Lỡ lầm
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 126 bài trong đề mục
tieudien 25.04.2011 00:10:37 (permalink)
0
người đến từ đâu một bóng hồng
đôi vần để lại chốn hư không
cánh én phiêu du trời cuối hạ
màn sương lờ lững gió chiều đông
đôi ngọn sóng vẩn vơ biển cả
một ánh sao hiu hắt tầng không
rau sắng đang xanh rừng hương tích
muốn gửi ai vui mấy giọt nồng


Huynhthomy 25.04.2011 07:08:24 (permalink)
0

Trích đoạn: luongluonghoa

QUẢ DƯA
Xanh vỏ, đỏ lòng ngọt nắng trưa.
Thanh thanh mọng nước cắn say sưa.
Trời càng đổ lửa, dưa càng ngọt
Mưa xuống đủ đầy, mấy kẻ ưa.



Vài câu nhắc lòng.

Đó là mơ ước của ngày xưa?
Bây giờ mưa gió về không đón.
Tiếc nuối trăm năm chẳng cho mình.
Sáng dậy thấy trời cho bóng nắng.

Cứ ôm đừng để nắng trôi qua!
Đường xa có khi trời trở lạnh,
Mai mốt, mưa về kẻo than trách.
Mưa ơi! ta khát một ân tình?

NH/11.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2011 18:23:19 bởi Huynhthomy >
trần như chuyên 01.05.2011 22:40:19 (permalink)
0
NGẮM


Ta nằm đu võng rừng cây
Chim reo, gió hát, hương ngây ngất tình.

Mắt em bắt giọt nắng xinh
Nóng ran bên má, rập rình lên môi.

Yên lặng nghe thời gian trôi
Vờ như không để em ngồi mộng mơ...

Bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ
Chìm vào mắt biếc bây giờ mới hay!
 
 
Chúc LLH thật vui!
nguyenHOANGky 10.05.2011 08:34:25 (permalink)
0


Trích đoạn: luongluonghoa

EM ƠI

Anh khát bờ môi em mọng ngọt
Anh say hương tóc rối nồng nàn
Em dịu dàng cho tim anh nghẹt thở
Anh đắm chìm trong nỗi nhớ mênh mang.


Anh gọi khan tên Em từng năm tháng.
Ru cơn mơ, theo gió núi mây ngàn.
Bay lên mãi, đỉnh tận cùn thương nhớ!
Khắc vào đây, lời mộng ước qua thơ.

nguyenHOANGky
year/11
trần như chuyên 10.05.2011 15:28:44 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: luongluonghoa

LẶNG IM
Lời nào than trách nước đầu nguồn
Dào dạt ngọt lành mãi mãi tuôn
Cho dẫu sóng cuồn gào thét núi
Lặng im ru trọn thiết tha luôn.
 
LLH.

.................
 
BIẾN ẢO
 
Trong vắt có chăng nước đầu nguồn!
Dòng đời trong đục vẫn trào tuôn
Chảy về biển cả đều xanh ngắt
Vẫn vũ sắc mầu thay đổi luôn.
 
Chúc LLH thật vui!
trần như chuyên 19.05.2011 13:00:55 (permalink)
0
Bạn LLH à! Mình dán bài này
 bạn đọc cho vui nhé!
 
 
LẶP LẠI
 
 
Thu sắp lại về theo gió đông
Sắc vàng kỷ niệm dậy tầng không
Bến sông ngầu đỏ làn sương lạnh
Chỉ một mình ta ngồi ngóng trông.
 
Lặng lẽ song thưa bóng nhạn bơi
Liễu mành xua nhẹ đám mây tơi
Cỗi cằn thức dậy mờ năm tháng
Cô quạnh mảnh trăng trôi góc trời.
 
Mái tóc chao nghiêng phơi má hồng
Mắt huyền từ đó giễu mênh mông
Giọt hờn dỗi gợi thêm xuân sắc
Khát cháy tự tim, nhớ chất chồng.
 
Em đã khơi thông dòng tiếc thuơng
Cho ta lặn ngụp giữa canh trường
Tiếng ve nức nở chờ thu tới
Chắc chẳng riêng ai hoài vấn vương...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 22:22:54 bởi Viet duong nhan >
trần như chuyên 19.05.2011 14:36:11 (permalink)
0
Bạn chưa vui mình dán thêm bài nữa nhé!
 
 
DÒNG XOÁY
 
 
Anh đang lần giở mỗi dòng thơ
Trên từng giây phút gội mong chờ
Giục giã đầu non sương ôm khói
Hững hờ tơ trúc luồn mênh mang.
 
Ve vuốt làn da; Gió nồm nam
Chảy từ nỗi nhớ đến vô vàn
Đâu đó chiều buông em ngóng đợi
Gởi lòng mình theo bóng nhạn xa.
 
Kìa tiếng cuốc khoe màu nắng hạ
Ve rả rích trưa ru ngủ xuân
Vẳng ngoài song thạch thùng chặt lưỡi
Luyến tiếc điều gì vào bâng quơ.
 
Anh ngả người dần sang cô quạnh
Chợt chút gì le lói con tim
Dòng chảy thời gian tê đầu lưỡi
Tóc em bay gợn lạnh sống lưng.
 
Những ước muốn đang trôi nửa chừng
Dốc tháng năm không dễ ngập ngừng
Đứng một chỗ quay sang đôi ngả
Xót sa lòng hát lời vu vơ.
 
Em giấu ngẩn ngơ trong đáy mắt
Vẫn dại khờ nhen nhóm lửa yêu
Anh ngần ngại tránh về hai phía
Tròng trành sóng gió ngã ba sông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 18:51:52 bởi trần như chuyên >
luongluonghoa 20.05.2011 21:44:46 (permalink)
0
MƯA
Lặng lẽ trôi theo mấy dặm trường
Bơ vơ lối vắng gội đêm sương
Lá hoa lấm láp buồn xuân sắc
Ong bướm vội vàng cợt phấn hương
Mưa gió bàng hoàng xô mộng mị
Bão giông hoảng hốt níu yêu thương
Giọt dài, giọt ngắn mau rồi tạnh
Dâu bể đầy vơi, biết chán chường.
luongluonghoa 24.05.2011 21:32:55 (permalink)
0
VAY MƯỢN
Của cho của nợ suốt đời
Mượn vay phải trả vốn lời - đắng cay
Ảo hình tay bắt, vụt bay
Vui say phút chốc, có hay chạnh lòng
Yêu thương, hạnh phúc : long đong
Trái tim vụn vỡ nào mong vá lành
Thì thôi…thôi cũng…cũng đành
Chim kêu khắc khoải tàn canh, một đời !

lethutrang 25.05.2011 02:44:58 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/ADB475CEC02143D7BF6EC5FD1517A6AC.jpg[/image]

VAY MƯỢN

Của cho của nợ suốt đời
Mượn vay phải trả vốn lời - đắng cay
Ảo hình tay bắt, vụt bay
Vui say phút chốc, có hay chạnh lòng

Yêu thương, hạnh phúc : long đong
Trái tim vụn vỡ nào mong vá lành
Thì thôi…thôi cũng…cũng đành
Chim kêu khắc khoải tàn canh, một đời !

luongluonghoa
.......................................

Nhờ...

Sáo sang sông nghẹn từng lời
Ước mơ để lại bên trời mộng mơ
Trả vay hai chữ đợi chờ
Trao duyên xin chớ hững hờ,sáo ơi

Biết rằng phút chốc thả rơi
Chữ tình trao tặng bao lời thiết tha
Tạm quên bão tố phong ba
Vẹn ân vẹn nghĩa để là tình thâm

lethutrang
25/5/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 11:05:23 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
Huynhthomy 25.05.2011 06:29:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/BFE54C6A735E4BE78577882A0AF8340E.jpg[/image]

VAY MƯỢN

Của cho của nợ suốt đời
Mượn vay phải trả vốn lời - đắng cay
Ảo hình tay bắt, vụt bay
Vui say phút chốc, có hay chạnh lòng

Yêu thương, hạnh phúc : long đong
Trái tim vụn vỡ nào mong vá lành
Thì thôi…thôi cũng…cũng đành
Chim kêu khắc khoải tàn canh, một đời !

luongluonghoa
.......................................

Nhờ...

Sáo sang sông nghẹn từng lời
Ước mơ để lại bên trời mộng mơ
Trả vay hai chữ đợi chờ
Trao duyên xin chớ hững hờ,sáo ơi

Biết rằng phút chốc thả rơi
Chữ tình trao tặng bao lời thiết tha
Tạm quên bão tố phong ba
Vẹn ân vẹn nghĩa để là tình thâm

lethutrang
25/5/2011






Vào thăm Cô Chị Cô Em.Vài câu thơ nhỏ êm đềm chúc duyên. Đã mơ xin trọn ước nguyền. Yêu thương nào đó, thuyền quyên thắm nồng. NH


TRẢ CHO MỘT CUỘC TÌNH.

Người đi mang nhớ âm thầm.
Kẻ về buồn thấm từng ngày xót xa.
Xuôi lòng qua sóng phong ba!
Một thời vàng võ, mượt mà trẩy dung.

Ai trao cung phiếm tơ chùng?
Khung đan dệt khúc, lưu sầu tương tư.
Tình tan chìm đắm mê hư,
Trăm năm vương vấn, đến chừ nào nguôi?

Mai về cơn nắng reo vui.
Trả cho người cũ, ngọt bùi mượn vay.
Đường hoa trải đón gót hài,
Đây lầu tình ái, hoan nồng duyên mơ.

Để riêng hai kẻ ngu ngơ.
Giả như chưa biết, bất ngờ yêu nhau.
.............................
nguyênhoang
2 ngàn 11
luongluonghoa 25.05.2011 11:11:16 (permalink)
0
LÒNG VẮNG
Gió thả phượng hồng xuống bến sông
Gọi mùa nhung nhớ ngập bên lòng
Mây trời lơ lửng treo qua ngõ
Núi biếc trập trùng dáng đợi mong
..............
Nhạt nhòa khói tía ánh tà dương
Bãi nọ, cồn kia bạc phủ sương
Im bóng hàng dừa ngồi đếm tuổi
Nỉ non giọng dế vọng buồn thương
................
Tìm trong hư ảo giấc mơ hoang
Ôm ấp phấn hương thoáng vội vàng
Góp nhặt đường trăng về ủ mộng
Ru hoài đêm trắng, vẫn bàng hoàng.

trần như chuyên 31.05.2011 22:06:49 (permalink)
0
Chào bạn LLH! Mình dán bài này bạn đọc nhé.
chúc mãi vui!
 
 
CHỜ...
 
 
Mắt huyền liếc nhẹ qua đời
Dập dìu lay động khoảng trời trong tim.
 
Đêm sao dày đặc im lìm
Ngôi nào nhấp nháy nổi chìm hồn ta?
 
Thềm trăng lấp lóa tiếng gà
Bóng khuya vắng lạnh chén trà dầm sương.
 
Dạ lan thao thức canh trường
Gió lùa vỡ vụn màu hương quế nhoè.
 
Ngoài song tối xẫm tiếng ve
Lẻ loi đom đóm lập loè vườn xưa.
 
Ngoài song loáng thoáng giọt mưa
Ước gì ta được đón đưa em về.
 
Lời thơ bỏ ngỏ bến mê
Nào ai đã nối lời thề trăng sao.
 
Lòng em giờ có cồn cào?
Trong anh đêm trắng mãi lao xao hoài!
 
Thôi đành nhờ gió ban mai
Mang tình anh đến tương lai thì thầm...!
 


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 22:27:39 bởi Viet duong nhan >
trần như chuyên 09.06.2011 22:54:11 (permalink)
0



ĐƠN GIẢN

Cảm ơn bạn đã nhắc ngày sinh nhật của mình,
vì trục trặc mạng nên hôm nay mới vào lại được!


 
 
Bao nhiêu ngày sinh nhật qua
Vậy mà sao anh chẳng nhớ
Giật mình nghe em nhắc nhở
Tắt đèn qua phút xấu hổ
Bàng hoàng như dại, như ngây.
 
Có lẽ vào thời điểm ấy
Phút giây chẳng thể nào quên
Vừa ra đời đã có tên
Cả giờ nằm im… không khóc
Phải chăng lo đời khó nhọc.
 
Nghe đạn căng ngang khô khốc
Mẹ giúi anh vào tăng xê
“Thằng rắn mặt” * vẫn ngủ mê
Muỗi vo ve khắp bốn bề
Cha mải mê quạt bóng tối…
 
Gía mà đừng sinh ra vội
Lùi lại ba ngày nữa thôi
Thành phố Nam Định giải phóng
Lá gan không bị đốt nóng
Khai sinh vừa chớm hoà bình…
 
Anh đơn giản đến vô tình
Có ngày sinh nhật của mình cũng quên!


*vì khi sinh ra không khóc nên cha mẹ mình mới gọi như vậy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 11:39:03 bởi trần như chuyên >
luongluonghoa 01.07.2011 14:23:57 (permalink)
0
 
THƯƠNG EM
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không ?
 
Ước ao đôi chút má hồng
Nét xuân em gởi trọn lòng nước non
 
Mặn mà một tấm lòng son
Mắt biếc thuở ấy mỏi mòn sớm trưa
Qua cầu ngả nón chào thưa
Tóc phai sương gió nắng mưa về chiều
 
Lòng riêng riêng một chữ yêu
Gói vào tim mãi nâng niu trong đời
 
Sợ khi giông bão tơi bời
Cuốn bay chiếc lá dặm phơi mệt nhoài
 
Thương ai lòng nặng u hoài
Hai vai kẽo kẹt, đêm dài lặng im
 
Cuối trời đơn lẻ cánh chim
Tiếng kêu khắc khoải đi tìm hư vô.
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 126 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9