Biển nhạt
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 24 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 358 bài trong đề mục
bluestarhcm11 20.12.2010 12:44:09 (permalink)
0
Mời Bạn Sang Câu
 
 
Bên đây hồ rộng, sông sâu lắm
Cá cũng đua nhau đến đớp mồi
Nếu bạn không ngại đường xa quá
Hay là qua câu cá với tôi?
 
Ở đây cá cũng ranh ma lắm
Chỉ đớp mồi thôi chẳng cắn câu
Còn tôi cũng thả câu có lệ
Chứ đã bao giờ giật được đâu
 
Nếu bạn không chê xin mời ghé
Để cùng đàm đạo chuyện văn chương
Tôi biết bạn là tay sát cá
Cá sẽ cắn câu lẽ chuyện thường
 
 
Mời bạn sang câu cá cho vui nhé hihi
#31
    Lê Hoàng Trúc 21.12.2010 21:07:09 (permalink)
    0
    Điệu gày


    Tôi vẫn thường đi qua ngỏ ai

    Nghe trong vườn ấy ẩn hương nhài

    Tôi đeo chân gió vào xem thử

    Và ngũ qua đêm, quên cả ngày.


    Mở mắt trông lên mùa xuân đến

    Mai rơi một cánh đậu bờ vai

    Lòng vui như trẻ vừa mới lớn

    Vội viết lời thơ gởi bạn này.


    Tôi yêu thơ bạn là như thế!

    Mơ mộng, chân thành nhặt lời hay

    Cuốn cả hồn tôi vào lẻ sống

    Bay bay, lơ lửng hết năm dài.


    Mong ai mở cửa vườn thơ thẩn!

    Gọi với tên tôi hãy đến đây

    Sung sướng tóc già như xanh lại

    Đôi tay ngoan ngoãn vũ điệu gày.


    #32
      Lê Hoàng Trúc 21.12.2010 21:09:30 (permalink)
      0
      Vườn số phận


      Kiếp nghèo sao mãi bám lấy tôi

      Buôn tới, buôn lui đứng lại ngồi

      Quần vá, áo chầm luôn trống gió

      Bạn thưa, tình nhạt có riêng tôi.


      Khom vai gánh chiếu ngày hai chở

      Miệng hét môi ngua, đẹp mấy lời

      Ai bán, tôi mua vườn số phận?

      Năm canh đổi lấy dệt mộng đời.
      #33
        Lê Hoàng Trúc 22.12.2010 11:42:48 (permalink)
        0
        Điệu gày


        Tôi vẫn thường đi qua ngỏ ai

        Nghe trong vườn ấy ẩn hương nhài

        Tôi đeo chân gió vào xem thử

        Và ngũ qua đêm, quên cả ngày.


        Mở mắt trông lên mùa xuân đến

        Mai rơi một cánh đậu bờ vai

        Lòng vui như trẻ vừa mới lớn

        Vội viết lời thơ gởi bạn này.


        Tôi yêu thơ bạn là như thế!

        Mơ mộng, chân thành nhặt lời hay

        Cuốn cả hồn tôi vào lẻ sống

        Bay bay, lơ lửng hết năm dài.


        Mong ai mở cửa vườn thơ thẩn!

        Gọi với tên tôi hãy đến đây

        Sung sướng tóc già như xanh lại

        Đôi tay ngoan ngoãn vũ điệu gày.


        Xin chào bạn,lâu nay vẫn thường ghé thăm vườn thơ bạn .Nhưng kiến thức còn kém nên không giám để lại lời thăm hỏi,vì đã ngưỡng mộ 3592 câu thơ trong bài : Bi hùng ca tráng sĩ khinh kha) khen ai thật khá lắm.Chúc một mùa giáng sinh đầy trái thơ.
        #34
          bluestarhcm11 22.12.2010 12:15:12 (permalink)
          0
           
          Xuân Về
           
           
          Xuân về ta đắm say hương mới
          Thả hồn phiêu lãng với xuân tươi
          Không khí muôn nơi dào dạt tết
          Em ạ, mùa xuân sắp đến rồi
           
          Xuân nay có lẽ là vui lắm
          Sài Gòn nô nức đón xuân sang
          Riêng anh như một cành mai trắng
          Đón chút hương xuân rất nhẹ nhàng
           
          Còn em xuân năm nay thế nào
          Hồn thơ có bay bổng lên cao?
          Nhân đây cầu chúc em năm mới
          Người thơ với cảm xúc dạt dào
           
          Trăm năm cũng với một kiếp người
          Xuân qua xuân lại đến đấy thôi
          Mở mắt dường như là ta đã
          Bước qua dốc cuối tuổi xuân rồi
           
          Xin cám ơn! Xin tặng lại bạn bài thơ Xuân Về. Chúc bạn luôn có thơ hay nhé.

          #35
            Lê Hoàng Trúc 23.12.2010 10:01:37 (permalink)
            0
            Mãi một mùa xuân


            Trong em vẫn có mùa xuân trẻ mãi
            Với mộng vào hái lẹ cánh đào đông
            Tắm gội tóc tiên mãi thơm nồng
            ủ màu da thắm mịn màng hương cỏ.

            Ai bảo rằng em già đi trước gió!
            Không! em không chịu nói vậy bao giờ.
            Ngày qua ngày ngắm cảnh thả vần thơ
            Tóc có bạc nhưng hồn mây vẫn nuối.

            Em không chịu đâu! cái mùa xuân cuối.
            Môi hoa mặn mà nhẹ dáng xuân xa
            Mặc cho ai gởi gắm mấy lời già
            Nhưng em vẫn thích là em cô bé.

            Anh tệ lắm, sao vô tình thỏ thẻ?
            Làm mi đây lệ ngắn lấn lệ dài
            Nụ mai vàng ngậm đợi giọt sương lay
            Em cũng đợi lời hồng ai gởi lại.
            #36
              bluestarhcm11 24.12.2010 12:56:28 (permalink)
              0
               
              Cung Chúc Tân Xuân
               
               
              Xuân đến hoa đào khoe sắc thắm
              Một màu hồng đỏ ấm xuân sang
              Nàng xuân cùng xuống khoe áo mới
              Đưa ánh mắt tươi rất dịu dàng
               
              Những cánh hoa đào bay trong gió
              Ẩn chứa trong lòng những đắm say
              Cung Chúc Tân Xuân nhà hưng thịnh
              Cùng nhau vui đón tết sum vầy
               
              Chữ Tài anh viết lên trang giấy
              Thả vào hồn xuân những ước mơ
              Chữ Lộc anh mong nhà nhà thấy
              Vạn Sự An Khang đến bất ngờ
               
              Riêng anh, anh xin một chữ Tình
              Cho môi em thắm nụ cười xinh
              Cho đất nước thay màu áo mới
              Cho quê hương nhanh chóng chuyển mình
               
              *********************************
              Chúc nhau năm mới thêm vui
              Chúc cho năm mới thơ đời đẹp hơn
               
               
               
              #37
                Lê Hoàng Trúc 25.12.2010 13:00:11 (permalink)
                0
                Du xuân


                Gậy trúc theo ông chúc bạn xưa

                Đường xa mỏi gối tạm bóng dừa

                Gió xuân nhè nhẹ hồn du lão

                Bác xã trông lên nắng trật trưa.


                Đến thềm bạn cũ vui khôn xiết

                Rượu rót, tay nâng mấy chẳng vừa

                Xuân mới thương về lời xuân trước

                Canh tàn ngất nghểu bóng trăng đưa.

                Làn gió xuân đang đến gần, Hoàng Trúc xin cầu chúc mọi người, mọi nhà trên toàn thế giới, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn

                Xin chân thành cám ơn các bạn đã vào xem trang thơ
                #38
                  Lê Hoàng Trúc 10.01.2011 15:17:34 (permalink)
                  0
                  Mùi thạch thảo


                  Vẫn biết hoa xưa dòng thạch thảo

                  Một thời mơ mộng đón rồi đưa

                  Nhưng nay hoa đã thành xa lạ

                  Lối gió hương bay ta ngắm nhìn.


                  Đêm nay trăng lạnh mây giăng phủ

                  Đọc lại trên cành một giọt sương

                  Ngửa mặt sương rơi lòng chợt khóc

                  Người xưa tình cũ tràn nhớ thương.


                  Ta muốn dấn thân vào dốc rượu

                  Thả hồn cho gió cuốn đi xa

                  Thân đây trao cả loài hoa dại

                  Cho dạ ngủ vùi trong xót xa.
                  #39
                    bluestarhcm11 12.01.2011 08:33:30 (permalink)
                    0
                     
                    Chúc Mừng Năm Mới 2011
                     
                     
                     
                    Chúc Mừng Năm Mới đón xuân sang
                     
                    Mừng Đảng mừng xuân tết rộn ràng
                     
                    Năm mới nhà nhà đều Hưng Thịnh
                     
                    Mới là hạnh phúc - Tết An Khang

                    #40
                      Lê Hoàng Trúc 13.01.2011 10:22:17 (permalink)
                      0
                      Nhịp xuân

                      Rượu ngấm lâu rồi mắt cũng say

                      Nhìn rắn hóa rồng tóc hóa mây

                      Cô em bên ấy tròn bao tuổi?

                      Một lúc lên tiên giám tỏ bày.

                      Trai chưa vợ ngày đêm lạnh bóng

                      Hoa bên dòng có chủ hay chưa?

                      Nắng xuân ngả đến vườn dừa

                      Trầu cau dặm hỏi lọng thưa anh hầu.

                      Đàn ấy hỏi thì em xin tâu!

                      Hai mùa trăng rụng tuổi theo sau

                      Cha mẹ, anh em đều khuất bóng

                      Một chiếu, một chăn, một mái lầu.

                      Thế sự bên đời không màng tới

                      Giàu sang phú quý tựa chiêm bao

                      Còn gì mơ tưởng nữa đâu

                      Chàng say hay tỉnh em nào để tâm.

                      #41
                        Lê Hoàng Trúc 14.01.2011 09:29:42 (permalink)
                        0
                        BẰng lăng tím



                        Bằng lăng trước gió ngóng chờ ai?
                        Hoa tím ngày xưa ánh tím đày
                        Hoa bạc theo mưa và nắng cháy
                        Hỏi người trai nọ có còn say?...

                        Bao năm xa xứ người quên lãng
                        Lối cũ mờ dần dĩ vãng phai
                        Anh đã quên rồi hoa tím nhỏ
                        Bằng lăng ngày ấy mộng duyên mai.

                        Mưa xuân rơi nhẹ ngàn hoa nở
                        Nghe ngóng ai về bên dáng mai
                        Sắc tím chiều nay càng thêm tím
                        Bằng lăng nức nở cánh hao gày.


                        #42
                          bluestarhcm11 14.01.2011 15:09:30 (permalink)
                          0
                           
                          Hoa Bằng Lăng
                           
                           
                          Bâng quơ em hỏi anh
                          Sao bằng lăng tím thế?
                          Anh mỉm cười vui vẻ
                          Bằng lăng tím thủy chung
                           
                          Em cúi mặt thẹn thùng
                          Giống như anh không đó?
                          Anh lắc đầu hỏi nhỏ:
                          Sao cô bé nghi ngờ?
                           
                          Em ngoảnh mặt ngó lơ
                          Ai mà tin anh được
                          Nếu cho anh điều ước
                          Anh sẽ ước điều chi?
                           
                          Giờ em muốn thứ gì
                          Anh ước thành thứ đó
                          Em lắc đầu nói nhỏ
                          Em chẳng muốn gì đâu
                           
                          Anh tỏ vẻ âu sầu
                          Vậy làm sao đây nhỉ?
                          Em mỉm cười ý nhị
                          Muốn anh là anh thôi
                          Chứ anh làm người khác
                          Em đã chẳng yêu rồi
                           
                          Cám ơn em cô bé
                          Đã hiểu được lòng anh
                          Cám ơn bằng lăng nhé
                          Rợp che bước em về
                           
                          #43
                            Lê Hoàng Trúc 17.01.2011 13:47:08 (permalink)
                            0
                            Xuân phát tài

                            Hừng đông mở cửa thấy đào bay

                            Nằm mộng đêm qua én réo bày

                            Con đậu, con bay con có bạn

                            Xuân về kéo số thử cơ may.


                            Bầu cua, tôm cá thua gần chết

                            Số đỏ, số đen sắp cạn tài

                            Bói quẻ năm nay làm khắm khá

                            Đầu thua, đuôi gở tiền về tay.



                            #44
                              Lê Hoàng Trúc 21.01.2011 20:22:45 (permalink)
                              0
                              Tiếng con trùng trong đêm mưa


                              Hãy khóc đi cho trái sầu rơi rụng

                              Lá úa vàng về cát bụi thay da

                              Hoa ngủ vùi cánh hứng giọt sương sa

                              Bổng thức giấc hương bay tràn khắp lối.

                              Nghe quanh đây tiếng con trùng trăn trối

                              Sao bây giờ anh mới nói yêu em!

                              Để thuyền ai neo bến chẳng êm đềm

                              Cơn mưa thu dội nát mềm hoa lá

                              Nức nỡ kêu trong đêm dài vật vã

                              Người phu già rơi lệ suốt tàn canh.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 24 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 358 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9