NHÂN NGHĨA
Mua phẩm giá
Ngày xưa Bất Vi buôn vua
Ngày nay phẩm giá cũng mua bằng tiền
Nào tiền cung phụng chùa chiền
Ủng hộ bão lụt, tật nguyền, khó khăn...
Lên truyền hình làm danh nhân
Để rồi một chốc phơi thân ngục tù *
------
* Người đương thời Nguyễn Đình Chiến vào tù
Chào bậc tiền bối. Hôm nay đọc trang Nhân nghĩa , LLH thấy mở ra nhiều lẽ đời, xin được dán vào mấy câu thơ :
NGHĨA NHÂN Xin hỏi tỏ tường chữ nghĩa nhân Thói đời khinh - trọng cái tình thân Mẹ cha hờ hững khi đau ốm Ruột thịt thờ ơ lúc nợ nần Dư dả bạc tiền, lời kính trọng Xênh xang nhà cửa, lẽ ân cần Người khôn toan tính nhiều mưu chước Kẻ dại nặng lòng mãi nghĩ phân. Lương Lương Hoà
Cảm ơn bạn Lương Lương Hòa ghé thăm!
Lẽ đời Lẽ đời thế đó bạn ơi Thường để thờ tự, mấy người dùng đâu Cũng đành nhắm mắt qua cầu Nỗi đau day dứt bạc đầu chưa thôi Thôi thì cứ mặc thói đời...
Tiếng chim gọi hè
Trời bừng tỉnh
gió lặng im
Ta nghe rạo rực
tiếng chim gọi hè
Cây xanh còn ngủ đê mê
Tiếng chim réo rắt bốn bề âm vang
Thời gian thay hết lá vàng
Đông tàn,
xuân đến...
ngỡ ngàng hè sang
Tiếng chim - tiếng nhạc rộn ràng
Óng a óng ánh nắng vàng dệt hoa...
Tình anh
Hết đêm rồi lại qua ngày
Sao em rầu rĩ mặt mày ủ ê
Phải anh ăn nói vụng về
Để em cảm nghĩ lời thề gió bay
Em hiền thục như áng mây
Chớ buồn em nhé cho ngày đổ mưa
Lời thề còn đấy năm xưa
Sao em tím ngắt làm chua chát tình
Tim anh chỉ một bóng hình
Vẫn luôn trong sáng lung linh trọn đời
Anh chỉ có một em thôi
Sao anh nỡ để em ngồi hắt hiu
Quê hương
Mơ hồ tôi đứng chơ vơ
Quê hương thuở ấy bây giờ chìm đâu
Cao cao bát ngát nhà lầu
Trên nền tăm tối u sầu ông cha
Đời con nay đã nở hoa
Bán ruộng, bán đất vươn ra nhà tầng
Móng nền bùn đất chông chênh
Cha nằm dưới đất gập ghềnh lo âu
Cổng chùa
Dăm cô thiếu nữ trước chùa
Quần đen, áo trắng phất phơ khoe hình!
Cửa Phật là chốn lặng thinh
Tôn nghiêm cõi Phật coi khinh sự đời.
Múa may khoe dáng xinh tươi
Õng à õng ẹo giữa vời thanh thiên...
Giữa nơi thanh tịnh cửa thiền
Người ơi kín đáo khỏi phiền lòng sư !
HOA BƯỞI
Hoa đâu
thoang thoảng đưa hương
Khiến hồn thi sĩ vấn vương khó rời
Lục tìm,
ánh mắt buông rơi
Ẩn đâu
thơm nức bầu trời,
hoa ơi!
Hiện ra cho tỏ mặt Ngươi
Để ta trao gửi
vài lời thơ bay
Ngất ngây,
ngây ngất mê say
Ta đi tắm mát
vơi đầy sắc hương...
Đất quê
ngào ngạt tình thương
Thơm tho da thịt
tâm hồn thanh tao
Mai này dù có thế nào
Vẫn mùi hoa bưởi
ngọt ngào rót hương...
Cô bé bán rau
Em bán chi đây giữa cơn mưa
Gánh rau ướt sũng ai mua mà chờ
Người mua kẻ bán thẫn thờ
Mưa vẫn xối xả bao giờ tạnh đây
Người đừng lạnh lẽo thế này
Em ngồi giá rét mưa bay mất hồn
Ai ơi! Mua cả gánh luôn
Cho em bớt nỗi cô đơn giữa trời
Nhầm
Óng ánh vàng
giữa lùm cây
Tưởng như hoa nở
tràn đầy niềm vui
Lại gần rõ cảnh
bùi ngùi
Lá vàng chín đỏ
tả tơi khoe màu...
Hoa giấy
Người kêu em là hoa
Anh gọi em là lá
Chỉ anh hiểu thôi mà
Ai nói kệ người ta
Chỉ vì em giống hoa
Em không xanh màu mạ
Nét tươi hồng thướt tha
Hây hây trên cánh lá
Mặc là lá hay hoa
Anh đều thương em cả
Để cho tình chúng ta
Ra hoa và kết quả...
Thiên Sơn
Thiên Sơn
rừng núi ngát xanh
Cong cong suối lượn
long lanh sắc trời
Rì rào thác chảy
ru hời
Thuỷ sơn thiên cảnh
Lòng người ngẩn ngơ...
Tức cảnh
Hoa cúc xun xoe ngoài cửa sổ
Hoa hồng nịnh bợ trước bàn ăn
Hướng Dương suốt ngày loanh quanh
Theo "Trời" quên cả xung quanh bạn bè...
Gái quê
Sấp sấp ngửa ngửa mùa màng
Cuộc đời lam lũ xênh xang thể hình
Em xinh cây trúc đầu đình
Gái quê "một cục" thị thành thua xa...
Núng na núng nính nhởn nha
Thị thành bồi đắp em ra thế này
Nhịn ăn tháng tháng ngày ngày
Mà sao da thịt cứ dầy đầy lên...
Tình gió thoảng
Liễu xanh rũ lá sát hè
Tôi qua lá liễu vuốt ve ấm lòng
Đất trời rộng lớn mênh mông
Tình dù thoáng gợn sao không phai mờ
Qua bao năm tháng mộng mơ
Bỗng đâu lại gặp liễu xưa ven đường
Chút tình thoang thoảng vấn vương
Rung rinh xoá động gió vờn lá bay...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: