Lỡ lầm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 126 bài trong đề mục
luongluonghoa 28.10.2010 11:42:03 (permalink)
0
       Nắng vàng dệt những sợi tơ
Thu vàng đọng lại lời thơ cho người
       Có cô em gái đôi mươi
Tóc huyền, dáng ngọc, nét cười đưa duyên
       Trong veo đôi mắt thần tiên
Ngọt ngào em hát đưa miền thênh thang
       Bao nhiêu kẻ ngỏ lời vàng
Má hồng e ấp cho chàng tình si
       Rồi từ độ ấy em đi
Chuyến đò lỡ nhịp, còn gì là xuân
       Thu qua, đông lại mấy lần
Hoa vàng đuổi bướm mấy tầng rơi rơi
       Em đưa áo đỏ ra phơi
Áo còn sắc thắm, người thời phôi pha
       Thinh không mấy giọt lệ sa
Mi buồn em tiếc cho hoa lá tàn
Thôi thì cũng chuyến đò ngang
Lênh đênh con nước đôi hàng hoa trôi.
 
#1
    luongluonghoa 28.10.2010 11:49:43 (permalink)
    0
    Ai bảo mùa thu vàng
    Mang nỗi buồn man mác
    Ai bảo lá thu rơi
    Cho nỗi niềm tan nát
     
    Xin đừng dỗi mùa thu
    Sương thu trời bàng bạc
    Tôi thấy lòng khao khát
    Hứng từng giọt thu rơi
     
    Xin đừng nói chơi vơi
    Giữa trời thu lơ đãng
    Hãy nhìn vầng trăng sáng
    Giữa màn thu lung linh
     
    Xin hãy cứ yêu mình
    Yêu hơn ngàn hoa cỏ
    Xin nhận lấy niềm tin
    Vượt qua ngàn sóng gió
    #2
      luongluonghoa 28.10.2010 12:07:19 (permalink)
      0
      Mưa xuyên qua nắng
      Rớt xuống mái nhà
      Tiếng mưa rả rích
      Hạt gần hạt xa
       
      Giọt mưa pha lê
      Rơi xuống bên lề
      Vương đời trần thế
      Giọt mưa tái tê
       
      Giọt đọng trên lá
      Nắng ửng màu hồng
      Lung linh như ngọc
      Mỉm cười với hoa
       
      Cũng giọt mưa sa
      Làm sáng đất trời
      Giọt vào đài cát
      Giọt ra tơi bời
      #3
        lethutrang 26.11.2010 13:17:52 (permalink)
        0
        CHỊ HOÀ ƠI

        Trang thơ vắng lặng đìu hiu
        Chị lo cơm áo để thơ thiu mất rồi
        Giờ đây muốn gửi thơ đời
        Không cần tin nhắn gừi lời muốn trao

        Chị ơi chị viết đi nào
        Cho em được đọc ngọt ngào lời thơ

        Diệp Thị Ngọc Thanh
        #4
          lethutrang 28.11.2010 12:25:01 (permalink)
          0
          EM GỬI THƯ CHỊ ĐỌC NHA

          Hôm nay chủ nhật chị ơi
          Chị có rảnh hãy cùng chơi em nào
          Thơ chị em đọc chưa sao
          Con chữ không dấu, đâu đào ra thơ

          Nhớ chị buồn ngẩn buồn ngơ
          Giận ông chồng chị em chẳng mơ đến nhà
          Thơ thẩn của chị em ta
          Ảnh bảo phiền lắm, ngỡ mình là vô duyên
          Từ đó em chẳng dám phiền
          Nhắn thơ để gửi chị hiền của em

          Bây giờ em tự nhiên thèm
          Ly chè gắn kết chị em chúng mình

          Diệp Thị Ngọc Thanh
          #5
            lethutrang 28.11.2010 18:10:06 (permalink)
            0
            VIẾT GỬI CHỊ

            Em lại viết đôi dòng thương đến chị
            Bởi tâm đồng, cảm cũng được cùng thông
            Chị em ta đã vất vả long đong
            Lo cuộc sống áo cơm lòng mệt mỏi

            Em lại viết đôi dòng thương để gửi
            Chị biết em thường thay đổi vui buồn
            Lúc cười đùa cũng là lúc lệ tuôn
            Chỉ có chị là hiểu em nhiều nhất

            Có những lúc em muốn mình chân thật
            Tìm xẻ chia những vất vả đời thường
            Nhưng mấy người họ hiểu được con đường
            Mỗi số phận gập ghềnh sao chị nhỉ?

            Em ước ao xoá được lòng đố kỵ
            Của thế nhân trong cuộc sống thăng trầm
            Ước chan hoà tình nghĩa nặng sâu thâm
            Nhưng ước là ước, chỉ âm thầm đó chị

            Diệp Thị Ngọc Thanh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 00:33:40 bởi lethutrang >
            #6
              lethutrang 02.12.2010 20:31:17 (permalink)
              0
              CÁM ƠN

              Cám ơn làn gió thoảng qua
              Đưa hương hoa cúc mặn mà bay ngang
              Cám ơn những sợi nắng vàng
              Cho bầu trời ửng muôn ngàn kim cương
              Cám ơn tất cả tình thương
              Ấm lòng trên những bước đường gian truân
              Cho tôi được hát muôn lần
              Câu ca dao mẹ vạn phần thiết tha
              Cho tôi
              Viết tiếp
              bài ca
              Gió thu
              con ngủ
              đậm đà
              tình quê

              Em viết vào topic của chị những bài thơ chị viết tặng em qua điện thoại di động.
              Chị gửi không có dấu, nên không biết có bị sai từ nào không, có gì chị nói em sửa nhé.

              Diệp Thị Ngọc Thanh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 22:17:34 bởi lethutrang >
              #7
                lethutrang 14.12.2010 22:24:37 (permalink)
                0


                Nắng chưa tắt trên đầu ngọn núi
                Người chưa hết nửa đời rong ruổi
                Gió vào hè còn ướt mưa xuân
                Sông ra biển quay đầu tiếc nuối

                Phút bàng hoàng, tim gỗ đá xót xa
                Lời yêu thương ngoảnh mặt đi qua
                Cho lạnh lẽo trơ trên gối chiếc
                Để xa xăm trên đôi mắt biếc
                Tóc thôi bay lưu luyến chiều tà

                lươngluonghoa

                (Chị ơi bài thơ này chị không ghi tựa đề nên để trống chị nhé)

                Diệp Thị Ngọc Thanh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 23:29:45 bởi lethutrang >
                #8
                  lethutrang 22.12.2010 13:11:52 (permalink)
                  0
                  KHÔNG ĐỀ

                  Ngoài kia trời trong xanh
                  Hoa tươi nở đầy cành
                  Gió nô đùa trong nắng
                  Như mỉm cười với hoa

                  Còn gì hơn thế nữa
                  Xin được làm dòng sữa
                  Tưới mát búp chồi non
                  Xin được làm ngọn lửa
                  Sưởi ấm lòng trẻ thơ
                  Xin được làm điểm tựa
                  Bật dậy những ước mơ

                  lươngluonghoa

                  (Chị ơi, em ghi tựa đề là KHÔNG ĐỀ chị nhé, tại chị gửi cho em không có tên bài thơ. Em cám ơn chị vì lời chúc ghi vào topic NGÀY MAI. Chúc chị và gia quyến hưởng mùa NOEL an lành và hạnh phúc)

                  Diệp Thị Ngọc Thanh
                  #9
                    lethutrang 22.12.2010 14:19:06 (permalink)
                    0
                    CAO THẤP

                    Lòng độ lượng vượt lên đời ích kỷ
                    Sự bao dung đi trên lối hẹp hòi.
                    Mưa mát đồng quê - Biển vơi chút ít
                    Nắng rát làn da - Cây trái tươi màu.

                    Đời dung dị chỉ vì cho - Mà nhận
                    Nhân hậu bao la trong biển sắc màu.
                    Ta không thế - Bởi vì ta có thể...
                    Nằm xuống - Sẽ thấy trời cao hơn.

                    T N C.




                    Hạnh phúc

                    (trả lời bài thơ 'Cao thấp"của bạn)



                    Khi tấn tuồng đến hồi kịch tính

                    Quanh diễn viên khốn khó, éo le
                    Họ xả thân chẳng chút so kè
                    Màn hạ xuống thắp xanh chân lý
                     
                    Cuộc sống bao bon chen, vị kỉ
                    Bước mưu sinh càng nghĩ, càng phiền
                    Kẻ tham lam chẳng biết mình điên
                    Người khờ dại ép thân trong sạch
                     
                    Đường hạnh phúc phía sau thử thách
                    Bạn và tôi sẽ phải đương đầu
                    Đến huy hoàng : vực thẳm, hố sâu
                    Màu chân lý : mồ hôi thấm máu
                    Ai sẻ chia mới càng hiểu thấu
                    Sống hi sinh ý nghĩa đẹp giàu.
                     

                    (trả lời: trần như chuyên)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 14:21:48 bởi lethutrang >
                    #10
                      trần như chuyên 22.12.2010 14:56:34 (permalink)
                      0
                      CAO THẤP

                      Lòng độ lượng vượt lên đời ích kỷ
                      Sự bao dung đi trên lối hẹp hòi.
                      Mưa mát đồng quê - Biển vơi chút ít
                      Nắng rát làn da - Cây trái tươi màu.

                      Đời dung dị chỉ vì cho - Mà nhận
                      Nhân hậu bao la trong biển sắc màu.
                      Ta không thế - Bởi vì ta có thể...
                      Nằm xuống - Sẽ thấy trời cao hơn.

                      T N C.



                      Hạnh phúc

                      (trả lời bài thơ 'Cao thấp"của bạn)



                      Khi tấn tuồng đến hồi kịch tính
                      Quanh diễn viên khốn khó, éo le
                      Họ xả thân chẳng chút so kè
                      Màn hạ xuống thắp xanh chân lý

                      Cuộc sống bao bon chen, vị kỉ
                      Bước mưu sinh càng nghĩ, càng phiền
                      Kẻ tham lam chẳng biết mình điên
                      Người khờ dại ép thân trong sạch

                      Đường hạnh phúc phía sau thử thách
                      Bạn và tôi sẽ phải đương đầu
                      Đến huy hoàng : vực thẳm, hố sâu
                      Màu chân lý : mồ hôi thấm máu
                      Ai sẻ chia mới càng hiểu thấu
                      Sống hi sinh ý nghĩa đẹp giàu.

                      Lương Lương Hoa.

                      (trả lời: trần như chuyên)

                      LÃNG DU (Trả lời bài "Hạnh Phúc" của bạn Lương Lương Hoa).

                      Ta đã trôi dài theo tháng năm
                      Cổng trời lồng lộng bóng xa xăm.
                      Vườn hoang, lối nọ trăng khuya dãi
                      Bến vắng, cồn kia gió sớm đằm.
                      Quấn quýt núi hồng hình khói đứng
                      Quẩn quanh biển biếc dáng sương nằm.
                      Lều tranh, vách cũ sao giăng mắc
                      Đèn lỡ tắt rồi chẳng tối tăm.


                      ......................

                      (Trích trong topic Được Mất)
                      .......................................................

                      Nhân dịp đón Noel TNC chúc bạn thơ LLH và toàn gia Hạnh Phúc!

                      LẼ ĐỜI!

                      Cả cuộc đời nổi chìm, ngụp lặn
                      Một chút thôi đã sặc mất rồi
                      Bồng bềnh qua bao tháng năm trôi
                      Niềm khô héo nằm nơi phía nổi.

                      Cả cuộc đời ai cũng sải bơi
                      Cần thiết lặn khi qua sóng lớn
                      Mất hút để bao người rùng rợn
                      Khi ngoi lên tê tái làn da...

                      Đời không gặp bão tố, phong ba
                      Chẳng cần thiết phải bơi lặn giỏi
                      Lúc chìm sâu đừng nên thét gọi
                      Mà nổi rồi chớ có ung dung!

                      Một chút thôi cũng đã đủ dùng
                      Sau tia chớp, lửa trời bùng cháy
                      Sấm sét vang, giật mình tỉnh dậy
                      Vẫn vui cùng mây, gió, trăng, hoa...
                      ......................

                      Đang ngủ quên bạn lôi ta dậy
                      Chẳng chén rượu nào sao còn say!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 18:39:29 bởi trần như chuyên >
                      #11
                        luongluonghoa 22.12.2010 20:49:35 (permalink)
                        0
                        Bước một mình đường dài thăm  thẳm
                        Nẻo xa xăm bóng nhỏ đi về
                        Mờ trong mưa rả rích, lê thê
                        Đêm dần xuống ngả màu tím thẩm
                        #12
                          luongluonghoa 22.12.2010 21:05:46 (permalink)
                          0
                          Cáo lỗi với bạn thơ

                          Thơ nhận đã lâu
                          Mà sầu chưa hết
                          Nên nàng thơ chết
                          Trơ lạnh đáy mồ
                          Nhặt nắm xương khô
                          Vỗ về, ấp ủ
                          Ta ru mình ngủ
                          Sầu chảy vào tim
                          Chôn hết nỗi niềm
                          Cố mà đứng dậy.
                          #13
                            trần như chuyên 24.12.2010 18:36:26 (permalink)
                            0
                            Cáo lỗi với bạn thơ

                            Thơ nhận đã lâu
                            Mà sầu chưa hết
                            Nên nàng thơ chết
                            Trơ lạnh đáy mồ
                            Nhặt nắm xương khô
                            Vỗ về, ấp ủ
                            Ta ru mình ngủ
                            Sầu chảy vào tim
                            Chôn hết nỗi niềm
                            Cố mà đứng dậy.

                            Lương Lương Hoa
                            ............................

                            TRƯỚC - SAU


                            Bâng khuâng cũng đi về phía trước
                            Hố sâu nào đong ngược thời gian
                            Tuổi thơ treo trên giấc mộng ngàn
                            Đến giờ này chẳng sao đếm được.

                            Trái tim có cản ngăn dòng nước
                            Quá khứ vẫn hình thành ban mai
                            Vui sướng, khổ đau nối chuỗi dài
                            Quẩn quanh vòng tuần hoàn nhân loại.

                            Kìa bốn mùa hoa trái tươi xanh
                            Đang ngọt lành giữa vùng tối sáng
                            Hoàng hôn lặn sương còn bảng lảng
                            Có cần đâu những buổi chiều tà.

                            Luật tháng ngày vẫn cứ sinh ra
                            Luôn tồn tại hợp tan, được mất
                            Ta chỉ nghe và nhìn trước mắt
                            Mộng mơ là giấc ngủ tương lai...

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 18:40:23 bởi trần như chuyên >
                            #14
                              trần như chuyên 25.12.2010 13:21:20 (permalink)
                              0
                              Đợi xuân


                              Lâu ngày vắng bóng trên thi đàn
                              Nhấm giọt cà phê lòng nát tan.
                              Trăng lặn, sao mờ treo hẻm thác
                              Sương lan, mây mỏi mắc non ngàn.
                              Vườn thưa, lối hẹn đêm rên rỉ
                              Bến vắng, ngõ thề ngày thở than.
                              Chiều tím dẫu phai tình chẳng cạn
                              Nón mê, áo vải chờ đông tàn.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9