Kiểu:
Xin chào !

Thơ thẩn vớ vẩn

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 400 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Minh

  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
  • Trạng thái: offline
Re:Thơ thẩn vớ vẩn 14.03.2016 02:13:17 (permalink)
0
Thật lâu rồi HM mới có dịp trở lại chốn xưa để lưu vài bài thơ mới.
Ghé trang NH đọc thơ cùng lời thăm sức khỏe. Bài thơ Tìm Ai của NH hay lắm. Chúc NH ngày chủ nhật hạnh phúc cùng gia đình.
HM kèm bài thơ này NH xem cho vui hihi. Có thể thơ không hay và cũng không hẳn là bài thơ HM tâm đắc nhưng HM có đôi lý do để chọn...
 
Bài thơ nhàu nát năm nao 
Còn nguyên màu áo tiểu thơ ngày nào... 


ÁO TIỂU THƠ 

Thương sao màu áo sân trường 
Chiều chiều lộng gió con đường em sang 
Lụa tà áo trắng dọc ngang 
Thiên Nga khoe sắc mây giăng ngỡ ngàng 
Vòng quay cánh bướm* quyện nhanh 
Hoàng oanh thỏ thẻ lá bàng xôn xao 

Có chàng thi sĩ tài hoa 
Thâm tâm ngưỡng mộ thảo thơ họa nàng 
Đêm đêm mộng vói trăng vàng 
Nhưng thơ chàng giữ ngại ngần chẳng trao... 

Mười năm thoảng bóng vó câu 
Tha hương gặp lại lời chào thế thôi! 
Tình đầu còn giấu trong tôi 
Chúc em hạnh phúc bên người dài lâu 
Riêng tôi riêng một góc sầu 
Ấp yêu mãi mãi tình đầu ngây ngô... 

Bài thơ nhàu nát năm nao 
Còn nguyên màu áo tiểu thơ ngày nào 

Huyền Minh 

*Vòng quay bánh xe đạp nhìn tựa như cánh bướm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2016 09:54:33 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở



 
    Nguyệt Hạ

    • Số bài : 1104
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.10.2010
    • Trạng thái: offline
    Re:Thơ thẩn vớ vẩn 18.03.2016 04:18:01 (permalink)
    0
     
     
     
    Chào anh Huyền Minh trở lại trang thơ.
    Cám ơn anh đã hỏi thăm và để lại cho Nguyệt Hạ bài thơ tuổi học trò thật dễ thương. Không bao giờ mình quên được khoảng thời gian ngây thơ nhiều kỷ niệm phải không anh.
    NH cũng có một bài thơ nhớ về tuổi học trò, viết đã lâu nhưng chưa post ở đây, mời anh và các bạn xem.
    Chúc anh Huyền Minh luôn vui, khỏe và sáng tác đều.
    Thân mến,
    Nguyệt Hạ
     
     

      M & N

    Có lạ không N, khi gặp M
    Nhắc hoài chuyện cũ, đã cũ mèm
    Tan trường ngày ấy vui chân sáo
    Đường dài vẫn thấy muốn đi thêm

    Mặt trời xuống vội đổ bóng đêm
    Chia tay lặng lẽ khóc bên thềm
    Hôm từ biệt ấy trời đen thẳm
    N chỉ nói: thôi, mình sẽ quên...

    Làm sao quên được dáng nghiêng nghiêng
    Bao lần qua ngõ sáng đến chiều
    Âm thầm dấu kín nhưng mình hiểu
    Giá dạn dĩ hơn, có lẽ yêu...

    Tình tuổi học trò trắng trinh nguyên
    Lưu bút ngày xanh viết lời nguyền
    Nhớ mãi không quên, ừ nhớ nhé
    Xa nhau vời vợi vẫn gọi tên

    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Sept 2, 2014

     
     
     
      Huyền Minh

      • Số bài : 540
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 15.03.2009
      • Trạng thái: offline
      Re:Thơ thẩn vớ vẩn 16.05.2016 02:07:59 (permalink)
      0
      Hi NH
      Ngày chủ nhật thật nhiều niềm dzui nhen em.
      HM lưu đây lời bài nhạc cảm nhận từ bài thơ Lời Kinh Yêu. Dòng nhạc lan man khiến anh phải thay đổi nhiều câu từ so với bản gốc. Bài nhạc này anh chỉ chia sẻ với đôi ngươi bạn và thỉnh thoảng anh tự nghêu ngao đàn hát. Mong em thích.
       
      LỜI KINH YÊU  
        
      Em có hiểu hay không bao giờ hiểu?  
      Tình chúng mình như cuống lá đầu xanh  
      Lá chưa ươm sao sớm vội héo tàn  
      Hoa chưa nở nhụy non chừng đã khép  

      Lòng chưa mở đóng khung thành sắt thép  
      Nắng hanh vàng vụt tắt buổi hoàng hôn  
      Chìa khóa tim giữ chặt cửa linh hồn  
      Tâm sám hối theo hồi chuông nhật tụng  

      Tay lần chuỗi lời kinh cầu vô dụng  
      Ôi, lời yêu thật khó nói làm sao!  
      Em thật xa và Chúa ở nơi nào?  
      Xin cứu rỗi một con người tội lỗi!  

      Ta gục xuống bên võng đời tăm tối  
      Thấy hồn mình rêu phủ bám quanh năm  
      Trái tim côi không có một chỗ nằm  
      Tình yêu đó, có bao giờ em hiểu?  

      Em có hiểu hay không bao giờ hiểu?  
      Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu?  

      Huyền Minh  
      Feb.14/09 
        
        
      LỜI KINH YÊU 
        
      Nhạc: Huyền Minh - Văn Tiến 
      Thơ: Huyền Minh 
        
      Em có hiểu hay không bao giờ hiểu 
      Cuộc tình mình như phiến lá non xanh 
      Lá chưa ươm sao sớm vội lìa cành 
      Nụ chưa nở nhành hoa chừng đã uá 

      Em có hiểu hay không bao giờ hiểu 
      Mùa thu vàng se sắt gió heo may 
      Chuyện tình buồn hiu hắt áng mây bay 
      Cơn mưa phùn phong kín bóng hình ai 

      Em em nơi nào và Chúa nơi đâu 
      Nghe chuông ngân đời vọng dưới hang sâu 
      Đêm đêm hoang về lạnh cõi âm u 
      Ôi thập giá người lê bước tình đau 

      Em có hiểu hay không bao giờ hiểu 
      Hồn ưu phiền vây phủ lớp rong rêu 
      Trong vũng tối lời kinh cầu vô dụng 
      Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu 
        
      Huyền Minh 
      Mạy 15/16 

      Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở



       
        Nguyệt Hạ

        • Số bài : 1104
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.10.2010
        • Trạng thái: offline
        Re:Thơ thẩn vớ vẩn 28.05.2016 08:16:14 (permalink)
        0
         
        Cám ơn anh Huyền Minh post bài thơ hay cho Nguyệt Hạ. Làm sao để nghe bài nhạc hả anh?
        Chúc anh luôn vui và sáng tác đều nhé.
         
        ***
         
         
         
        Có Được Gì
         
        Có được gì
        hoài nhớ nhung mong đợi
        Sáng chiều rơi
        đêm tối đến lặng lờ
        Tháng ngày qua
        hồn hoang mãi bơ vơ
        Đời trôi dạt
        tâm tư buồn chất ngất
         
        Có được gì
        nhớ nhung từng khoảnh khắc
        Bóng thời gian
        bôi xóa những niềm đau
        Gốc rêu phong
        còn ghi dấu tình sầu
        Vay mượn gió
        mang giùm ta nỗi nhớ
         
        Có được gì
        tương tư cùng trắc trở
        Cõi phù du
        tạm bợ gởi niềm vui
        Cảnh trần gian
        lưu luyến chuyện ngược xuôi
        Nhìn quanh quẩn
        ai là người tri kỷ ?

        Có được gì
        trong cuộc đời vị kỷ
        Có là bao
        góp nhặt đủ hai tay
        Đếm cho đầy
        đong cho trọn đắm say
        Để được gì
        một mai khi mai một ...

        Nguyệt Hạ

         
         
         
          ThanhThanhsingle

          • Số bài : 161
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 11.04.2016
          • Trạng thái: offline
          Re:Thơ thẩn vớ vẩn 24.06.2016 08:40:45 (permalink)
          0
           
           
           
          Cái có được
           
          Tiền, tình thoáng chốc ra đi
          Tự lòng an ủi được gì nay, mai
          Cái có được tầm nhìn và suy nghỉ
          Khi bất ngờ hụt hẩng cuộc tình tan
          Trước giờ nay trai gái dể quy hàng
          Tự dò bước vượt qua điều trở ngại
           
          Cái có được hiểu vì sao ngang trái
          Vạch ngắn, dài kế hoạch để vượt qua
          Chớ than thân, trách phận ráng thật thà
          Từng giai đoạn ước mơ thành hiện thực
           
          Cái có được con tim luôn thổn thức
          Nối nhịp lòng chia sẽ những buồn, vui
          Dù khó khăn, gian khổ chẳng hề lùi
          Theo hướng sáng tương lai hằng mong đợi
           
          Cái có được không gì làm chới với
          Giữa dòng đời cám dỗ bởi muốn, ham
          Không van xin đôi tay vẫn mãi làm
          Đến buông thả mắt cười vui là được.
           
          Cái có được không điều gì biết trước
          Thường tin rằng định mệnh ráng mà theo
          Sống làm sao không phải bị đói, nghèo
          Tình nuôi dưởng trong mơ tình luôn đẹp
          Có ai hiểu hết đời mình
          Nói do phận số, thanh minh cho rồi.
          ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
           
            Nguyệt Hạ

            • Số bài : 1104
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.10.2010
            • Trạng thái: offline
            Thơ thẩn vớ vẩn 29.06.2016 08:25:31 (permalink)
            0
             
             

             
             
             
            RỒI TỪ ĐÓ
             

            Rồi từ đó hai người đi hai ngã
            Chung một đường nhưng phải giả làm lơ
            Còn chi đâu bao trách móc hững hờ
            Vì tự ái hay tự tôn tự mãn....

            Rồi từ đó thôi không còn lãng mạn
            Một chuyện tình đẹp tựa những lời thơ
            Vẫn biết rằng mình đang sống trong mơ
            Sao lưu luyến mãi không đành từ giã....

            Rồi từ đó để lòng mình lạnh giá
            Mỗi sáng chiều trông ngóng chỉ vu vơ
            Người bên ni người bên nớ trông chờ
            Một cái chấm màu xanh mà vô vọng....

            Rồi từ đó chôn sâu tình lắng đọng
            Mất nhau rồi níu kéo để làm chi
            Tình chẳng đẹp giữ mãi có nghĩa gì
             

            Bao kỷ niệm vụt tan trong khoảnh khắc

             Rồi từ đó ngâm nga bài thơ nhạc
            "Biết nói gì" ,"Ta còn gì cho nhau"
            "Về lại đây" và "Tình em nỗi đau"
            Hay là chỉ "Ngậm ngùi một nỗi nhớ"?

             

            Nguyệt Hạ


            * Tựa đề các nhạc phẩm của nhạc sỹ Võ Vĩnh Thuận
             
             
             
             
            ***********
            Cám ơn bạn Thanh Thanh ghé vào để thơ cho Nguyệt Hạ.
            Thân chúc bạn luôn khỏe và làm thơ đều nhé.
             


             
              ThanhThanhsingle

              • Số bài : 161
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 11.04.2016
              • Trạng thái: offline
              Re:Thơ thẩn vớ vẩn 30.06.2016 09:18:59 (permalink)
              0
               
               
               
              Tự dưng có
               
              Tự dưng có buồn riêng hay trách móc
              Góc âm thầm vẫn giữ bóng hình xưa
              Khi cô đơn lại nhớ giọng dạ, ừa
              Cùng trò chuyện, nhâm nhi tình môi mọng
               
              Tự dưng có riêng mình ta sau trống
              Nhưng tâm hồn lơ đãng chẳng phiêu lưu
              Gì khác hơn trái tim đã ngục tù
              Chỉ vương vấn buồn vui rồi tư lự
               
              Tự dưng có luyến lưu tình quá khứ
              Lòng nhẹ nhàng, không thẹn hoặc xót xa
              Từ cái tâm nghèo khó chất thật thà
              Giờ cảm nhận không gì hơn tình thật
               
              Tự dưng có niềm nhớ nhung ngây ngất
              Sau bây giờ hai đứa ở hai nơi
              Như chẳng quen, cảm giác thấy xa vời
              Tâm tư mở nối duyên tình rộng lượng
               
              Tự dưng có trong lòng nhiều tư tưởng
              Trôi theo dòng câu hát khúc ca dao
              Trở về nơi tuổi thơ bé nhỏ nào
              Không tiếc nuối chỉ ước mơ hiện tại.

              R

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 06:23:43 bởi Nguyệt Hạ >
               
                Nguyệt Hạ

                • Số bài : 1104
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.10.2010
                • Trạng thái: offline
                Thơ thẩn vớ vẩn 25.12.2016 14:28:24 (permalink)
                0
                 
                 
                 


                Thân mến chúc các bạn một mùa lễ an lành hạnh phúc
                và năm mới 2017 thật nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào.




                [Tube]https://www.youtube.com/watch?v=6fu6jtas3P4[/Tube]





                 
                  Nguyệt Hạ

                  • Số bài : 1104
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.10.2010
                  • Trạng thái: offline
                  Thơ thẩn vớ vẩn 14.01.2020 03:04:56 (permalink)
                  0
                   





                  Suy Tư Cuối Năm


                  Buổi ban đầu xa lạ bao bỡ ngỡ
                  Gặp nhau đây mừng rỡ siết chặt tay
                  Trao tin yêu hạnh phúc phút xum vầy
                  Trong cuộc sống v
                  ới vô vàn bất hạnh

                  Biết bao người đang chịu cơn đói lạnh
                  Thế giới này không lẽ đã chia hai
                  Người gây tội cộng thêm những thiên tai
                  Bên quỷ dữ bên hiền lương chịu nạn

                  Ta đã thấy thiên đường, và khổ hạn
                  Cõi trần gian muôn đói khổ tương tàn
                  Có nơi nào hạnh phúc thật? bình an?
                  Đau xót quá - xin cùng nhau chia xẻ

                  Mùa Giáng Sinh cũng là mùa Đại Lễ
                  Xin gửi người hơi ấm từ trái tim
                  Cố nhen lên ngọn lửa của niềm tin
                  Hòng sưởi ấm chút tình người chân thật

                  Xin Thưọng Đế đầy nhân từ lân tuất
                  Ban Bình An Nhân Ái xuống trần gian
                  Ban Yêu Thương Tha Thứ những gian nan
                  Vòng tay lớn xin cùng nhau nối lại.
                   

                  Nguyệt Hạ
                  (LT - TD)



                   
                    ThanhThanhsingle

                    • Số bài : 161
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 11.04.2016
                    • Trạng thái: offline
                    Re:Thơ thẩn vớ vẩn 28.01.2020 09:45:19 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Lành hay dữ
                     
                    Xưa và nay nhớ lại rồi trăn trở
                    Ta tưởng chừng vừa mới thoáng qua đây
                    Có khác chăng là thiếu thốn, đủ đầy?
                    Trong sinh động hay vùi sâu đơn lạnh?
                     
                    Số kiếp người có biết đâu mà tránh
                    Ẩn hiện ngoài hai thái cực khác nhau
                    Tồn tại thân nên phải cứ bươi quàu
                    Xấu và tốt thế giới này muôn vạn
                     
                    Khi suy lượt cảm giác sao ngao ngán
                    Giữa đói nghèo, bệnh tật, rét, cháy thân
                    Với giàu sang, sung túc, thú an nhàn
                    Người bình dị trú tâm thường tránh né
                     
                    Mùa Tết đến kéo hồn về sức trẻ
                    Hòa nhập vào thực tại giữ lòng tin
                    Hiện tâm đây dung dị bởi chữ “ Tình ”
                    Chút hơi ấm sưởi lòng người chân thật
                     
                    Đấng Tối Cao có khi là ngây ngất
                    Hành xử người khó mà đoán nhận ra
                    Xuất phát tâm từ tim, óc thật thà
                    Lành hay dữ từ việc làm thiện, ác.
                    ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
                     
                      Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                      Thay đổi trang: << < ..21222324252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 400 trên tổng số 400 bài trong đề mục

                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                      Chú Giải và Quyền Lợi

                      • Bài Mới Đăng
                      • Không Có Bài Mới
                      • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                      • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                      • Khóa (có bài mới)
                      • Khóa (không có bài mới)
                      • Xem bài
                      • Đăng bài mới
                      • Trả lời bài
                      • Đăng bình chọn
                      • Bình Chọn
                      • Đánh giá các bài
                      • Có thể tự xóa bài
                      • Có thể tự xóa chủ đề
                      • Đánh giá bài viết

                      2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9