Kiểu:
Xin chào !

Thơ thẩn vớ vẩn

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Minh

  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 14.08.2011 01:53:01 (permalink)
0
Thân Tặng Nguyệt Hạ
 
Nguyệt Hạ
 
Xưa Hàn Mặc Tử bán lầu trăng
Lữ khách say sưa ngắm chị Hằng
Suối tóc quyện quanh đồi núi nhỏ
Làn mây ve vuốt búp tay măng
Không gian mờ ảo làn sương đọng
Vũ trụ lung linh phủ tuyết băng
Gió thoảng hương đưa mùi cúc dại
Nguyệt cười tròn trĩnh nốt la thăng
 
 
Nhật Hạ
 


HẠ HUYỀN 
 
Dưới gốc đa già Cuội với trăng
Thẩn thơ nỗi nhớ nhung cô Hằng
Thoảng làn hương quế chải mây tóc
Đọng cánh hoa quỳnh rẽ búp măng
Xào xạc lá khô vùng tuyết trắng
Động chao tim lạnh ánh sao băng
Hạ Huyền vũ khúc miền tiên cảnh
Thiêm thiếp mơ màng cõi mộng thăng
 
Huyền Minh
Aug./13/11
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 01:54:23 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở



 
    mây trắng

    • Số bài : 569
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 10.05.2007
    • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 14.08.2011 16:08:48 (permalink)
    0

     
    Lối em về...

     
    lối em về
    trời xưa nghìn dấu lạ
    thoáng chân ai qua nhung nhớ từng mùa
    tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
    còn đợi mãi
    nửa lời thơ chan chứa

    hoa trong sương
    nồng nàn mong nắng ấm
    tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
    ai chờ trông
    ai cuối gió chơi vơi
    nắng long lanh
    mây vời vợi em về ...

     
    Mây Trắng


    ...xưa ai đội đá vá trời
    nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
     
      Nguyệt Hạ

      • Số bài : 1104
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.10.2010
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 16.08.2011 04:49:15 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nhật Hạ

      Thân Tặng Nguyệt Hạ

      Nguyệt Hạ

      Xưa Hàn Mặc Tử bán lầu trăng
      Lữ khách say sưa ngắm chị Hằng
      Suối tóc quyện quanh đồi núi nhỏ
      Làn mây ve vuốt búp tay măng
      Không gian mờ ảo làn sương đọng
      Vũ trụ lung linh phủ tuyết băng
      Gió thoảng hương đưa mùi cúc dại
      Nguyệt cười tròn trĩnh nốt la thăng


      Nhật Hạ




      HẠ HUYỀN 

      Dưới gốc đa già Cuội với trăng
      Thẩn thơ nỗi nhớ nhung cô Hằng
      Thoảng làn hương quế chải mây tóc
      Đọng cánh hoa quỳnh rẽ búp măng
      Xào xạc lá khô vùng tuyết trắng
      Động chao tim lạnh ánh sao băng
      Hạ Huyền vũ khúc miền tiên cảnh
      Thiêm thiếp mơ màng cõi mộng thăng
       
      Huyền Minh
      Aug./13/11

       







      Nhật Hạ

      Nay đọc thơ Hàn nhắc đến trăng
      Gặp đêm vọng nguyệt nhớ cô Hằng
      Lặng lờ uốn khúc làn thu thủy
      Phe phẩy đong đưa ngọn cỏ măng
      Dưới đất dặt dìu cây lá hát
      Trên trời lấp lánh ánh sao băng
      Đêm qua Nguyệt Hạ cười tròn trĩnh
      Nhật Hạ hát toàn những nốt thăng

      Nguyệt Hạ

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 00:30:00 bởi Nguyệt Hạ >
       
        Nguyệt Hạ

        • Số bài : 1104
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.10.2010
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 16.08.2011 04:54:38 (permalink)
        0

        Trích đoạn: mây trắng


         
        Lối em về...


        lối em về
        trời xưa nghìn dấu lạ
        thoáng chân ai qua nhung nhớ từng mùa
        tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
        còn đợi mãi
        nửa lời thơ chan chứa

        hoa trong sương
        nồng nàn mong nắng ấm
        tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
        ai chờ trông
        ai cuối gió chơi vơi
        nắng long lanh
        mây vời vợi em về ...

         
        Mây Trắng






        Dấu xưa ...

        Lối em về
        ngàn năm hoài lẻ bóng
        dấu chân xưa
        in đậm vết tình hồng
        cuối chân mây
        u hoài bóng tịnh không
        còn vang vọng
        lời thơ nào chan chứa

        em trong mơ
        trầm mặc cung đàn nguyệt
        tiếng tương phùng
        như sóng vỗ ngàn khơi
        mộng chiều xưa
        ru lòng mãi chơi vơi
        duyên tiền kiếp
        người ơi còn chờ đợi .....

        Nguyệt Hạ



         
          mây trắng

          • Số bài : 569
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 10.05.2007
          • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 17.08.2011 18:35:13 (permalink)
          0
          ...ghé thăm Nguyệt Hạ và thơ thẩn chút nhé...
           

           
          Hình như...

           thu phai chiếc lá mơ vàng
           từ hôm gió lộng bên đàng ngẫn ngơ

           gót hài xao đọng miền thơ
           trời thu xanh biếc tình cờ như tranh
           hình như tơ lụa mong manh
           một ngày thu đến long lanh mây trời
           hình như nắng đọng vai người
           cho thu dệt áng thơ đời ta say
           ôi...

           ngày thu chợt ngất ngây
           một lần hương trải đã đầy trăm năm … 
           
          Mây Trắng
           

          ...xưa ai đội đá vá trời
          nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
           
            Nguyệt Hạ

            • Số bài : 1104
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.10.2010
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 19.08.2011 05:21:40 (permalink)
            0


            Về Lại Đây

            Trình bày: Diệu Hiền & Hoàng Quân
            Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
            Lời: Thy Linh









            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 11:25:30 bởi Nguyệt Hạ >
             
              Nguyên Đỗ

              • Số bài : 5703
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 19.08.2005
              • Nơi: Windy City
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 22.08.2011 04:23:35 (permalink)
              0

              Trích đoạn: mây trắng


               
              Lối em về...


              lối em về
              trời xưa nghìn dấu lạ
              thoáng chân ai qua nhung nhớ từng mùa
              tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
              còn đợi mãi
              nửa lời thơ chan chứa

              hoa trong sương
              nồng nàn mong nắng ấm
              tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
              ai chờ trông
              ai cuối gió chơi vơi
              nắng long lanh
              mây vời vợi em về ...

               
              Mây Trắng






              Dòng Thi Sĩ

              Mắt thi sĩ nhìn đâu đâu cũng đẹp
              Cỏ bên đường khép nép dưới sương mai
              Đôi bàn chân xinh xắn với đôi hài
              Đôi măt nhung nai tơ khi chiều tối

              Lời trăng gió ngây thơ vô số tội
              Khiến người ta bối rối động tâm tư
              Như bướm ong làm hoa lá ngẩn ngơ
              Liếc đôi mắt cánh hoa rung nhè nhẹ

              Hồn thi sĩ tìm ngôn từ mới mẻ
              Điểm tô đời với sắc vẻ mộng mơ
              Dưới trời xanh nào ai xấu bao giờ
              Vạn sự vật trong bàn tay Thượng đế

              Hồng ân Chúa hằng hà muôn thế hệ
              Tời đời đời kiếp kiếp đến ngàn sau
              Trái tim rung trước vẻ đẹp nhiệm màu
              Trước muôn sắc muôn đời dòng thi sĩ

              Nguyên Đỗ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 08:11:42 bởi Nguyên Đỗ >
               
                Nguyệt Hạ

                • Số bài : 1104
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.10.2010
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 30.08.2011 04:02:58 (permalink)
                0






                Vô Tình


                Lâu lắm xa rồi chẳng được tin
                Người xưa vắng bóng ngỡ vô tình
                Mây mưa nắng gió còn lên tiếng
                Sông nước trăng sao vẫn ngậm thinh
                Bóng bẩy ngọt ngào lời trách cứ
                Thâm trầm sâu sắc ý thanh minh
                Phong phanh đâu đó hoài nghi vấn
                Một dạ vẹn toàn mãi tuyết trinh


                Nguyệt Hạ


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 06:21:52 bởi Nguyệt Hạ >
                 
                  Nguyên Đỗ

                  • Số bài : 5703
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 19.08.2005
                  • Nơi: Windy City
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 30.08.2011 09:02:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyệt Hạ







                  Vô Tình


                  Lâu lắm xa rồi chẳng được tin
                  Người xưa vắng bóng ngỡ vô tình
                  Mây mưa nắng gió còn lên tiếng
                  Sông nước trăng sao vẫn ngậm thinh
                  Bóng bẩy ngọt ngào lời trách cứ
                  Thâm trầm sâu sắc ý thanh minh
                  Phong phanh đâu đó hoài nghi vấn
                  Một dạ vẹn toàn mãi tuyết trinh


                  Nguyệt Hạ






                  Hữu Tình

                  Thật thế vì đâu chẳng có tin
                  Rằng ai trách cứ kẻ vô tình
                  Trời mưa trời gió còn vang tiếng
                  Lòng động lòng lo cứ lặng thinh
                  Cái nghiệp thi thơ hồn kẻ sĩ
                  Duyên tình văn bút trí thông minh
                  Ai ngờ ai ngại không sao cả
                  Mặc kệ trần gian dạ tuyết trinh

                  Nguyên Đỗ

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 12:16:38 bởi Nguyên Đỗ >
                   
                    Nguyệt Hạ

                    • Số bài : 1104
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.10.2010
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 01.09.2011 23:24:23 (permalink)
                    0


                    Từ Dạo Ấy ....


                    Từ dạo ấy cỏ cây buồn rơi lá
                    Mưa mưa hoài lả tả ướt áo em
                    Đường phượng xưa còn đưa bước chân mềm
                    Trăng vẫn xuống vẫn lên bên thềm vắng

                    Từ dạo ấy tâm tư  thêm trầm lắng
                    Quẩn quanh mình tiếc nhớ mãi ngày qua
                    Chiếc gương xưa còn soi dấu ngọc ngà
                    Đường muôn lối chập chùng không quay lại

                    Từ dạo ấy bỗng nhiên sao ngần ngại
                    Cách xa bằng một khoảng trống trong tim
                    Sẽ lấy chi để xoá nỗi ưu phiền
                    Vòng tay với sao chừ giờ xa thẳm

                    Từ dạo ấy vùi mình trong thầm lặng
                    Kẻ biếng cười người giữ mãi ưu tư
                    Biết làm sao đường qua lối mây mù
                    Đến ngã quanh, chần chừ không muốn chọn

                    Từ dạo ấy ngỡ tình mình đã trọn
                    Dưới trăng rằm mình hát khúc tưong tư
                    Những dấu yêu giờ chôn kín ngục tù
                    Từ dạo ấy ... đành nói lời từ giã ...


                    Nguyệt Hạ

                    R

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 22:45:07 bởi Viet duong nhan >
                     
                      Nguyệt Hạ

                      • Số bài : 1104
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 27.10.2010
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 07.09.2011 03:33:04 (permalink)
                      0

                      Tìm nhau ...

                      Ta tìm nhau trong mịt mù vắng bóng
                      Nhớ ngập lòng ráng giữ vững niềm tin
                      Bao ngày qua nỗi nhớ vẫn nguyên hình
                      Anh lặng lẽ âm thầm trong thinh lặng

                      Đã qua đi đường đời bao nhiêu chặng
                      Xót xa nhiều cũng đến lúc mất nhau
                      Ta tìm nhau, tìm mãi ở nơi đâu....
                      Lời hẹn ước khi xưa không còn nữa

                      Đường dốc núi ngập tràn bông hoa sữa
                      Mùa hè xưa thời gian cũ tuyệt vời
                      Chạy tung tăng đuổi bắt với trò chơi ...
                      Hoàng tử lạ cùng cô công chúa nhỏ ...

                      Gió phụ với anh chàng nghịch ngợm đó
                      Thổi tung bay xào xạc lá rừng thưa
                      Nắng lung linh len lỏi chẳng mấy vừa
                      Nơi rực sáng, nơi âm u bí hiềm

                      Mùa hè này chỉ còn là kỷ niệm
                      Xa nhau rồi anh có nhớ vầng trăng
                      Vương miện sao vòng tinh tú anh làm
                      Kết mỗi tối ngôi sao anh trước ngực ...

                      Như thế đó giữa cuộc đời rất thực
                      Chuyện của mình đẹp như cổ tích thơ ...
                      Người thương ơi ... em vẫn nhớ vẫn chờ ...
                      Em vẫn gởi dấu yêu vào con chữ ...

                      Nguyệt Hạ

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 22:53:16 bởi Viet duong nhan >
                       
                        Nguyệt Hạ

                        • Số bài : 1104
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.10.2010
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 20.09.2011 23:27:51 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Hư Vô


                        QUẤN TÓC

                        Quấn vào nhau thật chặt
                        Đừng để vuột mất anh
                        Tiếng còi tàu man dại
                        Không muốn buông, cũng đành...
                         
                        Nụ hôn vừa chớm ngọt
                        Giọt lệ chưa kịp tròn
                        Em cúi đầu quay mặt
                        Bỏ lại anh dọc đường.
                         
                        Em tan vào người lạ
                        Anh nhón gót nhìn theo
                        Thấy em trong vô tận
                        Cái bóng ngả cong queo.
                         
                        Muốn níu áo em lại
                        Bàn tay không đủ dài
                        Vuốt cho đầy nước mắt
                        Trong lần thấy em say.
                         
                        Một tình yêu không đáy
                        Giữa trái tim vô bờ
                        Hồn kề nhau tiền kiếp
                        Để mãi biết cuồng mơ .
                         
                        Em đi còn bỏ lại
                        Sợi tóc dài lẻ loi
                        Anh lần mò mê muội
                        Quấn cho giáp một đời...


                        Hư Vô



                        Sợi Tóc

                        Sợi tóc nào lẻ loi
                        Sót lại trong vô vọng
                        Quấn quanh anh không mỏi
                        Một kiếp hoài trông mong

                        Tay dài níu bóng không
                        Nụ hôn chưa kịp nồng
                        Sân ga hay bến đợi
                        Đành đoạn đời mênh mông

                        Anh tan loãng chập chùng
                        Còi tàu xé không trung
                        Em cúi đầu quay gót
                        Âm thầm đếm thủy chung

                        Vương vấn mộng tương phùng
                        Vùng ký ức đóng khung
                        Rong rêu đời hiu quạnh
                        Tóc dệt nhớ mông lung

                        Anh đi không trở lại
                        Quấn quanh sợi tóc dài
                        Lần mò mê muội mãi
                        Quấn giáp một đời không ? ...


                        Nguyệt Hạ



                         
                          Nguyệt Hạ

                          • Số bài : 1104
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.10.2010
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 20.09.2011 23:35:23 (permalink)
                          0








                          Trăn Trở


                          Có thật chăng duyên nợ
                          Mà ra ngẩn vào ngơ
                          Thẩn thờ cả trong mơ
                          Đêm đêm nằm trăn trở

                          Tâm tư như mở ngỏ
                          Mưa nhỏ giọt đong đưa
                          Đếm cừu hay đếm nhớ
                          Đêm đen ngoài song thưa

                          Ước gì từ ngày xưa
                          Đừng có chuyện đón đưa
                          Không cùng nhau chung lối
                          Đời đã không nổi trôi

                          Nay làm người xa xứ
                          Tâm tư vướng bụi trần
                          Tình, Đời đều lận đận
                          Duyên, Phận cũng không hay

                          Mong gì đời đổi thay
                          Thuyền đã rời xa bến
                          Biển cả sóng lênh đênh
                          Mây trời trôi vô định


                          Nguyệt Hạ

                           
                            Nguyệt Hạ

                            • Số bài : 1104
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 27.10.2010
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 05.10.2011 08:58:40 (permalink)
                            0







                            Em Vẫn Thế...


                            Em vẫn thế, không khác chi ngày cũ
                            Qua trường xưa cây rũ bóng đường về
                            Nhớ mùa mưa, mùa rét mướt lê thê
                            Thầm đếm bước qua dần thời niên thiếu

                            Em vẫn thế, như ngày còn nhỏ xíu
                            Hay dỗi hờn muốn anh dỗ dành luôn
                            Không có anh giờ để nước mắt tuôn
                            Làm người lớn phải học nhiều hơn nữa

                            Em vẫn thế, tâm hồn không thay đổi
                            Mơ mộng nhiều, thơ thẩn với trăng sao
                            Hồn lãng đãng bay bổng ở trên cao
                            Mây với gió gần em hơn đời thật

                            Em vẫn thế, dù lòng người rất chật
                            Vẫn yêu người, tin tưởng ở tình yêu
                            Một niềm tin không phải chỉ sớm chiều
                            Em vẫn thế, tình yêu em vẫn thế


                            Nguyệt Hạ


                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 03:28:31 bởi Viet duong nhan >
                             
                              TTH

                              • Số bài : 4425
                              • Điểm: 6
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ Thẩn Vớ Vẩn 06.10.2011 08:56:29 (permalink)
                              0



                              Em Vẫn Thế...

                              Em vẫn thế, không khác chi ngày cũ
                              Qua trường xưa cây rũ bóng đường về
                              Nhớ mùa mưa, mùa rét mướt lê thê
                              Thầm đếm bước qua dần thời niên thiếu

                              Em vẫn thế, như ngày còn nhỏ xíu
                              Hay dỗi hờn muốn anh dỗ dành luôn
                              Không có anh giờ để nước mắt tuôn
                              Làm người lớn phải học nhiều hơn nữa

                              Em vẫn thế, tâm hồn không thay đổi
                              Mơ mộng nhiều, thơ thẩn với trăng sao
                              Hồn lãng đãng bay bổng ở trên cao
                              Mây với gió gần em hơn đời thật

                              Em vẫn thế, dù lòng người rất chật
                              Vẫn yêu người, tin tưởng ở tình yêu
                              Một niềm tin không phải chỉ sớm chiều
                              Em vẫn thế, tình yêu em vẫn thế

                              Nguyệt Hạ


                              Anh Vẫn Thế

                              Anh vẫn thế thương em ngày tháng cũ
                              Đường Quang Trung chung bóng lối đi về
                              Trống trường tan ngắm áo gió vân vê
                              Đà Nẵng đẹp vắng người nghe thiếu thiếu

                              Anh vẫn thế mến em thời nhỏ xíu
                              Tính hiền từ nhí nhảnh miệng cười luôn
                              Hoài bên nhau lúc nắng nhạt mưa tuôn
                              Đời gắn bó vui buồn còn bao nữa

                              Anh vẫn thế gọi tên em mỗi bữa
                              Tình hạ nồng xuân thắm sáng trăng sao
                              Tình thăng hoa bay bổng tận trời cao
                              Mộng tràn ngập tưởng là không phải thật

                              Anh vẫn thế trải lòng bên lối chật
                              Dìu em đi thông suốt ngõ thương yêu
                              Từ trẻ thơ cho đến lúc tuổi chiều
                              Anh vẫn thế yêu em anh vẫn thế

                              Thanh Huy

                              Xin vào hoạ bài thơ, chúc vui. TTH.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 12:22:59 bởi TTH >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 400 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9