Lỡ lầm
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 126 bài trong đề mục
luongluonghoa 23.03.2011 14:35:30 (permalink)
0
TRẢ NGƯỜI
Em vay anh
Chút hương tình
Màu trắng tinh
Hình nhung nhớ
Em nợ anh
Đóa hoa rực rỡ
Sắc yêu đương 
Giữa đời thường
 
Trả lại anh
Sợi vấn vương
Dòng lưu luyến
Ngân thành tiếng
Tím thẩm bầu trời
Anh ơi !
 
#61
    luongluonghoa 24.03.2011 18:09:40 (permalink)
    0
    MƯA
    Ầm ầm ào ào
    Mưa đổ xuống mau
    Tiếng mưa thét gào
    Cồn cào tim óc

    Mưa hay tiếng khóc
    Rền rĩ đất trời
    Vật vã tơi bời
    Kiếp đời lầm lũi

    Cơn gió hờn tủi
    Xiết như dao cắt
    Ngấu nghiến nghiền chặt
    Giật phắt nụ cuời

    Rác rến rong chơi
    Cuốn theo dòng nước
    Quay ngược cuộc đời
    Trở về lòng đất.





    #62
      luongluonghoa 25.03.2011 21:50:30 (permalink)
      0
      MƯU CẦU

      Sống vui hạnh phúc ấy mưu cầu
      Gia đạo bình yên lọ phải giàu
      Tương kính vợ chồng nhà thịnh vượng
      Thuận hòa em chị đạo bền lâu
      Hồn nhiên giản dị thành kì diệu
      Ngay thẳng sáng trong hóa nhiệm mầu
      Tiền bạc lợi danh manh chiếu hẹp
      Đua chen giành giật được gì đâu ?
      #63
        luongluonghoa 25.03.2011 22:08:44 (permalink)
        0
        MUỘN
        Nắng hồng đâu đợi có xuân sang
        Ong bướm vờn chi hoa úa tàn
        Buôn bán chợ trưa người ngán ngẩm
        Đón đưa đò vãn khách lang thang
        Tiếng rao nghèn nghẹn niềm u uất
        Lời hát trầm tư nỗi muộn màng
        Chiều xuống hoàng hôn buông vội vã
        Chàng thôi hờn trách lá thu vàng.
        #64
          luongluonghoa 26.03.2011 19:56:50 (permalink)
          0
          EM ƠI

          Anh khát bờ môi em mọng ngọt
          Anh say hương tóc rối nồng nàn
          Em dịu dàng cho tim anh nghẹt thở
          Anh đắm chìm trong nỗi nhớ mênh mang.
          #65
            luongluonghoa 26.03.2011 19:58:06 (permalink)
            0




            Xin người đừng nói tiếng yêu tôi
            Vương vấn ngày xuân chỉ thế thôi
            Gió bụi đường đời mình tôi bước
            Yêu đương chỉ thoáng ở bờ môi.
            #66
              luongluonghoa 27.03.2011 13:32:51 (permalink)
              0
              NGƯỢC DÒNG
              Em ngược đường, ngược gió để yêu anh
              Ngược thời gian quay về tuổi xuân xanh
              Lội ngược dòng tìm vớt hoài bóng nước
              Sóng xô ngang, bọt bóng vỡ tan tành
              .


              #67
                luongluonghoa 27.03.2011 13:37:13 (permalink)
                0

                Trăng còn đứng đó đợi đêm mơ
                Thoang thoảng mùi hương hoa bưởi chờ
                Lữ khách lên yên vui vó ngựa
                Ngày mai không biết có còn thơ !

                #68
                  caoletrantranquoc 29.03.2011 01:44:28 (permalink)
                  0

                  ĐỜI YÊU

                  Xin hỏi tình yêu học chỗ đâu?
                  Cho tim thắm đỏ những ưu sầu
                  Đắng cay thao thức còn ghi dấu
                  Đau khổ lắt lay mãi nhớ sâu
                  Năm tháng quạnh hiu xuân nhớ tiếc
                  Thiên thu trống trải hạ buồn ngâu
                  Đòi thương cho nhớ còn ai giúp
                  Khi cõi đời này chẳng ở lâu....

                  clttq
                  #69
                    Huynhthomy 29.03.2011 06:58:27 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: luongluonghoa

                    TRẢ NGƯỜI
                    Em vay anh
                    Chút hương tình
                    Màu trắng tinh
                    Hình nhung nhớ
                    Em nợ anh
                    Đóa hoa rực rỡ
                    Sắc yêu đương 
                    Giữa đời thường
                     
                    Trả lại anh
                    Sợi vấn vương
                    Dòng lưu luyến
                    Ngân thành tiếng
                    Tím thẩm bầu trời
                    Anh ơi !
                     



                    Vài câu thơ hoạ vui với Cô giáo Văn khoa, đừng trách nha.

                    Ơi!...
                    Anh nhớ Em,
                    Trời cảm nhận,
                    Buồn theo.

                    Mây bay khắp nẽo!
                    Khóc cho cuộc tình,
                    Thành mưa,
                    Xoa diệu.

                    Em có hiểu?
                    Anh làm cơn gió nồng,
                    Quét mắt lau khô,
                    Dòng lệ tình yêu.

                    Là những cung điệu.
                    Dìu dặt êm đềm,
                    Là những ngõ đường,
                    Vương lại nỗi nhớ.

                    Trăng đến bỡ ngỡ.
                    Chia sớt niệm lòng,
                    Ban tặng cõi mơ,
                    Tim chờ, hồn ngóng.

                    Người thẫn thờ !
                    Đêm nhớ,
                    Ngày mong,
                    Bềnh bồng.

                    HuynhthoMy
                    2011
                    #70
                      tieudien 31.03.2011 02:04:21 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: luongluonghoa

                      TƯƠNG TƯ
                      Ngoài vườn mai trắng thoảng hương say
                      Thấp thoáng nàng xuân dạo gót giày
                      Mắt biếc nhạt nhòa đằm khói phủ
                      Má hồng phơn phớt dỡn sương bay
                      Tháng ngày mong nhớ, thương đời ngắn
                      Giây phút tương tư, tiếc tóc dài
                      Trăng dỗi người dưng cười sóng sánh
                      Đêm xuân mộng mị, áo xuân phai.
                      llh

                      thôi đừng mơ nhé, giống như say
                      chân thấp chân cao lỡ hỏng giày
                      người đâu đợi chờ hoa mai nở
                      ta vẫn ngẩn ngơ cánh bướm bay
                      trăm năm chờ đợi đời còn ngắn
                      bốn bể ngao du tóc vẫn dài
                      ví chẳng đăm mê mùi lan xạ
                      năm canh một giấc, khỏi đời phai

                      ghé thăm nhà bạn, chọc phá chút nhé



                      đường mây dạo gót nửa hồn say
                      mấy hạt sương thu ướt dấu giày
                      xuân vẫn đung đưa cành liễu rủ
                      hạ còn ngây ngất cánh diều bay
                      chân mỏi trần ai còn đó nợ
                      mộng du tiên cảnh có đâu dài
                      dám hỏi quảng hàn cung lạnh lắm
                      hằng nga mắt biếc thoáng mờ phai
                      #71
                        luongluonghoa 31.03.2011 12:48:19 (permalink)
                        0

                        TƯƠNG TƯ
                        Ngoài vườn mai trắng thoảng hương say
                        Thấp thoáng nàng xuân dạo gót giày
                        Mắt biếc nhạt nhòa đằm khói phủ
                        Má hồng phơn phớt dỡn sương bay
                        Tháng ngày mong nhớ, thương đời ngắn
                        Giây phút tương tư, tiếc tóc dài
                        Trăng dỗi người dưng cười sóng sánh
                        Đêm xuân mộng mị, áo xuân phai.
                        llh

                        thôi đừng mơ nhé, giống như say
                        chân thấp chân cao lỡ hỏng giày
                        người đâu đợi chờ hoa mai nở
                        ta vẫn ngẩn ngơ cánh bướm bay
                        trăm năm chờ đợi đời còn ngắn
                        bốn bể ngao du tóc vẫn dài
                        ví chẳng đăm mê mùi lan xạ
                        năm canh một giấc, khỏi đời phai

                        ghé thăm nhà bạn, chọc phá chút nhé



                        đường mây dạo gót nửa hồn say
                        mấy hạt sương thu ướt dấu giày
                        xuân vẫn đung đưa cành liễu rủ
                        hạ còn ngây ngất cánh diều bay
                        chân mỏi trần ai còn đó nợ
                        mộng du tiên cảnh có đâu dài
                        dám hỏi quảng hàn cung lạnh lắm
                        hằng nga mắt biếc thoáng mờ phai



                        Tương tư nửa tỉnh nửa hồn say
                        Mơ mộng gió trăng kéo dấu giày
                        Xuân mãn hương yêu còn tuý luý
                        Hạ khai sắc nhớ vẫn bay bay
                        Chồn chân vời vợi đêm nay ngắn
                        Mỏi gối luyến lưu ngày ấy dài
                        Một mảnh chăn đơn chia nửa lạnh
                        Tình nào mong nhớ chẳng mờ phai.
                        LLH

                        #72
                          luongluonghoa 31.03.2011 20:35:16 (permalink)
                          0

                          TRẢ NGƯỜI
                          Em vay anh
                          Chút hương tình
                          Màu trắng tinh
                          Hình nhung nhớ
                          Em nợ anh
                          Đóa hoa rực rỡ
                          Sắc yêu đương
                          Giữa đời thường

                          Trả lại anh
                          Sợi vấn vương
                          Dòng lưu luyến
                          Ngân thành tiếng
                          Tím thẩm bầu trời
                          Anh ơi !







                          Ơi!...
                          Anh nhớ Em,
                          Trời cảm nhận,
                          Buồn theo.

                          Mây bay khắp nẽo!
                          Khóc cho cuộc tình,
                          Thành mưa,
                          Xoa diu.

                          Em có hiểu?
                          Anh làm cơn gió nồng,
                          Quét mắt lau khô,
                          Dòng lệ tình yêu.

                          Là những cung điệu.
                          Dìu dặt êm đềm,
                          Là những ngõ đường,
                          Vương lại nỗi nhớ.

                          Trăng đến bỡ ngỡ.
                          Chia sớt niệm lòng,
                          Ban tặng cõi mơ,
                          Tim chờ, hồn ngóng.

                          Người thẫn thờ !
                          Đêm nhớ,
                          Ngày mong,
                          Bềnh bồng.

                          HuynhthoMy
                          2011


                          ĐEO MANG
                          Ai còn mong
                          Hình bóng
                          Má hồng phai
                          Đêm dài
                          Cõi mộng
                          Gió đông
                          Cô phòng u hoài

                          Trăng khuya
                          Đầm đìa
                          nước mắt
                          Sao vụt tắt
                          Lặng ngắt mình ai
                          đối bóng
                          chia lòng
                          với sương mai

                          Xuân khai
                          rồi xuân tàn
                          Tình lỡ làng
                          vẫn đeo mang.
                          LLH


                          #73
                            caoletrantranquoc 02.04.2011 06:59:18 (permalink)
                            0

                            TỎ TÌNH


                            Anh đợi chờ em, đã ở đâu?
                            Ảo hình vẫn gửi mộng cho sầu.
                            Đường xa mây bước vài trăm dặm.
                            Ngõ nhỏ thu về chỉ chút sâu.
                            LỠ nhớ mênh mang màu mắt biếc.
                            LẦM thương ngây ngất ánh son dâu.
                            Đó ơi nán lại cho đôi chút.
                            Đây muốn tỏ lời yêu bấy lâu.

                            caoletrantranquoc
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 07:02:12 bởi caoletrantranquoc >
                            #74
                              luongluonghoa 02.04.2011 10:22:56 (permalink)
                              0
                              XA RỒI
                              Em mơ đầu ngã vào ngực anh
                              Khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc
                              Nước mắt thấm vào quả tim thổn thức
                              Anh lặng im che chở vỗ về

                              Ôi vòng tay ấm nóng gần kề
                              sao mãi xa, xa hoài đáng sợ
                              Gom quả tim trăm ngàn vụn vỡ
                              Ghép cho liền nỗi nhớ trong em

                              Xa lắc rồi ngày tháng êm đềm
                              Những âu yếm đam mê quấn quýt
                              Lối em về bây giờ xa tít
                              Bước chân mòn thương tiếc thuở yêu anh.




                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9