Thơ thẩn vớ vẩn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 26.02.2011 02:36:52 (permalink)
0

Sáng Mùa Đông


Buổi sáng cuối muà Đông
Bên những khóm hoa hồng
Sương sa trời ủ rủ
Bé có biết buồn không ?

Khung trời nào nhớ mong
Mây mờ giăng sũng nước
Giọt sầu rơi lướt thướt
Lệ nào khóc như mưa

Tình đến từ ngàn xưa
Thề hẹn mấy cho vừa
Tình nhẹ như mây khói
Đủ ràng buộc ai chưa ?


Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 06:30:10 bởi Nguyệt Hạ >
#91
    Nguyệt Hạ 02.03.2011 03:14:28 (permalink)
    0


    Lời Ru Mùa Đông


    Ru em cơn lạnh mùa Đông
    Cho em hơi ấm tình nồng thiết tha
    Ru em cơn gió buốt da
    Cho em tay ấm xuýt xoa vỗ về
    Ru em trăng nước hẹn thề
    Cho em chất ngất bốn bề dấu yêu
    Ru em mỗi sớm mỗi chiều
    Cho em giữ mãi yêu kiều nét thơ


    Nguyệt Hạ



    #92
      Nguyệt Hạ 10.03.2011 08:48:41 (permalink)
      0





      Nguyệt Hạ

      Trình bày: Phương Dung
      Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
      Hoà âm: Đặng Vương Quân
      Lời: Lâm Bích Nhy






      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 06:36:36 bởi Nguyệt Hạ >
      mây trắng 11.03.2011 15:31:32 (permalink)
      0
      Tình ơi và người ơi
       
      dòng sông em chảy ngược
      khát mong lịm một thời
      trong ngần tình chơi vơi
      nồng nàn thơ ngọt đắng
       
      phía xa xăm cánh gió
      một linh hồn thiết thamơ giây phút mặn màđọng hồn hoa tái tê tình trăm năm khoảnh khắcbạc trắng dấu hồng phaiđời vọng buồn mê mảibến đợi còn chông chênh tình ơi và người ơicọng cỏ buồn thiên thuâm vang cõi phù dutình ơi và người ơi ...mt
      #94
        Nguyên Đỗ 12.03.2011 10:16:27 (permalink)
        0

        Khoảnh Khăc Dài Vô Tận

        Khoảnh khắc dài vô tận
        Một năm tựa muôn năm
        Một lỡ ngàn lận đận
        Mười lăm, đêm trăng rằm

        Trầm hương công chúa Huế
        Về đâu, nước Cửu Long?
        Vì sao, vì sao thế?
        Dứt day tan nát lòng...

        Khoảnh khắc buồn cô lẻ
        Nhìn xa sóng cuộn quanh
        Bóng ai như bóng Mẹ
        Phất phơ bay mỏng manh...

        Khoảnh khắc thành vĩnh viễn
        Ba năm trôi thật nhanh
        Em mãi luôn hiện diện
        Từng phút trong đời anh

        Khoảnh khắc ta gần gũi
        Khắc sâu tận đáy lòng
        Nửa đời anh gió bụi
        Nhớ con nước Củu Long

        Năm mươi con lên núi
        Năm mươi con về xuôi
        Khoảnh khắc xưa gần gũi
        Nửa đời sau ngậm ngùi

        Ta có còn hội ngộ
        Nhìn nhau sống bên nhau
        Châu có về hợp phố
        Yêu nhau trọn tình đầu?

        Nguyên Đỗ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 10:24:44 bởi Nguyên Đỗ >
        #95
          vovinhthuan 24.03.2011 09:23:10 (permalink)
          0
          Cám ơn Nguyệt Hạ thích bài Nguyệt Hạ này và mang về post trên trang riêng
          Xin thành thật cám ơn Nguyệt Hạ rất nhiều
          Chúc một ngày vui và sáng tác mạnh
          VVT

          #96
            Nguyên Đỗ 25.03.2011 07:43:04 (permalink)
            0
            Em Về Rồi Đấy Hở?

            Em về rồi đấy hở?
            Cuộc du hành ra sao?
            Có lang thang trên phố
            Vấn vương dưới cội đào?

            Em dạo này có khoẻ
            Nghỉ mát thích lắm không?
            Có nhớ ba nhớ Mẹ
            Hay thơ thẩn bềnh bồng?

            Anh tháng ngày vẫn thế
            Sống hoài trong mộng mơ
            Trung thành với thông lệ
            Làm thơ, sống với thơ

            Quê hương xa ngàn dặm
            Trường sơn rừng rú xanh
            Nhớ người ta lắm lắm
            Nhung nhớ về xây thành

            Nguyên Đỗ
            #97
              Nguyệt Hạ 29.03.2011 03:42:05 (permalink)
              0



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/990BE9147F0E44D68BC6266B06E01E5A.jpg[/image]


              Tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang






              Bên kia sông
              Trình bày: Nguyễn Đức Quang

              thơ: Nguyễn Ngọc Thạch
              phổ nhạc: Nguyễn Đức Quang


              Này người yêu, người yêu anh ơi!
              Bên kia sông là ánh mặt trời
              Này người yêu, người yêu anh hỡi!
              Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối
              Bên kia núi, núi cao chập chùng
              Bên kia suối, suối reo lạnh lùng
              Là bài thơ, toàn chữ hư vô.

              Này người yêu anh ơi!
              Cho anh nồng ấm cuộc đời
              Hoa thơm đón ánh mặt trời
              Như núi mừng - vì mây đến rồi

              Này người yêu anh hỡi!
              Yêu nhau mình đưa nhau tới
              Bước nhẹ - và nói êm xuôi
              Nói cho vừa... mình anh nghe thôi!

              Này người yêu, người yêu anh ơi!
              Bên kia sông đường vẫn còn dài
              Này người yêu, người yêu anh hỡi!
              Bên kia đồng cỏ non đan lối
              Trong cơn gió - thoáng nghe nụ cười
              Trong khe núi - thánh thót lòng người
              Lòng đòi tình vật vã khôn nguôi

              Này người yêu anh ơi!
              Ðêm đêm lòng vỡ tình dài
              Dây xanh quấn quít vào đời
              Cho trái tình nở trên tiếng cười
              Này người yêu anh hỡi!
              Bên trong lòng nôi êm ái
              Rắc nhẹ từng cánh hoa sao rơi
              Sẽ âm thầm mình em nghe thôi!



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 02:36:36 bởi Nguyệt Hạ >
              Attached Image(s)
              #98
                Nguyệt Hạ 20.04.2011 05:48:39 (permalink)
                0

                Cám Ơn Anh

                Thân tặng anh Võ Vĩnh Thuận


                Cám ơn anh món quà thơ nhạc
                Anh đã làm em ngạc nhiên thay
                Nhạc thơ nối kết thật hay
                Hoà âm, giọng hát, rứt ray lòng người

                Anh viết nhạc từ thời trai trẻ
                Câu ca nào khóc kể tương lai (*)
                Người còn người mất một mai
                Tình yêu, đời sống chia hai đọa đầy

                Anh đã thấy từ trong cuộc chiến
                Những mối tình lưu luyến chia phôi
                Người đi người ở đơn côi
                Phận duyên, duyên phận hỡi ơi cũng đành

                Chia tay cũng trở thành quy luật
                Trong nhạc tình anh thuật lại kia
                Chỉ mong anh ở ngoài bìa
                Chuyện tình văn nghệ chia lìa xót xa

                Đời sóng gió trải qua thử thách
                Thiết tha, buồn, chia cách, vấn vương....
                Cầu mong có thật yêu thương
                Cùng anh chia xẻ trên đường thi ca....


                Nguyệt Hạ


                (*) Bài Lời Tình Đứa Con Gái, Lời Tình Đứa Con Trai....

                #99
                  vovinhthuan 20.04.2011 13:07:37 (permalink)
                  0


                  Nguyệt Hạ một bài thơ thật cãm động
                  Xin gởi đến Nguyệt Hạ bài thơ hoạ dưới đây


                  Cám ơn em


                  Cám ơn em bài thơ đã gởi
                  Một chút gì trăn trở cho nhau
                  Dù thơ, dù nhạc thương đau
                  Nghe qua để biết cuộc đời đắng cay


                  Anh viết nhạc từ khi mới lớn
                  Những khi buồn, hay lúc đơn côi
                  Chơi vơi ghép nhạc và lời
                  Cho quên tình chết, tình đời buồn tênh

                  Nhưng đừng nhắc ngày xưa cuộc chiến
                  Hãy quên đi cho bớt ưu phiền
                  Người đi, người ở triền miên...
                  May thì gặp lại, không thì phôi phai

                  Nếu có nhớ cũng là qúa khứ
                  Nếu có đau cũng thế mà thôi
                  Còn chăng một chút ngậm ngùi
                  Lắng nghe tiếng nhạc, lời ca được rồi


                  Thôi hãy quên, quên đi dỉ vãng
                  Quay lưng về ngày tháng hư hao
                  Một mai nhặt được ánh sao
                  Thì xin giử mãi cho nhau ngàn đời


                  VõVĩnhThuận



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 13:13:33 bởi vovinhthuan >
                  #100
                    Nguyệt Hạ 27.04.2011 01:02:42 (permalink)
                    0


                    Lời Tình Đứa Con Gái





                    Võ Vĩnh Thuận - Khánh Ly




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/F77D9DF41973484793DF45B2B5C53600.jpg[/image]



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 01:04:30 bởi Nguyệt Hạ >
                    Attached Image(s)
                    #101
                      vovinhthuan 28.04.2011 16:28:19 (permalink)
                      0
                      Cám ơn Nguyệt Hạ rất nhiều khi post bản nhạc buồn này lên trang nhà !
                      Chúc NH luôn vui và có nhiều sáng tác mới trong thơ văn
                      Thân mến
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 16:30:04 bởi vovinhthuan >
                      #102
                        Nguyệt Hạ 29.04.2011 01:04:13 (permalink)
                        0


                        Lời Tình Đứa Con Trai




                        Võ Vĩnh Thuận - Thanh Lan


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/CE4BD07B089D4B7D8952CD5CD136A522.jpg[/image]




                        Anh Thuận thân mến,

                        NH cám ơn anh mới đúng vì những bài nhạc của anh đã diễn tả được tâm trạng của
                        tuổi trẻ với tình yêu lưa đôi trong hoàn cảnh chia xa.....,
                        nghe mà thấm thía và ngậm ngùi lắm anh.

                        Xin cám ơn anh thật nhiều.


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 01:13:29 bởi Nguyệt Hạ >
                        Attached Image(s)
                        #103
                          vovinhthuan 02.05.2011 13:37:28 (permalink)
                          0
                          Một lần nữa cám ơn NH rất nhiều.
                          Chúc NH luôn luôn vui vẻ và sáng tác thơ nhiều hơn nữa
                          Thân mến
                          #104
                            Nguyệt Hạ 10.05.2011 23:21:23 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/2E26968CE0C14C8EB18AB28DF4DFA250.jpg[/image]



                            Trình bày: Kim Khánh
                            Hoà âm: Kiên Thanh






                            http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8008


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 01:19:37 bởi Nguyệt Hạ >
                            Attached Image(s)
                            #105
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 400 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9