Vườn đậu đỗ
Lê Hoàng Trúc 09.11.2010 20:56:57 (permalink)
0


Má hồng lỡ lứa lại lỡ thì

Giữ vườn đợi bóng mấy con ri

Sợ gì lấp ló sau vòm liễu?

Đất rộng người thưa chớ có vì.


Qua chơi mới biết vườn rộng hẹp

Mẹ thầy đi vắng có mấy khi

Còn không mau đến nhặt hạt đỗ

Chờ ba xuân nữa chẳng còn gì.



Blog Lê Hoàng Trúc

#1
    Lê Hoàng Trúc 11.11.2010 18:41:02 (permalink)
    0
    Qua đèo


    Một, hai anh lái lên đèo

    Ì à… ì ạch… cổ máy reo

    Cheo leo đồi hạ dăm lá cỏ

    Le te dòng nước rịn trong veo.


    Ngất ngửa chân mây còn xa tít

    Đường đi mỗi lúc lại cong vèo

    Lạy chúa! Con vừa trăm bước nhịp.

    Đến nơi hai bánh cũng vừa teo.
    #2
      Lê Hoàng Trúc 11.11.2010 18:44:09 (permalink)
      0


      Sợ ong châm


      Hoa đâu mà lạc giữa rừng tre?

      Kìa con ong đực cứ xập xòe

      Mùi hương tỏa nhẹ trong tiết nắng

      Khát mật chiếc vòi ngẩn vo ve.


      Tổ cha thằng chủ nuôi ong đấy

      Của nhà không nhót để xõng bè

      Mang cái vòi con bay khắp lối

      Có ngày trúng độc chết nằm le.
      #3
        Lê Hoàng Trúc 14.11.2010 21:21:53 (permalink)
        0
        Sơn Trà ngày ấy


        Chắc anh quên rồi có phải không?

        Thời gian cát bụi phủ tuổi hồng

        Trên đỉnh Sơn Trà ngày xưa ấy

        Gần nhau mà lại thấy hư không.


        Trách đám sương mù giăng kín lối

        Đường trơn sỏi đá dốc lẫn đồi

        Em muốn đến gần anh hơn nữa

        Cách nhau tấc thước mà xa xôi.


        Đưa tay em gọi anh! anh ơi!

        Giữa đôi chúng ta một khỏangr trời

        Rừng lá xanh màu giăng muôn lối

        Anh ở bên trời ngắm em thôi.


        Thế rồi ngày kia em đã xa

        Kỷ niệm bỏ lại đỉnh Sơn Trà

        Gởi mây, gởi gió cùng biển cả

        Em đã đi rồi mãi mãi xa.
        #4
          Lê Hoàng Trúc 16.11.2010 18:22:12 (permalink)
          0
          Qua đèo


          Một, hai anh lái lên đèo

          Ì à… ì ạch… cổ máy reo

          Cheo leo đồi hạ dăm lá cỏ

          Le te dòng nước rịn trong veo.


          Ngất ngửa chân mây còn xa tít

          Đường đi mỗi lúc lại cong vèo

          Lạy chúa! Con vừa trăm bước nhịp.

          Đến nơi hai bánh cũng vừa teo.
          #5
            Lê Hoàng Trúc 22.11.2010 08:23:34 (permalink)
            0
            Chơi hoa nức nẻ

            Chiều ba mươi chợ hoa ngập lối
            Bác tìm gì hối hả thế kia?
            Bán buôn ế ẩm thế này,
            Cành hoa mai ấy cũng hay bác à.
            Tuổi tôi nay cũng đã già
            Đồng lương thấp kém dám mà mó tay
            Kìa nàng nức nẻ hay hay
            Một đồng mua lấy mà xây mộng vàng
            Đêm xuân dưới ánh trăng vàng
            Hồng hồng, đỏ đỏ đều ngan nhau mà
            Biết chăm, biết bốn, biết rà
            Quanh năm đặng ấm cửa nhà đấy thôi.

            *Mùa xuân đến gần, mình vẫn thích áo mới ,giầy mới như hồi còn bé vẫn chờ đợi hồi hộp như ngày nào.




            #6
              BĂNG NGUYỆT 14.12.2010 15:23:11 (permalink)
              0

              Băng Nguyệt

              Tên đã hay, vần lại đến hay
              Đầu gôm tuyết lạnh, cuối gôm mây
              Khen tài nhã ngọc phun châu đấy
              Hởi bạn! đợi ngày ta nắm tay!...

              Băng ngậm sương giá, lòng không lạnh
              Nguyệt du trăng giã, nguyệt không say
              Mơ màng hư giã, hư hư giã
              Thầy mẹ nắn tên thật khéo tài.


              Tôi đã hâm mộ ngòi bút bạn từ lâu nhưng chưa đủ từ để họa lại ,mình sẽ cố gắng.Chúc bạn và gia đình một mùa giáng sinh đầy hạnh phúc.

               
              Cảm ơn LHT nhiều nha, chúc vui khi thamm gia cùng dd VNTQ nè. Mùa giáng sinh sắp đến chúc bạn cùng gia quyến đặng nhiều phúc lành và ấm áp ha...
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/6225EF014A4F4BBAB3F5F5904CE22495.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                THI NANG 02.01.2011 21:52:20 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc

                Điệu gày


                Tôi vẫn thường đi qua ngỏ ai

                Nghe trong vườn ấy ẩn hương nhài

                Tôi đeo chân gió vào xem thử

                Và ngũ qua đêm, quên cả ngày.


                Mở mắt trông lên mùa xuân đến

                Mai rơi một cánh đậu bờ vai

                Lòng vui như trẻ vừa mới lớn

                Vội viết lời thơ gởi bạn này.


                Tôi yêu thơ bạn là như thế!

                Mơ mộng, chân thành nhặt lời hay

                Cuốn cả hồn tôi vào lẻ sống

                Bay bay, lơ lửng hết năm dài.


                Mong ai mở cửa vườn thơ thẩn!

                Gọi với tên tôi hãy đến đây

                Sung sướng tóc già như xanh lại

                Đôi tay ngoan ngoãn vũ điệu gày.


                Xin chào bạn,lâu nay vẫn thường ghé thăm vườn thơ bạn vì kiến thức còn kém nên không giám để lại lời thăm hỏi.Cũng là ngưỡng mộ 3592 câu thơ trong bài Bi hùng ca tráng sĩ khing Kha .Khen ai khá lắm.Chúc một mùa giáng sinh đêm mộng nhặt đầy trái thơ.


                Cảm ơn Lê Hoàng Trúc đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ.Hơn mười ngày qua Thi Nang không vào NET được,nên trả lời chậm trễ,mong bạn thông cảm nhé!

                DỐC SỨC CHUNG LÒNG

                Bạn dạo thăm vườn muốn gặp ai?
                Nơi đây chỉ có một nhành mai,
                Bao năm gắn bó cùng tre trúc,
                Đầm ấm bên nhau suốt tháng ngày.

                Ước nguyện tình người chẳng nhạt phai,
                Cầu mong được sát cánh kề vai,
                Dù cho sóng gió không thay đổi,
                Xướng họa thi ca ở chốn này.

                Dệt chữ đan vần nối ý hay,
                Mơ mơ mộng mộng thả hồn bay
                Theo mây quyện gió hòa trăng nước,
                Vượt biển qua sông lướt dặm dài.

                Dốc sức chung lòng xiết chặt tay,
                Đường trần vạn nẻo lắm chông gai,
                Bền tâm vững chí đừng e ngại,
                Tiến tới tương lai góp trí tài
                Thi Nang


                Thi Nang chúc Lê Hoàng Trúc cùng gia đình một năm mới an vui và hạnh phúc.
                #8
                  Lê Hoàng Trúc 10.01.2011 15:13:21 (permalink)
                  0
                  Buồn xuân


                  Sương rơi man mác cảnh âu sầu

                  Lộ hẹp xa dần sông vắng đâu

                  Sắc liểu phai màu hoa cũ cánh

                  Người về sông núi đã quên nhau.


                  Mưa xuân rơi nhẹ hồn xuân vỡ

                  Vành nguyệt treo nghiêng nhạt nhẻo màu

                  Ngỏ trúc ai buồn nghe lá rụng

                  Đường xưa bến nọ có còn đâu?…


                  Chiều buồn, xuân 2011


                  Dĩ vãng xót xa dĩ vãng buồn

                  Mưa xuân rơi nhẹ chiếc lá run

                  Lập đông se lạnh hay lòng lạnh

                  Mây xám mơ màng mưa vẫn tun.

                  Dĩ vãng xót xa dĩ vãng mờ

                  Ta về gôm lại những ước mơ

                  Đường xưa ta ghé bờ trăng xuống

                  Lạc bước vườn đào hồn ngẩn ngơ.
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9