Biển nhạt
Đêm Thu
Đêm dài thức với sao đêm
Để nghe đâu đó nỗi niềm về qua
Hỏi ai mua những thật thà
Để tôi không bị người ta dối lừa
Mơ hoài mộng đã tỉnh chưa
Để Thu thả gió vui đùa cùng mây
Nghiêng nghiêng một mảnh trăng gầy
Ánh trăng đậu xuống bàn tay dịu dàng
* Đệ vào thăm Tỷ, chúc Tỷ vui, thơ hay!
khung Trời Suy Tư
Tập thơ " Trúc Sương" của hai tác giả ; LHT- MCs mới vừa được xuất bản
Tôi xây khung thời gian đầy lãng tử
Vẽ xuống cành hoa chiến lược bên trong
Gôm vốn đầu tư từ mạch máu hồng
Chở dòng thơ tương lai cùng quá khứ
Trái tim tham mưu xếp tường con chữ
Ngỏ ngách sinh tồn xen lẫn tình yêu.
Tôi vẽ thêm những cánh gió về chiều
Mang hơi thở đến gần bên người ấy
Đã từ lâu trong tôi bừng sống dậy
Muốn nói thành lời; nếu được yêu anh!?
Chia khoảng trời hồng, thời gian trôi nhanh
Anh bên ấy cũng nhớ nhiều không kém.
Hai đứa tôi thổi bùng một ngọn nến
Thành tựu suốt đời, khói trắng lọt bàn tay.
Anh thì thào!” Ước gì có em đây”
Tràn thương nhớ thơ tình tôi bất tận…
Tôi Là Tôi
Tôi là gió nhưng không ở trên cao
Tôi là sao nhưng không là sao sáng
Tôi là mây trong chiều đầy lãng mạn
Tôi là bông hoa cỏ mọc ven đường
Tôi là lá trên cành hứng giọt sương
Tôi là nước trong suối nguồn trong vắt
Tôi là tôi trong đường đời lượm lặt
Những câu thơ tôi chép tặng cho mình
* Chúc mừng Tỷ Hoàng Trúc ra tập thơ mới, nhìn hình trang bìa thấy ấn tượng quá tỷ ah
Gió đông Gió đông về quá nửa đêm
Vàng mai thức giấc bên thềm hương bay
Sáng ra sân đọng dấu giày
Hình như người ấy đến đây, lại về?.
------
Xuân là của những tình yêu
Của tôi, của bạn, của chiều… xưa,nay…
Một làn gió đợ hồn mây
Tóc đời xuông chảy nào ai ngăn là?
Trăng sao, trời đất có già
Sao tình đi mãi để ta đợi chờ?.
Trông hoa mà dạ thẩn thờ
Hương phai, tóc bạc.... ai giờ nơi đâu?
Hỏi còn có nợ ngày sau?
Bắt đôi chim nhạn buộc vào thiên thai
Trăm xuân mãng kiếp đạo đày
Chia đôi vành nuyệt mai này tìm nhau. * Cám ơn đệ Hồng Tuyên, nhớ thường vào thăm, tỷ nhé!
Ngày 13-10 Tỷ về Sài Gòn mong một ngày gặp đệ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 13:42:50 bởi Lê Hoàng Trúc >
Lãng Quên
Và rồi người sẽ quên tôi
Như là chiếc bóng bên đời quạnh hiu
Và rồi tất cả lời yêu
Chỉ là mây gió trong chiều bay bay
Mưa về trên phố hôm nay
Ướt làn tóc xõa vai gày run run
Gió đâu thổi lạnh qua hồn
Bước chân hờ hững hoàng hôn tím dần * Chào Tỷ Tỷ! Hẹn gặp tỷ giữa Sài Gòn :)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 11:01:55 bởi bluestarhcm11 >
Tỷ Lê Hoàng Trúc à ! Được về nước chơi sướng hen, tỷ đang sống ở nước nào? Về Sài Gòn gặp anh Bluestar nhớ cốc đầu ảnh ba cái giùm muội hén. Cốc thiệt đau cho anh nhớ...rồi quất cho thi sĩ mộng mơ chừng 20 chai con cọp...để chàng say bí ti...đừng làm thơ kêu mưa gọi gió nữa , hổng thôi mưa rét run...run...lạnh quá nè. Chúc tỷ ngao du vui vẻ hỉ !
Nỗi Đau Trong Em
Em lại tìm về trong nỗi cô đơn
Những vấp ngã làm lòng em chai sạm
Những trái ngang và dòng đời u ám
Cứ theo em trong suốt chặng đường dài
Ngỡ tưởng rằng tình chỉ một không hai
Em đã sai lại càng sai hơn nữa
Cứ mỗi lần niềm vui về gõ cửa
Em lại giật mình hoảng hốt trong đêm
Bởi nỗi buồn thường làm bạn với em
Nên em sợ thêm một lần trót dại
Khoảng trống trong em ngày càng lớn mãi
Ai đem mảnh chân tình vá lại vết thương sâu???
* Úi úi chưa gì Mưa Phố Núi đã dọa Bluestar rồi, tỷ Hoàng Trúc không có cốc đâu, MPN về VN mà cốc nhé haha
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 17:34:23 bởi diên vỹ >
Bài thơ đệ vừa gởi, trôi chảy - hay lắm...
Cám ơn đệ nhe!
Còn chuyện MPN nhờ cốc đầu đệ, tính sao đây nhỉ???
Chào MPN . Tỷ đang định cư tai Hawaii - TP Honolulu . U .S . A
nhưng Tỷ đang công tác tại ThaiLand khoảng 9 tháng nữa sẽ về lại Mỹ
Còn muội đang định cư nơi đâu?... về SG tao ngộ cho vui nhé!...
chứ mình Tỷ làm sao đè thằng cu đệ mà khõ đầu được.... Tỷ nhỏ con lắm... hi hi
Thuyền Trăng Vén mây, lộ bóng Cuội sầu
Đêm khuya cành trúc rào rào rêu sương
Mở trang” Kiều” mượn chữ thương!
Hồn “Du” ngày cũ dẫn đường gieo thơ
Gởi người bên phố đợi chờ!...
Vó câu đầy ắp xây bờ thuyền trăng
Em xin quét lại cung Hằng!
Cuội về ngã giấc, muôn năm vẫn cười.
Bão đời Trèo lên ngọn cây
Ta cao hơn vườn thượng uyển
Cỡi trong mây trắng
Ta cao hơn trời
Đâu điểm thời gian đến?
Đâu bờ thời gian về?
Đôi khi thấy ngày dài lê thê
Đôi khi cảm tình yêu ê chề
Bánh xe lãng tử
Vòng quay xoắn tít
Xanh đỏ tím vàng
Dòng người mù mịt
Con đường chân lý
Quyền lực vùi chôn
Trái tim thuần khiết
Méo mó thở dòn.
Hương Ngọc Lan
Ngọc Lan theo gió qua thềm
Hương thơm ngào ngạt say mềm hồn thơ
Cho người thi sĩ ngẩn ngơ
Đêm nay trăng sáng hững hờ bên song
Hương tình say ngất bên lòng
Thương em anh đã ngóng trông bao ngày
Rồi mùa thu cũ qua đây
Thơm nồng trong gió vương đầy Ngọc Lan * cảm ơn tỷ đã không cốc đầu đệ :), Tặng sư tỷ & Mưa Phố Núi nè
Tỷ tha anh thôi ! Em ...còn chưa. Hãy đợi đấy...mai mốt em về...em cốc 3 lấn 3 ...cho chít...
Ủa ? Bluestar yêu hoa ngọc lan hồi nào dạ ? Anh là hoa sữa mờ...
Tỷ ơi ! tỷ thấy ảnh ở ngoài đời...có dễ ...ghét...giống thơ của ảnh không ?
Anh chỉ hiền ở đây...quậy ...facebook...hehehe...Tỷ cứ ghé vô Thơ Tình là biết liền.
my mail :
muaphonui16@yahoo.com. Vui thiệt vui tỷ nhé ! Mà tỷ phải thương em hơn ...mới chịu á !
Họa cùng anh
Cứ mỗi hoàng hôn một buổi chiều
Gió tìm lay nhẹ trúc liêu xiêu
Xa xa trăng mhớm in hình Cuội
Trú giữa cung Hằng - cổ tích yêu
Bao cánh thơ tình thường gởi sớm
Mang hương quyến rũ một loài cây
Mê ly hồn bướm vờn trong nắng
Cũng có đôi khi vắng một ngày
Từng hạt phân từ trong vũ trụ
Đang kết vào nhau để sống đời
Trong ấy có tôi và có bạn
Có tình đôi lứa của “anh em”
Mộc mạc câu thơ làm lộ phí
Qua câu ô thước nắm tay nhau
Từ nay đông mãi… còn đông nữa…
Cành trúc đêm sương thắm một màu.
*
Vào mạng mới thấy tập thơ,
Xin chúc cho bạn ước mơ đã thành.
Bao nguồn tâm sự tươi xanh,
Bao điều tâm đắc đã dành cho thơ ...
Tài Vang
Dìu nhau nhé!
Nhìn lại quê hương, có gì đó ... vẫn thấy buồn...
Dìu nhau nhé!
Kề vai loài vượn cổ
Một buổi sáng đi bằng đôi chân khôn
Người đứng khóc đưa người xuống địa mộ
Về n ơi đâu?... Dưới lòng đất nguyên sinh…
Dìu nhau tới!
Bao mảnh đời bất hạnh
Hạt cơm rớt em nhặt tuổi ngây thơ
Chiều lên… xuống… thành phố dần nhỏ hẹp
Vật hút máu dân lành, đó là ai?...
Dìu nhau nhé!
Bao mặt người vô tội
Tự do thở trong vùng trời bao la
Hôn nhau nhé!
Đôi tình nhân chờ đợi
Khao khát tìm” chân lý” cũng có ta.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: