Biển nhạt
Thuyền đã xa rồi con sóng đau
Bờ đêm lặng lẻ bóng nhạn sầu
Cát chia trăm ngã dòng nước bạc
Cái còng lẻ bạn giữa đêm thâu.
Nếu phải xa anh em mới biết
Đêm nay biển sóng vỗ cồn cào
Thuyền ơi nhớ lắm ! Về đâu đó?
Con sóng nhạt dòng cuộn lấy nhau. Blog Lê Hoàng Trúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 10:00:19 bởi Lê Hoàng Trúc >
Dấu trăng Vành trăng anh cắt nửa giấu đâu?
Còn lại đêm nay nửa nhạc màu,
Gió thổi hương lần theo dấu cũ,
Mây tràn muôn lối giúp tìm nhau.
Tuần trăng ai nỡ trút mưa ngâu?
Mây xám giăng quanh ép bóng sầu.
Anh đã không về hôn nếp cũ,
Đâu còn ai ngắm tuổi trăng sau. Blog Lê Hoàng Trúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 10:01:53 bởi Lê Hoàng Trúc >
Hồn hoa Xin anh mở cửa trái tim xanh
Hóa gió thân em đến bên lòng
Hóa điệp vờn nhau trong tiết hạ
Thế gian cùng thức ngước mắt trông.
Hãy mở cửa tình đi anh nhé!
Trong đêm em nấp dưới cánh hồng
Hương đeo chân gió bay vào ngỏ
Chớ để hồn vơi, em nản lòng. Blog Lê Hoàng Trúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 07:58:03 bởi Lê Hoàng Trúc >
Má hồng lỡ lứa lại lỡ thì
Giữ vườn đợi bóng mấy con ri
Sợ gì lấp ló sau vòm liễu?
Đất rộng người thưa chớ có vì.
Qua chơi mới biết vườn rộng hẹp
Mẹ thầy đi vắng có mấy khi
Còn không mau đến nhặt hạt đỗ
Chờ ba xuân nữa chẳng còn gì.
Blog Lê Hoàng Trúc
_____________________________
Lê Hoàng Trúc
Blog Lê Hoàng Trúc
Ngọn đông phong Nhờ ai ngăn lấy ngọn gió đông?
Nắm giữ vườn tiên mấy cánh hồng,
Xuân đến em về trao lời hẹn
màu hoa anh sợ rụi trước đông.
Hương xưa dáng én lùa qua ngỏ
Lối gió mừng ai vẫn chưa chồng
Đêm xuống thư tình anh gõ cửa
Vườn xuân đôi bóng nụ reo bông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 10:15:52 bởi Lê Hoàng Trúc >
Mùi dưa cải
Gió đưa hoa cải bay xa
Hạt già gởi lại vườn nhà đất quê
Trông màu nắng ấm bên tê
Thu sau mầm nảy lá về như xưa.
Mẹ tôi hái lá muối dưa
Biết rằng tôi thích ăn dưa cải dầm.
Đêm thu dưới ánh trăng rằm,
Mẹ hò điệu lý con tằm cắn dâu.
Mấy mùa thu tiếp qua mau
Buồng cau hái xuống lá trầu tem đôi.
Theo chồng neo bến xa xôi,
Nhớ mùi dưa cải hồi còn bé thơ.
Nhắc phone trong lúc đợi chờ,
Giọng cha ran rảng con giờ khỏe không?
Năm sau giỗ mẹ tiết đông!
Cố mà dàn xếp nhà trông con về.
Giật mình như tỉnh cơn mê
Biết rằng mẹ đã bay về cõi tiên
Trông lên giọt lệ rơi nghiêng
Giục trời mưa đổ buồn riêng cảnh chiều.
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều!
Nhớ mùi dưa cải chín chiều mẹ nuôi.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 05:28:28 bởi Viet duong nhan >
Cành hoa giấy Mộng thấy đêm qua cánh hồng đông
Sáng nay qua chợ tự nhủ lòng
Mua hoa tặng mẹ ngày nhà giáo
Chắc mẹ, nơi lòng có đợi trông?
Năm nay đông lạnh hơn năm trước
Ngoài kia rét rét hạt sương đồng
Hớn hở tay cầm cành hoa giấy
Mẹ ơi! tặng mẹ một cành bông.
Thật lòng con muốn tặng hoa tươi
Hôm nay tấp nập một phố người
Nghẹt nỗi màu hoa chưa ấm nụ!
Nghe con thỏ thẻ, mẹ tươi cười.
Chút tình con gởi mẹ đã vui!
Hoa tươi, hoa giấy cũng là quà,
Cô giáo ngày xưa là mẹ đó
Con là tất cả một cành hoa.
*kính tặng các mẹ là cô giáo, nhân ngày 20-11
Hoàng Trúc : viết theo yêu cầu các bạn đọc, chúc các bạn vui vẽ.
[image][/image]
Hoàng Trúc viết ngày 21-11-2010
Bình luận bài viết »
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 08:01:09 bởi Lê Hoàng Trúc >
Mộng tím
Ngày ấy em đi dạ vấn vương
Đưa nhau tay núi mấy dặm đường
Trời thu mây tím sầu xa cách
Cát hạ chân son đợi nhớ thương.
Tương lai đất khách em tìm gió
Bến cũ quê nhà anh ngóng sương
Không biết ngày nào ta gặp lại
Nỗi đau Oanh yến lạc đôi đường.
Hoàng Trúc viết ngày 02-12-2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 08:03:04 bởi Lê Hoàng Trúc >
Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc
Mộng tím
Ngày ấy em đi dạ vấn vương
Đưa nhau tay núi mấy dặm đường
Trời thu mây tím sầu xa cách
Cát hạ chân son đợi nhớ thương.
Tương lai đất khách em tìm gió
Cảnh cũ quê nhà anh ngóng sương
Không biết ngày nào ta gặp lại
Nỗi đau Oanh yến lạc nẻo đường.
Hoàng Trúc viết ngày 02-12-2010
Có Em Trong Đời Ngày ấy em đi dạ vấn vương Đưa em qua hết mấy dặm đường Lòng chợt bâng khuâng sao xuyến lạ Lần đầu cảm nhận nỗi yêu thương Em ở nơi nào em có hay Lòng em có còn nhớ nơi này Có còn nhớ đến người xưa cũ Hay thả tình anh theo gió bay? Anh ở nơi này dạ vấn vương Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mộng thường Vẫn ngồi thờ thẫn khi đêm xuống Gió nhẹ làm lay những giọt sương Anh đã thầm ghen với Xuân hồng Thầm ghen với cả ngọn Thu phong Bởi Xuân đã có hoa tươi thắm Gió Thu cũng có lá trong lòng Em ạ Trăng nay đã lên đầy Bao giờ anh mới gặp em đây Bao giờ anh có niềm hạnh phúc Có em như có cả Xuân này
Trích đoạn: bluestarhcm11
Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc
Mộng tím
Ngày ấy em đi dạ vấn vương
Đưa nhau tay núi mấy dặm đường
Trời thu mây tím sầu xa cách
Cát hạ chân son đợi nhớ thương.
Tương lai đất khách em tìm gió
Bến cũ quê nhà anh ngóng sương
Không biết ngày nào ta gặp lại
Nỗi đau Oanh yến lạc nẻo đường.
Hoàng Trúc viết ngày 02-12-2010
Có Em Trong Đời
Ngày ấy em đi dạ vấn vương
Đưa em qua hết mấy dặm đường
Lòng chợt bâng khuâng sao xuyến lạ
Lần đầu cảm nhận nỗi yêu thương
Em ở nơi nào em có hay
Lòng em có còn nhớ nơi này
Có còn nhớ đến người xưa cũ
Hay thả tình anh theo gió bay?
Anh ở nơi này dạ vấn vương
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mộng thường
Vẫn ngồi thờ thẫn khi đêm xuống
Gió nhẹ làm lay những giọt sương
Anh đã thầm ghen với Xuân hồng
Thầm ghen với cả ngọn Thu phong
Bởi Xuân đã có hoa tươi thắm
Gió Thu cũng có lá trong lòng
Em ạ Trăng nay đã lên đầy
Bao giờ anh mới gặp em đây
Bao giờ anh có niềm hạnh phúc
Có em như có cả Xuân này
Bóng chim
Em ơi! Chớ đến vườn hồng,
Cho con chim mộng, đêm lòng nhớ thương.
Sáng chiều ra ngắm bóng sương
Mà nghe nó hót vấn vương nỗi buồn.
Rưng rưng mắt lệ chim tuôn
Gió trăng nhìn xuống kéo luồng mây giăng
Vườn kia dáng ngọc dung giăng
Anh về thui thủi ôm chăn khóc thầm.
Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc
Gởi anh
Mấy lời anh gởi, em nhận đây!
Bà mụ nén em phận liễu gày
Tha thướt, yêu kiều trong nắng nhẹ
Mịn màng, uyển chuyển bóng trăng lay.
Bình minh thức giấc ong tìm tới
Chiều hạ ngủ vùi chim đến vây
Cơn gió vô tình hay cố ý
Đâm ngang, xẻ dọc phận liễu gày.
Trách thầm mưa gió quên lối cũ
Chới với hồn hoa lạc cửa mây
Nức nở chiều xuân sao anh biết
Ngụ đâu! em đến đặng tỏ bày Gởi em
Đông đã sang rồi em có hay
Thướt tha trước gió phận Liễu gày
Anh chỉ như loài ong bướm lạ
Lưu bước giang hồ lạc về đây
Có nghĩa gì đâu một kiếp người
Cũng chỉ là cá nước mà thôi
Anh cũng muốn bơi ra biển lớn
Nhưng sao thoát khỏi ý ông Trời
Em đừng trách mưa, giận hờn mây
"Đâm ngang, xẻ dọc phận liễu gày"
Anh nghĩ rằng Trời công minh lắm
Đông tàn rồi cũng đến Xuân ngay
Ngoài kia ở phía chân trời thẳm
Anh thấy vừng dương đã đến rồi
Chúc em mọi điều may mắn nhé
Mây mù ắt hẳn sẽ tan thôi *********************************
Cám ơn bạn Hoàng Trúc, thơ bạn làm hay lắm. Xin được họa lại bài thơ bạn nhé!
Lệ khô
Chiều nay đường vắng bóng nàng
Ai đưa mây gió, trăng vàng ngả nghiêng.
Thu qua em đã sang thuyền,
Nghe con sáo gọi lời nguyền nát tan.
Đau thương cành lá chia đàng
Đêm đêm lệ ứa hai hàng thấm chăn
Cung đàn ai khẩy lăng tăng
Mà nghe não ruột nhớ gần, nhớ xa.
Sương khuya rơi điểm canh gà
Đường xưa một bóng biết là về đâu
Tìm trăng hai chữ nguyện cầu
Trăm năm tóc nguyệt, xanh màu bên ai.
Lệ khô
Chiều nay đường vắng bóng nàng
Ai đưa mây gió, trăng vàng ngả nghiêng.
Thu qua em đã sang thuyền,
Nghe con sáo gọi lời nguyền nát tan.
Đau thương cành lá chia đàng
Đêm đêm lệ ứa hai hàng thấm chăn
Cung đàn ai khẩy lăng tăng
Mà nghe não ruột nhớ gần, nhớ xa.
Sương khuya rơi điểm canh gà
Đường xưa một bóng biết là về đâu
Tìm trăng hai chữ nguyện cầu
Trăm năm tóc nguyệt, xanh màu bên ai.
Vườn trinh nữ
Đêm nằm nghe lá rụng sang canh
Lầu vọng song thưa gió lọt mành
Mắt phượng đăm chiêu lùa lối vắng
Hồn hoa tỉnh mịch dưới trăng thanh.
Anh đi bỏ lại vườn trinh nữ
Nắng lại bay về vàng lá xanh
Tóc liễu bạc màu sương phủ trắng
Giọt sầu nhè nhẹ rớt mong manh.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: