93
        tranmai.ngan 13.04.2011 21:13:30 (permalink)
        0


        RẤT LẠ...


        Rất ngộ...
        Khi em online thì anh cũng vậy
        Ta ở bên nhau ngay cổng yahoo
        Mà em anh cứ mãi mãi mịt mù
        Không gặp gở - dù chỉ là một chốc !
        Rất lạ...
        Lúc em vào nhà của bạn chúng mình
        Anh khi trước , khi thì sau một chút
        Đi bên nhau mà ta cứ lặng thinh
        Lời com hết vào thơ tình cho bạn
        Rất nhớ...
        Là khi em online mà anh vắng
        Chiếc đèn cam tắt lặng bóng trắng buồn
        Em không hiểu tại sao thơ màu úa
        Có phải vì ta chẳng thể bên nhau...
        #94
          LẺ BÓNG 15.04.2011 13:48:41 (permalink)
          0

          Trích đoạn: tranmai.ngan

          Chào LẺ BÓNG . Em họa thơ thật hay , cảm ơn em vào nha . Chắc em là cậu bé dể thương. Bác là Mai Ngân làm quen với cháu nha. Chúc cháu an lành , vui khỏe và thành công trong cuộc sống.


          Cháu là Bóng nhỏ bên đời
          Vi vu với gió theo lời Ngân thương
          Cháu về lại bến Tầm Dương
          Tình thư mấy khúc đoạn trường ai qua
          Cháu là Bóng nhỏ thơ ca
          Ngã nghiêng triền dốc là đà trời mây
          Cháu là mưa bụi hạt rây
          Khóc sầu tiễn biệt bóng mây dặm ngàn
          Cháu là Bóng nhỏ bên đàng
          Lặng theo hình bước miên man nỗi buồn
          ...

          LẺ BÓNG
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 16:14:27 bởi LẺ BÓNG >
          #95
            tranmai.ngan 15.04.2011 22:58:29 (permalink)
            0


            Trích đoạn: LẺ BÓNG


            Trích đoạn: tranmai.ngan

            Chào LẺ BÓNG . Em họa thơ thật hay , cảm ơn em vào nha . Chắc em là cậu bé dể thương. Bác là Mai Ngân làm quen với cháu nha. Chúc cháu an lành , vui khỏe và thành công trong cuộc sống.


            Cháu là Bóng nhỏ bên đời
            Vi vu với gió theo lời Ngân thương
            Cháu về lại bến Tầm Dương
            Tình thư mấy khúc đoạn trường ai qua
            Cháu là Bóng nhỏ thơ ca
            Ngã nghiêng triền dốc là đà trời mây
            Cháu là mưa bụi hạt rây
            Khóc sầu tiễn biệt bóng mây dặm ngàn



            Lời thơ như những đoạn trường
            Ta nghe ai oán vấn vương trong lòng
            Mong người Lẻ Bóng buồn ngông
            Chỉ là nông nổi chút mông mênh đời
            Bóng ơi ! bóng hãy rạng ngời
            Hãy vui cho hết một đời yêu thương ...


            Chút lời tâm sự gửi Lẻ Bóng - Chúc cháu vui khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Thân mến.


            Cháu là Bóng nhỏ bên đàng
            Lặng theo hình bước miên man nỗi buồn
            ...

            LẺ BÓNG


            #96
              tranmai.ngan 17.04.2011 15:48:39 (permalink)
              0


              TẮC KÈ HOA


              Tắc Kè Hoa ...

              Nằm im trong kẽ lá
              Thân cũng biến màu xanh
              Nhìn đời rất mong manh
              Bỗng trở nên hiền lành

              Tắc Kè Hoa ...

              Bò ra xa kẽ lá
              Có nắng chói mặt trời
              Là hơi ấm cuộc đời
              Dù vài phút rạng ngời

              Tắc Kè Hoa ...

              Ngắm đời và rơi xuống
              Đau rát thân khô cằn
              Nó bò lê nhọc nhằn
              Trong vũng nước trần gian ...
              #97
                tranmai.ngan 21.04.2011 16:03:36 (permalink)
                0


                KHI THÌ ...


                Khi thì anh rất nhẹ nhàng
                Nói em là cả thiên đàng của anh
                Lúc ấy trời cứ trong xanh
                Em như hoa nắng hiền lành long lanh

                Khi thì anh lại loanh quanh
                Giận em không nói buồn xanh trưa hè
                Hỏi gì anh cũng không nghe
                Để em hờn tủi nhạt nhòe lệ rơi

                Khi thì anh bảo cuộc đời
                Em là tất cả mà trời ban cho
                Yêu anh em mãi cứ lo
                Khi thì , lúc vậy ... ta rơi vực sầu

                Anh ơi ! qua những nhịp cầu
                Dù chênh vênh mấy cũng mầu thủy chung
                Tin em - anh hãy bao dung
                Đừng hờn ghen nhé - mịt mù tình yêu .
                #98
                  tranmai.ngan 24.04.2011 18:52:34 (permalink)
                  0


                  ẢO ẢNH...


                  Ảo ảnh bến bờ cơn mơ sảng
                  Phảng phất theo ta suốt cuộc đời
                  Dáng xưa rơi chạm vào đáy cốc
                  Vốc hết rượu tràn thỏa cơn say

                  Em có hay không thoáng men đời
                  Uống hoài không cạn anh chơi vơi
                  Em có như anh buồn rạn vỡ
                  Ngày xưa theo gió lạc cánh buồm

                  Lạc cả cuộc tình vào biển sâu
                  Ghé tạt qua đây kết trái sầu
                  Thức trắng đêm thâu anh mãi tiếc
                  Phải chi biết trước chuyện ngày sau...
                  #99
                    tranmai.ngan 27.04.2011 21:25:07 (permalink)
                    0


                    BẰNG LĂNG TÍM


                    Bằng Lăng tím nở tháng tư
                    Tôi ngồi lặng ngắm với hư hao buồn
                    Bàn tay gầy ngón đan suông
                    Anh như mờ mịt cánh buồm ra khơi

                    Tìm nhau thắm mệt đôi đời
                    Anh ơi ! có nhớ một trời Bằng Lăng
                    Tím buồn như mắt bâng khuâng
                    Tình yêu vừa chớm trong ngần đã xa

                    Nay đi trong cỏi ta bà
                    Trái tim trống rỗng như là hư vô
                    Tự tôi lấp lấy nắm mồ
                    Chôn đi màu tím mơ hồ Bằng Lăng...

                    LẺ BÓNG 28.04.2011 22:25:03 (permalink)
                    0

                    Xa rồi một giấc mơ trôi
                    Chỉ còn tôi lại lẻ loi nơi này
                    Bao nhiêu thương nhớ hao gầy
                    Người xa vời vợi xót đầy trái ngang
                    Rồi tình từ đấy li tan
                    Tôi ngồi lặng ngắm miên man là buồn ...

                    ngan

                    Họa một chút cùng Lẻ Bóng nha. Chúc luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thân mến.




                    MỘT MÌNH LẺ BÓNG


                    Một mình lẻ bóng chơ vơ
                    Ngày qua tháng lại thẩn thơ đi về
                    Đường đời hư thực nhiêu khê
                    Một mình lẻ bóng vẫn lê bước dài
                    Đường trần bụi bám chân hài
                    Một mình lẻ bóng đường dài mãi đi

                    LẺ BÓNG
                    28.4.2011

                    @ Cháu cảm ơn cô nhính chút ít giây phút ghé qua và lưu bút bài thơ hay ạ !
                    La la là lá la ! Hôm nay có cô Ngan đến vui quá !
                    tranmai.ngan 04.05.2011 16:10:55 (permalink)
                    0
                    Lẻ Bóng ơi !
                    Rất vui gặp lại bạn . Mấy hôm nghỉ lễ cô đi chơi quá giờ mới trở về để làm thơ lại ....hiiiii. Gặp LB cô vui lắm ! Chúc Lẻ Bóng luôn vui và thành đạt nha. Thân mến.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 16:30:36 bởi tranmai.ngan >
                    tranmai.ngan 05.05.2011 21:31:07 (permalink)
                    0


                    EM HÔN ANH ...


                    Dưới trời xanh mây trắng
                    Dưới hoa nắng long lanh
                    Em hôn anh ...
                    Một nụ hôn nồng cháy
                    Một nụ hôn đam mê
                    Nụ hôn xa như một cõi đi về
                    Về ngày cũ chúng mình còn thơ ấu

                    Dưới trời xanh tỏa mát
                    Dưới mây trôi nhẹ nhàng
                    Em hôn anh ...
                    Nụ hôn đầy kiêu hãnh
                    Không dục vọng cuồng ngông
                    Mà lại ào ạt như một cơn giông
                    Làm đôi ta chơi vơi và hụt hẫng

                    Dưới cuộc đời đa đoan
                    Dưới trầm luân cuộc sống
                    Em hôn anh ...
                    Trên vầng trán mong manh
                    Bằng tình em trong lành
                    Dẫu biết nghìn lần và nghìn lần - nữa
                    Ta không hề đi đến được tình yêu ...
                    tranmai.ngan 10.05.2011 15:51:41 (permalink)
                    0
                    GIỌT NƯỚC


                    Em ra về đem theo giọt nước
                    Trên chiếc lá vô tình
                    Rơi xuống túi áo anh
                    Sáng nay - trong vườn xanh
                    Giọt nước loang ra rộng
                    Một vùng vừa đủ ướt
                    Để cảm nhận giọt nước
                    Loang ra và loang xa ...

                    Em về - còn anh thì ngồi lại
                    Em biết - chỉ chốc thôi
                    Giọt nước rồi sẽ khô
                    Phải trả lại cuộc đời
                    Bình yên thôi vời vợi

                    Rồi anh cũng phải đứng dậy - về
                    Sáng nay trời trong lắm
                    Mây trắng bay thật nhiều
                    Như những điều chưa nói
                    Trên túi áo liêu xiêu
                    Giọt nước đã khô đều ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 15:54:24 bởi tranmai.ngan >
                    tranmai.ngan 13.05.2011 21:02:32 (permalink)
                    0


                    CON MA


                    Ta rơi trong vũng ưu phiền
                    Nghiệp oan trái cột một miền nhớ quên
                    Mộ bia lập chẳng đề tên
                    Dốc đời lặng đếm chợt về kiếp Ma
                    Con Ma trong cõi ta bà
                    Tay lần chuổi hạt ... di đà xin quên
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 188 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9