Phai dấu tình - Thơ Jacaranda, Thu Hiền diễn đọc

Tác giả Bài
Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
Phai dấu tình - Thơ Jacaranda, Thu Hiền diễn đọc - 08.11.2010 17:04:21
"Phai dấu tình" là những cung bậc tình cảm thi vị, nhẹ nhàng của Jacaranda.

Phai Dấu Tình
Tác giả: Jacaranda
Diễn đọc: Thu Hiền









Khói Lam quyện giữa chiều tà
Tình mang dấu hỏi (?)... nghĩa là ... tình chưa
Như trời chợt Nắng chợt Mưa
Như Tim chợt nhớ ... người vừa mới quen


Ta về thao thức bên đèn
Bóng ai ẩn hiện ...hơi men say nồng
Người vừa quen, chẳng cảm thông
Nên câu chấm lững (...) khiến lòng xót xa


Sao mà cứ nhớ thiết tha
Mơ tình vào đoạn kết hoa nồng nàn
Bỗng dưng người lại chấm than (!)
Tình ta lỗi mấy nhịp đàn ... bâng khuâng



jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 07:07:29 bởi diên vỹ >

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Phai dấu tình - Thơ Jacaranda, Thu Hiền diễn đọc - 08.11.2010 23:51:10
Cám ơn Thu Hiền đã chọn bài "Phai Dấu Tình" để diễn đọc ... ngày mới an vui Thu Hiền nhé
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ