Buồn
fruit7 10.11.2010 12:16:02 (permalink)
0
Đu Võng Đêm Lạnh

Khói đen từ đâu kết bóng người
Khoảng lặng nghe buồn trong đêm vắng!
Cỏ cây reo vui hồn nhiên tắt
Trông Đêm Tiếng lặng đã không còn.

Gió trăng cùng tôi nơi thềm nhà
Ngàn lối vây quanh có hướng nào
Lờ mờ khói xám đêm tối vây
Tìm đâu chốn kia vẫn là nhà.

Lơ mơ trăng nhẹ hôn lên tầng
Giữa hai mặt đường lòng lạnh tanh
Mặn đắng tiếng cười từ nhân tình!
Bổng cất tiếng nói không gian choáng.

Trăng soi thềm nhà người dựa cột
Ngoài kia lách cách côn trùng ca
Đang đợi ngày lành hoá dữ dội
Sấm sét gầm gừ không thành tiếng.

Đàn kiến cho hay trận mưa rào
Dạt dào vẫn thấy niềm thơ vỗ
Đêm trắng, đèn vàng, trăng cùng soi.

Sương đêm xanh cây gợn một màu
Mơ màng mộng tỉnh giấc đêm qua!!
#1
    Huyền Băng 11.11.2010 16:00:21 (permalink)
    0
    Chào fruit7,
     
    Chào mừng bạn đến với thơ sáng tác, tuy nhiên bạn mở một lúc quá nhiều trang... Các trang kia của bạn đã được dời vào phòng lưu trữ, bạn hãy vào đó copy bài và vào trang này dùng chức năng trả lời dán tiếp bên dưới bạn nhé!
     
    Để hiểu rõ cách đăng bài cho phù hợp với việc sắp xếp của Ban điều hành mời bạn vào link dưới đây nghiên cứu bạn nhé!
     
    Về việc mở chủ đề mới
     
    Chúc bạn sớm quen với việc đăng bài ở đây, và tìm được nhiều niềm vui.
     
    HB
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9