Lỡ lầm

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 126 trên tổng số 126 bài trong đề mục
Tác giả Bài
luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: Lỡ lầm - 06.07.2011 14:16:02
0
HOANG DẠI

Sân xưa đầy lá bàng rơi
Trái rụng nhũn nhoẹt say khướt
Lối đi mòn vẹt ẩm ướt
Mảng tường loang lổ rêu phong

Bây giờ chưa phải mùa đông
Hắt hiu, lạnh lùng, tê tái ?
Con đường mịt mùng xa ngái
Vòm lá xanh thẩm thấp dần

Không gian thu lại thật gần
Trùm lên một mùi ẩm mốc
Giọng dế râm ran, khô khốc
Run rẩy chìm vào hơi sương

Lạc loài tìm kiếm mùi hương
Vai áo còn vương hoa bưởi
Hoang dại bật cười tức tưởi
Tiếng thời gian hư ảo vọng về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 18:59:42 bởi luongluonghoa >

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: Lỡ lầm - 06.07.2011 19:09:52
0
MỘNG VÀNG
Em nhón chân nhẹ nhàng,
Len vào trong giấc ngủ
Mang tình yêu ấp ủ,
Trêu đùa những mơ hoang

Nụ hôn thoáng vội vàng
Mà hương tình ngây ngất
Bờ môi em rất thật
Sao chợt biến, chợt tan

Anh thổn thức mơ màng
Gọi tên em thật khẽ
Ôi, tình yêu nhò bé !
Vừa hé nở bay ngang

Say say giấc mộng vàng
Nghe nồng nàn hơi thở
Nghe tim yêu bỡ ngỡ
Đập loạn nhịp rộn ràng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 19:11:16 bởi luongluonghoa >

Cmp
  • Số bài : 120
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2011
  • Nơi: Trời Tây
RE: Lỡ lầm - 07.07.2011 07:32:56
0

Nơi em phượng nở gợi nhớ thương
Ngày nào hai đứa bước chung đường
...........................................

LLH


Phượng nở hoa

Hai đứa chung đường ...
phượng nở hoa ...
Đưa em, đưa tới tận sân nhà
Ngây thơ em nhặt cành hoa đỏ
Một chút hương tình,
chút vấn vương

Em đã xa rồi
phượng cũng xa
Vấn vương chi nửa ánh trăng ngà
Sương đêm lành lạnh, mầu nhung nhớ
Có một phương trời
phượng nở hoa ...

CMP


Cám ơn LLH đã ghé qua nhà để lại bài thơ dễ thương . Chúc bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sáng tác đều .

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: Lỡ lầm - 16.07.2011 13:15:16
0
BỐI RỐI
Anh quên lời đón đưa
Trời đổ mưa lã chã
Em một mình tất tả
Nhặt từng hạt mưa rơi

Anh còn dở cuộc chơi
Say mây trời gió núi
Em ngồi đây thui thủi
Gom chút bụi đường xa

Bướm ong vui hát ca
Lá hoa càng tươi sắc
Yêu nhau từ ánh mắt
Quấn quýt từ hương bay

Thử thách qua tháng ngày
Có hay thời gian nói
Và nghe con tim gọi
Bối rối lời nhớ thương.

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: Lỡ lầm - 19.07.2011 23:39:30
0
Hôm nay, đọc bài thơ Theo chồng, thấy thương quá. Mượn mấy vần trong bài để viết vài câu
BẾN VẮNG
Hiu hắt bên sông ánh thu vàng
Ai ngồi thờ thẩn đợi đò sang
Bèo dạt mây trôi, buồn con nước
Hoa tàn ủ rủ khóc hồng nhan

Bến vắng chiều nay vãn khách sang
Lục bình hờ hững trôi lang thang
Biết sẽ về đâu, màn đêm xuống
Canh thâu lạnh lẽo chuyện dở dang.

(  Một cô bỏ bến theo chồng
Một cô ngồi mãi bên sông thẩn thờ
   Chiều buông lạc lỏng bơ vơ
Cô thì tựa cửa, cô chờ trăng tan. )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 20:16:31 bởi luongluonghoa >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1761
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Lỡ lầm - 09.08.2011 00:27:57
0
CHÀO THI SĨ

Vườn thơ vắng lặng
Chỉ cỏn hai người
Nhặt lá vàng rơi
Sao không trao tặng.
 
Vừa gởi thư xong
Thì đã hố hàng
Có thêm hai chàng
lang thang nhặt lá.

Thu vàng lả tả
Mấy cánh hoa rơi
Ở một góc trời
Có nàng thơ khóc.

Vườn thơ như hội
Tài tử giai nhân
Nô nức xa gần
Kéo về góp gió.
 
Quấy nhiễu vài câu
Xin chớ rầu rầu
Bực mình rất xấu
Không quậy nữa đâu

Giờ thì chào nhau
Hẹn gặp lại sau
Goodbye ta nhé !
Mình sẽ về mau.

Thôi có việc rồi bye nhé thi sĩ. Đừng có giận nha. LLH 





Xin Chào Bạn!
 
Mải đi nhặt lá
Tìm chốn rong chơi
Vừa về tới nơi
Khách đà đi mải
 
Cho xin bái lạy
Khách đến chơi nhà
Khiếm nhã chút nha
Lượng lòng ta thứ!
 
Mong lần hồi khứ
Trọn vẹn mọi điều
Hổng dám rầu rầu
Cho dù khách quậy!
 
Bao giờ cũng vậy
Chỉ thích vui thôi
Mời bạn vào chơi
Trang nhà thư quán!


Nguyễn Văn Thái







Mình gửi qua thư riêng cho bạn rồi nhưng lâu không thấy hồi âm. Mình hơi băn khoăn, không biết bài "Chào thi sĩ" của bạn có gửi đúng địa chỉ không? Thôi nếu bạn có lầm thì mình xin "nhận vơ" để có cớ gửi bài đáp lại. Thông cảm nhé! Chúc bạn vui khoẻ, thơ hay!


NV.Thái




Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 126 trên tổng số 126 bài trong đề mục