TÌNH NET
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 18.08.2011 15:38:16 (permalink)
0
Ây dà, cháu Ha Ry Pọt Tơ muốn rinh đi đâu thì rinh nhưng đừng có đổi giới tính của chú chứ, hu hu

Vu Lan báo hiếu Mục Kiền Liên
Hạ ngươn mạt pháp lắm trò điên
Ráng giữ tâm an, tròn đạo hiếu
Tâm mà thanh tịnh, sướng như tiên

NPN


 



Trần Trung Dũng 05.09.2011 13:58:43 (permalink)
0
@ Ka ka ka kà ... Chú Trung Dũng Trần ơi ! Vui quá ! Cháu vào giỡn chung cho tươi nhà sáng cửa nha !

Tùng tùng cắc cắc tùng xình
Lão pà xí quách mê tình ham yêu
Lưng còng mỏi gối liêu xiêu
Ghen tinh cháu chắt chú khều Dũng tê
Trung Trần sợ mất hồn mê
Trời ơi bã giẫy tấm tê ghen hoài
Thật là trông quá khôi hài !
Bã nhiều người tình lắm sao dài ghen chi ?
Trời !

Trung Dũng Trần ông Nội của Nhóc Nhỏ MỘNG THƯỜNG ơi !
Ka ka ka kà... cháu cũng cứ mắc cười hoài
Ka ka ka kà.... Ôi ôi bớ ai...

Chắc sư ông Trung Dũng Trần chẹp chai lắm seo mà lão pà pà yêu đến ghen chưởi túi bụi tầm bậy tầm bạ dữ vậy ha ?
Ka ka ka kà aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa





Ai Mà Chẳng Thế

Buồn làm chi, hận làm chi
Tình đời vẫn thế có gì khác đâu.
Ngượng ngùng, bẽn lẽn gặp nhau
Dăm câu lấp lửng trao nhau hẹn hò.
Anh xa xôi cách đôi bờ
Em gần gần lắm con đò đón đưa
Chuyện dài, chuyện ngắn ngày xưa
Chuyện nam, chuyện bắc như vừa mới đây.
Trăng tròn nép dưới hàng cây
Tay trong tay tựa vai gầy nôn nao
Con tim vội vã làm sao
Tóc mai vương vấn má đào: ghét ghê
Gió chiều con sóng trôi đi
Ứ ừ quấn quýt ôm ghì vòng tay
Sương mờ che khuất màu mây
Nụ cười tươi thắm lung lay ánh đèn.
Ngập ngừng, bỡ ngỡ môi mềm
Như dòng máu nóng nối liền con tim.
Tình yêu tím cánh hoa sim
Tình yêu lấp lánh sao đêm lưng trời.
Em ơi sống ở trên đời
Ai mà chẳng có một thời từng yêu.

Trung Dũng
HRPT 13.09.2011 00:22:13 (permalink)
0



Đêm nay mới thật là đêm
Trăng lên sáng tỏ vàng thêm lòng người
Chị Hằng, chú Cuội cùng cười
Nhìn trần gian lắm nhiều người ngắm Trăng
HRPT 13.09.2011 00:28:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Ây dà, cháu Ha Ry Pọt Tơ muốn rinh đi đâu thì rinh nhưng đừng có đổi giới tính của chú chứ, hu hu

Vu Lan báo hiếu Mục Kiền Liên
Hạ ngươn mạt pháp lắm trò điên
Ráng giữ tâm an, tròn đạo hiếu
Tâm mà thanh tịnh, sướng như tiên

NPN


Dạ vâng ạ !

Thì ra cô là chú thương
Giới tính khí phách đường đường nam nhi
Tên chú giống tên cô nì
Á Nam họ Tố sử thi bên Tàu
Tàu cháu kể là Tào lao
Chú đừng tin nhé cào cào Pớt tơ
Hơ hờ hơ hớ hờ hơ ...


HRPT 17.09.2011 00:01:47 (permalink)
0


LẠC

Chiều nay mây tím giăng ngang
Lá Thu rớt vội trễ tràng mưa rơi
Đưa màu chiều nhớ cuối trời
Đôi con én mộng hai nơi lạc đàn
Trần Trung Dũng 20.09.2011 13:27:52 (permalink)
0



Nam mô Đà Lạt Bà Mi
Nam mô Phật độ độ trì nhân gian
Nam mô Phật độ Thần Hoàng
Độ luôn Ông Địa lang thang xứ người
Nam mô Phật độ Đất Trời ...
Ơi ! ...
 
 
Chú, bác già thấy né
Bọn con nít trẻ tránh xa
Thật là tái mặt Sư Ông qué
...
Pã chưởi tưng tửng trời sa búa rùi
Độc miệng giống ác điểu yêu
 
Mô Phật ... Con gớm quá ... xỉu




Rộng Mở Tấm Lòng

"Lòng đầy hỉ xả từ bi
Lấp bằng bể khổ sông mê chẳng còn" (Kinh Phật)
Trách chi nhau chuyện ghen hờn
Tình yêu là thế mỏi mòn đợi trông.
Ngọt bùi, cay đắng, hoài mong
Ai mà chẳng phải long đong một thời.
A Di Đà Phật: đất trời
Còn luôn mưa nắng để đời đẹp thêm.
Đêm trung thu ánh trăng lên
Tuổi thơ trong sáng như tiên hạ phàm
Xin đừng vẩn đục bụi trần
Mặc cho con tạo xoay vần, đẩy đưa.
Rộng lòng nhé sự hơn thua
Cho tâm thanh thản chuông chùa vang ngân.

Trung Dũng
HRPT 23.09.2011 02:20:47 (permalink)
0


Phật niệm từ Bi phật niệm lòng
Thành tâm khấn vái trước tuệ đong
Tiên thiên ngắm cảnh trời non nước
Phật ngự tòa sen hương ngát lòng

HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 14:21:21 bởi HRPT >
HonDuTu 23.09.2011 12:24:06 (permalink)
0

Phật niệm từ Bi phật niệm lòng
Thành tâm khấn vái trước tuệ đong
Tiên thiên ngắm cảnh trời non nước
Phật ngự tòa sen hương ngát lòng

-------
Kính chào HRPT nha .
Để đáp lễ HRPT ghé thăm Khờ, thì khờ vào đây thăm nhà của HRPT, thật ra Khờ hong biết làm thơ đâu thích fá cho vui thôi, nếu có gì sai sót hay mạo phạm xin HRPT thứ lỗi dùm, và niệm tình tha thứ cho Khờ . Để dựa theo 4 câu thơ của HRPT thì Khờ cũng nhớ chực lại bài thơ Xưa Vịnh Chùa Hương vào năm 1998, đáp lễ cho HRPT Khờ cũng phỏng theo bài Vịnh xưa, để ra 1 Bài Vịnh mới cho phù hợp với lời thơ Phật Tâm của HRPT .
----
Vịnh Chùa Hương VI !

Hương Sơn tích cũ,quyện vào mây
Danh tiếng thiền môn, đậm giấu giầy
Ngỏ Phật nghìn thu,nơi Đất đó
Đường Trần vạn kiếp,chốn Trời đây
Chiều về tiếng kệ ru tiềm thức
Tối đến lời kinh, dỗ mộng say
Tạp niệm buông rơi theo ảo giác
Từ bi giữ lấy,níu tâm nầy .....!
12:22am 09/23/2011
Một Gã Khờ
HRPT 23.09.2011 12:38:39 (permalink)
0
Kính chào HRPT nha .
Để đáp lễ HRPT ghé thăm Khờ, thì khờ vào đây thăm nhà của HRPT, thật ra Khờ hong biết làm thơ đâu thích fá cho vui thôi, nếu có gì sai sót hay mạo phạm xin HRPT thứ lỗi dùm, và niệm tình tha thứ cho Khờ . Để dựa theo 4 câu thơ của HRPT thì Khờ cũng nhớ chực lại bài thơ Xưa Vịnh Chùa Hương vào năm 1998, đáp lễ cho HRPT Khờ cũng phỏng theo bài Vịnh xưa, để ra 1 Bài Vịnh mới cho phù hợp với lời thơ Phật Tâm của HRPT .
----
Vịnh Chùa Hương VI !

Hương Sơn tích cũ,quyện vào mây
Danh tiếng thiền môn, đậm giấu giầy
Ngỏ Phật nghìn thu,nơi Đất đó
Đường Trần vạn kiếp,chốn Trời đây
Chiều về tiếng kệ ru tiềm thức
Tối đến lời kinh, dỗ mộng say
Tạp niệm buông rơi theo ảo giác
Từ bi giữ lấy,níu tâm nầy .....!
12:22am 09/23/2011
Một Gã Khờ


Ka ka ka ... hay quá ! Tuyệt chiêu luôn chứ không biết làm thơ gì sư bá KHỜ ơi ! Ka ka ka ... HRPT 3 năm trước thì 16 tuổi , còn năm nay thì 19 tuổi. Ka ka ka ... Sư bá cứ khấu bút văn hoài thì HRPT tội lỗi và tổn thọ lắm đấy . Ka ka ka ... Còn 1 nhóc tên là le_mile 13 tuổi nó cũng thích xướng họa thơ lắm đấy, nhưng nó chạy lung tung mất tiêu rồi, không biết đang nhí nha nhí nhót ở mô ! Bọn con nít chúng cháu ... thì sư bá KHỜ không cần ngại lỗi phải đâu ! Ka ka ka ... Nhưng Sư bá KHỜ cẩn trọng đấy, có những lão pà pà có cháu cố rồi lại mặc áo BÉ con và có lắm khi ĐÀN ÔNG mà diễn tuồng cải lương là ĐÀN BÀ í ... Ka ka ka ...
Và mới 2 ngày đây thôi , có 1 lão pà pà tên nick là CÔ BÉ NGANG BƯỚNG nhưng thực tế bà ta đã có 3 con và có cháu nội ngoại và và và bà ta sắp kết hôn thêm lần nữa với 1 bác kia trên 70 tuổi, nhưng vì do bạn thơ hoạ cùng với bà rất tình , khiến ông chồng sắp cưới nổi sùng chưởi túi bụi văng cát đá tùm lum, khiến mọi dân cư phải di tản ... Cháu và một số cô chú phải vất vả bình an dân lành. Ka ka ka ...
Kính đến sư bá KHỜ lời chúc vui, khỏe và thành công lớn ạ ! Ka ka ka
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 10:33:07 bởi HRPT >
HRPT 24.09.2011 20:02:50 (permalink)
0



Đón bạn

Mây xanh hoa nắng dệt thu vàng
Đón đợi tri âm mai sẽ sang
Rượu ngọt trà sen chờ sẵn đấy
Vui câu xướng hoạ cạnh cây bàng

Thanh Thanh Khiết
24.9.2011



NHỚ THU

Thu rớt lá buồn màu sắc vàng
Cho lòng ông lái chờ bờ sang
Khách xưa lên bến ngày thơ ấy
Thuyền nhớ chiều mơ tình bẽ bàng

HRPT
halethuong 29.09.2011 19:26:26 (permalink)
0
Sống vui rồi cũng hết đời
Đắng cay cũng một kiếp người mà thôi
Cuộc đời dâu bể nổi trôi
Năng làm điều thiện, tâm thời bình an

(Vu Lan tự nhiên nghĩ ra 4 câu nầy không biết để đâu, thôi để nhờ ở đây chủ nhà đừng trách móc hen )

Nam Phương Nhạn





Vu Lan xá tội hàng đàn
Nhưng sao người lại để chan chứa buồn
Oán thù truyền kiếp không buông
Vu Lan xá tội ... tình thương lòng người
Ai chết cũng thành ma thôi
...

HRPT

Bốn câu của cô Nam Phương Nhạn hay quá, cô đang để ở nhà cô Hồng Sang , cháu xin được rinh về nhà nhé ! Cô cho phép cháu cô Nhạn nhé !

HRPT




Ây dà, cháu Ha Ry Pọt Tơ muốn rinh đi đâu thì rinh nhưng đừng có đổi giới tính của chú chứ, hu hu

Vu Lan báo hiếu Mục Kiền Liên
Hạ ngươn mạt pháp lắm trò điên
Ráng giữ tâm an, tròn đạo hiếu
Tâm mà thanh tịnh, sướng như tiên

NPN



Dạ vâng ạ !

Thì ra cô là chú thương
Giới tính khí phách đường đường nam nhi
Tên chú giống tên cô nì
Á Nam họ Tố sử thi bên Tàu
Tàu cháu kể là Tào lao
Chú đừng tin nhé cào cào Pớt tơ
Hơ hờ hơ hớ hờ hơ ...

HRPT



Sống vui rồi cũng hết đời
Đắng cay cũng một kiếp người mà thôi
Cuộc đời dâu bể nổi trôi
Năng làm điều thiện, tâm thời bình an

nam phương nhan


4 câu thơ của chú nam phương nhan tuyệt đạo lý luôn ! Hay quá ! Cháu học thuộc lòng để đầu đạo lý làm người nha ! Thơ vậy mới gọi là thơ chứ lị ! Thi nhân như vậy mới gọi là Thi Sĩ mà phải không ! Hi hi hi ...

Đời sau học hỏi tiếng thơm
Thơ người đời trước để gom học hành
Thế hệ em bước tiếp anh
Cùng nhau dạy bảo trong lành thơ ca
Lời chân lý mãi vang xa
Tự hào Tiếng Việt Nam ta mạnh giàu
Nam Phương Nhạn tuyệt bút nào !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 19:29:04 bởi halethuong >
Trần Trung Dũng 03.10.2011 14:10:19 (permalink)
0

SƯ ÔNG XÂY CHÙA

Sư Ông xây chùa bên kia
Chùa cao chín tháp vui chia mười đền
Sư Ông nức tiếng vang rền
Trần Trung oai Dũng làm nên lẫy lừng

Bên kia Sư xây nhà chung
Đền đài lộng lẫy một vùng trời thơ
Tâm thiền tĩnh lặng như mơ
Hào nhân thi phú tươi tơ ánh vàng

Mọi người hoan hỉ đường quang
Dân cư mạng ảo sáng choang tình người
Mọi người vui vẻ tươi cười
Lòng người như thể được mười thuốc tiên




Nguyện Cầu

Chỉ là một áng mây buồn
Chỉ là một chút giận hờn lứa đôi
Chỉ là chia sẻ chút thôi
Ngọt ngào, cay đắng những lời từ tâm.
Mong rằng ai cũng tri âm
Mong rằng ai cũng ân cần cùng nhau.
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Phật đường cúi lậy nguyện cầu an vui.
Ấm no đến với muôn nơi
Tự do, hạnh phúc xanh tươi trường tồn.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng 06.10.2011 09:41:46 (permalink)
0
uote:

Trích đoạn: HRPT





 
Nghe Những Phôi Phai

-%-


Giờ ta còn là khoảng trống chênh vênh
Huế ngày xưa và bây giờ xa quá...
Chút đắng cay rót thêm đời mệt lã
Nặng nỗi niềm hoang vắng một vòng tay


Tím buổi chiều mà đắm những ngất ngây

Của tuổi yêu tháng năm nào chua xót
Nghe hoàng hôn đi qua vùng mật ngọt
Sỏi đá dường vụn vỡ dưới bàn chân...


Ta nghẹn ngào góp nhặt nửa bâng khuâng

Một nửa kia gửi người làm kỷ niệm
Trao cho nhau đây vành khăn trắng liệm
Một mối tình để hoài vọng trôi đi


Thôi hỡi người, đau đớn nữa mà chi ?

Tôi cất bước chối từ bao dĩ vãng
Hãy chôn kín chuyện mình vào quên lãng
Hết thật rồi, đau đớn nữa mà chi ?


 
Thụy Du




_____________________________

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương




Cô Du về rồi Sư Ông ơi ! Cô Du về rồi ! Chú Trung Dũng Trần ơi ! Ra mau đi này ! Đón mừng cô đây này Sư Ông Chú Trung Dũng ơi !





Đón rồi nào thấy ai sang
Hết mưa lại nắng dở giang tối ngày.
Biết sao được nước vơi đầy
Có mong cũng chỉ nơi này ngập mưa
Bồi hồi nhớ chuyện khi xưa
Mới xa một chút đã ngơ ngẩn lòng.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 09:55:56 bởi Trần Trung Dũng >
HRPT 09.10.2011 14:23:59 (permalink)
0


TA THÁN

Thôi đừng giận nữa bạn hiền ơi
Vắng bạn đời ta chẳng biết vui
Ngồi chực tên lên lòng chới với
Đứng trông thơ post dạ bùi ngùi
Bận nhiều cũng nhớ câu trao đổi
Cách lắm không quên tiếng nói cười
Trái đất nứt hai xa kẻ mỗi
Làm sao gặp mặt diễn đàn ơi

Thanh Huy




Buồn so.. khi thấy….

Con bò nó suông vào chuồng
Cái buồn nó so vào ta
đồng giường sao lại cách xa
đường vòng lại thấy càng qua càng gần
hôm nào mạ lặt trên sân
bây giờ mặt lạ mười phần ngoảnh chê
gió đưa sỏi ghé dạt lề
trăng đưa xẻ gối tứ bề quạnh hiu
yêu thương nhường lại ương thiu
hẩy môi rồi hỏi mây chiều dũi rong
muổi mòng đua ngủ mùa đông
không băng nhện dệt khăn bông làm gì!

kysonguyen



Phật Ngự Toà sen có hiểu lòng
Vòng quanh thế giới độ người không
Phật bà Phật tổ đều cười mĩm
Nhỏ nước cam lồ được rưới trong

Nhỏ rớt nơi nào... khoảng trống không

Mặc kệ đi mà mặc kệ đi
Ở đời có lắm lúc ... như ... thì
Cứ cười tươi nhé tình Thi hữu
Bút thẳng chẳng tà mặc kệ đi

Mô Phật từ bi mô Phật hì...
Hì...
Hì...
Hì...


HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 14:47:57 bởi HRPT >
HRPT 11.10.2011 10:31:04 (permalink)
0
 
Nhịp Cầu Thân Ái
Đâu Cũng Là Quê Hương

Tôi ở đầu nguồn sông
Về nơi em ngọn suối
Trời đã sắp lập đông
Lá vàng giăng khắp lối.

Bao nhiêu điều muốn nói
Những nhung nhớ ngập lòng
Hờn ghen và giận dỗi
Thiên chuyện tình mênh mông.

Gửi gắm niềm hoài mong
Nơi tháng ngày ngóng đợi
Nơi thắp ngọn lửa hồng
Mình không còn biên giới.

Ngày mai bừng nắng mới
Hai đứa bước chung đường
Tâm hồn vui phơi phới
Đâu cũng là quê hương.

Trung Dũng





LIỀN BỜ

Liền bờ một dãy non sông
Xanh trong dòng nước mát lòng quê hương
Bước chân viễn xứ tha phương
Những chiều lại ngóng bờ thương liền bờ

Điệu hò mái đẩy hò lơ
Nam ai trầm lắng khúc thơ đợi chờ
Chiều buông sương trắng trời mơ
Màng thương phà xuống bóng mờ xa xăm

Bờ thương gợi nhớ trăm năm
Nỗi niềm vọng tưởng lặng thầm đêm đông
Ánh hồng thắp sáng nhánh sông
Quê hương vẫn trĩu nặng lòng tình xa.

HRPT
11.10.2011
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9