Lỡ lầm
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 126 bài trong đề mục
luongluonghoa 13.03.2011 21:52:51 (permalink)
0
HẠNH PHÚC
Phong trần trải nghiệm bốn phương trời
Quay gót giật mình hiểu lẽ đời
Nhà cửa tuềnh toàng, ta tạo dựng
Vợ con khờ dại, mình rong chơi
Xa hoa, vật chất là phù phiếm
Dung dị nghĩa tình ấy thảnh thơi
Chân lý cuộc đời : điều giản dị
Cận kề hạnh phúc, kiếm muôn nơi.
#46
    luongluonghoa 13.03.2011 21:55:57 (permalink)
    0


    SUY NGẪM

    Dẫu đi khắp năm châu bốn biển
    Vẫn nhớ về chốn cũ thân quen
    Nhớ lời ru của mẹ êm êm
    Chợt nhận ra cội nguồn, chân lý
     
    Hạnh phúc đâu xa, điều giản dị
    Là vợ hiền tần tảo, hi sinh
    Là quê hương những sớm bình minh
    Có khi ta chưa hề khám phá
     
    Cái đẹp phải đâu là cái lạ
    Đời sống thực gần gũi, giản đơn
    Ôi, lẽ nào chẳng có gì hơn
    Bữa cơm chiều đơn sơ, mộc mạc
     
    Thật cô đơn là khi lầm lạc
    Sa chân bàn cờ thế cuộc đời
    Bước chùng chình, tìm kiếm khắp nơi
    Vòng vèo mãi, quay về chốn cũ.
    #47
      trần như chuyên 14.03.2011 12:12:36 (permalink)
      0


      HẠNH PHÚC
      Phong trần trải nghiệm bốn phương trời
      Quay gót giật mình hiểu lẽ đời
      Nhà cửa tuềnh toàng, ta tạo dựng
      Vợ con khờ dại, mình rong chơi
      Xa hoa, vật chất là phù phiếm
      Dung dị nghĩa tình ấy thảnh thơi
      Chân lý cuộc đời : điều giản dị
      Cận kề hạnh phúc, kiếm muôn nơi.

      Lương Lương Hoa






      TỰ NHIÊN


      Nhân thế xoay vần trải khắp nơi
      Trăng sao dẫn lối tỏ đường đời.
      Mây mưa vần vũ còn gian khổ
      Cát bụi phong trần chưa thảnh thơi.
      Thơ phú gieo vần đang bận rộn
      Văn chương hoà ý vẫn rong chơi.
      Tháng ngày rong ruổi chân không mỏi
      Sướng, khổ, buồn, vui âu mệnh trời.
      #48
        luongluonghoa 19.03.2011 11:53:32 (permalink)
        0
        NGHĨA NHÂN

        Xin hỏi tỏ tường chữ nghĩa nhân

        Thói đời khinh - trọng cái tình thân

        Mẹ cha hờ hững khi đau ốm

        Ruột thịt thờ ơ lúc nợ nần

        Dư dả bạc tiền, lời kính trọng

        Xênh xang nhà cửa, lẽ ân cần

        Người khôn toan tính nhiều mưu chước

        Kẻ dại nặng lòng mãi nghĩ phân.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 18:34:14 bởi luongluonghoa >
        #49
          luongluonghoa 19.03.2011 11:55:58 (permalink)
          0
          HƯU CÃM
          Bổng dưng nhận được giấy về hưu,
          Giựt mình tự hỏỉ “già rồi ư”!
          Hèn gì có đứa thì kêu chú ,
          Đứa gặp xưng anh nó “ ậm ừ”.

          Bâng khuâng một thoáng hỏi lòng ta ,
          Đã được chi chi để gọi là !
          Hay chỉ lơ thơ dăm mảnh giấy
          Để dành treo,hay để dành "ta" !
          Tuấn Lâm

          HƯU - THƯ GIẢN (THAN DỮ)
          Cống hiến xong rồi, anh về hưu
          Sáng chén chè tươi, chiều chén rượu
          Thanh thản, nhẹ tênh, vui cùng thú
          Cái chốn lợi danh rối tù mù

          Thớt có tanh tao ruồi mới bu
          Mặc kẻ bon chen chốn ngục tù
          Chúc anh vui khỏe, đời phong phú
          Rủ bỏ lợi danh, sướng lắm ru ?
          LLH
          #50
            luongluonghoa 19.03.2011 11:58:36 (permalink)
            0
            NHỚ
            Em gieo trong anh hạt vấn vương
            Ngày tháng ươm mầm sợi nhớ thương
            Nhớ mong lay lắt cầu Ô Thước
            Gởi áng mây ngàn chút sắc hương.
            #51
              luongluonghoa 19.03.2011 12:00:03 (permalink)
              0
              MƯA - NẮNG
              Lạnh từ nơi ấy tràn vào
              Cho mưa rơi xuống ngọt ngào bên em
              Mưa rơi cho ướt môi mềm
              Sợi thương, sợi nhớ quyện bền với nhau
              ......
              Ào ào mưa rớt xuống mau
              Như lời anh ngỏ dạt dào thương ai
              Ví dầu lời nói chóng phai
              Giống như mưa đổ , gió bay cuốn lời
              Nắng lên cho tỏ bầu trời
              Em thôi mộng, trở về đời sớm trưa.
              #52
                luongluonghoa 19.03.2011 12:01:07 (permalink)
                0
                THAN
                Sáng nay ra chợ mọi người la
                Vật giá leo thang tận nóc nhà
                Cốt lết bảy lăm, còn mời mọc
                Cá thu trăm sáu, hết kêu ca
                Người mua tính toán, chê keo kiệt
                Kẻ bán so đo, trách thật thà
                Muốn bữa cơm ngon, lương chẳng đủ
                Tính sau đây hỡi chị em ta.
                #53
                  luongluonghoa 19.03.2011 12:02:19 (permalink)
                  0
                  DẶN LÒNG
                  Thân gái mười hai bến đục trong
                  May nhờ rủi chịu lắm long đong
                  Qua sông thơm tiếng thuyền theo lái
                  Rẽ lối ô danh gái phụ chồng
                  Phụ nữ trung trinh, con cháu nhớ
                  Đàn bà đức hạnh, họ hàng mong
                  Thủy chung một kiếp thờ chồng vậy
                  Ngựa đã đóng cương chẳng chạy rong.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 17:50:55 bởi luongluonghoa >
                  #54
                    luongluonghoa 19.03.2011 21:57:54 (permalink)
                    0
                    TRẢ LẠI ANH
                    Xin trả lại cho anh
                    Vạch xuất phát ban đầu
                    Tình sẽ mãi ngủ sâu
                    Trong trái tim bé nhỏ
                     
                    Rồi những đêm trăng tỏ
                    Em sẽ ngồi mộng mơ
                    Nghĩ về mối tình thơ
                    Nở nụ cười dấu ái.
                    #55
                      luongluonghoa 20.03.2011 17:42:36 (permalink)
                      0

                      ĐIỀU KÌ DIỆU

                      Giá như được có anh bên cạnh
                      An ủi em những lúc tủi hờn
                      Em sẽ hiền như loài nai nhỏ
                      Bởi đâu còn yêu dấu nào hơn

                      Nếu như được một phút du sơn
                      Em sẽ đến bên anh nũng nịu
                      Để định nghĩa một điều kì diệu
                      Tình yêu là gì, anh biết không anh ?
                      #56
                        luongluonghoa 20.03.2011 22:54:04 (permalink)
                        0
                        VUI
                        Vài câu thư giản, cứ vui chơi
                        Kẻ hứng người tung thơ với đời
                        Cây cỏ trăm hoa tươi khắp chốn
                        Thiên nhiên vạn vật đẹp muôn nơi
                        Tương chao thịt cá dù tăng giá
                        Thi phú văn chương vẫn trọng lời
                        Vắt óc gieo vần cho hợp ý
                        Dẫu thơ chưa chuẩn vẫn rao mời.


                        #57
                          tieudien 21.03.2011 00:42:22 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: luongluonghoa

                          Lang thang ghé Góc thơ nho nhỏ, thả vài câu thế sự. Xin đừng khó chịu

                          THAN
                          Sáng nay ra chợ mọi người la
                          Vật giá leo thang tận nóc nhà
                          Cốt lết bảy lăm, còn mời mọc
                          Cá thu trăm sáu, hết kêu ca
                          Người mua tính toán, chê keo kiệt
                          Kẻ bán so đo, trách thật thà
                          Muốn bữa cơm ngon, lương chẳng đủ
                          Tính sau đây hỡi chị em ta
                          llh

                          thôi thì ráng chịu chớ mà la
                          cố gắng cho yên lấy mái nhà
                          cá thu bớt lại dư tiền tỷ
                          rau muống mua thêm đỡ tiếng ca
                          cháo cơm thôi trộn nhiều tỏi ớt
                          buôn bán thì đâu có thật thà
                          thịt rau nặng gánh trần ai lắm
                          hay thử lên chùa ngắm chút ta

                          chào bạn
                          hôm qua nay mệt quá, nằm bẹp, vậy nay mới lên đáp lễ bạn đây
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 00:44:11 bởi tieudien >
                          #58
                            luongluonghoa 22.03.2011 11:39:38 (permalink)
                            0
                            MƯA TRÊN LỐI VỀ
                            Chiều nay trên phố
                            Gió lật tóc mai
                            Mây đen cuồn cuộn
                            Ào ào mưa bay

                            Ngồi thiếp giấc say
                            Một ngày vất vả
                            Mặc mưa tầm tả
                            Cuốn chặt bên mình

                            Trái tim lặng thinh
                            Không còn bối rối
                            Ngả tối đi về
                            Nước cứ cuốn trôi

                            Con đường lầy lội
                            Thiếu ánh trăng soi
                            Bước chi quá vội
                            Màn đêm xuống rồi

                            Nhìn bong bóng nổi
                            Chợt vỡ, chợt tan
                            Mưa khóc đôi hàng
                            Cho mai trời sáng.

                            #59
                              luongluonghoa 23.03.2011 14:34:09 (permalink)
                              0
                              SỢ

                              Chợ búa hôm nay nghĩ quá kinh
                              Hàng hóa nhảy xa tận sân đình
                              Bó rau vài lạng ba ngàn sáu
                              Mớ thịt kí lô tám bảy nghìn
                              Sáng sớm rau tươi thời đắt đỏ
                              Muộn chiều cà héo cũng vừa tình
                              Đắn đo cơm áo lo là mệt
                              Suy nghĩ lương tiền tóc trắng tinh
                              caoletrantranquoc



                              VÔ TƯ
                              Cớ gì mà phải nghĩ cho kinh
                              Thời thế tiền lương, chuyện cửa đình
                              Cô bác dư tiền, vương vải tỷ
                              Chị em thiếu bạc, chắt chiu nghìn
                              Sáng rau chiều cháo, eo càng nhỏ
                              Đêm mộng ngày mơ, giấc mới tình
                              Đừng phí thời gian ngồi ca cẩm
                              Siêng năng làm việc, óc mới tinh.
                              LLH
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9