Biển nhạt
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 358 bài trong đề mục
taivang 30.12.2012 23:28:17 (permalink)
0

Năm mới nay đã tới rồi,
Gửi lời thân chúc bạn tôi yêu đời,
Mạnh khỏe vui vẻ bạn ơi!
Thật nhiều may mắn, lộc trời ban cho!

TV : xin tặng bạn nhạc phẩm "Tình em"


Lê Hoàng Trúc 01.01.2013 14:12:24 (permalink)
0
Gió thổi


Thơ ai theo gió lên cành?
Nở ra nụ mộng, rơi mành chiêm bao
Mập mờ bóng nguyệt cài lao
Áo xiêm trệ ngực, hoa đào vẹn đôi
Xuân về tình gởi xa xôi
Lời thơ thăm hỏi …mừng tôi gặp đời!...
Nâng ly cạn, chén rượu mời
Chúc nhau hai khoảng mây trời bình an
Dẫu rằng hình bóng lang thang
Mắt môi hư ảo - xin mang nợ trần!
Thở ra hơi - cảm thật gần!…
Hình như ngày trước ?...”Bụi”… Một phần quyện n
hau
Tôi - đời, cùng cõi xôn xao
.


Cám ơn TV bài hát mình rất thích.... vui cùng xuân mới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2013 22:01:53 bởi Lê Hoàng Trúc >
taivang 01.01.2013 16:28:43 (permalink)
0
Chúc mừng năm mới 2013

Chúc bạn năm mới ngày sang Xuân,
Hạnh phúc chứa chan vui muôn phần!
Mới mẻ một năm luôn tươi trẻ,
Tràn đầy sức khỏe đón mừng Xuân!

Tài Vang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/0760E1BC037D461FA09F14BA9FCD8D3A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lê Hoàng Trúc 03.01.2013 23:47:03 (permalink)
0
Vẫn Còn

Thức giấc .Bỏ lại ngày hôm qua

Nghe hơi thở từ con tim hối hả

Chạm lòng bàn tay … tê thật sâu… vết thương tình buốt giá

Sợi tóc gày … mệt lã… nhọc nhằn rơi

Trọn cuộc đời ôm nỗi nhớ chơi vơi

Mưa hết. Nắng…

Tiếng yêu hờn… liệm tắt

Còn trong gương khối hình hài rất thật

Nhìn linh hồn im lặng, dẫn máu về t
im.
taivang 04.01.2013 20:57:23 (permalink)
0

Còn trong gương khối hình hài rất thật

Nhìn linh hồn im lặng, dẫn máu về tim.


Tim vẫn đập ... hòa tiếng chim hót,
Xuân tới rồi ta lại là ta ...
Yêu trời yêu đất, thiết tha,
Ân tình thêm thắm bài ca yêu đời,
Trăm sông dồn đổ bể khơi,
Vạn ngày gian khó cho đời hôm nay ...

Tài Vang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/93CE64D663CA4C5E9CF3F58217865F96.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2013 20:59:42 bởi taivang >
Attached Image(s)
Lê Hoàng Trúc 06.01.2013 09:11:28 (permalink)
0
Lối mòn

Tay vịn gió, nghe hồn quê nở thắm
Mùa xôn xao trái nắng rụng lung linh
Lời em hát dưới trời xuân bát ngát
Ngày đi qua… Đời thấm mặn ân tình.

Sầu ngọn cỏ, bao mặt người đã khuất
Bát cơm canh rạn nức đổi nhiều lần
Niềm trắc ẩn luôn khơi về dĩ vãng
Tình năm xưa mất hút lòng bâng khuâng

Ta ru!… Ta, vỗ về từng giấc ngủ
Hứa với lòng lối mòn cũ tìm say
Dù đôi mình chẳng tao phùng được nữa
Tình bây giờ phơi dưới nắng mưa phai

Thôi cứ thế!
Chung đời vui xuân mới
Thịt da còn tắm rửa biết tê đau…
Thôi cứ thế!
Nhìn nhau đừng thù hận
Trăm năm trôi như dòng nước qua c
ầu.


Lê Hoàng Trúc 08.01.2013 11:00:35 (permalink)
0
Con không về xuân nay

Tím chiều mây đỗ hoàng hôn
Bước chân đã mỏi, đời còn lang thang
Gió đông thổi- xuân đại hàn
Quê hương mù mịt, lạnh tràn vai con
Thương cha - tim mệt, trí mòn
Áo cơm… bụi bặm…nặng hồn người đi
Tha phương - trăm khổ thân lì
Máu tim vẫn chảy, sống vì đời nhau…
Lâu rồi! Quên cả trăng sao,
Quên con cá chép, quên rau đắng vườn
Nhìn mai - nụ chớm đeo sương
Hàng thông reo gió, phố phường… của ai?
Dòng người qua, trôi hết ngày…
Mây chìm cuối nẽo, buồn vay đêm cùng
Biết bao người mối sầu chung?
Lạc nơi đất khách mịt mùng bóng quê
Xuân nay con vắng lối về
Cha ơi! Đừng đợi nặng nề giấc
tiê
n.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 11:01:55 bởi Lê Hoàng Trúc >
bluestarhcm11 09.01.2013 15:08:29 (permalink)
0

CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý 2013

CUNG kính mừng nhau chén rượu nồng
CHÚC nhau năm mới đặng thành công
TÂN niên tài lộc đều có cả
XUÂN về xum họp thỏa ước mong

VẠN phúc an khang luôn tấn tới
SỰ gì bế tắc cũng hanh thông
NHƯ cá vẫy vùng trong biển lớn
Ý toại công thành thỏa ước mong

*Đệ ghé thăm và chúc tỷ năm mới tài lộc vẹn toàn nè!
Lê Hoàng Trúc 12.01.2013 12:29:34 (permalink)
0
Em- Anh


“Đã từ lâu!
Sao em không hỏi?
Người bên trời mòn mỏi … Anh là ai?
Có những điều thức tỉnh sau cơn say
Mới thấy em ngập tràn trong nỗi nhớ!”
Ngắm hình em, giật mình lòng hoảng sợ
Yêu em rồi, em có nhớ ta không?”

Anh là anh!
Em một loài hoa trên cỏ
Buổi ban đầu trong hồn thầm đã có…
Tên anh tròn chấm đỏ giữa tim em

Anh là anh!
Cho em trả những vần thơ mắc nợ
Lắng nghe đời rung lên hồi trăn trở
Chuyện chúng mình nức nở cùng nhau

Anh là anh!
Em vẫn là em!
Đừng bao giờ hỏi thêm nữa đó!
Tình trong thơ muôn xuân sáng tỏ
Hai đứa mình nho nhỏ một tình
u.
taivang 14.01.2013 22:15:46 (permalink)
0
Ta mình

Mình với ta tuy hai mà một ,
Ta với mình tuy một mà hai.
Lo con bao tháng năm dài,
Vất vả cũng chỉ có hai chúng mình,

Bao năm gắn bó nghĩa tình,
Thủy chung cũng chỉ có mình với ta,
Con lớn đủ cánh bay xa,
Quay đi ngoảnh lại còn ta với mình.

Sáng sớm chào đón bình minh,
Bên nhau cũng chỉ là mình với ta,
Đêm hôm đón ánh trăng tà,
Cùng nhau thả bước lại ta với mình.

Ôm nhau khiêu vũ xập xình ,
Cũng chỉ là mình với ta,
Du ngoạn ngắm cảnh, ngắm hoa,
Thảnh thơi cũng chỉ có ta với mình, …

Tài Vang

Lê Hoàng Trúc 20.01.2013 17:26:44 (permalink)
0
Em loài ma quỷ

Em chẳng phải làm thân ca sĩ
Mà là chúa quỹ của rừng xanh!.
Thấy nhân gian nẻo sống ghập gềnh
Rừng không khóc mà sầu buông lá đỏ
Trời đất tạo... Muôn vàn hoa cỏ
Thế nhân này, sao lại không say?

Anh ở đâu?
Mà lạc đến nơi này?
Vùng sương khói vương hồn tre, bóng trúc....
Ngàn năm xưa xác thân trần rã mục
Nay lại về gom bụi cát reo sương.

Ngắm sự đời… Mắt chảy máu đêm trường
Môi khát nước - rét lòng co khúc ruột
Vũ trụ bao la. Sao đường đời… Bí… Cụt?
Vuốt tóc tay buồn – da thịt nức- xuân
ơi!!!
taivang 21.01.2013 16:58:04 (permalink)
0

Ngắm sự đời… Mắt chảy máu đêm trường
Môi khát nước - rét lòng co khúc ruột
Vũ trụ bao la. Sao đường đời… Bí… Cụt?
Vuốt tóc tay buồn – da thịt nức- xuân ơi!!!

Đời bể khổ ai mà thoát được,
Dính hồng trần sao vượt kiếp nhân sinh,
Đời người lâm chốn sinh linh,
Khóc than buồn chán khổ mình mà thôi!

TV


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/BA0DC0A411094617B3B5189024D41194.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lê Hoàng Trúc 24.01.2013 09:37:51 (permalink)
0
Một lối ra

Rẽ gió ta về lại với ta
Đồng xưa lúa chín, ánh trăng ngà
Chuối vàng trĩu quả, dừa ngay luống
Văng vẳng tàn canh vọng tiếng gà

Sương đọng lung linh từng mắt cỏ
Ngọt dòng sông mẹ chảy về xuôi
Núi cha ngửa mặt dìu mây khói
Hòn sỏi dưới chân cát bụi vùi

Thò tay hốt cát, cát trơn mịn
Cố xiết chặt tay cát vẫn rơi
Lăn tròn Nước mắt người còn lại
Lùi bước… đau lòng, nhân thế ơi!

Năm tháng thời gian mờ... lấp cả
Vui xuân chờ đợi nỗi chia xa
Xé đôi trang sử trăm năm mục
Đời cứ hao dần … một lối
ra







<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 22:51:16 bởi diên vỹ >
mưa phố núi 24.01.2013 14:34:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F46A9A5A18D5463EA089259F0551622A.jpg[/image]

Lối về

Xuân đến - xuân đi . Xuân có biết ?
Nẻo về đã cụt , đuối hoàng hôn.
Sử sách còn nguyên hồn mục nát.
Ta vẫn tiếc thương một lối về.

Hồn chưa xây xẩm - tim rỉ máu
Nhuộm cõi thương yêu đượm sắc buồn
Ngàn năm lận đận, ơi ! Non nước.
Má hồng càng tủi - bạc tha nhân.

Vẫn biết đã xa nghìn cách trở
vẫn thèm thương lắm mối chân quê
Lận đận thân cò ly đất tổ
ước một mùa xuân sẽ quay về.

Hỏi nước hỏi non - đâu tổ quốc ?
Chữ S cong cong mất Hoàng Sa.
Ngỡ là mùa xuân chao nổi nhớ
Bốn mùa tha thiết ngóng quê nhà.

Mưa Phố núi

Tặng Lê Hoàng Trúc với tất cả yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2013 14:56:45 bởi mưa phố núi >
Lê Hoàng Trúc 30.01.2013 09:36:52 (permalink)
0

Lối về

Xuân đến - xuân đi . Xuân có biết ?
Nẻo về đã cụt , đuối hoàng hôn.
Sử sách còn nguyên hồn mục nát.
Ta vẫn tiếc thương một lối về.

Hồn chưa xây xẩm - tim rỉ máu
Nhuộm cõi thương yêu đượm sắc buồn
Ngàn năm lận đận, ơi ! Non nước.
Má hồng càng tủi - bạc tha nhân.

Vẫn biết đã xa nghìn cách trở
vẫn thèm thương lắm mối chân quê
Lận đận thân cò ly đất tổ
ước một mùa xuân sẽ quay về.

Hỏi nước hỏi non - đâu tổ quốc ?
Chữ S cong cong mất Hoàng Sa.
Ngỡ là mùa xuân chao nổi nhớ
Bốn mùa tha thiết ngóng quê nhà.

Mưa Phố núi

Tặng Lê Hoàng Trúc với tất cả yêu thương.


Trân trọng cám ơn Mưa Phố Núi


Giữa Giấc xuân


Chạy ... Chạy về … Quê hương đó !
Hoa đào bay trong gió…
Vườn ông tôi, chân vừa chạm ngỏ
Vui ngập lòng, tay choàng lấy hương hoa.

Nội móm mém cười hàm râu bạc trắng phơ
Cha bước đến ôm tôi trào nước mắt
“Con đã về xuân này vui thật,
Lớn lên nhiều, con gái của cha đây”!

Sợi nắng vàng lung linh buổi ban mai
Tay Mẹ nặn lên từng chiếc bánh
Các Em thơ cười đùa nghe lanh lảnh
Nhà ba gian thơm ngát ngói “Lê Triều”

Khóm trúc cuối vườn có tuổi liêu siêu
Cây mít ướt chín thơm mùa đất khó…
Bổng phút giây… tôi trở về thuở nhỏ
Ngã vào vòng tay mẹ, “gọi mẹ ơi”!

Giữa ban ngày, saoTrăng lại buồn rơi?
Qua song cửa môi thì thào khe khẽ
Ôm chiếc gối ngày xưa còn mẹ
Mới biết mình giữa mộng… Giấc xuân
bay.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 358 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9