Lỡ lầm
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 126 bài trong đề mục
trần như chuyên 16.04.2011 22:00:30 (permalink)
0
Mình dán bài này bạn đọc cho vui nhé!
 
BỒI HỒI
 
 
Sớm nay vắng tiếng chim ca
Lang thang mây trắng lượn qua vườn đào
Khoảng trống nơi ấy ra sao!
Nỗi niềm ẩn hiện, bóng lao xao lòng...
 
Làn mi uốn mảnh trăng cong
Chỉ trong gang tấc nỡ vòng vèo xa
Một ngày em đến với ta
Hào quang trở lại mắt loa lóa tình.
 
Lim dim khóe mắt thu mình
Duyên thu bỏ ngỏ, dáng hình mỏng manh
Màn sương bủa lưới giăng thành
Cách ngăn hằn vết lên vành môi êm.
 
Giận hờn xé vụn giấc mềm
Tiếng thời gian khoét sâu thêm canh trường
Đêm chìm đắm trong nhớ thương
Dễ gì gợi được chút hương ban đầu.
 
Nào ta đã nói gì đâu
Giữa dòng gẫy gập nhịp cầu vồng xưa
Sáng còn nắng, chiều đã mưa
Bằng như giấc mộng vẫn chưa tỉnh rồi...
 
#91
    tieudien 18.04.2011 23:31:02 (permalink)
    0

    Trích đoạn: luongluonghoa

    NHỚ MÁ

    Má ơi, nếu giữa đường con té
    Chắc má buồn đau xé ruột gan
    Con muốn sà vào lòng má dịu dàng
    Má dỗ dành, hỏi han ôm ấp
     
    Má ơi, đường con đi nước ngập
    Đã bao lần con vấp hố hầm
    Cố nén đau, lầm lũi âm thầm
    Con làm sao ? Tối tăm, mưa gió
     
    Con muốn khóc, má ơi quá khó
    Mắt khô rồi. Con tỏ cùng ai
    Má tuổi già, đời đếm từng ngày
    Con vẫn thèm bàn tay gầy ru ngủ.
     

    ui ui
    về nhà má nấu cơm cho
    về nhà mà ngủ, khỏi lo nghĩ nhiều
    về nhà có má thương yêu
    má ru buổi tối, má chiều buổi trưa
    má che cho khỏi nắng mưa
    má may quần áo, má đưa qua đường
    má nuôi cho thắm má hường
    anh nào đợi ngõ má thường..... đuổi đi

    hi hi hi, chọc phá bạn cái nhá
    #92
      luongluonghoa 19.04.2011 20:59:25 (permalink)
      0
      SẤM SÉT ( rạng sáng 19/4/2011 )
      Đêm qua sấm sét chuyển rung,
      Ông trời nổi giận đùng đùng vì ai ?
      Ta say trong giấc mộng dài,
      Thương thương, nhớ nhớ nên ngài mới răn.
      Cổ kim, sách vở dạy rằng :
      Chớ mang gánh nặng mà lăn trong đời,
      Cũng đừng trút hết cho người.
      Ta vay, ta trả dần vơi nợ nần.
      Một đời chưa hết phân vân
      Mơ hình tưởng bóng, ái ân não nề.
      Bao giờ thoát được u mê
      Bay lên thanh thản tìm về chân tu,
      Đưa tay vén đám mây mù
      Thấy trời lồng lộng, phiêu du bềnh bồng,
      Nhẹ tênh cởi áng mây hồng
      Bơi trong hạnh phúc sáng trong, nhiệm mầu
      .......
      Ôi, lòng còn lắm cơ cầu
      Gió lay đã động, đêm thâu rùng mình.
      Nói chi sấm sét thình lình.
      #93
        trần như chuyên 20.04.2011 18:01:56 (permalink)
        0
        Bạn LLH à! Mình lại thay
        sấm sét bắng cơn mưa đó!
         
         
         
        XA CÁCH
         
        Anh phải chia tay ngay đây
        Nhớ thật nhiều vào em nhé
        Chẳng có gì là không thể
        Khoé mắt đang nói hộ rồi.
         
        Thời gian trôi dài miên man
        Có lúc quẫy mình luyến tiếc
        Tháng ngày ngập tràn tiễn biệt
        Giọt lệ rửa bụi trần gian.
         
        Thương cánh mi dài ngày ấy
        Lọc trong veo vắt mùa thu
        Lòng anh xốn xang rất lạ
        Kéo trăng sao vào giấc mơ.
         
        Gió khẽ hát ngoài song cửa
        Dạ lan thoang thoảng vu vơ
        Nghe rõ nhịp tim đang thở
        Thời gian rích rắc thờ ơ.
         
        Chỉ vì đôi điều dang dở
        Thềm xuân đang đổ cơn mưa
        Trải vội lời thề năm xưa
        Ấp ủ cội nguồn nhung nhớ. 
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 22:12:04 bởi trần như chuyên >
        #94
          luongluonghoa 21.04.2011 12:15:53 (permalink)
          0
          QUẢ DƯA
          Xanh vỏ, đỏ lòng ngọt nắng trưa.
          Thanh thanh mọng nước cắn say sưa.
          Trời càng đổ lửa, dưa càng ngọt
          Mưa xuống đủ đầy, mấy kẻ ưa.

          #95
            luongluonghoa 21.04.2011 12:24:20 (permalink)
            0
            NỬA GIẤC MƠ
            Xa đưa lẻ tiếng chim ca
            Cô đơn, khắc khoải vẳng qua vườn đào

            Trời xanh chia nửa hư hao
            Mây vàng quyến luyến nghe lao xao lòng

            Xuân trôi qua mảnh trăng cong
            In trên gối chiếc, cô phòng cách xa

            Nâng niu câu chữ giao hoà
            Thơ chưa trải mộng, nhạt nhoà dở dang

            Cuốc kêu dâu bể hợp tan
            Dám mơ phút hợp, bẽ bàng phai phôi

            Tim yêu, có phải trót rồi
            Áo khăn vướng víu thì thôi cũng đành

            Giữa bùn sen ngát hương thanh
            Một cành, một búp để dành ước ao.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 16:07:56 bởi luongluonghoa >
            #96
              trần như chuyên 21.04.2011 18:38:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: luongluonghoa

              Giữa đầm sen ngát hương thanh
              Một cành, một búp để dành ước ao.
              Ngắm nhìn ngây ngất khát khao
              Với tay toan hái ngã nhào bùn dơ.

              ................
               
              Có khi đẹp vẫn dại khờ
              Sắc hương cốt để đợi chờ bướm ong
              Đừng nên ngắt cắm trong phòng
              Dẫu bền mấy cũng trong vòng... vài hôm...!
               
              (Mình lại đùa chút nhé!)

              #97
                trần như chuyên 21.04.2011 18:40:34 (permalink)
                0
                QUẢ DƯA
                Xanh vỏ, đỏ lòng ngọt nắng trưa.
                Thanh thanh mọng nước cắn say sưa.
                Trời càng đổ lửa, dưa càng ngọt
                Mưa xuống đủ đầy, mấy kẻ ưa.

                ................
                 
                ...
                 
                Một chút lòng son đượm gió mưa
                Mát lòng quân tử ngắm say sưa
                Nhuộm sương, ngấm nắng hương càng đậm
                Khát mấy không mời cũng chẳng ưa...
                 
                (Mình đùa chút nhé hì hì!)
                #98
                  trần như chuyên 21.04.2011 19:09:43 (permalink)
                  0
                  TRỜI ƠI LÀ TRỜI
                  Dưa úng thì thôi chứ chẳng ưa
                  Trộm nhìn thèm quá cứ say sưa
                  Mân mê rõ giải còn hay chảnh
                  Nắng lửa cháy da khao khát mưa.

                   
                  LLH.
                   
                  ........................
                   
                  ĐẤT ƠI LÀ ĐẤT
                   
                  Trang sức bề ngoài đâu đã ưa
                  Cho dù nắng cháy... Vẫn say sưa!
                  Xấu da, tốt bụng; Người yêu mến
                  Lòng hỏng, vỏ xanh đâu tại mưa!
                   
                  (Bạn đùa hơi dai đấy)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 19:16:12 bởi trần như chuyên >
                  #99
                    luongluonghoa 21.04.2011 19:46:58 (permalink)
                    0

                    Giữa đầm sen ngát hương thanh
                    Một cành, một búp để dành ước ao.
                    Ngắm nhìn ngây ngất khát khao
                    Với tay toan hái ngã nhào bùn dơ.
                    LLH
                    ................

                    Có khi đẹp vẫn dại khờ
                    Sắc hương cốt để đợi chờ bướm ong
                    Đừng nên ngắt cắm trong phòng
                    Dẫu bền mấy cũng trong vòng... vài hôm...!
                    TNC
                    (Mình lại đùa chút nhé!)

                    .................................

                    Thẳng ngay người bảo khù khờ
                    Điểm trang lại bảo chực chờ bướm ong
                    Hoa thơm, thơm ngát cả phòng
                    Thơm người chăm bón, vun trồng sớm hôm.
                    LLH

                    luongluonghoa 21.04.2011 21:13:08 (permalink)
                    0
                    QUẢ DƯA
                    Xanh vỏ, đỏ lòng ngọt nắng trưa.
                    Thanh thanh mọng nước cắn say sưa.
                    Trời càng đổ lửa, dưa càng ngọt
                    Mưa xuống đủ đầy, mấy kẻ ưa.

                    ................
                     
                    ...
                     
                    Một chút lòng son đượm gió mưa
                    Mát lòng quân tử ngắm say sưa
                    Nhuộm sương, ngấm nắng hương càng đậm
                    Khát mấy không mời cũng chẳng ưa...
                     
                    (Mình đùa chút nhé hì hì!)

                    MỜI DƯA
                    Quân tử phong trần lướt gió mưa
                    Sắc hương son phấn đã say sưa
                    Sá gì sương nắng chiều xuân muộn
                    Thơm thảo lẽ nào lại chẳng ưa !
                    lethutrang 23.04.2011 11:33:01 (permalink)
                    0

                    BẠN TA


                    Đã héo khô rồi tuổi mộng mơ
                    Con tim mãi trĩu nặng thờ ơ!
                    Lúc tròn người đến nào hay biết
                    Khi khuyết kẻ đi sao ngẩn ngơ!
                    Hờn giận hạ ly ngâm thật sự
                    Vui mừng nâng chén hát vu vơ!
                    Thềm xuân say ngắm người quân tử
                    Đón khách đường xa đâu hững hờ!

                    Trần Như Chuyên
                    ........................................

                    Vẫn Mộng....

                    Dẫu đã xa rồi vẫn cứ mơ
                    Con tim thao thức bởi thờ ơ
                    Bao la biển cả buồn thơ thẩn
                    Bát ngát ruộng đồng khóc ngẩn ngơ
                    Tình đẹp mãi trôi miền luyến tiếc
                    Duyên ưa còn đến cõi vu vơ
                    Ta yêu say đắm tình dang dở
                    Người mộng tương tư nhớ hững hờ !

                    lethutrang
                    22/4/2011
                    .......................................

                    TRÁCH
                    Khô héo xuân thì nào dám mơ
                    Má hồng phai nhạt vẫn thờ ơ
                    Áo trời phượng nở buồn vơ vẩn
                    Vòm lá ve kêu nhớ ngẩn ngơ
                    Nguyệt thẹn mây xanh trêu bỡ ngỡ
                    Trăng cười sao sáng hát vu vơ
                    Thi nhân say ngắm trời, non, nước
                    Quân tử bao dung lại hững hờ.
                    LLH
                    ......................................

                    HỜN...

                    Chung thuỷ vợ chồng sao cứ mơ
                    Dẫu tình đã nhận những thờ ơ
                    Non xanh nhiều lắm xuân lơ lửng
                    Nước biếc tràn đầy hạ ngẩn ngơ
                    Mưa bão đời thường gieo oán thán
                    Gió giông cuộc sống tạo vu vơ
                    Trên đời chút nghĩa còn thơ thẩn
                    Hờn trách nợ duyên mãi hững hờ

                    lethutrang
                    23/4/2011
                    luongluonghoa 23.04.2011 14:54:17 (permalink)
                    0
                    HỜN...

                    Chung thuỷ vợ chồng sao cứ mơ
                    Dẫu tình đã nhận những thờ ơ
                    Non xanh nhiều lắm xuân lơ lửng
                    Nước biếc tràn đầy hạ ngẩn ngơ
                    Mưa bão đời thường gieo oán thán
                    Gió giông cuộc sống tạo vu vơ
                    Trên đời chút nghĩa còn thơ thẩn
                    Hờn trách nợ duyên mãi hững hờ

                    lethutrang
                    23/4/2011
                    .............................

                    VỠ TAN
                    Ao ước vợ chồng hoà mộng mơ
                    Răng long đầu bạc chớ thờ ơ
                    Cơm canh em nấu, mình ngơ ngẩn
                    Thi phú chàng đề, thiếp ngẩn ngơ
                    Mưa gió đồng tâm không lẻ bóng
                    Bão giông hiệp lực chẳng bơ vơ
                    Nghĩa tình son sắt bao đành đoạn
                    Duyên nợ trăm năm nỡ hững hờ.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 15:03:21 bởi luongluonghoa >
                    luongluonghoa 23.04.2011 15:24:51 (permalink)
                    0
                    QUẢ DƯA
                    Xanh vỏ, đỏ lòng ngọt nắng trưa.
                    Thanh thanh mọng nước cắn say sưa.
                    Trời càng đổ lửa, dưa càng ngọt
                    Mưa xuống đủ đầy, mấy kẻ ưa.

                    ................

                    ...

                    Một chút lòng son đượm gió mưa
                    Mát lòng quân tử ngắm say sưa
                    Nhuộm sương, ngấm nắng hương càng đậm
                    Khát mấy không mời cũng chẳng ưa...

                    (Mình đùa chút nhé hì hì!)

                    MỜI DƯA
                    Quân tử phong trần lướt gió mưa
                    Sắc hương son phấn đã say sưa
                    Sá gì sương nắng chiều xuân muộn
                    Thơm thảo lẽ nào lại chẳng ưa !
                    ...........................

                    Lòng hỏng,lòng lành có bảo ưa?
                    Ruột gan lửa đốt vẫn say sưa
                    Mát thơm cũng thể là dưa hấu
                    Ngọt lịm dâng đời, kể gió mưa !

                    luongluonghoa 24.04.2011 14:07:45 (permalink)
                    0
                    EM VỀ
                    Tỉnh lại đi anh
                    Em đã về
                    Mang theo cả tình ta nguyên vẹn
                    Kí ức nồng nàn hiển hiện

                    Gió xuân ngập tràn trong tiếng chim ca
                    Quả tim yêu dệt những hình hoa
                    Màu hương sắc ngất ngây chờ đợi

                    Anh gởi tình theo gió
                    Em mang về trọn vẹn thơ ngây
                    Nét trinh nguyên ngày ấy
                    Thoang thoảng xuân say
                    Ủ tháng ngày cuồng nhiệt

                    Vạn vật thành tan biến
                    Tình ta sẽ vút bay.

                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9