Thơ thẩn vớ vẩn
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 400 bài trong đề mục
bachnguyen3 27.07.2012 06:26:32 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI HOẠ THƠ

Đêm trăng nguyệt hạ
Người xưa nay đâu
Đong đưa bóng trúc
Quét gom lá sầu ...

Lòng nhen nhóm lửa
Ngồi đọc Thơ hoạ
Cho vừa đêm thâu
Người Thơ nay đâu ....!!!

Tác giả Bipam
Nguyệt Hạ 29.07.2012 00:50:05 (permalink)
0

Trích đoạn: bachnguyen3

NHỚ NGƯỜI HOẠ THƠ

Đêm trăng nguyệt hạ
Người xưa nay đâu
Đong đưa bóng trúc
Quét gom lá sầu ...

Lòng nhen nhóm lửa
Ngồi đọc Thơ hoạ
Cho vừa đêm thâu
Người Thơ nay đâu ....!!!

Tác giả Bipam




Xin cám ơn Tác giả Bipam đã ghé lại trang thơ.
Mời bạn nghe lại bài Yesterday của ban nhạc The Beatles với NH nhé.




Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly, I'm not half to man I used to be,
There's a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go I don't know she wouldn't say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2012 05:50:46 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyên Đỗ 29.07.2012 05:49:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ




Em Đi Tìm Anh


Em đi tìm anh suốt cuộc đời
Rong ruỗi đường dài bước lẻ loi
Tình xưa dấu ái âm thầm nhớ
Mộng tưởng mơ xưa đếm xa vời

Em đi tìm anh trọn con đường
Hình phai bóng cũ vẫn còn vương
Lời yêu trao gởi xa còn đậm
Văng vẳng trong tim mãi dư hương

Em đi tìm anh hết đời này
Nếu còn đời sau chẳng đổi thay
Bao nhiêu kỷ niệm chưa phai nhạt
Chôn dấu thật sâu anh có hay

Em đi tìm anh dẫu không còn
Tình xưa nghĩa cũ đậm nét son
Yêu anh một thuở là yêu mãi
Mòn mỏi thời gian tiếng ví von

Nguyệt Hạ
24/07/2012





Tìm Nhau

Anh vẫn tìm em suốt cuộc đời
Bước chân rong ruổi khắp non đồi
Cao nguyên miền biển, Nam ra Bắc
Dọc khắp Đông Tây vẫn lẻ loi

Anh vẫn tìm em khắp bốn phương
Việt Nam, Mỹ, Pháp, Ý... tha hương
Cali, Texas, ôi cùng khắp
Chẳng lẽ em thương đã lạc đường

Em biết tình anh vẫn đậm say
Lời thơ rải dán khắp nơi này
Tên em phất phới như ngàn lá
Hương ngát rừng thu theo gió bay

Anh vẫn chờ em dạ sắt son
Trăm năm bia đá dẫu soi mòn
Tình anh đã khắc vào tâm dạ
Sống nhớ hoài em chết mới chôn

Nguyên Đỗ
Nguyệt Hạ 02.08.2012 05:59:07 (permalink)
0



Trích đoạn: Võ Vĩnh Thuận

Bản nhạc này phổ thơ của thi sĩ LBN 6 năm về trước
trên trang Trinh Nữ, nhưng hôm nay vô tình mới
biết hiện LBN đã xuất gía đi tu từ 4 năm nay
trên đất nước Luxemburg.






Nguyệt Hạ
Trình bày: Phương Dung
Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Lời: Lâm Bích Nhy









Nguyệt Hạ 02.08.2012 06:23:04 (permalink)
0



THƠ LÂM BÍCH NHY



hoa sương


có một loài hoa rơi
như mưa phùn tháng giêng
có bao điều trao gởi
trong tình cờ tơ duyên

ta gặp người em nhỏ
trinh trắng màu hoa sương
vầng trăng soi dáng cỏ
dịu dàng lời mến thương

ta về ươm nỗi nhớ
nở ngát đóa hoa mơ
muôn màu thương chớm nở
xa xôi cõi sương mờ

kỷ niệm bên ngày tháng
ta nửa hồn chao nghiêng
hoa sương trong dĩ vãng
cuộc tình hờ ngẫu nhiên

sương mờ trên khói sóng
tình chắp cánh hư không
thoáng như là cơn mộng
mà ta mãi chờ mong ...

thoáng như là cơn mộng
mà ta mãi chờ mong...!


Lâm Bích Nhy
10/02/2004

(viết tặng Trường Đinh)






phố sương mù

tôi về lại phố sương mù
Luân Đôn lầu cũ màu thu ngả vàng
hơi sương trên nhánh sông ngàn
che mờ vết tích bẽ bàng tình tôi

sông Thames xưa áng mây trời
mây giờ rẽ lối rạc rời xa nhau
về đâu lãng mạn tình đầu
xa xăm mấy dặm để sầu trong tôi

cội phong gầy đứng bên đồi
buồn bao chiếc lá vội rơi lìa cành
tôi về để hiểu cuộc tình
vì sao người đã nỡ đành bỏ tôi

đất trời không thể gần thôi
sao tôi người cũng xẻ đôi duyên tình
tôi về để thấy nhân sinh
vì sao hạnh phúc vô hình người ơi ...

tôi về để thấy trần đời
còn bao nhiêu kẻ quên tôi như người...



Lâm Bích Nhy
01/05/2003





cõi lòng chưa kịp chết


có cánh chim khuya ôm trời lặng
bay lạc hướng đời nhớ tiết xuân

có phố biển sầu chẳng dấu chân
cho ngàn khơi gọi: mùa hạ vắng

có lá vàng rơi buồn giọt nắng
không còn sưởi ấm một cõi thu

có mảng tuyết rơi vào thung lũng
quên ngân tiếng vọng báo đông sang

có em ngồi đây buồn vô hạn
đuối tay ru nhẹ tình đã chết
giữa những mùa xuân - hạ - thu - đông
nhưng chưa kịp chết một cõi lòng ...



(tặng người chưa quên)




Lâm Bích Nhy
27/04/2003


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 06:28:58 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyệt Hạ 03.08.2012 06:33:10 (permalink)
0





Tình ngâu


thương người thơ thẩn dưới mưa ngâu
tơ biếc còn vương ngấn lệ sầu
thu đến bao tình giăng khói sóng
xuân sang mấy độ hẹn bên cầu
thầm thì tiếng nhớ ơn đời vọng
khao khát tim ngời ánh mắt sâu
khoảnh khắc ngày xưa trôi thảng thốt
còn nghe run rẩy mảnh đời nhau...
vad


Khóc Tình Ngâu


Tháng bảy heo may nước mắt ngâu
Sông xưa chuyên chở mối duyên sầu
Ngưu Lang tơ tưởng Ngân Hà giải
Chức Nữ ươm mơ Ô Thước cầu
Vò võ loan phòng trôi tuổi mộng
Lẻ loi gối chiếc tiễn đêm sâu
Đàn cung lạc phím dây tơ nhão
Biết đến bao giờ lại có nhau ?


Nguyệt Hạ
01/08/2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 09:17:59 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyệt Hạ 15.08.2012 23:28:49 (permalink)
0





Mơ Màng ...


Nửa đêm mơ màng tỉnh
Thấy mất một bóng hình
Quay lưng khi mắt mở
Tay níu vào mông lung

Anh đã xa ngàn trùng
Em đi muôn vạn dặm
Hai đứa như kẻ khùng
Lục lọi từ xa xăm

Hôm nọ ngó mặt trăng
Trong như gương hồ nước
Bóng mình dài thậm thượt
Tiếng cười vỡ đêm thâu

Hôm kia hỏi bà trời
Bà dấu anh tôi đâu
Đêm đen cười nắc nẻ
Đi hỏi ở trong đầu

Anh đang nhìn mưa ngâu
Tháng bảy nhỏ giọt sầu
Hai vì sao ngày ấy
Đã không thấy từ lâu

Nguyệt Hạ
08/15/2012




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2012 03:31:47 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyệt Hạ 29.08.2012 09:01:49 (permalink)
0






... Nhơ Nhớ ...


Anh cứ nói nhớ, nhớ hơài nhớ mãi
Nói giống như kinh nhật tụng hằng đêm
Nghe thanh âm chữ nhớ thật êm đềm
Từ nhơ nhớ biến thành quên mấy đỗi

Anh bệnh gì đổ tội ai làm lỗi
Tự nhiên sao lại mất hết ý thơ ?
Bao nàng thơ điêu đứng với trông chờ
Đừng viện cớ, đừng nói quanh nói quẩn

Dạo này thấy anh sao hơi lẩn thẩn
Chắc là anh đến tuổi hết mần thơ
Buổi xế chiều chữ nghĩa cứ mập mờ
Sao cũng được khúc quanh cuộc đời ấy ...

Thấy thế nào em viết ra thế vậy
Đừng nổi khùng, nổi dóa, cáu giận nha
Em chúc anh vui vẻ với tuổi già
Nếu còn nhớ biết đâu làm thơ được ...


Nguyệt Hạ
28/08/2012





Viết cho một người đang có "midlife crisis" ...


Nguyệt Hạ 07.09.2012 07:57:15 (permalink)
0





Đón Thu Sang


Hạ hồng nhẹ bước đón thu sang
Nuối tiếc miên man ánh nắng vàng
Óng ánh sắc màu sương sớm đọng
Ngân nga tiếng sáo bóng chiều vang
Ngân hà một giải âm thầm vọng
Ô thước hai đầu lặng lẽ than
Truyền thuyết trăm năm vương vấn mãi
Chuyện tình ngắn ngủi đã sang trang

Nguyệt Hạ
06/09/2012



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2012 16:20:08 bởi Ct.Ly >
Nguyệt Hạ 22.09.2012 02:46:18 (permalink)
0






Em Về Hãy Ngoan



Con đường dài trước mặt
Tình vẫn buồn sau lưng *
Bến xưa giờ vắng ngắt
Mắt tím lệ rưng rưng

Ai bảo làm người dưng
Để quay đầu cúi mặt
Mưa dầm hay nước mắt
Ướt ngập cõi hồn chung

Đêm hoà tiếng côn trùng
Rỉ ra bao lời than
Ừ em về - hãy ngoan
Anh đành - thôi tiếc nuối

Nặng gánh anh một đời
Gian truân em bạc phận
Hồng nhan sao lận đận
Tình vẫn buồn sau lưng *

Nguyệt Hạ
20/09/2012


* Thơ Kiều Giang






<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2012 04:16:28 bởi diên vỹ >
Nguyệt Hạ 26.09.2012 07:16:18 (permalink)
0



Mùa Thu Hà Nội


Giao Mùa

Có phải tại buổi giao mùa vừa đến
Sáng sương mù lãng đãng nhỏ giọt thưa
Cỏ xanh tươi đùa với gió đong đưa
Còn sót lại chút hạ nồng rực rỡ

Có phải tại vầng trăng đêm rạng tỏ
Ai thả hồn trong lối nhỏ cô đơn
Bút mực nghiên ghi thêm nét dỗi hờn
Như nhắn nhủ lời hẹn thề xa vắng

Có phải tại tâm tư mình trầm lắng
Cuốn theo chiều vạt nắng hững hờ rơi
Gió đầu thu ve vuốt đậu bờ môi
Gởi lên tóc xuýt xoa nụ hôn ngọt

Có phải tại thời gian nhanh chân bước
Ai ngậm ngùi nhắc nhở chuyện tình xưa
Xa lắm rồi thời cỏ xót xa đưa
Đồi thông vắng gió bụi mưa bùn cũ

Có phải tại thu về mùa quyến rũ
Mây đầy trời gối mộng thoảng hương bay
Sương, nắng, gió, quyện lẫn chút tình say
Nghe đâu đó nồng nàn mùa thu mới

Nguyệt Hạ
Đầu Thu 2012




Nguyệt Hạ 18.10.2012 07:58:12 (permalink)
0





Biển Chiều


Nghe biển hát chiều nay
Giữa khung trời lắng đọng
Ru hời cuộc tình hồng
Từ lời yêu trao gửi

Nhớ, mong, chờ, vời vợi
Cùng làn nước nhấp nhô
Lấp tràn bao thương nhớ
Bên bến bờ mênh mông

Biển dâng muôn ngọn sóng
Thầm đậm bãi cát vàng
Ướt đẫm nỗi mênh mang
Hòa cung đàn hạnh phúc

Nắng hạ nồng vàng rực
Trải vóc dáng lụa là
Thoảng cơn gió đi qua
Chia đôi chiều bóng xế

Tận cùng mối đam mê
Say men tình đắm đuối
Trao nhau không tiếc nuối
Một đời yêu ngất ngây

Nguyệt Hạ
17/10/2012





Nguyệt Hạ 23.10.2012 00:03:49 (permalink)
0







chữ nghĩa từ ai


nếu anh thấy giòng thơ lạ
có biết chữ nghĩa từ em
từ ngày lòng anh hoá đá
đâu còn tình tự thần tiên

một chữ hai chữ ba chữ
chữ quen chữ nhớ chữ thân
ba chữ bốn chữ năm chữ
chữ nào quên hết đời trần

thơ anh than thân trách phận
có ngờ con chữ làm liều
làm như đời còn lận đận
anh vội vứt bỏ tình yêu

mùa xuân mùa hạ mùa thu
thời gian trôi xuôi giòng nước
thơ anh như những bài ru
cho em ngậm ngùi mấy lượt

anh có dăm sợi tóc bạc
hình hài dáng vóc xanh xao
hình như anh đang nhuốm bệnh
mơ màng thoát khỏi trần ai

anh ơi lần này em nói
cho anh biết rõ lòng em
từ nay em không chọc ghẹo
để anh khỏi khóc hờn ghen

hãy viết thêm những dòng chữ
nhuốm đầy triết lý của anh
thư xanh và thơ tình tự
ai nỡ bỏ quên sao đành ...


Nguyệt Hạ
22/10/2012





Nguyệt Hạ 27.10.2012 04:17:11 (permalink)
0



Năm học lớp 10, một buổi đi học về Nguyệt Hạ thấy Bố đang chờ mình với một vẻ nghiêm trang khác thường. Vào nhà, ngồi ngay ngắn trước mặt Bố để nghe giảng một bài moral về tình yêu. Thì ra buổi sáng lúc vội vã NH đã để mấy lá thư của các chàng bạn trong lớp rơi ra khỏi tập vở ... NH chống chế bằng cách thưa với Bố rằng, đó chỉ là những người bạn trong lớp, chưa có chuyện yêu đương gì. Bố NH có nói một câu, chỉ nói một lần ấy thôi mà NH nhớ mãi đến bây giờ: " Đừng đùa với ái tình con ạ, đó là con dao hai lưỡi."

Năm ấy Nguyệt Hạ chỉ mới 15, và mấy mươi năm nay, lúc nào NH cũng thấy câu nói ấy rất đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp.

Hôm nay, vào chơi trang thơ Song Nhi, NH nhớ lại câu nói ấy và viết ra bài thơ này.

Xin cám ơn người cha yêu quý của con, đã dạy cho con những bài học vô giá trong cuộc đời.



Đừng Chơi Với Ái Tình


Đã bảo đừng chơi với ái tình
Vờ vờ thật thật hurt feeling
Người xưa dặn kỹ: dao hai lưỡi
Lỡ vào khó ra lưới vô hình

Đã dặn lòng rằng giữ vững thôi
Vậy mà xao xuyến tím bờ môi
Lời ai ngọt lịm hoài vương vấn
Dỗ dành mua chuộc trái tim côi

Đã ráng nhủ thầm chỉ thế thôi
Tình thơ như gió thoảng mây trôi
Người đang nghịch đùa cùng con chữ
Ghi dấu tim ai trọn một đời

Đã thế đành thôi vẫy tay chào
Thu vàng qua hết nỗi hanh hao
Rồi đây đông đến chôn niềm nhớ
Giả vờ rồi quên - cũng chả sao

Nguyệt Hạ
10-26-2012



Nguyệt Hạ 01.11.2012 07:22:49 (permalink)
0






Mùa Đi Ngang


Gió phiêu lãng đẩy mây bay ngàn dặm
Nước dạt trôi cùng sóng vỗ tràn bờ
Lá nhuộm vàng uốn mình trên nắng muộn
Mùa đi ngang mang trống vắng bơ vơ

Thu vừa đến sương mai còn bỡ ngỡ
Cỏ thay màu cây lá đổi xiêm y
Xanh vàng đỏ dệt thảm trải lối đi
Trăng tháng tám rộn ràng bao tim nhỏ

Buổi giao mùa thu sang hồn mở ngỏ
Bâng khuâng nghe chợt nhớ chợt vu vơ
Thoáng một chốc mùa quay lưng vội vã
Hơi lạnh về thổi buốt giá tình mơ

Thêm lần nữa trăng ngà soi bóng ngọc
Đêm trong ngần ánh nguyệt tỏa lung linh
Gió mơn man vùng tóc rối vô tình
Đợi mùa tới, thu ơi đừng đi vội ...

Nguyệt Hạ
31-10-2012




Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9