Những vần thơ về Thu
Thanh Vân 31.10.2010 02:46:44 (permalink)



Không có em 

Không có em, mùa Thu đi biền biệt 
Gió có về cũng chẳng đủ heo may 
Và ta nữa dù lòng còn tha thiết 
Vẫn tưởng chừng như lạnh lắm nơi này 

Không có em, lá trên cành xao xác 
Ngập ngừng rơi không biết phải về đâu 
Lũ chim nhỏ cũng chợt buồn ngơ ngác 
Chim chíp giọng kêu nhỏ xuống giọt sầu 

Không có em, trong mờ mờ mưa bụi 
Mà ngỡ ngàng hình dáng ấy thân quen 
Hồn mở ngỏ ơi lòng nghe tiếc nuối 
Khoé môi hồng tiếng bước nhỏ bên rèm 

Không có em, thơ cằn như sa mạc 
Mặc con tim nóng đỏ nhớ khôn cùng 
Đàn gẫy vụn ngắt ngang từng nốt nhạc 
Tiếng tơ rung ngào nghẹn giữa không trung ... 

Không có em, thơ vương đầu ngọn bút 
Mấy mươi năm, mực cạn ... cả nguồn thơ ... 

Thanh Nguyen
#1
    Thanh Vân 31.10.2010 02:47:56 (permalink)


     


    DỖ DÀNH NỖI NHỚ 


    Vắng em chiều biếc bơ vơ 
    Con đò neo bến đợi chờ chèo khua 
    Áo thôi bay gió cũng thừa 
    Bờ lau cỏ rối nắng mưa lả buồn 




    Mắt cay khói bụi phố phường 
    Ngược xuôi kỷ niệm con đường tình chung 
    Đóa hoa chừng bạc sắc hồng 
    Cây nghiêng cành ngả nhớ nhung bóng người 


    Nâng ly rượu đắng vành môi 
    Nhạc sầu quán lẻ chỗ ngồi nhớ hương 
    Ánh trăng xa quá nào buông 
    Ánh đèn hiu hắt lách luồn màn đêm 


    Làn sương rơi lạnh bên thềm 
    Trái tim mòn tím chia em tím nhiều 
    Vần thơ tháp cánh tình yêu 
    Nương theo cánh gió thả diều vi vu 


    Ru em nồng ấm cơn mơ 
    Ngút ngàn thác đổ đôi bờ lũng xanh 
    Dịu dàng vai tựa vai anh 
    Thông reo đỉnh gió dỗ dành tình ta

    Trầm Vân

    #2
      Thanh Vân 31.10.2010 02:49:12 (permalink)

       

      Cơn mê mùa thu 

      Mùa thu 
      lục bát buồn rưng rưng 
      khoảng trời em sau cửa sổ mưa 
      loang vệt mờ tầm tã 

      Mùa thu 
      trùng vây những giận hờn ca dao 
      khoảng riêng em góc nhỏ 
      buổi chiều hồn nhiên va vào tiếng mõ 
      sạch không 
      xô vỡ giọt lệ xanh 

      Mùa thu 
      ta nhớ để rồi không nhớ nữa 
      cánh mây em hồn hậu 
      rơi 
      giữa nhịp không 
      gió hãi hùng bay 
      suốt cơn mê nầy 

      TL. 


      Vùng hương 

      một vùng hương bưởi 
      núi non 
      tiếng rơi nghiêng 
      chảy 
      sông còn mãi mê 

      từ em nhuộm 
      mái tóc thề 
      trắng 
      mây cổ tự 
      mọc thềm sân rêu 

      Một vùng hương bưởi 
      quạnh hiu 
      bên bờ trăng 
      một túp lều cỏ hoa 

      sơn ca ríu giọng rủ là 
      tình tang nở 
      đoá 
      la đà ngõ xa 

      Một vùng hương bưởi 
      ánh tà 
      khom lưng hái lượm bao la 
      cõi người 

      Một vùng 
      hương ấy 
      gọi mời... 

      TL. 
      #3
        Thanh Vân 31.10.2010 02:50:50 (permalink)
        GÁNH LÒNG THƠM 

        Bao mùa chị gánh trên vai 
        Mùa thơm táo ổi mùa xoài hồng mơ 
        Nhãn Hưng Yên mận Cần Thơ 
        Trở trăn từng hạt giống mờ bên trong 
        Tiếng rao bán thắt se lòng 
        Chừng nghe tiếng dép long đong vọng về 
        Gánh thêm làn gió làng quê 
        Nghiêng con bướm lượn lũy tre xóm làng 
        Tôi cầm đồng bạc ngả vàng 
        Tay mua bỗng chạm đôi hàng mồ hôi 
        Bên đường cây đứng mồ côi 
        Phố phường khuất gió đâu lời ru con 
        Phương xa ánh mắt mỏi mòn 
        Làng quê nghèo khó chồng con đợi chờ 
        Gánh buồn thân phận mịt mù 
        Gánh cơn mưa lạnh thẫn thờ hoàng hôn 
        Gánh về tôi tấm lòng thơm 
        Ánh sao lấp lánh chị luồn qua tim 
        Quặn đau câu hỏi nổi chìm 
        Giàu nghèo khoảng cách xa thêm từng ngày 

        Trầm Vân 
         
        :: Những bài thơ đã đưa vào TV - Cám ơn Thanh Vân nhiều ::
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 03:58:27 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9