Biển nhạt
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 358 bài trong đề mục
taivang 07.08.2012 16:03:21 (permalink)
0

Đố ai


Đố ai! đếm được sương bao tuổi…
Và gió sinh ra tự thuở nào…
.......................
ngút ngàn hương sữa hồn tiêu diêu
ngàn năm một bóng, trăng in đáy
sáng tận mai sau những buổi chiều.


GIẢI ĐỐ

Làm sao đếm được sương bao tuổi ?
Làm sao biết gió sinh thủa nào ?
Biển cả chẳng khi nào được chết,
Nước nguồn chảy tới sông nông sâu …

Tình yêu vốn sẵn tính ngu ngơ,
Khi đang dịu êm lại thẫn thờ,
Nào biết bao giờ trong thơ thẩn,
Rao bán tình đâu mà đợi chờ …..

Khi đã yêu rồi đâu thờ ơ,
Một nhắn hai tin chẳng phải chờ,
Tình về ào ạt như cơn gió,
Hơi ấm nồng nàn tưởng trong mơ…

Tài Vang

Lê Hoàng Trúc 10.08.2012 13:42:30 (permalink)
0
Sợ làm người nhặt lá


Đọc câu thơ - trắng vàng - lẫn lộn

Mảnh vải tình chắp nối- trước sau

Người thợ thêu thật khéo chộn màu

Hồn lá cũ luồn trong sợi chỉ mới

Cành thu đợ chữ “Thương” bay phất phới

Như mắt ai mòn mỏi cánh chim chiều

Trời bên này, hoa lá cũng liêu xiêu!

Không có nắng và mây bay lảng đảng

Đọc câu thơ nghe muôn trùng xao lãng

Đậm khung tranh chất lãng mạn đa tài

Thu thật vàng, em nghiêng nhẹ bờ vai

Con chim nhỏ đậu hót lời la lả

Em rất sợ làm người đi nhặt lá

Tận xa xôi thu nào hết bao giờ?

Anh nói rằng!

Đây là một giấc mơ…

Cho em biết những điều em chưa biết…

Nương cái bóng bên đời anh bất diệt

Yêu anh rồi, em lại sợ cô đ
ơn.
taivang 13.08.2012 00:39:44 (permalink)
0

Sợ làm người nhặt lá


Đọc câu thơ - trắng vàng - lẫn lộn

Mảnh vải tình chắp nối- trước sau

Người thợ thêu thật khéo chộn màu

Hồn lá cũ luồn trong sợi chỉ mới

Cành thu đợ chữ “Thương” bay phất phới

Như mắt ai mòn mỏi cánh chim chiều

Trời bên này, hoa lá cũng liêu xiêu!

Không có nắng và mây bay lảng đảng

Đọc câu thơ nghe muôn trùng xao lãng

Đậm khung tranh chất lãng mạn đa tài

Thu thật vàng, em nghiêng nhẹ bờ vai

Con chim nhỏ đậu hót lời la lả

Em rất sợ làm người đi nhặt lá

Tận xa xôi thu nào hết bao giờ?

Anh nói rằng!

Đây là một giấc mơ…

Cho em biết những điều em chưa biết…

Nương cái bóng bên đời anh bất diệt

Yêu anh rồi, em lại sợ cô đơn.

_____________________________

Lê Hoàng Trúc


LÁ CÒN ĐÂU!

Lời thơ tả tranh thêu tuyệt diệu,
Chẳng thể nào đối nổi ý thơ,
Cho dù có gắng mộng mơ
Cho dù có cố đợi chờ bao năm!

Còn :
Em rất sợ làm người đi nhặt lá….

Cớ sao mà em quá lo xa,
Trời thu này mát mẻ thiết tha
Bao lá rụng, người ta gom hết,
Có còn đâu lá để cho em?

Tình yêu đến mới nhen đã bén,
Lửa yêu thương mới cháy đã quen,
Thủy chung gắn bó càng bên chặt,
Xin trải lòng chia sẻ cùng em ….

Tài Vang






Lê Hoàng Trúc 16.08.2012 16:30:46 (permalink)
0
Mùa lá đỗ




Đêm cuối trăng, quỳnh hoa rộ nở
Hết hương thơm chết gục bên đường
Người xa hỡi! Còn thương, còn nhớ?
Em của mùa thu trước, về đây!

Kìa!
Anh bế ai? Trong vườn lộng gió
“chẳng phải em” Anh có vui lên?
Chúng mình hẹn đến mùa thay lá
Anh hứa rồi, anh lại chóng quên

Đường ngàn dặm thân chinh mỏi bước
Tình đứng yên , lạnh…Trước hửng hờ…
Bao nhiêu giận, bấy nhiêu hờn dỗi
Giẫm nền trăng… Thu úa, tHU tàn


Rơi chiếc lá canh khuya liền vỡ
Òa,,, tiếng em… Nức nở thành lời
“anh không thấy mùa thu lá đỗ
Anh quên rồi hơi thở năm xưa”.
Lê Hoàng Trúc 19.08.2012 01:33:09 (permalink)
0
Dân Ca Trung Bộ - Lý Hoài Thương

Lê Hoàng Trúc 24.08.2012 10:07:37 (permalink)
0
Ngủ đi


Ngủ đi, mộng cũ đợi chờ!

Hàng dương hứng gió tình thơ ngút ngàn

Câu buồn anh viết dở dang

Câu thương em hát vội vàng dỗ anh

Hoa đơm kết nhụy đầu cành

Thế gian sanh nở một nhành thủy chung

Ruộng vàng hương lúa thơm cùng

Phù sa bồi đáp trùng trùng núi non

Giữa hiên đẹp bóng trăng tròn

Ngủ đi anh nhé,đêm còn có em.
Lê Hoàng Trúc 26.08.2012 22:21:38 (permalink)
0
cỏ


Loài cỏ hoang

không quê hương
không xứ sở
Sống lách luồn – xanh úa, trời ban
Ta như cỏ - phận mồ côi lạc chợ
Mượn nắng gieo hình – Cái bóng đói lang thang

Gió lại về thổi mùa đi chẳng hết
Để lá rơi trên cỏ xáo trộn màu
Bao nhiêu hạ?
Bấy nhiêu đời khô khát
Giọt lệ không tròn…
Giọt lệ méo… rớt trong mưa

Rụng cái bóng hời – Cỏ ngủ giấc ban trưa
Động đậy nách lá,nụ hoa vừa chớm nở
Mắt thế nhân giấu sầu chung hớn hở
Đời trổ bông
Thật giả ẩn nơi lòng...
Mênh mông… Mênh mông…xanh đỏ, trắng hồng
Xuân hạ, thu đông, đảo vòng lối ngọ
Dưới bóng trăng vạn năm còn cỏ
Tình muôn đời “cái kén” nở thời gian.




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 17:36:56 bởi diên vỹ >
bluestarhcm11 28.08.2012 15:19:09 (permalink)
0

Tình Này Trao Em

Tình anh trao hết cho em rồi
Và ta đã hứa bên nhau trọn đời
Dù trời giông tố
Dù trời mưa rơi
Có nhau không rời
Nguyện tình này mãi không hề vơi…

Ngày ấy, yêu em anh lạc lối về
Hẹn thề bên nhau, cho niềm đau không về nương náu
tình đậm sắc hương
tựa ngàn yêu thương
bước chung con đường
nguyện tình mình mãi như giọt sương…

Ai ngờ… duyên tình ta bẽ bàng
Người vội quên mau
Để lòng ta đau
Trái tim u sầu lại một lần nhói lên vì nhau

Thôi đành duyên tình ta lỡ rồi
Giờ đã phai phôi
Cùng thời gian trôi
Mất nhau trong đời
Khỉ niệm buồn khó bao giờ vơi

Đừng tiếc nuối mà chi
Ân tình xưa còn gì
( Tôi sợ
Tôi sợ rồi
Tình ơi…)2

* Đệ vào thăm Tỷ nè, đệ đang tập viết nhạc bắt chước sư tỷ đó hihi, chúc tỷ vui nhé!
taivang 29.08.2012 23:53:12 (permalink)
0
Qua thăm, chúc bạn luôn vui tươi , hạnh phúc!

TV
Lê Hoàng Trúc 01.09.2012 22:01:45 (permalink)
0
Nghe thu


Ta trói nhau trong đêm không bóng nguyệt

Để hôm nay yêu cạn trái tim hồng

Dẫu nhựa đời bôi trơn dây xiềng xích

Chẳng bao giờ em thoát khỏi cơn mê?


Màu tình yêu dào dạt cứ tìm về

Thu miên man rơi dài bên lối mộng

Chúng mình nhớ nhau bên chờ, bên ngóng

Xào xạc đôi cành chỉ gió với đêm


Rơi hạt sương khuya đọng lá trúc mềm

Thu đang chín, giữa mùa, thu rất đẹp.

Nhỡ sáng mai lá vàng rơi ngỏ hẹp

Hương mùa thu em nhặt gởi cho anh


Nếu ngày sau cầu ô- thước gập ghềnh

Mượn vai anh dìu em về bến ráo?

Tình nửa khuya cuộn tròn trong hư ảo

Bên kia trời!… Anh đã ngủ hay chư
a?…




* Hoàng Trúc rất cám ơn hai bạn Tai vàng Và Mạnh Thường Quân đã thăm và đọc thơ HT
Lê Hoàng Trúc 05.09.2012 15:24:08 (permalink)
0
Trang huyền thoại

Đã lâu rồi anh không ghé thăm em

Vườn thơ vắng tiếng chim trang huyền thoại

Âm u tình, trăng mờ soi vách núi

Lưng chừng hồn chẳng thấy mộng về đêm


Em kẻ dọc, kẻ ngang tờ giấy trắng

Đường nào duyên?

Đường nào có tên anh?

Chằng chịt quá dưới màn đêm cô quạnh

Ào qua song hơi hơi thở loãng vào thu


Xào xạc đôi cành buông tiếng gió ru

Rung chiếc lá thành lời... Em không hiểu?

Anh nói gì?

Anh lạnh mùa chăn chiếu?

Anh nói gì?

Anh thường nhớ về em?

Dòng thơ quen trôi lại giữa biển đêm

Trang blog vui buồn liền chớp nháy


Khuya dần cạn!

Sao em còn thức vậy?

Anh nghe rồi trong hơi thở mùa
thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 15:26:58 bởi Lê Hoàng Trúc >
Lê Hoàng Trúc 11.09.2012 08:51:54 (permalink)
0
Con mắt


Ta chợt thấy cuộc đời tựa giấy mã

Dòng người hôm qua, cát bụi chiều nay

Tiếng cười say sưa, tiếng cười đau khổ

Một nến hương lòng gởi tới xa xôi


Ta đứng giữa đời đôi mắt chẳng của tôi

Nó ghi lại ngàn hình hài xinh đẹp

Cho tôi yêu, cho tôi tìm nhung nhớ

Cho tôi say và cho cả mộng vàng.


Rồi cũng nó! Xóa đi bao kỷ niệm…

Kết cấu thời gian giết hết màu xanh

Lấp những gì tôi yêu, tôi quý nhất

Dày xéo con tim thành khối tật nguyền.


Ôi đáng sợ! Con mắt… ngàn con mắt…

Mi lại là một tác phẩm trọn đời ta

Qua tấm kính, mi hiền lành, mi độc ác!…

Không thể nào thấy được ở trong
mi.
taivang 12.09.2012 12:00:20 (permalink)
0

Nghe thu


Ta trói nhau trong đêm không bóng nguyệt

Để hôm nay yêu cạn trái tim hồng

...............................


Tình nửa khuya cuộn tròn trong hư ảo

Bên kia trời!… Anh đã ngủ hay chưa?…

XUÂN TỚI !

Nghe lá sào xạc nơi cửa ngỏ,
Anh ra đó đón nhận thư em!
Nồng nàn đằm thắm đã quen,
Ân tình thắm mãi tình em đậm đà.

Qua thu anh sẽ về nhà,
Cùng cha cùng mẹ qua nhà hỏi em.
Cơi trầu , duyên thắm hương men,
Hai họ cho phép anh đem em về!

Tài Vang

Lê Hoàng Trúc 14.09.2012 18:45:39 (permalink)
0
Cho Một Tình Thơ



Mây gió xô chiều ta ngẩn ngơ
Dưới chân mặt đất lạnh như tờ
Loay hoay mùa đến vàng dăm lá
Khói biết, sương thu xuống lặng mờ.

Đường đời hiểm hóc tựa rừng thẳm
Thế sự thịnh suy mấy ngẫm ra!?
Trăm cuộc bể dâu vùi một thoáng
Ngao ngán đi về ta với ta

Ngượng ngùng tay bắt hồn ong lạc
Mở túi hương chia bớt vị sầu
Dứt nẻo bụi hồng, tìm tới…ảo…
Chút tình anh gởi cửa chiêm bao

Thổn thức đêm nay tờ giấy trắng
Chôn vào nơi ấy một tình thơ
Dọc ngang lãng tử say tầm bút
Viết hết trăm thu trọn một ngườ
i.



* rất cám ơn Bạn Tai Vàng thường xuyên vào thăm mình và để lại thơ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 18:50:36 bởi Lê Hoàng Trúc >
Lê Hoàng Trúc 25.09.2012 16:44:25 (permalink)
0

Bão đời


Trèo lên ngọn cây
Ta cao hơn vườn thượng uyển
Cỡi trong mây trắng
Ta cao hơn trời

Đâu điểm thời gian đến?
Đâu bờ thời gian về?
Đôi khi thấy ngày dài lê thê
Đôi khi cảm tình yêu ê chề

Bánh xe lãng tử
Vòng quay xoắn tít
Xanh đỏ tím vàng
Dòng người mù mịt

Con đường chân lý
Quyền lực vùi chôn
Trái tim thuần khiết
Méo mó thở dò
n.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 358 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9