Lỡ lầm
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 126 bài trong đề mục
luongluonghoa 01.02.2011 15:19:49 (permalink)
0
Xin được làm cánh chim không mỏi
 
Trời đất bao la
Xin được làm cánh chim không mỏi
Dù bóng ngả chiều tà
Vẫn tìm mồi về nơi tổ ấm
Xin cho tôi đôi cánh
Vững vàng vượt phong ba
Xin cho tôi sức mạnh
Nối bốn biển là nhà
Cho đến cuối cuộc đời
Vẫn bay hoài không mỏi
Cùng mưa bay, gió thổi
Dệt cho đời khúc ca.
#16
    lethutrang 02.02.2011 16:37:05 (permalink)
    0

    GỬI CHỊ NỖI NIỀM

    Em chưa kịp làm quà xuân tặng Chị
    Bởi trong lòng đang nổi sóng chia ly
    Dù Em không còn thấy nhớ nhung gì
    Nhưng năm hết, tết đến, thì cũng chạnh

    Hai đứa nhỏ, cùng buồn hiu cô quạnh
    Lặng lẽ không một câu nói, câu cười
    Xuân đến mà con không có niềm vui
    Em nghe xót, lẫn bùi ngùi nhân thế

    Tháng ngày qua cố quên đời dâu bể
    Lo cho tròn gánh nặng ở hai vai
    Mệt mỏi nhiều với dự án tương lai
    Không còn biết đến ngày dài xuân thắm

    Chị và Em còn truân chuyên nhiều lắm
    Lo cho con mà hiu hẩm một mình
    Em ước sao con trẻ sẽ có tình
    Thương cho mẹ, học hành ra lề lối

    Mong cho con cố học sao cho giỏi
    Cho tương lai còn sáng chói sau này
    Đền đáp ơn, mẹ vóc hạc hao gầy
    Được mãn nguyện, nụ cười đầy, mãi nở

    lethutrang

    #17
      lethutrang 02.02.2011 16:41:21 (permalink)
      0
      CUNG CHÚC TÂN XUÂN




      NĂM MỚI CHÚC CHỊ, HAI CHÁU BÌNH VÀ ĐẠI
      CÙNG GIA QUYẾN AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

      lethutrang

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 13:53:03 bởi lethutrang >
      #18
        luongluonghoa 15.02.2011 11:24:12 (permalink)
        0
        Cho dù ăn nửa bữa
        Chợp mắt lúc nửa đêm
        Nệm nằm không được êm
        Tấm chăn đơn còn hở
        Một ngày còn hơi thở
        Xin được sống hết mình
        Giữ trọn vẹn niềm tin
        Đi trọn đường chân lý
        Yêu bằng cả lý trí
        Cho, nhận cả trái tim


        Dù là chiếc lá rơi
        Vẫn chao liệng giữa trời
        Một phút giây đắm đuối
        Vẫn thấy tình biển khơi
        ( Thơ mà không phải là thơ, xin nữ sĩ Thanh Thanh cho một cái tựa và chút gia vị )
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 22:08:20 bởi luongluonghoa >
        #19
          luongluonghoa 15.02.2011 11:36:00 (permalink)
          0
          NỬA ĐÊM GỐI MỘNG


          Không có bụi mà cay lòng mắt
          Trời vào xuân sao buốt thịt da
          Không có gió lùa qua kẻ lá
          Nên hương hoa cũng bỏ quên ta
           
          Ôi, thèm nghe tiếng của ai cười
          Thèm được khóc giữa những khi vui
          Thèm ngủ say trên đồng lúa chín
          Thèm trở về ở tuổi hai mươi.
          #20
            luongluonghoa 15.02.2011 11:41:44 (permalink)
            0
            PHÚT YẾU LÒNG


            Xin mượn một bờ vai
            Xua tan hết đêm dài
            Để thả hồn phiêu lãng
            Quên đi hết tháng ngày
             
            Xin một vòng tay ấm
            Giữa ngày đông chầm chậm
            Đợi từng giọt nắng mai
            Nghe cuộc đời thấm đẫm
             
            Xin mượn một lời ru
            Tiếng ai người năm cũ
            Tan cả tiếng khóc cười
            Cho say nồng giấc ngủ
             
            #21
              luongluonghoa 15.02.2011 11:44:09 (permalink)
              0
              Chiếc lá còn xanh
              Ai bật khỏi cành
              Lá kêu đánh tách
              Một mạch nhựa tuôn
               
              Chiếc lá chơi vơi
              Rơi rụng giữa trời
              Lá rơi không tiếng
              Chao liệng mình thôi
               
              Dòng đời trôi nổi
              Chiếc lá cuốn đi
              Niềm đau thành khối
              Một kiếp xuân thì
              #22
                trần như chuyên 15.02.2011 19:45:19 (permalink)
                0


                Trích đoạn: luongluonghoa

                NỬA ĐÊM GỐI MỘNG


                Không có bụi mà cay lòng mắt
                Trời vào xuân sao buốt thịt da
                Không có gió lùa qua kẻ lá
                Nên hương hoa cũng bỏ quên ta
                 
                Ôi, thèm nghe tiếng của ai cười
                Thèm được khóc giữa những khi vui
                Thèm ngủ say trên đồng lúa chín
                Thèm trở về ở tuổi hai mươi.


                ......................................


                Chào LLH! Xin chia sẻ với bạn chút nhé!


                HÔM QUA


                Nghe tiếng ai hé nở nụ cười
                Mơ thấy bông hoa thật thắm tươi
                Nhìn dáng người mỏng manh phía trước
                Nỗi nhớ chông chênh ngược thời gian.

                Ngày xưa em là gió nồm nam
                Tưới mát đời anh trong tháng hạ
                Ủ ấm cõi lòng ngày buốt giá
                Vồng ngực lồng hai nửa con tim.

                Gìơ ánh mắt lặng lẽ đi tìm
                Nửa còn lại cuộc tình lỡ dở
                Kỷ niệm cháy trong từng hơi thở
                Vụng về khoác mảnh áo thời gian.

                Nỗi nhớ em là mảnh băng tan
                Lan tràn chảy theo dòng nước mắt
                Giọt lạnh lẽo xót như muối xát
                Trôi chậm trên vết ghép chưa liền.

                Những rạn nứt giang dở thâm niên
                Đang nhạt phai dần đi chua chát
                Còn bao nhiêu điều mất mát
                Vẫn nằm trong khao khát hôm nay.
                #23
                  Nguyên Hoang 16.02.2011 00:08:09 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: luongluonghoa

                  NỬA ĐÊM GỐI MỘNG


                  Không có bụi mà cay lòng mắt
                  Trời vào xuân sao buốt thịt da
                  Không có gió lùa qua kẻ lá
                  Nên hương hoa cũng bỏ quên ta
                   
                  Ôi, thèm nghe tiếng của ai cười
                  Thèm được khóc giữa những khi vui
                  Thèm ngủ say trên đồng lúa chín
                  Thèm trở về ở tuổi hai mươi.



                  NH chào chị LươnglươngHoa, bữa nay rảnh tìm vô nhà chị(có người chỉ giùm đường), đọc qua đoạn thơ nầy, xin gởi lại vài lời cảm tác, chúc chị sức khoẻ&may mắn, thân.


                  ĐÊM TRÒN MỘNG.

                  Đường trần đi, mãi chờ, sẽ không tới.
                  Cần gì xin, ao ước trở đôi mươi?
                  Khi tình yêu ngự đến, cứ đón vào.
                  Nếu quay trở, e thời gian không đợi.

                  Về trong mắt cơn gió tràn,dịu vợi!
                  Trao ân tình trên môi thắm, hương xa.
                  HOA tươi sắc, nồng nàn đêm dấu ái.
                  Thềm mộng nghênh trăng, nhận hết mượt mà.

                  Ở buổi đó, cảm thấy mình, vô ngã.
                  Thoáng phù vân, cánh váng mỏng yên hà.
                  Lối Trang Sinh, say vương hồ điệp mộng.
                  Ngõ trang đài, dìu bước đến hư không.

                  Ôi hạnh phúc thiên trù, đêm đối bóng.
                  Chén men say, giục giã giấc thêm nồng.
                  Là lượt chải vần thơ, cung phiếm diễm.
                  Ngần thu đi, để vàng lại cho lá.
                  Có nghe vờn, mơn phả ở thịt da?

                  nguyênhoang
                  2011/2






                  #24
                    lethutrang 17.02.2011 16:28:26 (permalink)
                    0

                    NỬA ĐÊM GỐI MỘNG

                    Không có bụi mà cay lòng mắt
                    Trời vào xuân sao buốt thịt da
                    Không có gió lùa qua kẻ lá
                    Nên hương hoa cũng bỏ quên ta

                    Ôi, thèm nghe tiếng của ai cười

                    Thèm được khóc giữa những khi vui
                    Thèm ngủ say trên đồng lúa chín
                    Thèm trở về ở tuổi hai mươi.

                    luongluonghoa

                    .............................................

                    ĐÊM TRÒN MỘNG.

                    Đường trần đi, mãi chờ, sẽ không tới.
                    Cần gì xin, ao ước trở đôi mươi?
                    Khi tình yêu ngự đến, cứ đón vào.
                    Nếu quay trở, e thời gian không đợi.

                    Về trong mắt cơn gió tràn,dịu vợi!
                    Trao ân tình trên môi thắm, hương xa.
                    HOA tươi sắc, nồng nàn đêm dấu ái.
                    Thềm mộng nghênh trăng, nhận hết mượt mà.

                    Ở buổi đó, cảm thấy mình, vô ngã.
                    Thoáng phù vân, cánh váng mỏng yên hà.
                    Lối Trang Sinh, say vương hồ điệp mộng.
                    Ngõ trang đài, dìu bước đến hư không.

                    Ôi hạnh phúc thiên trù, đêm đối bóng.
                    Chén men say, giục giã giấc thêm nồng.
                    Là lượt chải vần thơ, cung phiếm diễm.
                    Ngần thu đi, để vàng lại cho lá.
                    Có nghe vờn, mơn phả ở thịt da?

                    nguyênhoang
                    2011/2

                    .........................................

                    MỘNG HAI MƯƠI

                    Cánh mỏng chuồn chuồn bay trong nắng hạ
                    Ve sầu kêu, nghe dạ bỗng nao nao
                    Xuân còn đây, đất trời vội ba đào
                    Gọi hè đến cho lao đao, chiều muộn

                    Mơ hai mươi, có chăng là ước muốn
                    Thời gian trôi, trôi oan uổng mất rồi
                    Có còn chi, chỉ một áng mây trôi
                    Khi mơ mộng, cõi đời là cung điện

                    Tuổi hai mươi, những ước mơ thánh thiện
                    Hương thơm đời, đã hiện diện trắng trong
                    Những niềm thương, còn e ấp trong lòng
                    Đâu dám tỏ, sợ dòng sông không lặng

                    Tuổi hai mươi, tuổi mùa xuân dâng tặng
                    Rực rỡ hương, tràn ngập nhựa yêu đời
                    Thuở tình yêu, còn bẽn lẽn ngỏ lời
                    Ôi thương quá, tuổi hai mươi tươi đẹp

                    Xin trở lại, tuổi xuân dù lối hẹp
                    Chỉ nhỏ thôi, cho lòng bén lửa hương
                    Chỉ chút thôi, cho phơi phới cung đường
                    Cho xuân mộng, còn vấn vương tình lỡ

                    lethutrang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 16:36:02 bởi lethutrang >
                    #25
                      luongluonghoa 17.02.2011 22:17:07 (permalink)
                      0
                      MỘT MÌNH

                      Trái bưởi vàng rộm góc chiều
                      Em giữ bao nhiêu nhung nhớ
                      Hoàng hôn long đong vụn vỡ
                      Trái tim đành lòng dang dở
                      Cho em ngọt trọn đêm rằm.

                      Niềm vui thì thầm mở cửa
                      Nắng mai chẳng gay gắt nữa
                      Lòng anh thôi không bốc lửa
                      Aó tím đừng phai một nửa
                      Cho mùa thu trọn vẹn tình.

                      Trăng một mình xanh lạnh lẽo
                      Anh ôm khao khát trong veo
                      Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
                      Lá gan em thành khô héo
                      Gĩư hộ anh đêm trắng tinh.

                      Đành để ai lẻ bóng tình
                      Nửa cơn gió cũng giật mình thở than.
                      Thôi đành chấp nhận thu tàn...!!!

                      TRẦN NHƯ CHUYÊN.


                        Dáng bưởi bồng con dưới nắng chiều
                        Mênh mang lặng lẽ, bóng liêu xiêu
                        Khát khao chín vàng lên mắt trẻ
                        Vắt cạn dòng châu ngọt lịm nhiều

                        Đêm xuống trăng lên dạ nguyên tiêu
                        Bưởi lung linh sắc vẻ yêu kiều
                        Xin ngừng cơn gió, đừng lay động
                        Giữ trọn đêm rằm vẻ mơ yêu

                        Bơ vơ, em đứng đợi trăng tan
                        Lạnh lẽo một mình biết thở than
                        Nỗi niềm khô cứng, con tim khóc
                        Lệ chảy vào tim, vỡ mấy hàng

                        Ánh dương mỏng mảnh xua đêm tối
                        Sưởi ấm duyên bòng chợt bối rối
                        Bồi hồi nghĩ đến chùm trái nhỏ
                        Mọng nước, thanh thanh, ngọt lịm đời


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 22:21:05 bởi luongluonghoa >
                      #26
                        trần như chuyên 18.02.2011 20:16:12 (permalink)
                        0
                        Đêm nay trăng rải ánh mơ màng
                        Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang
                        Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng
                        Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng

                        Lương Lương Hoa

                        .............................


                        Tình thơ hé mở giấc mơ màng
                        Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang
                        Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng
                        Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...
                        #27
                          trần như chuyên 18.02.2011 20:36:17 (permalink)
                          0
                          Dáng bưởi bồng con dưới nắng chiều
                          Mênh mang lặng lẽ, bóng liêu xiêu
                          Khát khao chín vàng lên mắt trẻ
                          Vắt cạn dòng châu ngọt lịm nhiều

                          Đêm xuống trăng lên dạ nguyên tiêu
                          Bưởi lung linh sắc vẻ yêu kiều
                          Xin ngừng cơn gió, đừng lay động
                          Giữ trọn đêm rằm vẻ mơ yêu

                          Bơ vơ, em đứng đợi trăng tan
                          Lạnh lẽo một mình biết thở than
                          Nỗi niềm khô cứng, con tim khóc
                          Lệ chảy vào tim, vỡ mấy hàng

                          Ánh dương mỏng mảnh xua đêm tối
                          Sưởi ấm duyên bòng chợt bối rối
                          Bồi hồi nghĩ đến chùm trái nhỏ
                          Mọng nước, thanh thanh, ngọt lịm đời

                          Lương Lương Hoa
                          ...............................



                          CÂY BƯỞI


                          Mấy mươi năm lẻ dạo vườn trời
                          Thơm thảo bướm ong, ngọt lịm đời
                          Oằn cong năm tháng ươm nàu nắng
                          Dịu mát thời gian sắc màu phơi.

                          Run rẩy hương say gió chơi vơi
                          Thanh thản đường mây chiều lả lơi
                          Tươi trong mắt ước khơi tình đất
                          Giọt nắng đung đưa nghiêng mùa thu.

                          Trăng về vang vọng rộn lời ru
                          Bầy ve gọi bạn dưới sương mù
                          Trái bưởi tròn căng dòng sữa mẹ
                          Chắt lọc dâng lời ca nước non.

                          Đêm nay, đêm nữa...thức mỏi mòn
                          Lớp nhựa trên cành đã héo hon
                          Lá rụng ủ mầm non thức dậy
                          Tình đời thấp thoáng rạng vàng son...
                          #28
                            trần như chuyên 19.02.2011 19:19:02 (permalink)
                            0
                            Em như cô học trò nhỏ
                            Cắn bút trước đề luận khó
                            Thầy giáo cầm cây thước to
                            Đứng sát bên bàn, thầy gõ

                            Cặp mắt cô bé đỏ hoe
                            Dòng chữ xinh xinh chợt nhòe
                            Thầy giáo thì thầm nói khẽ :
                            “Viết cho hay vào, em nhé”

                            Cô bé thút thít xin thưa :
                            “Em sợ lỡ chuyến đò đưa buổi chiều.”

                            Lương Lương Hoa
                            ................................



                            NGƯỜI THẦY

                            Mới ngày nào còn nhỏ lắm
                            Tóc ngà đã chấm ngang vai
                            Chuyến đò tròng trành nỗi nhớ
                            Em qua biết mấy ngàn lần.

                            Thời gian dừng chân giây lát
                            Em thành cô giáo hôm nay
                            Ngày tháng dệt nỗi đắm say
                            Miệng tươi nồng lên rạng rỡ.

                            Hạnh phúc mới vừa chớm nở
                            Mái chèo nặng nghĩa qua sông
                            Bến đò mênh mông ngày ấy
                            Gìơ thành nhịp cầu mộng mơ.

                            "Người mẹ hiền" vui bất ngờ
                            "Cô lái đò" cũng ngóng... giờ ra chơi...!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 19:27:31 bởi trần như chuyên >
                            #29
                              trần như chuyên 20.02.2011 12:15:44 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: lethutrang


                              Đêm nay trăng rải ánh mơ màng
                              Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang
                              Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng
                              Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng

                              Lương Lương Hoa
                              ............................


                              Tình thơ hé mở giấc mơ màng
                              Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang
                              Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng
                              Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...

                              Trần Như Chuyên

                              .....................................

                              Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng
                              Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang
                              Lấp lánh sao trời như quyến tặng
                              Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng

                              lethutrang




                              ....................................

                              Thuyền trôi loang vỡ trăng mơ màng
                              Ánh mắt ngời say thoáng dịu dàng
                              Bến nhớ long lanh đôi giọt ngọc
                              Ân tình trĩu nặng khuấy chèo sang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 17:15:34 bởi trần như chuyên >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9