Biển nhạt
Lê Hoàng Trúc 09.11.2010 20:52:59 (permalink)
0


Thuyền đã xa rồi con sóng đau

Bờ đêm lặng lẻ bóng nhạn sầu

Cát chia trăm ngã dòng nước bạc

Cái còng lẻ bạn giữa đêm thâu.


Nếu phải xa anh em mới biết

Đêm nay biển sóng vỗ cồn cào

Thuyền ơi nhớ lắm ! Về đâu đó?

Con sóng nhạt dòng cuộn lấy nhau.


Blog Lê Hoàng Trúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 10:00:19 bởi Lê Hoàng Trúc >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9