Thơ tình Mai Ngan
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 188 bài trong đề mục
khucniemtu 16.08.2011 02:14:47 (permalink)
0

Trích đoạn: tranmai.ngan

BUỒN !

Buồn trên những ngón chân đi
Tuổi xuân đã mất tìm gì cho tôi
Có chăng cái bóng đơn côi
Cõng tôi về những xa xôi cuối trời !



Rưng rưng mưa đổ bên đời
Ầm vang tiếng sấm òa lời loãng trôi
Bập bùng lịm tắt nến trời
Cho ngàn sao mộng rụng rơi cõi sầu

@ Thơ cô Mai Ngan buồn quá ! Cháu xin phép vào chơi với cô chút ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 02:16:02 bởi khucniemtu >
tranmai.ngan 18.08.2011 16:15:23 (permalink)
0


Trích đoạn: khucniemtu


Trích đoạn: tranmai.ngan

BUỒN !

Buồn trên những ngón chân đi
Tuổi xuân đã mất tìm gì cho tôi
Có chăng cái bóng đơn côi
Cõng tôi về những xa xôi cuối trời !



Rưng rưng mưa đổ bên đời
Ầm vang tiếng sấm òa lời loãng trôi
Bập bùng lịm tắt nến trời
Cho ngàn sao mộng rụng rơi cõi sầu

@ Thơ cô Mai Ngan buồn quá ! Cháu xin phép vào chơi với cô chút ạ !




Chào Khúc Niệm Từ ! Cảm ơn cháu vào đọc và họa thơ . Cháu còn nhỏ mà sự chia sẻ và cảm nhận rất sâu sắc làm cô vô cùng cảm động và quí mến . Chúc cháu luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống . Thân mến .

tranmai.ngan 22.08.2011 16:47:28 (permalink)
0


MỘT SỚM MAI

Tôi cũng qua đời một sớm mai
Nghe trong sương khói mùi nồng cay
Có phải mắt em rơi giọt lệ
Cho bàn tay ấm khóc bàn tay

Tôi cũng qua đời một sớm mai
Có trong mưa gió chút nhạt phai
Có em thấp nến lên quan áo
Giọt nến chảy đầy quanh thân đau !

Tôi đã qua đời một sớm mai
Bạn bè đông đủ để chia tay
Rót rượu cho đầy trong tê tái
Sáu , bảy , tám chun trước quan tài !
tranmai.ngan 29.08.2011 16:51:24 (permalink)
0


CHÀO ĐỜI

Đa đoan là kiếp của người
Buồn thì quấn lấy nụ cười đánh rơi
Tại sao ta lại chào đời
Để câu thơ mãi ru hời xót xa !
tranmai.ngan 04.09.2011 22:19:56 (permalink)
0


THÈM SAY


Nay ta thèm rượu nhớ ai
Một mình rót chén ta say một mình
Thì thôi đã hết cuộc tình
Ta đành uống cạn quên hình bóng ai

Bàn tay lạnh nắm bàn tay
Tìm trong vô vọng cơn say não nề
Môi em một thuở tìm về
Vụng về xin lỗi đê mê một thời

Mây ơi ! bay đến tận trời
Hỏi ta sao mãi cuộc đời long đong
Tình yêu ngở có , ngở không
Chén say ta rót mênh mông ta buồn... !
ky song nguyen 05.09.2011 06:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: tranmai.ngan

THÈM SAY


Nay ta thèm rượu nhớ ai
Một mình rót chén ta say một mình
Thì thôi đã hết cuộc tình
Ta đành uống cạn quên hình bóng ai

Bàn tay lạnh nắm bàn tay
Tìm trong vô vọng cơn say não nề
Môi em một thuở tìm về
Vụng về xin lỗi đê mê một thời

Mây ơi ! bay đến tận trời
Hỏi ta sao mãi cuộc đời long đong
Tình yêu ngở có , ngở không
Chén say ta rót mênh mông ta buồn... !


LÝ SAY SƯA

“Say sưa nghỉ cũng hư đời
Hư thì hư vậy , say thời cứ say”
Câu này hỏng biết của ai
Nhưng mà sao giống Ngan Mai quá trời
vần thơ góp nhặt vài lời
Thành bài đường luật xin mời coi chơi



Kẻ bảo ta say kẻ đó say
Chuyện mình mình biết chớ thày lay
Về nhà sao được  khi còn tại
Tới bến  mới thôi  cạn hết chai
Tri kỷ đến  đây mời ở lại
tầm xàm ngưng đó nói bày bay
Muốn say quên mất điều không phải
Quên cả tình tôi lở tặng ai

Kysong nguyen



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 07:47:29 bởi ky song nguyen >
tranmai.ngan 07.09.2011 17:45:26 (permalink)
0


Trích đoạn: ky song nguyen


Trích đoạn: tranmai.ngan

THÈM SAY


Nay ta thèm rượu nhớ ai
Một mình rót chén ta say một mình
Thì thôi đã hết cuộc tình
Ta đành uống cạn quên hình bóng ai

Bàn tay lạnh nắm bàn tay
Tìm trong vô vọng cơn say não nề
Môi em một thuở tìm về
Vụng về xin lỗi đê mê một thời

Mây ơi ! bay đến tận trời
Hỏi ta sao mãi cuộc đời long đong
Tình yêu ngở có , ngở không
Chén say ta rót mênh mông ta buồn... !


LÝ SAY SƯA

“Say sưa nghỉ cũng hư đời
Hư thì hư vậy , say thời cứ say”
Câu này hỏng biết của ai
Nhưng mà sao giống Ngan Mai quá trời
vần thơ góp nhặt vài lời
Thành bài đường luật xin mời coi chơi



Kẻ bảo ta say kẻ đó say
Chuyện mình mình biết chớ thày lay
Về nhà sao được  khi còn tại
Tới bến  mới thôi  cạn hết chai
Tri kỷ đến  đây mời ở lại
tầm xàm ngưng đó nói bày bay
Muốn say quên mất điều không phải
Quên cả tình tôi lở tặng ai

Kysong nguyen



Xin chào Ky Song Nguyen . Cảm ơn bạn đọc và tặng lại bài thơ đường luật rất hay...Chúc bạn và gia đình mùa trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc . Thân mến !

Song Nguyen đến nhà lại tặng thơ
Bài thơ đường luật đến thẩn thờ
Bởi vì trong thơ như có rượu
Đọc thấy như là đã cùng say
Vậy mời cạn chén rượu nồng cay
Và sẽ cùng nhau là bạn ngay......Hiiiiii...Mai Ngân không biết thơ đường chỉ làm thơ đáp lễ cho vui bạn nhé .xin đừng trách hay cười....
ky song nguyen 08.09.2011 05:21:15 (permalink)
0

Trích đoạn: tranmai.ngan

MỘT SỚM MAI

Tôi cũng qua đời một sớm mai
Nghe trong sương khói mùi nồng cay
Có phải mắt em rơi giọt lệ
Cho bàn tay ấm khóc bàn tay

Tôi cũng qua đời một sớm mai
Có trong mưa gió chút nhạt phai
Có em thấp nến lên quan áo
Giọt nến chảy đầy quanh thân đau !

Tôi đã qua đời một sớm mai
Bạn bè đông đủ để chia tay
Rót rượu cho đầy trong tê tái
Sáu , bảy , tám chun trước quan tài !



Cổ quan tài cho ta

Đời rổng tuếch chỉ toàn trăng sao
với tay ra có lấy được nào
nhăn mặt khỉ làm như cao ngạo
rút tay về thì ngượng làm sao

Đời rổng tuếch không có rượu đào
cơm không thịt chỉ toàn tương chao
củng khề khà ta đây ngơ ngáo
khố rách tơi lại tưởng áo bào

Đời rổng tuếch lúc đời mới chào
mắt khóc òa lệ chẳng cần lau
thân không muốn Mẹ Cha cứ tạo
đường tương lai không thấy củng vào


Đời rổng tuếch như giấc chiêm bao
tưởng tình yêu miếng kẹo ngọt ngào
nên thơ khạc ra từng dòng máu
tim quặn lên mừng đón niềm đau

Đời rổng tuếch tay úp lật nhào
cổ quan tài vừa khít làm sao
chi cho dử mặc bao nhiêu áo
củng đi về một cõi hư hao

Kysong nguyen

Bài củ moi từ vuon taodan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 07:14:08 bởi ky song nguyen >
tranmai.ngan 08.09.2011 17:37:53 (permalink)
0


Trả lời Ky Song Nguyen
Cảm ơn bạn họa thơ cùng MN . Bài thơ của bạn rất hay rất thắm thía ý nghĩa cuộc đời ...ý nghĩa một kiếp người ...MN rất vui khi được quen biết bạn . Hãy gặp gở nhau để vui hơn bạn nhé. Chúc bạn mùa thu an lành và hạnh phúc. Thân mến.




ky song nguyen 09.09.2011 13:19:06 (permalink)
0

Trích đoạn: tranmai.ngan

BÊN ANH , BÊN EM


Bên anh sáng , bên em phải tối
Mùa hạ bên em , anh tuyết đầy
Nổi nhớ hai đầu giăng không lối
Chung trời , chung đất chẳng chung đôi

Bên em bốn mùa vời vợi xa
Không rõ nắng mưa , không rõ lòng
Không rõ chuyện ta thành quá khứ
Em hoài phương cũ cứ buồn trông

Trái đất , con trăng duy chỉ một
Mà sao ta lại khác xa nhau
Tối , sáng , niềm đau và tất cả
Em , anh nhàn nhạt phụ tình trao !

 
 
=========
Rất tinh cờ  ben MN lai co 1 bai trùng ý. nen mời MN coi chơi
 
Một vòng trái đất

Sáng bên em trưa bên anh
trái địa cầu xoay quá xá nhanh
Bên em mưa nhưng không lạnh
Bởi vì đời vẫn có nắng xanh

Mới đây thôi tối lanh quanh
Trên da hu lại thấy vắng tanh
Biết bên kia anh không rảnh
Nhung bên này em vẫn cứ canh

Trưa bên em tối bên anh
Biết giờ nay anh có ăn canh
Chứ khong rau anh không mạnh
Khi trở về chân bước mong manh

Tối bên em khuya bên anh
Cửa bên mành nhớ đóng chớ banh
Em cứ lo lòng em canh cánh
Sợ cô nào nhảy tót vô anh

Kysong nguyen

 
tranmai.ngan 10.09.2011 17:18:58 (permalink)
0


Trích đoạn: ky song nguyen


Trích đoạn: tranmai.ngan

BÊN ANH , BÊN EM


Bên anh sáng , bên em phải tối
Mùa hạ bên em , anh tuyết đầy
Nổi nhớ hai đầu giăng không lối
Chung trời , chung đất chẳng chung đôi

Bên em bốn mùa vời vợi xa
Không rõ nắng mưa , không rõ lòng
Không rõ chuyện ta thành quá khứ
Em hoài phương cũ cứ buồn trông

Trái đất , con trăng duy chỉ một
Mà sao ta lại khác xa nhau
Tối , sáng , niềm đau và tất cả
Em , anh nhàn nhạt phụ tình trao !



=========
Rất tinh cờ  ben MN lai co 1 bai trùng ý. nen mời MN coi chơi

Một vòng trái đất

Sáng bên em trưa bên anh
trái địa cầu xoay quá xá nhanh
Bên em mưa nhưng không lạnh
Bởi vì đời vẫn có nắng xanh

Mới đây thôi tối lanh quanh
Trên da hu lại thấy vắng tanh
Biết bên kia anh không rảnh
Nhung bên này em vẫn cứ canh

Trưa bên em tối bên anh
Biết giờ nay anh có ăn canh
Chứ khong rau anh không mạnh
Khi trở về chân bước mong manh

Tối bên em khuya bên anh
Cửa bên mành nhớ đóng chớ banh
Em cứ lo lòng em canh cánh
Sợ cô nào nhảy tót vô anh

Kysong nguyen





Ky Song Nguyen thân mến !
Bài thơ của bạn thật vui , dể thương và có ý nghĩa rất thực tế ! Ngày mai là Trung Thu rồi , MN chúc bạn và gia đình đêm trung thu thật ấm áp và hạnh phúc nha. Thân mến .

Nơi Việt Nam trời Thu rất vội
Em mong đêm để thanh thản một mình
Nhìn online ..em nghĩ một bóng hình
Đã xa vắng ...và muôn trùng biền biệt...


Tặng bạn đấy cho vui nhé .
ky song nguyen 11.09.2011 13:37:39 (permalink)
0
Trích đoạn: tranmai.ngan

PHẤN SON


Một chút môi son chút má hồng
Che bớt cuộc đời lắm cơn giông
Một chút mi cong buồn đậu lại
Như tình một thuở quá long đong

Làm sao che hết nét bi ai
Của những xa xôi những tháng ngày
Khéo mấy phấn kia chùng để lại
Nếp nhăn hờ hửng những năm dài.


Một chút

Chút đánh môi son chút má hồng
Chút tình để lại bước qua sông
Chút vui còn sót vùi trong mộng
Chút nhớ đem theo bỏ giữa dòng
Chút gió bay lên vây khoảng trống
Chút mây xin đọng kín thinh không
Chút mưa chút nắng khô hoaì vọng
Chút pháo nổ đùng thế bảo giông

kysong nguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 13:51:48 bởi ky song nguyen >
tranmai.ngan 12.09.2011 16:04:00 (permalink)
0
Kỳ Song Nguyen thân mến !
Lại một bài họa rất hay cho bài Phấn Son của MN . Rất cảm ơn bạn . MN mới từ nhà bạn về ...đọc bài Ghét Má Vợ của bạn thật vui mãi đến giờ vẫn còn nhớ và cười...hiiiiiii...
Chúc bạn tuần mới thật vui vẻ và may mắn nhé . Thân mến.
tranmai.ngan 12.09.2011 16:08:31 (permalink)
0


LÊN TRĂNG...

Đêm nay nhất định lên trăng
Để tìm chú Cuội chị Hằng hỏi thăm
Rằng nơi nào chốn xa xăm
Có vườn hoa dại trăm năm mãi vàng...

Dìu nhau tìm đến thiên đàng
Để quên hoang hoải trần gian bạc lòng !
HRPT 13.09.2011 00:17:29 (permalink)
0


Đêm nay mới thật là đêm
Trăng lên sáng tỏ vàng thêm lòng người
Chị Hằng, chú Cuội cùng cười
Nhìn trần gian lắm nhiều người ngắm Trăng

@ Ka ka kà ... Cháu Kính cô một ngày Rằm vui tươi và hạnh phúc nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2011 00:19:52 bởi HRPT >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9